Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 171 – Chó mới

9 Bình luận - Độ dài: 1,497 từ - Cập nhật:

Chương 171 – Chó mới

=========================

Tôi là một sói hỏa ngục trong bầy của Kuro-sama.

Bằng trình độ năng lực của mình, tôi được chỉ định làm thủ lĩnh một nhóm 10 người.

Maa, tôi mạnh vừa phải thôi.

Đủ làm tôi lấy đó mà tự hào là được rồi.

Tôi ở tại hàng ngũ cao cấp.

Bổn phận hiện nay của tôi là dẫn vài đồng loại đi tuần tra khu rừng.

Mục tiêu của chúng tôi không phải để săn giết mà là cai quản lãnh thổ.

Nơi đây cách làng xa đáng kể.

Mất hai ngày để chạy tới nơi.

Từ khi chúng tôi cần di chuyển quanh làng ở khoảng cách này, chúng tôi sẽ mất tổng cộng 20 ngày.

Đó là nhiệm vụ cần chúng tôi đi khỏi làng nên mọi người không ai ưa thích.

Nhưng nó cũng có lợi ích.

Chúng tôi có thể ăn mồi bắt được ngay tại chỗ trong suốt nhiệm vụ.

Nhà thì xa nên nếu chúng tôi không ăn, chúng tôi sẽ đói meo.

Và thêm một chuyện nữa.

Tôi đang tìm bạn đời.

Chuyện chạm trán một sói hỏa ngục không thuộc về làng khi chúng tôi ra ngoài thì rất hiếm có.

Mục đích của tôi là mời mọc người như thế.

Dĩ nhiên, cô ấy phải tự do và có thể gia nhập đàn của chúng tôi.

So về trình độ, tôi đang tìm người sẽ trở thành bạn đời của tôi…

Có một nàng sói cái tốt trong bầy mà tôi muốn kết thành bạn đ…à không.

Xin lỗi.

Tôi sẽ tạo ra quá nhiều tình địch nên tốt hơn hết là tôi nên quên cô ấy đi.

Tôi chỉ cần tìm người thích hợp trong nhiệm vụ này.

Mười ngày trôi qua.

Chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ trong khi chủ yếu ăn thỏ răng nanh, và tôi thấy sinh vật khác thường này.

Một sói con.

Sói con hả?

Nó không phải một sói hỏa ngục con.

Tôi biết nhờ mùi của nó.

Loại sói con gì đây nhỉ?

Hơn nữa, nó trông mệt đến chết.

Nhìn như vẫn còn sống nhưng nó đang thoi thóp.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Tôi có nên cẩu xực nó không?

Nó chỉ cỡ nửa mặt của tôi.

Một miệng to…là có thể xơi tái nó trong một hai ngụm.

Khi thấy cái gì bất thường, thủ lĩnh dặn mang về nhà hoặc để lại một dấu hiệu nhưng…

Hnnn…

Thiệt là hết cách.

Tôi sẽ kêu đồng nghiệp và mang nó tới chỗ thủ lĩnh.

Mang về nhà thật rắc rối.

Nếu nó chết trước khi về tới làng, xem như là công cốc.

Tôi cũng cố thể ra lệnh cho ai đó mang nó về làng nhưng…

Sẽ là không công bằng với họ vì các đồng bọn của tôi cũng giống như tôi, họ cũng đang tìm kiếm đối tượng của mình.

Thật khó để ra lệnh cho họ.

Tôi là người tìm thấy nên tôi gánh trách nhiệm vậy thôi.

Sau đó, tôi mang thú con về lại làng.

Mới đầu tôi mang nó bằng mồm nhưng vì lắc lư quá nên tôi cho nó lên lưng.

Thật khó để giữ cho nó không rơi xuống.

Dọc đường đi, tôi nghỉ ngơi một chút và tìm thức ăn nước uống.

Tôi chăm lo cho sói con chu đáo.

Nó vẫn sống.

Hnn?

Khó ăn hả?

Bó tay chú mày luôn.

Tao sẽ nhai mềm cho mày ăn vậy…

Chúng tôi về tới làng.

Sói con may mắn sống sót.

Tôi gọi ông chủ.

“Gâu (Ông chủ ơi ông chủ, con tìm thấy thứ gì nè).”

Ông chủ nhìn sói con và lập tức kêu người tới chữa cho nó.

Không hổ là ông chủ.

“Mày cứu chó con đó. Làm giỏi lắm.”

U ồ.

Tôi được khen kìa.

Tôi nhận được một cái xoa đầu.

Eh?

Gãi bụng luôn hả?

Gián đoạn chuyến đi tìm người yêu của tôi thật là đáng giá mà.

Ba tháng sau-

“Gâu (Đại ca đại ca)”

Có một sói con bên cạnh tôi.

À không, với kích thước này, không thể kêu nó là con non được nữa.

Hay đúng hơn, nó đã to xác hơn tôi.

Gấp hai lần lận.

Có lẽ bởi vì ông chủ là người chăm sóc nó khi tôi mang nó về làng.

Nó khá là quấn quít tôi.

Theo thời gian, nó rõ ràng kiếm tôi…

Nó có một thói quen lao người vào tôi như một kiểu chào hỏi mà tôi không thể dẹp bỏ.

