I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

112 – Cô ấy có được thông tin từ đâu đó

40 Bình luận - Độ dài: 1,664 từ - Cập nhật:

Sau khi tôi kể lại hết mọi thứ từ đầu đến đuôi, Lilia-san đặt tách trà đang nhấm nháp xuống và thở dài.

[…Hiểu rồi, nói gọn lại thì, Kaito-san đã tính đi ăn tối cùng với người tên Alice này… nhưng rốt cuộc lại bị kéo đến trường đua thú ở Đế chế Archlesia… nơi mà cậu đã thắng hơn 400 xu vàng trắng… rồi đi mua con Behemoth đó… Rồi sau cùng, được mời đến lâu đài hoàng gia của Đế chế như một vị khách danh dự, phải không?]

[Đ- Đúng là thế.]

[… Ahhh, đau đầu quá… Luna, hình như cơn nhức đầu của ta đang trở nên trầm trọng hơn hay sao ấy. Ta hiểu ý cậu ấy đang muốn nói gì, nhưng cảm giác như thể não ta hoàn toàn từ chối để hiểu ấy…]

[Không, tôi tin rằng cơn đau ấy là từ một chuyện khác cơ…]

Lilia-san ôm đầu trong khi gục mặt xuống.

Quả thật, mặc dù tôi là người kể, nhưng chính bản thân tôi vẫn chưa thể tin được… Lẽ ra hôm qua chúng tôi chỉ đơn thuần là ra ngoài ăn tối thôi, nhưng trước khi kịp nhận thức, đột nhiên hàng tấn chuyện đã xảy ra.

[… Đủ lắm rồi… Kaito-san đáng sợ quá…]

[Thưa Công nương, dù đúng là chuyện có phát sinh hơi lớn, nhưng tôi không nghĩ là chính cậu ấy muốn từng ấy thứ xảy đến đâu… Dù sao thì, Miyama-sama.]

[Ừm?]

[Tôi nhớ hình như có một trò chơi từ thế giới của cậu đã được lan truyền đến đây rồi…]

[Một trò chơi á? Gì vậy?]

[Đúng vậy, người ta gọi nó là “xổ số”. Lần tới cậu nhất định phải đi cùng tôi tới chơi thử đó.]

[… Này, Luna!]

Tôi nên nói sao nhỉ… Lunamaria-san vẫn cứ hành động kì quặc như thường lệ.

Ngạc nhiên thay, nếu xét về khoản cả hai đều không tốt như nhau, tôi nghĩ cô ấy sẽ thân với Alice lắm cho xem.

[Dù sao thì, Lilia-san. Tôi có thể xin cô bỏ qua vấn đề về Bell được không? Tất nhiên, tôi sẽ tự chi trả cho thức ăn và những thứ khác của nó.]

[…Hừm. Quả thật, đứa trẻ đó rất gắn kết với Kaito-san, nên tôi không nghĩ nó sẽ trở thành một mối nguy hiểm hay gì, nhưng mà… Dù vậy…]

[Cũng đâu thành vấn đề nhỉ, Công nương?]

[Luna!?]

Đúng như tôi nghĩ, nếu là chuyện về Behemoth, giống loài được gọi là quái thú ma pháp huyền thoại, thì Lilia-san không thể cho phép ngay được.

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ cần phải xin một cách thành khẩn hơn… nhưng tự dưng có tiếng nói phụ cho tôi xuất hiện.

[Nếu là Miyama-sama, nhất định cậu ấy sẽ có thể chăm sóc nó tốt. Với lại cho dù ngài có từ chối đi nữa, cũng đâu thể nào bỏ mặc con Behemoth này ở một góc nào đó rồi hi vọng nó không tìm được đường về, phải chứ?]

[Điều đó thì đúng thật nhưng…]

[Cũng may mắn thay, nó chỉ là một đứa bé, nên nó sẽ không trở nên vĩ đại như vậy trong vài năm hay vài thập niên tới đâu.]

[… Nghĩ cũng đúng. Thôi được… Kaito-san, tạm thời cậu cứ để nó ngủ trong chuồng ngựa đi, chúng ta sẽ làm cho nó một chỗ ở riêng sau.]

