Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 295 - Sự trả thù của người khác là mật ngọt

40 Bình luận - Độ dài: 740 từ - Cập nhật:

    Trái tim con người dễ thấu đến kỳ lạ.

    Giống như thính lực ưu việt của Shiho, tôi cũng sở hữu một 『giác quan』 phải nói là tuyệt vời. Do đó, việc đối phương đang nghĩ gì hay làm gì tôi đều dễ dàng nắm được hết.

   

    Logic ra sao thì tôi chịu. Chỉ là bẩm sinh đã đại khái nắm được rồi, nên chắc cũng như Shiho, rằng nó chẳng phải một trong năm giác quan đã phát triển không bình thường.

   

    Cũng chẳng thể đem thường thức ra nói, bởi năng lực này không chừng lại chính là thứ mà người ta gọi là 『giác quan thứ sáu』.

   

    Giờ thì xin lỗi vì màn rào trước đầy khó chịu nhé.

    Tóm lại là cảm xúc của Kirari, tôi tường tận như đi guốc trong bụng rồi.

   

    「Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tôi nói chuyện riêng với Mea-chan nhỉ~ Thú thật thì tôi cũng tò mò về cậu từ trước rồi đấy?」

   

    「HAHAHA! Cậu cứ hỏi thoải mái đi! Tui cũng có chuyện muốn hỏi Kirari mà, tụi mình như nhau cả!」

   

    「Vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa...... Này Mea-chan, cỡ nào thế?」

   

    「Chắc là cỡ dưa lưới hay dưa hấu? HAHAHA! Chuyện bình thường ở nước ngoài thôi―」

   

    「Bình thường chỗ nào chứ! Ồồồ, bự thiệt......」

   

    Kirari đang cố làm thân với tôi.

    Từ tận thâm tâm, cậu ta thực lòng muốn biết thêm về tôi.

    Thiếu cảnh giác thật sự.

   

    Cứ như một bé heo con ở chuồng đang quấn lấy mình vậy, đáng yêu ghê.

    Mở rộng trái tim mà chẳng hề hay biết rằng một ngày mình sẽ bị xẻ thịt xuất hàng...... nhìn vào chúng, những sinh vật đáng thương đó khiến tim tôi trở nên ấm áp.

   

    Con người ta mà là động vật dễ dụ như này thì tốt biết bao nhiêu.

    Nếu được thế, tôi đã có thể trở thành người sáng tạo hàng thật giá thật và tận hưởng được khoái lạc rồi.

   

    ――Ui chết, lại lạc đề.

    Về lại vấn đề thôi. Xem ra những gì Kirari muốn hỏi đã hết, lượt kế chắc sẽ là lượt của tôi rồi đây.

   

    「Ngực của tôi...... có còn to lên nữa không nhỉ......」

   

    「Không to lên nữa cũng có sao đâu? Bởi Ryouma đã bảo là đâu cần phải to đến thế!」

   

    Tôi giả vờ đáp lại để làm dòng chảy không bị mất tự nhiên.

    Rồi vô tình đắp luôn chữ 『Ryouma』 vào.

   

    Khoảnh khắc đó, vẻ mặt bình tĩnh của Kirari bỗng chùng xuống một tí.

   

    「......Ryuu-kun liên quan gì à」

   

    Sự cảnh giác lỏng lẻo ngay lập tức được thắt chặt lại.

    Thái độ kia cho thấy cậu ta vẫn còn vương vấn...... một thái độ đáng thương quá đỗi đi.

   

    Tại sao cô gái này lại dễ đọc vị đến như vầy thế?

    Từng li từng tí đều đúng y như tôi nghĩ luôn này.

   

    「Tại tui và cậu đều yêu Ryouma chứ sao!」

   

    Vì phản ứng đúng với dự tưởng, tôi tiếp tục vào vai 『đứa con gái vô tư vô tội』 như đã dự định.

   

    「......T-tự nhiên nói vây, cậu làm tôi thót tim rồi này. Ahaha―」

   

    Khi biết tôi không có ác ý, dù chỉ một chút nhưng Kirari cũng đã chịu hạ thấp cảnh giác.

    Ánh nhìn sắc bén đã không còn, và giờ cậu ta đang run rẩy đầy khó khăn.

   

    Kế tiếp, cậu ta sẽ nói những lời này: 『Nhưng tôi có thích đâu』――

   

    「Nhưng tôi có thích đâu」

   

    「Eh!? Vậy ra chỉ mình tớ là thích Ryouma à, may quá♪」

   

    Và sau khi nghe phát ngôn ngây thơ vô số tội của tôi, Kirari sẽ nói 『N-nhưng tôi đâu có bảo thế......』.

   

    「N-nhưng tôi đâu có bảo thế......」

   

    Màn đối đáp vẫn tiến triển đúng như cốt truyện.

    Như này chắc là ổn rồi ha?

   

    『Tôi ghét Ryuu-kun』

   

    Để cậu ta nói vậy vào phút cuối chính là lý do tôi ở đây.

    Nào, nữ phụ đáng thương-chan, đã đến lúc tỉnh dậy mà nhìn vào hiện thực rồi đấy.

   

    Và sau đó, hãy cho tôi thấy ý chí của cô đi.

    Dù có là nữ phụ, cô vẫn là một đứa con gái cơ mà...... chí ít cũng nên trả thù thằng con trai đã quần cô bấy lâu nay đi chứ.

   

    Để rồi tôi sẽ dõi theo cảnh đó mà nói.

   

    Đáng đời―― nhở?

   

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Ghê gớm nhờ
855330076059762700.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm
Đối vs tôi thì chg liên quan đến kỳ đà này là trash rồi.
Xem thêm
Mơ tưởng hơi xa r đó l Mary
Kiari đã đc main thông trc r
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vẫn thấy nó khốn nạn
Xem thêm
Vcl dinh day
Xem thêm
Your next line will be: Nani!

Con Mary vol 4 này được buff ác thật đi guốc trong bụng mấy con kia hết :) main thì nerf thảm đến giờ vẫn chưa được trả lại acc vốn có. Hơi thất vọng vì không được thấy main cầm acc admin để ban con Mary như vol 2
Xem thêm
1 đứa con gái có 2 trái dưa hấu lại còn thông mình và nhà mặt phố bố làm tổ lại còn Jojo nữa chứa chuẩn gu tao à dell tính con này chắc bị nó hành cho ra bã quá
Xem thêm
thui hóng 4 đứa harem tự hủy hoại nhau
Xem thêm
Jojo reference??
Xem thêm
ShD
JOJO?!?????
Xem thêm
xin lỗi vì đã nói k hay Mea ở chap trước =)) cũng ra gì đấy
Xem thêm
ayo họ hàng với Joseph Joestar à
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Jojo references :))))
Giác quan thứ 6 có, nhưng tiếc là k phải n9
Xem thêm