Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chuyện phiếm 17 - Em chồng, chị dâu - 3

39 Bình luận - Độ dài: 566 từ - Cập nhật:

    Món quà nhận được từ Koutarou là 『một đôi tất』.

    Nhưng đôi tất đó lại được tạo thành từ lông cừu, với cảm giác khi chạm vào khác hoàn toàn những loại thường thấy.

   

    Thực ra chân Azusa rất dễ buốt vì cơ thể nhạy cảm với cái lạnh, nên là cả khi đi ngủ cô cũng cần phải mang tất.

    Trước đây Azusa từng cho Koutarou biết chuyện này rồi, có vẻ như cậu ta vẫn còn nhớ.

   

    (Thiệt là...... Onii-chan chơi xấu quá đi)

   

    Azusa thật lòng cảm nhận được cảm xúc của anh mình, người đã nghiêm túc ghi nhớ mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất.

   

    「Ơ kìa? Của chị là dép, nhưng của Azunyan thì lại là tất à」

   

    Và cái điểm hay vô tình tạo ra những 『khác biệt』 cũng là điểm Azusa ghét ở anh mình.

   

    Sự 『tốt bụng』 khi có thể quan tâm đến đối phương như vầy, bây giờ đây, Azusa đã có thể cảm nhận rõ hơn so với thời còn non nớt xưa kia.

   

    「......Nè Shiho-san. Có thể sớm tóm được onii-chan thì chị cũng may đấy」

   

    Azusa nói luôn ra những gì mình vừa chợt nghĩ tới.

   

    「Hở? Vì sao cơ?」

   

    「Thì tại trước giờ...... Azusa đã thấy người con trai nào quan tâm và chu đáo với phái nữ đến như này đâu」

   

    「P-phải rồi ha!」

   

    「Nên là cho tới khi trưởng thành, nếu onii-chan vẫn còn tự do, thì có khi...... anh ấy lại kết hôn trước với một ai khác không phải Shiho-san cũng không chừng đấy?」

   

    Phải, đây chính là chút 『trả đũa』 từ Azusa - người đã luôn bị ghẹo.

   

    「Cả ở chỗ làm, onii-chan cũng thu hút lắm đúng không?」

   

    Những lời vô thưởng vô phạt lại khiến Shiho kinh hồn bạt vía.

   

    「N-nhưng, Daa-chan yêu chị cơ mà! K-Koutarou yêu tớ lắm cơ mà!?」

   

    Thấy Shiho dao động rồi về lại kiểu xưng hô hồi cấp ba, Azusa phì cười.

   

    「Hì hì. Được thế thì vui quá ha~?」

   

    「Nhất định là thế mà!!」

   

    Tình thế đảo ngược, Azusa bị ghẹo khi nãy giờ đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

   

    (Trả đũa chừng này chắc cũng đủ rồi nhỉ?)

   

    Nhờ món quà từ Koutarou mà trái tim cô bé đã hừng nắng lại rồi.

    "Mình cũng đã trả đũa được Shiho, thôi, có lẽ tới đây là đủ rồi"―― là những gì cô đã nghĩ, nhưng.

   

    「A-Azunyan! P-pppphải làm sao giờ...... Koutarou-kun mà lăng nhăng thì tớ phải làm sao bây giờ!?!?!?!?」

   

    Shiho xoắn hơn những gì cô nghĩ.

    Thấy Shiho như thế, Azusa cảm thấy toang toang.

   

    (Thôi xong, mình chơi ngu rồi à......?)

   

    Đúng như cô nghĩ...... một Shiho với tinh thần dao động đã tiếp tục ở lại nhà Azusa suốt một hồi lâu.

    Sau cùng thì Azusa đành phải đi dỗ Shiho―― để rồi nguyên cả ngày hôm đó, cô đã phải ở với Shiho cho đến cuối ngày.

   

    「――Nhưng Koutarou-kun yêu tớ nhất thế giới cơ mà? Làm gì có chuyện cậu ấy sẽ lăng nhăng nhỉ, ufufu♪」

   

    Cuối cùng thì tâm trạng Shiho cũng đã tốt lên, nhưng trơ tráo thay, cô vẫn ở lại đến tận bữa tối, ăn nốt bữa tối rồi mới chịu về.

   

    Nhìn theo bóng lưng Shiho, Azusa lại lần nữa có suy nghĩ này đây.

   

   

   

    ――Quả nhiên là, Azusa cóc cần Onee-chan nào hết!!

   

   

    (Hết)

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
xong chương ngoài lề chị chị em em đầy những luyến tiếc và trêu nhau để mừng ngày phát hành tập 3 cũng như ăn gacha BA.
Giờ về lại những ngày lười chảy thây, bye mấy bạn |ω・)ノ
Xem thêm
Trêu đùa = tự hủy.
Xem thêm
tôi thì mới chơi reroll đến chết toàn đc 1 3*:(((
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Giữa một rừng drama thì thứ này đã sưởi ấm tim tôi rồi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
:((((((((((((((((
Xem thêm
Chơi ngu lấy tiếng :))
Xem thêm
Cậu kou mà lăng nhăng ko chừng đầu 1 nơi thân 1 nơi💀
Xem thêm
Gộ ver.n
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
T tự hỏi nếu main lăng nhăng thì có bị pay đầu ko:))
Xem thêm
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Sao mạch truyện chính không ngọt được thế này. Mà thôi ít drama hơn là được.
Xem thêm
Lăng nhăng thì chia tay kiểu đồng nai đi😌
Xem thêm
Om nom nom
Xem thêm
Ít nhất cũng 2 3 đôi chứ đi tới Mông Cổ gửi về có 1 đôi nghe nó cứ buồn cười kiểu gì ấy nhể 🤣🤣
Xem thêm
Chắc đi công tác nhiều nên cũng gửi đồ nhiều, một lần gửi ít thôi chứ dồn nhiều quá xài không hết.
Xem thêm