Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chuyện phiếm 15 - Em chồng, chị dâu - 1

50 Bình luận - Độ dài: 999 từ - Cập nhật:

    Đây là chuyện diễn ra sau khi Koutarou và Shiho kết hôn, cách 10 năm kể từ hiện tại.

    Tự nhiên tôi muốn viết gì đó tươi sáng hơn thôi, chứ câu chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến mạch truyện chính.

    Mong vẫn được mọi người chiếu cố m(__)m

   

    =============

   

    ――Đây là câu chuyện của tương lai hơi xa, vào một ngày nọ ở 10 năm sau mà giờ vẫn chưa tới.

   

    Sau khi Koutarou và Shiho kết hôn.

   

    Như một lẽ tự nhiên, chuyện họ nên vợ nên chồng...... cũng đồng nghĩa với hai người nào đó sẽ trở thành 『chị em』 trên hộ tịch.

   

    Và sự thật đó làm cô bé cực kỳ bất mãn.

   

    「Azunyan ới, onee-chan đến chơi nè!」

   

    「......Không đến cũng có sao đâu」

   

    「Ề, tại chị rảnh quá ấy mà」

   

    Vừa ghé qua nhà Azusa, nơi cô bé đang sống một mình là một mỹ nữ tóc trắng―― Nakayama Shiho, hay Shimotsuki Shiho khi trước.

    Giờ đây cô đã 26 tuổi.

    Nhìn thấy cô với phong thái trưởng thành hơn nhiều kể từ hồi mới gặp, Azusa bất giác thở dài.

   

    Vì người này, chính là người khiến Azusa thấy khó ở nhất.

   

    「Azusa...... à không. Tôi bận lắm, chị về giùm được không?」

   

    「Eh, bận luôn!? Đã thế thì không cần khách sáo, cứ để onee-chan cho em mượn một tay」

   

    「Có khách sáo đâu!? Aaaa thiệt là. Này nhé, ý tôi là nếu Shiho-san ở đây, tôi sẽ thấy phiền lắm nên là chị về giùm đi」

   

    「Ui chà, em đã khôn lớn thành một cô gái nhu mì rồi sao......! Được cảm nhận Azusa trưởng thành, onee-chan thấy mừng lắm đó. Nhưng không sao đâu. Ít ra Azusa vẫn có thể làm nũng với onee-chan mà?」

   

    「Grrrừ......!!」

   

    Vì cũng 26 tuổi như ai nên Azusa cũng biết ý thức về việc cư xử cho ra người lớn.

    Cô lưu tâm và cố chuyển danh xưng về ngôi thứ nhất là 『tôi』, đồng thời ráng bỏ luôn kiểu nói chuyện chẳng khác gì con nít của mình.

    Nhưng cứ đụng phải cô gái nọ thì con người thật của Azusa lại vô tình lộ ra.

   

    「Nói bao lần rồi vẫn chưa hiểu à? Chị biết đấy, Azusa không có ưa chị đâu!」

   

    Và cô đã lỡ bộc lộ bản thân trẻ con như hồi còn cấp ba.

    Thấy Azusa thế, Shiho cười dịu dàng.

   

    「Ufufu. Thời kỳ nổi loạn của em vẫn chưa hết hả? Nào nào, em ngoan lắm, bình tĩnh lại đi. Coi nè, nay chị có mua bánh đấy. Hai chị em mình cùng ăn nha?」

   

    Và cũng như mọi khi, Shiho hoàn toàn chẳng thèm nghe Azusa nói gì.

    Đó là những gì chưa từng thay đổi kể từ thời cấp ba. Shiho lúc nào cũng tự do tự tại, cũng như lúc nào cũng quậy Azusa.

   

    「Không ăn đâu! Azusa đang ăn kiêng rồi」

   

    「......Ơ, lỡ mà gầy thêm nữa thì biết làm sao đây? Em vẫn còn nhỏ lắm, không ăn nhiều là không được đâu. Phải đàng hoàng mà lớn lên nghe chưa?」

   

    「Lớn lên quái gì nữa! Azusa chỉ còn nước sống cả đời với cái style thùng phi này mất thôi...... Để tôi yên đi!!」

   

    「Hừ...... biết là đang tuổi dậy thì rồi, nhưng mà em cũng đang tuổi ăn tuổi lớn đấy, không ăn nhiều vào là không được đâu」

   

    「Azusa với Shiho-san cùng tuổi cơ mà!? Tuổi nổi loạn, tuổi dậy thì với chả tuổi khôn lớn của em đều qua cả rồi, làm gì còn tương lai nào với cái cơ thể này chứ!!」

   

    Cũng lâu rồi cô mới lên giọng to thế.