[Cám ơn cô rất nhiều!]

[Dù vậy, tôi có một điều kiện.]

[Điều kiện ư?]

Nhờ có Lunamaria-san hỗ trợ, cuối cùng Lilia-san đã cho phép tôi giữ lại Bell.

Tôi liền cám ơn cô ấy, nhưng Lilia-san cười ngượng rồi bảo rằng mình có một điều kiện đi kèm.

[…Thức ăn của Bellfreed cũng như việc xây dựng nơi ở cho nó… Hãy để tôi trả tiền cho.]

[Ế? Không được, nhưng…]

[Tôi không nói lại lần nữa đâu… Lâu lâu cũng phải để tôi đáp lễ gì đó chứ.]

[Đáp lễ?]

Tôi chỉ có thể nghiêng đầu khó hiểu trước những lời ấy.

Lilia-san đáp lễ cho tôi? Không phải là ngược lại sao? Nếu ai đó phải đền ơn đáp nghĩa ở đây, thì người đó phải là tôi mới đúng vì Lilia-san đã luôn luôn chăm sóc tôi mà, mặc dù suốt ngày tôi toàn lôi kéo rắc rối về…

[… Tôi rất cảm kích. Nhờ có Kaito-san, mà tôi… hai mục tiêu mà tôi đã đặt ra khi được phong tước… Tôi đã có thể bước gần hơn tới việc thực hiện chúng rồi.]

[Ể?]

[Sự hiện diện của cậu ở đây quan trọng hơn cậu nghĩ đấy, Kaito-san… Bởi vì cậu đang ở đây, chỉ cần điều đó thôi cũng đủ khiến cho tiếng nói của gia tộc Albert trở nên có trọng lượng hơn rất nhiều… hay thậm chí còn vượt qua những quý tộc có tiếng khác cơ.]

[Điều đó có thể giúp ích cho mục tiêu của cô sao, Lilia-san?]

Mục tiêu của Lilia-san á? Tôi nghĩ mình biết một trong số chúng… mang giọng nói của Sieg-san quay trở lại.

Dù vậy, tôi không thể hình dung ra được mục tiêu thứ hai là gì. Từ biểu cảm lúc này và cách cô ấy diễn tả nó, tôi có thể đoán đó là điều đã được ấp ủ từ lâu, nhưng…

[… Có thể Kaito-san đã biết một trong số chúng rồi, đó là khôi phục lại giọng nói cho Sieg-san. Điều này tất nhiên đã được hoãn lại vì đó là ước muốn của cô ấy. Và cái còn lại chính là… Thủ phạm của mớ thông tin sai lệch đã được cài cho sư đoàn số 2 hồi ấy. Tôi muốn tìm ra kẻ đó.]

[…………]

[Một người có thể đánh tráo thông tin của Hiệp sĩ Đoàn… nhất định đó phải là một quý tộc ít hay nhiều gì có tầm ảnh hưởng. Cho dù tôi có được phong tước thế này, bỏ qua cả thực tế rằng tôi từng là một phần của hoàng gia, cho dù tôi có tìm ra được kẻ đó đi nữa, nhất định hắn cũng sẽ chỉ cười vào mặt tôi thôi… Vì thế, để có thể khiến chúng trả giá, nhất định tôi phải có tiếng nói trong triều chính… Và tôi phải có một nguồn sức mạnh làm điểm tựa để thực hiện điều ấy.]

[Ummm, về tên thủ phạm ấy…]

[Hiện thời tôi vẫn chưa biết người đó là ai, nhưng cho dù mình có không tìm được đi nữa, tôi vẫn sẽ tìm, tìm cho ra kẻ đó.]

Những lời nói cương quyết và tràn đầy sự quyết tâm.

“Thứ” đã đưa thông tin sai lệch cho đơn vị của Lilia-san, và đã khiến Sieg-san mất đi giọng nói của bản thân.

Tìm hiểu cho ra lẽ chuyện này, đó có lẽ là ước nguyện lớn nhất của Lilia-san.

