I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

20 – Mối quan hệ Cheat

36 Bình luận - Độ dài: 1,967 từ - Cập nhật:

Set: Giải thích một xíu, mối quan hệ cheat là giống kiểu trong isekai, main là một người vô danh nhưng là bạn bè với vua, kiếm sĩ mạnh nhất, pháp sư huyền thoại, bla bla bla nói chung là những người tay to.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Khi tôi về tới dinh thự của Lilia-san thì đã gần nửa đêm.

[Chào mừng trở lại, Miyama-sama.]

[Lunamaria-san, xin lỗi vì đã về trễ.]

[Cũng không trễ lắm đâu. Công Nương và mọi người cũng vừa về tới nơi thôi.]

Tôi xin lỗi Lunamaria-san, người đã chạy ra đón tôi nhờ tiếng xe ngựa ồn ào giữa đêm. Dù đã trễ thế này, nhưng thật bất ngờ khi biết rằng Lilia-san cũng mới trở về vài phút trước.

[Bữa tiệc thế nào?]

[Tuyệt vời, tôi đã rất vui.]

[Thật mừng khi nghe cậu nói vậy. Công nương lo cho cậu lắm, nên…]

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau dọc hành lang với ánh sáng leo lét của dinh thự.

Hừm, cảm giác cứ là lạ sao ấy. Có so sánh thế nào đi nữa, bầu không khí xung quanh Lunamaria-san và Ein-san hoàn toàn khác nhau. Ein-san thì mài dũa kĩ năng của cô ấy tới cảnh giới cao nhất, không để chừa bất kì khoảng trống nào trong khi làm việc, còn Lunamaria-san thì lại nhàn nhã hơn, cô ấy coi hầu gái là một công việc bình thường. Họ đều làm hầu gái, nhưng cảm giác khi đối mặt với hai người thật sự khác—hay chỉ là do Ein-san hơi kì lạ…?

Vẫn đang nghĩ những điều ấy, tôi được dẫn vô phòng ăn, nơi Lilia-san và hai người kia đang đợi. Chào hỏi xong xuôi, chúng tôi dùng trà và Lilia-san hỏi tôi về những điều đã xảy ra ở bữa tiệc…

[…Hừm, một Quỷ nhân từng là người từ thế giới khác…Điều này quả thực hiếm có…]

[Vâng, tôi có từng nghe một số Anh hùng muốn được ở lại thế giới này thay vì quay trở về, nhưng tái sinh thành Quỷ nhân thì có hơi…]

[Mà, ngay từ đầu, phép chuyển sinh thành Quỷ có tồn tại à?]

Giữa cuộc hội thoại, đúng như tôi nghĩ, Lilia-san và hai người kia chú ý đến chuyện của Neun-san, một người từng là người Nhật.

Neun-san nói là cô ấy được tái sinh nhờ vào sức mạnh của Kuro như thể chuyện đó rất bình thường, nên tôi đã nghĩ rằng có thể việc chuyển sinh như vậy cũng khá thông dụng. Nhưng không, Lilia-san và Lunamaria-san trông hết sức ngạc nhiên.

[Tôi không nói rằng điều này là không thể. Thực ra, tôi có biết một người có đặc điểm ngoại hình y chang như Kaito-san đã tả, nhưng đó là chuyện của hàng trăm năm trước rồi. Trong số những con quỷ cấp cao mà đã sống lâu được như thế, rất nhiều trong số họ có những cách thức hay kĩ thuật đặc biệt mà ngày nay loài người vẫn chưa biết đến.]

[Tuy nhiên, một sức mạnh không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ, mà thay đổi cả chủng tộc nữa...Quỷ nhân cấp cao mà Miyama-sama gặp được ít cũng phải thuộc hàng “Bá tước” hay “Công tước” đối với loài Quỷ.]

[Mấy cái cấp bậc cô đang nói là cách Quỷ tộc phân chia tầng lớp à?]

[Cũng không hẳn. Tuy Quỷ quốc không có tầng lớp thượng lưu hay phân biệt địa vị giống ở đất nước con người, nhưng việc một con Quỷ với sức mạnh to lớn được ví với một cái tên nào đó cho dễ gọi thì lại không hiếm. Một con Quỷ ở cấp độ “Bá tước” sở hữu năng lực bằng cả một quốc gia con người cộng lại. Điều đó cũng có nghĩa khả năng của những con Quỷ này bằng hoặc thậm chí hơn cả những vị thần cấp cao. Số lượng Quỷ ở cấp “Công tước” thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ là những tồn tại mà cậu khó có thể gặp được dù muốn đi chăng nữa.]

Tôi biết Kuro là một Quỷ nhân cấp cao, nhưng sự đặc biệt của cô ấy thậm chí còn vượt xa những gì tôi tưởng tượng.

