I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

44 – Thân thiết

88 Bình luận - Độ dài: 2,141 từ - Cập nhật:

Tôi đã tốn rất rất nhiều công sức để giải thích lại tình hình cho Thời Không Thần, và may mắn thay, có vẻ tôi đã thuyết phục được cô ấy.

Tất nhiên, 90% lỗi sẽ là của Kuro. Cũng không sai khi nói vậy, bởi chính Ein-san cũng công nhận rằng hầu hết nguyên nhân của chuyện này là tại Kuro, nói gì Thời Không Thần.

Nhân tiện, sau khi đã tỉnh lại, Lilia-san cứ ngồi run rẩy với đôi mắt trống rỗng, nhưng tôi có cảm giác rằng cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi với sự phẫn nộ thì đúng hơn. Trước khi bị thế này, cô ấy chỉ nói một câu duy nhất là “Về nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau” với giọng điệu như thể âm thanh vang lên từ sâu thẳm địa ngục vậy.

Tôi nhớ là cô ấy có từng hỏi liệu tôi có còn giữ bí mật với cô ấy về bất kì tai to mặt lớn nào nữa không, và tôi đã trả lời rằng tôi không còn biết Quỷ nhân nào khác hết…Tuy vậy, Shiro-san là Thần, không phải Quỷ, và tôi cũng không hề biết rằng cô ấy là Mẫu Thần…nói vậy không biết cô ấy có chịu không nhỉ? Sao tương lai trông mờ mịt thế…

[Nói vậy chứ, nhận được phước lành của Shallow Vernal-sama…Shallow Vernal-sama là Thần của thế giới này, nhận được phước lành của Ngài ấy thì không khác gì được chính thế giới này chúc phúc cả…]

[Ta không biết đấy.]

[…Tại sao Shallow Vernal-sama lại tỏ vẻ khó hiểu như thế ạ!?]

Xác nhận điều ấy, Shiro-san nghiêng đầu lạ lẫm như thể chuyện đó rất ư là bình thường. Nhìn thấy câu trả lời của cô ấy, Thời Không Thần trông hết sức bối rối.

Một cách nào đó, Thời Không Thần lúc này nhìn y chang Lilia-san…Chắc cô ấy đang hoảng lắm…

[Hãy kiếm thêm một chút đồ ngọt đi. Kaito-san, cậu thích bông lan đường đúng chứ?]

Và như thế, Shiro-san đã hoàn toàn bơ Thời Không Thần, người lúc này đang ngồi ôm đầu. Trông cô ấy đáng thương thật…

Tiện thể, làm ơn đừng nói như thể cả thế giới đều thích bông lan đường được không? Đúng là từ khi đến thế giới này tôi có ăn nhiều bông lan đường thật, thậm chí còn ăn hẳng ngày nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích chúng, hiểu không? Là tại nữ quỷ tí nị nào đó suốt ngày xâm nhập trái phép và mang theo chúng, nên tôi mới ăn thôi.

Và mỗi lần tôi ăn, chúng đều có một vị khác nhau…như hôm qua ấy, bông lan đường nhân đậu đỏ. Mà, không hiểu niềm đam mê dành cho bông lan đường của cô ấy từ đâu ra thế nhỉ?

[Rõ ràng, điều tuyệt vời nhất về chúng là rất dễ ăn và chúng cũng không vỡ ra khi mang theo bên người giống bánh quy.]

[Thế à. Mà này, Shiro-san có thích ăn cái gì không?]

[Ta không có sở thích nào cả.]

[Thế à, tôi thì lại thích đồ ngọt như mứt hoặc bánh táo…Hay là bánh trái cây dầm ở thế giới này. Tôi thích nó đến mức đã từng thử tự làm một cái…nhưng nó đã không ổn lắm.]

Tôi không còn làm gì được hơn cho Thời Không Thần nữa, nên thôi tạm thời cứ để cô ấy như vậy và quay sang nói chuyện Shiro-san.

Shiro-san ngồi nghe tôi và nghệch mặt ra, nhưng khi cô ấy trông như đã hiểu ra gì đó, cô ấy vẩy ngón tay. Tức thì, một đĩa bánh, mà hình như là mới ra lò, xuất hiện.