[… Cũng không phải là tôi có ý định này ngay từ đầu đâu, với lại tôi cũng phải xin lỗi vì đã sử dụng sức mạnh mà Kaito-san đã trao cho nữa, nhưng… Từ tận đáy lòng, tôi cám ơn cậu. Tôi cám ơn bao nhiêu cũng không vừa, đặc biệt là khi nhờ có cậu mà tôi đã gặp được Chronois-sama.]

[Tôi không biết phải nói sao về vụ đó nhưng… mặc dù chỉ là tình cờ, tôi cũng rất vui khi có thể giúp được cho Lilia-san.]

[… Thật sự, cám ơn cậu rất nhiều. Vì thế, nếu chỉ có mấy việc như vầy, thì xin hãy để cho tôi được đáp lễ.]

[… Ừm. Cám ơn cô.]

Vừa nhìn nhau, chúng tôi vừa cám ơn, với đôi chút cảm giác ngường ngượng trong lòng.

Có lẽ vì ngượng nên mặt Lilia-san trông vẫn còn đỏ. Cô ấy liền quay sang Lunamaria-san để chuyển chủ đề.

[Nói vậy chứ, Luna nghiêng hẳn về phe Kaito-san như thế… Cô đang có ý định gì hả?]

[… H- Hahaha, thưa làm gì có chuyện đó chứ…]

[… Nhất định là đang âm mưu gì đó rồi.]

[… Không, nó không phải thứ gì cao siêu lắm đâu… Chỉ là, có vài thứ tôi muốn bàn với Miyama-sama thôi…]

[Hửm?]

Tôi cũng có cảm giác rằng hành động của cô ấy có hơi khác thường, nhưng quả nhiên Lunamaria-san đứng về phe tôi là có lý do cả.

Tôi không phải kiểu người dễ dãi, nhưng tôi được phép giữ lại Bell là nhờ có Lunamaria-san, nên lúc này thì cứ nghe xem cô ấy muốn gì đã.

[… Từ những gì tôi được nghe, dường như hiện tại Âm Thế Vương-sama đang phát triển một loại ma cụ mới… Vậy nên là… tôi rất muốn mua nó nếu có thể… nên đã hi vọng rằng Miyama-sama có thể giúp tôi với chuyện ấy…]

[… Đ- Được thôi.]

[Cám ơn cậu rất nhiều!]

Cô người hầu fan cuồng kiếm đâu ra thông tin đó thế!?

Cái ma cụ mà Kuro đang làm nhất định là cái máy tính mà tôi đã nói hồi trước… Nhưng tôi có kể chuyện đó với ai đâu? Làm sao Lunamaria-san biết về nó được?

Lẽ ra nào có một mạng lưới kì dị nào đó nội trong những tùy tùng của Kuro à?

Thưa Bố, thưa Mẹ---Lilia-san đã cho phép con giữ lại Bell. Điều đó có được một phần là nhờ Lunamaria-san… nhưng hình như cô ấy đã biết được tin về việc Kuro sẽ tạo ra máy tính—Dường như cô ấy đã kiếm được thông tin ấy từ đâu đó.

***********************************

Tác note:

Lilia và Chronois đã là bạn thân của nhau từ lúc cả hai mới gặp, và đôi khi sẽ ngồi nghe những lời than phiền của nhau.

Gần đây, sau chuyến du ngoạn của Định Mệnh Thần, họ bắt đầu phàn nàn về Kaito…

Chương kế: “Tiếng nói và Đột kích” (tên tạm thời)

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Uầy luna vợ t nhe ae
Xem thêm
Vợ của chúng ta =))))
Xem thêm
@Nguyễn hùng tân: ông chắc ngày đè đòi segss cả chục lần quá -_-
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ông vua xin lỗi kaito chưa nhỉ
Xem thêm
Chưa, chắc đang đợi bay màu
Gấu
Xem thêm
Cầu trời cho ông vua bị hạ bệ. Lilia lên thay thế :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ko ohanf nàn thì hơi phí :) ✡
Xem thêm
Thêm lilywood nữa là đủ bộ ba đau dạ dày rồi LOL
Xem thêm
TRANS
Khả năng thích nghi thật tuyệt vời, giờ ngồi uống rượu với thần như bạn =))
Thanks~
Xem thêm