    Cho dù đã lớn và có một cuộc sống hoàn toàn yên bình...... vậy mà lần nào ghé thăm, Shiho cũng toàn chọc điên Azusa lên.

   

    「Chắc Shiho-san đang lầm gì rồi...... chứ Azusa ấy, cả cơ thể lẫn tâm hồn đều chẳng còn trẻ con đâu, người lớn cả rồi đấy!!」

   

    Nói thì nói thế chứ với cái má phồng kia, trông Azusa có khác nào trẻ con đâu.

    Lý do Shiho đối xử với Azusa như con nít đấy.

   

    「Rồi rồi, cứ coi như là thế nha. Đúng là một cô bé khó chiều mà, thiệt tình」

   

    「Đ-đừng phản ứng như người lớn thế chứ...... Cũng đừng thái độ như thể 『thôi thì chị thua』 đi mà. Nếu không, trông Azusa có khác gì con nít đâu!」

   

    「Ufufu♪」

   

    「Gừừ」

   

    Trước nụ cười điềm nhiên của Shiho, Azusa chỉ còn biết nghiến lợi nghiến răng.

    Cũng như lâu nay, độ tương thích của họ tệ vẫn hoàn tệ.

    Vụ nói chuyện không hợp rơ cũng chẳng khác gì thời còn đi học, và mãi đến giờ vẫn thế.

   

    「Vừa vừa phải phải t――!」

   

    Cũng sắp đến lúc Azusa giận thật rồi đuổi người ta về.

    Và cũng ngay khi Azusa chuẩn bị lên tinh thần làm thế khi thấy Shiho tự tung tự tác trong căn phòng này như ở nhà.

   

    「À nhắc mới nhớ, chị cũng có quà cho Azunyan từ Daa-chan đây」

   

    「――Gì cơ? Onii-chan á?」

   

    Daa-chan là cái tên bắt nguồn từ "Darling", nói cho gọn thì chính là chồng của Shiho...... còn với Azusa, cái tên đó ám chỉ ông anh kế: 『Koutarou』.

   

    「Q-quà à...... Hmmm? R-ra vậy」

   

    Azusa tự nhiên lại bồn chồn.

    Một bộ dạng tò mò hết cách trước món quà từ anh trai mình.

   

    「Đúng là thế, nhưng nếu em phiền thì thôi, chị về đây. Có gì chị gửi bưu kiện cho em sau」

   

    「C-chờ chút đã! Sao giờ không đưa luôn đi!? Cất công đi gửi bưu kiện làm gì cơ chứ」

   

    「Thì biết. Nhưng trông như Azusa đang giận mà......」

   

    「L-là nói dối đấy. Em có giận đâu...... Aaa, thiệt là. Hiểu rồi. Em ăn bánh là được chứ gì!?」

   

    Cho dù đã chống đối này nọ.

    Nhưng nếu là quà từ anh trai thì nó lại là chuyện khác――

   

   

    (Còn tiếp)

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Ăn mừng dịp phát hành vol 3 nhá (。・∀・)ノ
Xem thêm
Tưởng ăn mừng lệch rate tiếp
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Daaedv: đúng rồi, lệch rất nhiều, vuốt mặt ko kịp
Xem thêm
Thật sự rất rất rất cần nhiều chương thế này. Đọc mấy câu chuyện ở tương lai phê dã mang.
Thanks trans.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
tôi chỉ thắc mắc cái 10 năm sau là thg Long có đi làm trai bao thật không :))
Xem thêm
NHC
Oh f**k bro
Xem thêm
Chắc bro có 10 con quỷ theo sau quá
Xem thêm
Cái này chẳng phải là xác định em tôi thua rồi sao
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Oh my god. YES
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
style thùng phi =))
Xem thêm
ái chà, 26 tuổi vẫn brocon :D
Xem thêm