Tôi còn mạnh hơn so với nó nhưng va đập vẫn đau thấy mẹ.

“Gâu (Đại ca đi săn phải không? Cho đệ theo với.)”

Dù chưa thể đánh bại tôi, thì nó đã trở nên mạnh đáng kể.

Đối với ma thuật, nó giỏi hơn tôi.

“Gâu (Đại ca, em giết được thỏ!)”

Có phải nó vừa phun lửa không?

Tôi cũng làm được nếu tôi thử…hoặc có lẽ không…

Yeah, chú mày không phải sói.

Chú mày nhìn thấy khang khác gì đâu.

Và sói không lớn đến thế.

Không, từ đầu mày đã không phải một sói con.

Nếu mày không phải sói, vậy mày là con gì?

Lông màu bạc dày đặc.

Nhìn như một con chó ở góc độ nhất định nhưng trông cũng ra dáng một con sói.

Nhưng mà, tôi không biết có loài sói nào khác hơn sói hỏa ngục ở vùng này.

Tuy tôi nghe được là ở mé bìa rừng, có một giống sói lạ…nhưng tôi quên nó là gì rồi.

Bất kể mày không còn là sói con, tao vẫn cứ gọi mày là sói con.

Hình như nó nhận một cái tên từ ông chủ nhưng tôi sẽ không gọi tên nó bởi vì tôi ghen tỵ.

Giờ là mùa giao phối.

Tôi đã không tìm được một đối tượng nên mùa này làm tôi khó ở lại làng.

Tôi sẽ cố gắng ngủ một giấc sau khi ăn táo rụng từ một cây táo trong vườn cây ăn quả.

“Gâu (đại ca đại ca)”

Sói con tới.

Nhắc mới nhớ, nó cũng phải đi tìm đối tượng nữa mà.

Tôi không phàn nàn nhưng lỗi là tại sói con nên tôi mới không tìm được vợ.

Nó bỗng nhiên vồ tới khi tôi đang có việc thả thính này với một cô em sói.

Nó cố ý hả?

Nó không có ý hãm hại, tôi không giận…

Hah.

Thôi thì, nó đã bảo vệ tôi khỏi đợt tấn công hung bạo của cô em sói.

“Gâu gâu (Táo, có một quả rơi ở đây)”

Ồ.

À, chỉ một quả hả?

Chắc nó rụng cùng lúc với quả táo tôi ăn.

“Gâu (Đại ca, mời anh)”

Không.

Mày ăn đi.

“Gâu (Đ-đại ca)”

Mặc dù soi con kiềm chế, song tôi biết nó thích ăn vì táo dai và ngon tuyệt.

Kak…mùi táo này.

Không nhìn…tôi phải không nhìn.

Hah.

“Gâu (Đại ca, anh đi nằm hả?)

Đúng vậy, đừng có làm phiền ca.

“Gâu (Được được. Vậy em sẽ nằm kế bên ca…)”

Ê này, chú mày gần quá.

A, mô…

Tao sẽ cho phép mày hành động thế này chỉ trong năm nay thôi nghe chưa.

Năm sau, mày sẽ không còn là sói con nữa và tao cũng sẽ đi kiếm bạn đời.

…Hnn, chắc tôi sẽ tìm người giống loài của sói con quá.

Không đúng, nó nên tự đi tìm một đối tượng.

Bạn đời không phải là người mà chuẩn bị sẵn cho bạn.

“Gâu (Đại ca, anh nói gì đó?)”

Không, chẳng có gì.

Hah…cái mùa giao phối chết tiệt, tôi ước gì nó kết thúc sớm.

=*= Nói chuyện của một high elf và trưởng làng về sói con mà sói hỏa ngục mang về

“Nó trông to xác nhỉ.”

“Đúng vậy. Mới đầu em có lo lắng nhưng nhìn thì thấy nó đã biết kết thân với bầy đặc biệt là con sói kia…”

“Yeah. Trông nó nhìn cậu sói mang nó về cứ như nhìn bố mẹ vậy.”

“Em không nghĩ nó nhìn cậu ta như ba mẹ vì nó đã lớn xác quá chừng. Với lại, nhìn chúng…”

“Hnn?”

“Đó là con đực và con cái ạ.”

“Eh? Ý cô nó là một con cái?”

“Trông nó đáng sợ nhưng là sói cái 100% đấy anh.”

“Thật sao? Nhưng anh đã cho nó một cái tên oai hùng.”

“Có lẽ nó không thèm để ý tới cái tên đâu anh.”

=*= Nói chuyện của thủy tổ và công chúa ma cà rồng

“Areh? Kia có phải là một con fenrir không? Tại sao nó lại ở trong đàn sói hỏa ngục vậy? Có chuyện gì thế?”

“Thủy tổ ma cà rồng tay cầm tách trà đang đi dạo thảnh thơi trong làng này, ông không thấy cái đó còn bất thường hơn ạ?”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Hmmm tem🐧
Xem thêm
fenrir, ko biết có qua dc zabuton ko
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thua nhé. zabuton còn đánh thắng mấy con rồng mà.
Xem thêm
Zabuton là trùm cái làng này thua 1 mình main thôi🐻
Xem thêm
Hay quá, đa tạ trans nhiều nhaaa
Xem thêm
Thank, lâu lắm mới có chap mới.
Xem thêm