Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 303 - Dấu hiệu thay đổi

35 Bình luận - Độ dài: 765 từ - Cập nhật:

    【Góc nhìn của Nakayama Koutarou】

   

    Tự nhiên Kirari gọi làm tôi hết cả hồn.

    Tôi nhấn nút nhận trong cơn hoảng, nhưng rồi lại bối rối vì Kirari chẳng chịu nói một lời nào.

   

    Sau đó, cuộc nói chuyện giữa Mary và Kirari lọt vào tai tôi với nội dung làm nhói cả ruột gan.

   

    (Giống Azusa, cả Kirari cũng bị Mary-san tổn thương rồi à?)

   

    Tôi bắt đầu thấy lo lo.

    Cảm giác như Kirari đang đau khổ vì mấy lời của Mary-san vậy.

   

    Nhưng sau khi cuộc nói chuyện của hai người họ kết thúc...... tôi nhẹ cả lòng khi nghe được câu này:

   

    「......Là thế đấy, giờ tớ nên làm gì đây?」

   

    Một câu thoại bâng quơ chẳng nhuốm chút màu bi quan nào hết.

   

    「Cho tớ biết đi, Kou-kun」

   

    Liệu rằng, trong cái 『Cho tớ biết』 kia đang hàm chứa ý gì đây.

   

    『Vì Ryuuzaki đã nói lời tàn nhẫn nên tớ chẳng biết mình cần phải làm gì』

   

    Là kiểu mẫu mà tôi sẽ giả định theo nếu Kirari vẫn là Kirari của khi trước.

    Nhưng cô hiện giờ...... chẳng hiểu sao, cảm giác như dù tôi có kệ thì cô vẫn sẽ ổn thôi ấy.

   

    Gọi là "chẳng hiểu sao"―― chứ nó cứ từa tựa quay lại thời cấp hai.

    Tôi cảm nhận được sự an tâm của thời đó từ Kirari lúc này.

   

    (Nhưng mà...... vẫn chưa biết được)

   

    Dù sao thì vẫn chưa thể chắc rằng Kirari đang ổn.

    Khả năng tôi sai cũng đâu có nhỏ đâu.

   

    Thế nên tôi mạnh dạn trả lời với tiền đề là kiểu mẫu tệ nhất.

   

    「Ryuuzaki là kiểu người như vậy đấy...... Giờ khi đã đổ cậu ta rồi, nếu không thể ghét, cậu chỉ còn nước mà chấp nhận thôi đúng không? Theo tớ, có lẽ đó chính là điều duy nhất mà một nữ nhân vật đang yêu có thể làm」

   

    Việc tôi dùng từ 『nữ nhân vật』 trong vô thức chắc là do nhớ lại những ngày còn học cấp hai.

   

    Vốn dĩ thì mấy cái từ như 『nhân vật chính』, 『nhân vật nền』, 『câu chuyện』 hay 『chủ nghĩa cơ hội』 đều được dùng nhiều bởi Kirari mà.

    Một người mê Light Novel như cô cũng thích mấy từ này lắm.

   

    Từ khi lên cấp ba rồi đem lòng yêu Ryuuzaki, cô đã chuyển sang làm gyaru mà không còn dùng những từ đó nữa...... nhưng giờ đây, tôi lại đang cảm thấy những tàn dư ngày đó từ Kirari.

   

    Trước những gì tôi nói, Kirari đáp lại bằng một giọng vui vẻ.

   

    「Ahaha...... Thì tớ đâu thể là 『nữ phụ chỉ biết yêu』 mãi được」

   

    Nghe được thế, tôi rồi cũng đã tin.

   

    (Tự gọi bản thân là 『nữ phụ』...... thì nào phải Kirari cho tới trước đây đâu)

   

    Cũng có khi cổ bị tôi lôi kéo mà dùng hai từ "nữ phụ".

    Nhưng một khi đã tự bảo mình là 『phụ』, tôi có thể chắc rằng Kirari đang có một cái nhìn khách quan về tình trạng hiện giờ.

   

    Sống một cách thực tế.

    Điềm nhiên và bình tĩnh, cô nhìn sự vật sự việc từ một góc nhìn cao rộng nào đó.

   

    Cứ như Kirari hồi cấp hai vậy.

   

    (Không lẽ...... Kirari đã về lại khi xưa rồi à?)

   

    Tôi cảm nhận được sự thay đổi.

    Một sự thay đổi khác hẳn so với hồi cô còn ở trong dàn harem của Ryuuzaki.

   

    Cô đã không còn là nhân vật mang tính biểu tượng - một 『gyaru』 không có cái tôi như cái thời chỉ đơn thuần là nữ phụ.

   

    Asakura Kirari là 『Asakura Kirari』.

    Cảm thấy thế...... chẳng hiểu sao lòng tôi cứ vui vui.

   

    Như là màn tái ngộ với bạn thân đã lâu không gặp.

    Nó mang lại một ảo giác như thế đấy.

   

    「Hừmmm...... Mà ngay cả thế, Mary-san vẫn cứ đáng sợ kiểu gì ấy. Bất kể có yêu Ryuu-kun nhiều bao nhiêu, cậu ấy cũng đâu cần phải đi dùng lời lẽ để tổn thương tớ đến vậy đâu? Tớ dù sao cũng đã đau lắm rồi, cậu ấy không nói vậy thì tớ vẫn đau thôi mà~. Đã giờ phút này rồi, tớ cũng đâu còn yếu đuối tới nỗi rầu rĩ vì mấy lời như kia chứ」

   

    Những lời tự ngược cô nói khiến tôi bất giác mỉm cười.

    Cái kiểu lùi lại một bước rồi nhìn nhận sự việc này, cảm giác rất giống Kirari.

   

    Hoài niệm thật đấy, Kirari à.

    Cậu, người tớ hằng ngưỡng mộ xem ra vẫn chưa hề tan biến――

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Thanks trans.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
ĐÂY ÒI!!! giờ chỉ cần anh zai nhà ta thông não yuzuki nx thôi, sau đó là thằng ryouuma và cuối cùng là boss cuối mary
Xem thêm
Người dạy main về góc nhìn meta là mẹ này à??
Xem thêm
ra mẻ này nhồi vô đầu Main Nền à
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
thk main bị bệnh tâm lí hồi nhỏ r còn bị nhồi vô như nv các thứ thế mới thành loser à
Xem thêm
Người làm anh em chán ngán vài trăm chap thì ra là Kirari à
Nvc,nvp cái quần què
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Người khiến main suy nghĩ về các nhân vật đây à...
Xem thêm