Tuy nhiên, nếu cô ấy đặc biệt đến vậy, tôi nghĩ Lilia-san và Lunamaria-san sẽ không khó để nhận ra tên của Kuro, nhưng…

[…À phải rồi, tôi chưa nói điều này với Kaito-san và mọi người, nhưng rất nhiều Quỷ nhân cấp cao thường niệm Phản Giám thuật lên người để ngăn không cho người khác biết được thông tin về họ.]

[Ể? Vậy là sao?]

[Nhớ lại về cuộc trò chuyện của chúng ta khi trước đi Kaito-kun, cho dù cậu có cung cấp cho chúng tôi tên của Quỷ nhân cao cấp đó và thông tin của họ, không có nghĩa là chúng tôi sẽ thấy được những thông tin về Quỷ nhân dù cho nó có bị lộ. Cả hai bên có thể nghe thông tin của nhau nếu họ nhận diện nhau, nhưng chúng tôi không nghe được gì từ cậu cả, Kaito-san.]

[Ví dụ câu chuyện của Miyama-sama vừa rồi, tất cả những gì chúng tôi nghe được là Neun-sama, Acht-sama và Razelia-sama. Còn về những người còn lại, chúng tôi không nghe được bất kì điều gì, tên tuổi, ngoại hình và toàn bộ nội dung câu chuyện cậu kể xung quanh họ.]

[T-Thật vậy à…]

Phản Giám thuật…ra vậy. Nói mới để ý, Acht có từng nói với tôi rằng Quỷ nhân cấp cao đơn giản là những con sói cô độc, họ ra lệnh cho người khác thay vì tự di chuyển, còn Kuro thì chỉ xuất hiện lúc tôi đang ở một mình.

Như thế, cứ cho rằng Kuro là một Quỷ nhân ở cấp độ “Nam tước” hoặc cao hơn, sức mạnh của cô ấy sẽ ngang bằng hoặc hơn cả của một quốc gia, vì vậy nếu để người khác thấy cô ấy, sẽ có một vụ náo loạn lớn.

[Ví dụ, tôi và Luna biết tên và ngoại hình của Sáu Vua, nhưng… giả sử Luna nhắc đến tên của Âm Thế Vương-sama, cậu và mọi người sẽ cảm thấy như lời nói của chúng tôi không thể chạm tai dù cố cỡ nào, thành ra các bạn sẽ không thể nghe thấy chúng tôi nói gì.]

[Phản Giám thuật là một loại phép cao cấp. Nó sẽ ngốn rất nhiều năng lượng ma thuật nếu được niệm liên tục, khiến cho việc sử dụng nó thường xuyên là bất khả thi nếu cậu không phải pháp sư cấp cao hoặc hơn thế. Vì vậy, sử dụng Phản Giám thuật cũng là một tiêu chí để đoán ra cấp độ sức mạnh của đối phương. Dù sao thì, trong Nhân tộc chưa từng ai có thể sử dụng Phản Giám thuật, nên hiệu ứng chi tiết của nó vẫn là một điều bí ẩn với chúng tôi.]

Hừm, nói cách khác, trong số những người tôi được gặp lần này, Neun-san, Acht và Raz-san là Quỷ nhân bình thường, trong khi Ein-san và Sechs là Quỷ nhân cấp cao.

[Ngược lại, vẫn có những tồn tại không kín kẽ đến mức sử dụng Phản Giám thuật, có thể kể đến là “Chiến Vương Megiddo Argetes Borgnes-sama”, “Thế Vương Lillywood Ydraggsil-sama” và “Long Vương Magnawell Baskus Lardo Kurtzval-sama”,… họ không niệm Phản Giám thuật, nên mọi người đều có thể nghe tên họ.]

Whoa, một dàn mấy cái tên dài dằng dặc được cô ấy đọc ra một cách nhanh chóng. Chậc, dù là thế giới nào đi nữa, một ông vua nhất định phải có một cái tên dài như vậy sao?

Mà này, hình như cái tên của Long vương nghe có vẻ quen…Không phải Acht đã so sánh kích thước của anh ta với người này sao?

[Chỉ nghe tên thôi đã thấy họ là những nhân vật quyền lực rồi, nhưng tại sao họ không sử dụng Phản Giám thuật?]

Dường như Kusunoki-san cũng có cùng một câu hỏi giống tôi.

