Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 301 - Kirari-chan não chứa toàn romcom

35 Bình luận - Độ dài: 757 từ - Cập nhật:

    Nói đến thứ đáng sợ nhất ở Mary, chẳng gì ngoài việc không ai biết cô muốn làm gì.

   

    「Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tôi nói chuyện riêng với Mea-chan nhỉ~ Thật ra tôi đã tò mò về cậu từ trước rồi đấy?」

   

    「HAHAHA! Cậu cứ hỏi thoải mái đi! Tui cũng có chuyện muốn hỏi Kirari mà, ta như nhau cả!」

   

    「Vậy tôi sẽ không khách sáo...... Mea-chan, cỡ nào thế?」

   

    「Chắc là cỡ dưa lưới hay dưa hấu? HAHAHA! Chuyện bình thường ở nước ngoài thôi―」

   

    「Bình thường chỗ nào chứ! Quàoo, bự thiệt......」

   

    Dù đã tán nhảm đôi ba lời, câu hỏi kia vẫn chưa được giải đáp.

   

    (Mấy người đồ đen này là do Arii-chan chuẩn bị nhỉ? Cất công lấp đầy quán để được ngồi với mình cơ à, ý gì đây?)

   

    Trong khi cẩn thận để không bị xung quanh thấy cái điện thoại dưới bàn, Kirari nhập thêm tin nhắn.

   

    『Nghe bảo ngực Mary-san to cỡ quả dưa lưới đó. À đâu, có khi lại là dưa hấu cũng không chừng』

   

    『Xin lỗi, tớ không hiểu cậu nói gì hết』

   

    Koutarou vẫn như xưa, vẫn khó mà hiểu được mấy trò đùa.

    Nghĩ lại thì hồi cấp hai, thi thoảng cậu cũng ngớ người ra làm cuộc nói chuyện chẳng còn ăn khớp―― một cảm giác hoài niệm.

   

    (Tuy chẳng hiểu lắm, nhưng mà rồi cũng sẽ ổn thôi ha)

   

    Kirari định làm nguội cái đầu để trông tự nhiên lên vì cứ lo nghĩ mãi cũng thế.

    Và cũng ngay lúc đấy, Mary căn đúng thời điểm để giở trò.

   

    「Ngực của tôi...... có còn to lên nữa không nhỉ......」

   

    Đáp lại lời nói bừa của Kirari là một câu hơi bị lạc quẻ.

   

    「Không to lên nữa cũng có sao đâu? Bởi Ryouma đã bảo là đâu cần phải to đến thế!」

   

    Khi nghe thấy cái tên 『Ryouma』 được cưỡng ép lồng vào theo một cách bất thình lình và hoàn toàn chẳng tự nhiên, Kirari chợt linh cảm.

   

    (Ah, hiểu rồi. Không lẽ cái cô này...... cũng thích Ryuu-kun à!?)

   

    Tuy là hơi lệch so với đáp án chính xác.

    Nhưng về mặt kết quả, sự lệch pha này lại dẫn đến chiều hướng tốt hơn.

   

    『Nè, Kou-kun. Mary-san là một người xấu tính hả?』

   

    『Cái nết xấu kinh khủng, nên là cậu đừng quá tin lời cô ta』

   

    『Oke. Cảm ơn cậu』

   

    Sau khi kết thúc màn đối đáp đó, cô đưa ra một câu hỏi với mục đích xác nhận.

   

    「......Ryuu-kun liên quan gì à」

   

    Và tạo luôn cả một biểu cảm kiểu "Hơi bị cáu rồi nha?".

    Trước lời đáp kèm theo vẻ mặt cau có, Mary nhẹ nhõm đầy vui mừng.

   

    「Tại tui và cậu đều yêu Ryouma chứ sao!」

   

    Thấy phản ứng kia, Kirari hiểu luôn.

   

    (Không ngờ gì nữa, Mary-san...... cũng thích Ryuu-kun, thế nên cậu ấy đang định loại bỏ mình đây mà!!)

   

    Những lời như để người ta dao động cùng phản ứng vui mừng khi kế hoạch thành công kia đã khiến Kirari có suy nghĩ đó.

   

    Thật ra, Mary chỉ mừng vì những gì Kirari nói đều đúng như suy nghĩ...... nhưng vì não Kirari vẫn còn chứa đầy romcom hoa lá cành mà cô đã hoàn toàn nghiêng về phía nữ tính.

   

    (Mary-san là một người xấu tính, thế nên mình - kẻ trông thân thiết với Ryuu-kun sẽ chẳng khác nào kỳ đà cản mũi...... Ừm, cảm giác đó mình hiểu lắm luôn! Nhưng mà ấy, với Ryuu-kun, mang mấy cái cảm xúc như ghen tuông hay chiếm hữu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có Mary-san sẽ là người tổn thương mà thôi......)

   

    Dù trong lòng đang nghĩ chuyện bao đồng, Kirari vẫn thấy đồng cảm với Mary.

   

    (Mary-san yêu Ryuu-kun được lâu chưa nhỉ? Ah, phải rồi! Hồi trước thân nhưng giờ thì không, chẳng lẽ là đã có cãi nhau? Thế nên hai người không còn thân thiết, nhưng nghịch cảnh đó lại hâm nóng tâm tình lên khiến Mary-san đi quanh loại bỏ những đứa con gái khác trong vô thức!)

   

    Ảo tưởng không có điểm dừng.

    Và rồi, kết luận Kirari đi đến được là đây.

   

    (Đáng thương thật...... thôi chí ít thì cứ để cho cổ mơ đi!)

   

    Kirari quyết là sẽ 『để bản thân bị loại bỏ』 theo đúng những gì Mary đang mong đợi.

    Nên là tựa một món quà, cô dành tặng cho Mary những câu trả lời mà Mary đang khát khao――

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Ảo rumcum vừa thôi em ơi (´・ᴗ・ ` )
Xem thêm
Thế mà vẫn ko rơi vào bẫy,đỉnh thật.
Xem thêm
Ok, im fine
Nhưng RUMCUM thì ko
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Một bài toán có thể có n cách giải 🐧
Thanks trans.
Xem thêm
À đang ảo à :)
Xem thêm
vãi! kirari sau khi ngộ ra chân lý đời ng giờ đã lột xác và đc anh zai nhà ta thức tỉnh cho hộ skill [đọc người]
Xem thêm
Đang ảo romcom rồi
Xem thêm
nhiều khi suy nghĩ sâu quá cx ko phải là cách giải quyết hay
Xem thêm
ơ nói loằng hoằng nhưng cuối cùng cũng qua ải được, ảo thế em
Xem thêm
Đúng như mary nói đợt trước này

Quá trình quan trọng gì, kết quả mới là quan trọng :)))
Xem thêm
Nước đi này ông tác out trình đấy.
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Ầu.... Ra là đang ảo romcom
Xem thêm
Sai quá trình nhưng...
Xem thêm