Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 292 - Sự sắp xếp và 『twist』 của phần 4

35 Bình luận - Độ dài: 787 từ - Cập nhật:

    Sở dĩ gọi là câu chuyện là vì sơ suất phát, nó sẽ thành một đống bùi nhùi ngay.

    Với những tác phẩm được biên vì tác giả thích thì viết, đa phần chúng đều hết khi cái kết còn chẳng có nổi. Lý do là vì câu chuyện đã không còn có thể sắp xếp lại được nữa.

   

    Nên là trước khi cầm bút lên, ta cần chuẩn bị trước bản phác - hay còn gọi là 『cốt truyện』.

    Về cốt truyện, có người viết ra hết từ đầu tới cuối, và cũng có người chẳng viết một chữ nào. Tuy vậy, những người thuộc vế sau đã đàng hoàng soạn ra cốt truyện trong đầu chứ nào phải là không có đâu.

   

    Và dĩ nhiên là tôi cũng chuẩn bị cốt truyện rồi.

    Nhưng biến hiện thực thành câu chuyện thì lại có quá nhiều yếu tố bất định, mà viết ra giấy thì chẳng biết bao nhiêu mới đủ nên là thôi, tôi soạn toàn bộ trong đầu luôn.

   

    Mới đầu, tôi dự định khắc họa sự đối lập giữa Koutarou và Ryouma ở phần 4 này.

   

    Vì mục đích đó, cô gái hoàn toàn không còn liên quan đến câu chuyện là Azusa đã bị tôi cưỡng ép mang trở lại vũ đài.

   

    Cả Yuzuki, một người cơ hội, thiếu độc lập và cứ mãi trôi theo dòng chảy cũng bị buộc phải dồn ép tinh thần để đối mặt với Ryouma.

   

    『Mẹ nó...... Cuối cùng thì tao vẫn thấp kém hơn mày. Người tao đã cố yêu thay vào sau khi bị cướp đi tình đầu, hóa ra, lại là đồ thừa của mày nữa......!』

   

    Khi nghe thấy Ryouma nói ra những lời kia, tôi run rẩy cả người.

    Chắc cũng nhờ xem qua màn hình quay lén mà tôi cứ ngỡ như mình đang coi drama vậy.

   

    Thuận lợi đến thế luôn đấy.

    Nhưng nhờ ơn Shiho chen vào mà nhịp độ câu chuyện bay biến hết cả.

   

    Vậy nên đưa nó về quỹ đạo là việc cần phải làm.

   

    「Trước tiên, vấn đề phải giải quyết...... là Ryouma nhỉ」

   

    Màn đổ bộ, hay còn gọi là 『twist』[note45806] của phần 4―― chính là sự sụp đổ của Ryouma.

    Tôi nghĩ vai trò của Ryouma đã sắp xong rồi. Theo giả định của tôi, nhân vật khó ưa đấy dù có rời sân khấu cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu.

   

    Vì cậu ta đâu còn là 『nhân vật chính』.

    Ngay cả thiên tính nhân vật chính cũng đang dần mai một đi thấy rõ kìa.

   

    Cũng tại cậu ta đã rơi vào kiểu người mà một nhân vật khẳng định vô điều kiện như Yuzuki còn thấy ghét đấy?

   

    Nếu giữ được khí chất nhân vật chính, chuyện như này đời nào có thể xảy ra.

    Đào hoa một cách vô nghĩa là đặc kỹ, và cũng là lý do duy nhất để Ryouma hợp cách làm 『nhân vật chính』, nhỡ mà không có cái đó, cậu ta cũng chẳng khác gì một nhân vật khó ưa.

   

    Nên tôi mong cậu ta gặp kết thảm, thảm đủ cho trái tim thấy sảng khoái.

    Và để nhắm vào cái 『twist』 ấy, tôi cần phải làm gì đây?

   

    「Hừm...... 『Bất hạnh』 thôi vẫn chưa đủ nhỉ」

   

    Tôi muốn phải khổ hơn.

    Và muốn cậuta chịu trách nhiệm vì đã làm tôi đổ.

    Bị tính chất của Ryouma chi phối, ảnh hưởng, rồi đổ luôn cậu ta vào phút cuối, tôi đã bị phân loại thành nữ phụ chứ mà chẳng phải người sáng tạo.

   

    Mối thù đó, thú thật là vẫn còn đây.

    Nghĩa là với tôi, vụ này cũng gần gần 『trả thù』 rồi.

   

    「Cái kết của Koutarou và Shiho, để sau khi ham muốn của mình được giải tỏa thì tận mắt chứng kiến cũng được nhỉ?」

   

    Tôi không muốn can hệ vào romcom của hai người họ nữa đâu.

    Tuy là chẳng ưa gì Shiho, tôi vẫn đủ nhạy cảm để nhận ra chênh lệch sức mạnh giữa cả hai.

   

    Có cố mấy tôi cũng chẳng thắng được Shiho, thay vào đó, tôi cũng muốn thỏa thích trút giận lên Ryouma nữa.

   

    「――Để cho hợp lý thì chừng này là được rồi」

   

    Giờ thì, tổng hợp logic lại rồi hợp lý hóa sự ám ảnh của tôi về Ryouma thôi.

    Từ bây giờ, tôi sẽ tự mình tham gia vào câu chuyện.

   

    Vậy nên tiếp theo đây...... ta sẽ kéo nữ phụ đó vào luôn.

   

    「Không biết cậu ta có để bụng chuyện bị mình phá không nhỉ?」

   

    Cô gái đó...... Asakura Kirari giờ đang làm gì vậy ta――?

   

   

    =============

    Đây là minh họa của Shiho-chan.

    Illust: Roha-sensei

    Cute quớ (*´з`)

Ghi chú

[Lên trên]
Xem lại chú thích chap 12
Xem lại chú thích chap 12
Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Cứ tới POV của má Mary là lại đau cả đầu ╰(‵□′)╯
Xem thêm
Ra vẻ là...chết.
Xem thêm
Tui đang hóng cảnh Main cười vào mặt Mary part 2 đây 😉
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
bonus illu cute wa
thx trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Long ngu lại hoàn ngu.
tuởng vol 3 khá lên tí ai dè vẫn đần khiếp
Xem thêm
Ăng Long comeback chưa được bao lâu thì lại kéo thêm cả mớ anti fan nhờ sự ngu đần của mình, cứ tưởng sau pha cưa đổ kururi thì sẽ comeback hoành tráng nhưng ko anh tự hủy luôn 🙃
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Sao cứ thấy ông này om nom nom thế????
Xem thêm
Nhìn minh họa của bé shiho t đã có động lực hít drama tiếp
Xem thêm
Em long vẫn khốn nạn như ngày nào
Xem thêm
Để cảm nhận và tiếp tục hưởng thụ trong khoái lạc thì Mary nó cố chịu đau trong tim:D
Xem thêm
Mary bựa với rồng phế =))🗿
Xem thêm