[Lí do thì khác nhau tùy người, mà nó thiên về bên ngoài hơn là cá nhân…Chiến Vương-sama thì không thích mấy chuyện như né tránh hay ẩn nấp, Thế Vương thì có một lượng lớn người tôn sùng, thậm chí ở một số khu vực người ta còn thờ tụng ngài ấy cơ. Còn về Long Vương…thân hình của ngài ấy to đến nỗi nếu sử dụng phép đó, người ta có thể lẫn ngài với những rặng núi, nên cũng chẳng có mấy tác dụng khi ngài niệm nó.]

[…Cám ơn vì đã một lần nữa nhắc tôi rằng Sáu Vua đáng sợ thế nào.]

Long Vương còn lớn hơn tôi nghĩ gấp bội!! Nói người ấy to bằng cả rặng núi là nói rằng chiều cao của ngài ấy ít cũng phải cả ngàn mét! So với chiều cao đó, một Acht 5 mét thì đúng là không gì hơn một con kiến. Nếu một người như vậy mà di chuyển xung quanh, chỉ dậm bước thôi cũng đủ để gây ra động đất rồi…

[Đa phần chúng ta sẽ không được gặp Sáu Vua trực tiếp đâu, nhưng chắc chắn họ sẽ tụ họp khi đến dịp “Lễ hội Anh hùng”.]

[Cái đó…Không biết tôi nên cảm thấy háo hức hay sợ hãi khi ngày đó đến nữa.]

[Bình thường, đến cả quý tộc cũng hiếm khi được gặp một con quỷ cấp cao. Vậy nhưng cậu thậm chí đã dùng bữa với họ…Thật là một tình huống kì lạ đấy Miyama-sama.]

[Tôi nghĩ là cậu có tài trong việc thiết lập quan hệ với người khác đấy. Nếu một con quỷ cấp cao nhớ tên cậu, chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ cho cậu một ít quyền lực rồi…Làm ơn hãy quý trọng những mối quan hệ ấy.]

[À, vâng.]

Hừm, nếu nghĩ theo hướng đó, có thể nói tôi đã khá may mắn dù mới chỉ nói chuyện một chút với những nhân vật quyền thế này. Tôi vẫn có nhiều ý kiến trái chiều lảng vảng trong đầu, nhưng tạm thời hãy cứ coi điều này là có lợi cho tôi đi.

Làm thế nào một người mà đến cả quý tộc cũng hiếm khi được gặp lại thăm tôi mỗi ngày và thậm chí còn dạy tôi niệm phép…nghĩ lại đúng là tôi gặp phải một chuyện kì lạ thật.

[Tiện nói về chuyện này, không phải sẽ tốt hơn nếu Công nương được truyền lại một xíu từ tài năng của Miyama-sama sao?]

[Ugghh…Đúng thế, kĩ năng giao tiếp của Kaito-san đúng là một thứ đáng khâm phục. Nếu được, cậu có thể chia sẻ bí quyết cho tôi được không…?]

[…Ha-Hahaha…]

Tôi không thể làm gì ngoài việc cười cay đắng trong khi nhìn Lilia-san, người đang nhìn tôi đầy vẻ tôn trọng.

T-Tôi không thể nói được…Tôi không thể nói với họ rằng tôi chỉ là một kẻ cô đơn không bạn không bè ở thế giới cũ! Những mối quan hệ tôi có hiện tại là thành quả của việc bị Kuro lôi kéo các kiểu thôi! Còn kĩ năng giao tiếp của tôi thì nhàm chán chẳng hơn gì con bọ nước…

Thưa Bố, thưa Mẹ-- Lẽ ra con phải là nhân vật vàng trong làng cô đơn mới đúng, nhưng—Vì lí do gì đó, con cảm thấy như mình gần như có được một mối quan hệ Cheat rồi!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Set: nhân tiện, hôm qua tui có up thiếu Neun với Ein trong phần Giới thiệu nhân vật thì giờ đã add vô rồi nhá, xin lỗi vì sự bất tiện ~

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Vậy rồi Long Vương than gia lễ hột kiểu gì??
Biến hình giống Atcht à??:))Noni có cánh??🐧🐧
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Mà Long Vương đến lễ hội kiểu gì nhỉ? Thu nhỏ? Biến thành người (loli dragon)?
Xem thêm
Nah
Vương cổ thôi
Xem thêm
Không, ổng ko tham gia, nội 1 bước chân thôi cũng đủ gây động đất rồi
Gấu
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Đụng chuyện là 500 chị em có mặt
Xem thêm
Đọc đi đọc lại thấy tội main vì khúc này nó vẫn nghĩ vợ cả cấp nam tước
Xem thêm
Đc kỹ năng gọi vợ
Xem thêm
Không cần năng lực cheat chỉ cân quan hệ cheat.
Nói thế chứ thứ Lilia cần học là làm cách nào tăng luck như main cơ.
Xem thêm
15:57 thứ 5, ngày 9/12/2021
Xem thêm