[Của cậu đây.]

[A, cám ơn rất nhiều…Hừm, một đĩa bánh nướng nóng hổi xuất hiện từ không đâu, là cô đã lấy nó khỏi Túi ma thuật à?]

[Không, ta chỉ mới làm nó thôi.]

[…Đây là sức mạnh của Mẫu Thần à?]

[Đúng thế.]

[Tôi có cảm giác vậy hơi phí năng lượng đấy.]

[Có lẽ.]

Một lần nữa, tôi nghĩ là hơi có vấn đề khi tôi nói chuyện với Mẫu Thần một cách quá bình thường như vậy, nhưng Shiro-san không có vẻ gì là khó chịu với điều đấy…Đúng hơn, cô ấy trông vui là đằng khác, vì khóe miệng của cô ấy mới nhỉnh lên một chút, và vì tôi có thể hiểu cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi cũng cảm thấy vui hơn nhiều.

Lilia-san và những người khác thì vẫn đang giữa chừng cuộc thảo luận về vòng tròn phép triệu hồi, và khi mọi người đều đã bình tĩnh lại, cuộc bàn luận lại được tiếp tục.

Tôi vẫn không hiểu họ đang nói về cái gì, nên chắc Shiro-san sẽ phải ngồi với tôi thêm một lúc nữa.

[Vậy ra đây là thứ gọi là Capture target.]

[Này, chuyện đó không liên quan gì hết nhá.]

Thưa Bố, thưa Mẹ---Đã có rất nhiều sự hiểu nhầm ở đây, và mặc dù nghe có vẻ thô lỗ khi nói điều này…Đúng là có rất nhiều thứ con muốn phàn nàn, nhưng theo một nghĩa nào đó, con tận hưởng cuộc trò chuyện với Shiro-san hơn là với Kuro, và cách này hay cách khác—con nghĩ chúng con đang dần thân thiết với nhau hơn.

……………………………………………………………

Nhẹ nhàng lui khỏi chỗ Shallow Vernal và Kaito đang nói chuyện, Chronois, Ein và Lilia nhìn lẫn nhau.

[…Kaito-san quả là tuyệt vời, có thể gần gũi với Mẫu Thần đến vậy…Tôi chỉ cần nhìn Ngài ấy thôi cũng muốn ngạt thở rồi, nói chi đến việc cùng trò chuyện với Ngài ấy.]

[Không, Lilia, phản ứng của ngươi trước sự hiện diện của Ngài ấy là rất bình thường…Shallow Vernal-sama rất khác so với chúng ta, và sức mạnh ma pháp bao bọc Ngài ấy khiến mọi người xung quanh phải run sợ. Vì vậy, trừ khi ngươi là một người cực kì mạnh mẽ, ngươi thậm chí còn không thể cư xử bình thường trước Ngài ấy…Thế nhưng, làm sao tên Miyama đó có thể nói chuyện với Ngài ấy bình thường đến vậy?]

Lặng nhìn Kaito, người lúc này trông rất vui khi trò chuyện với Shallow Vernal, Lilia bày tỏ sự ngưỡng mộ và Chronois tiếp lời cô ấy.

Như Chronois đã nói, với sức mạnh cận kề với toàn năng của Mẫu Thần, Shallow Vernal tỏa ra luồng áp lực mà vô tình khiến bất kì ai xung quanh phải sợ hãi, cho dù đó chỉ là một lượng nhỏ sức mạnh ma pháp nhất thời bị hở ra ngoài.

Mặc dù họ không mạnh được như Mẫu Thần, Tối thượng Thần Chronois và "Công tước Quỷ" Ein vẫn rất đáng sợ với loài người yếu thế hơn. Điều này cũng được Kuromueina thể hiện khi cô ta ghé qua dinh thự khi trước.

Tuy nhiên, giống với Kuromueina đã làm ngay từ đầu, bình thường cả Chronois và Ein đều cố không dọa nạt bất kì ai mà không cần thiết, bằng cách triệt tiêu đi năng lượng pháp thuật mà họ tỏa ra, vì vậy Lilia mới có thể cùng bàn chuyện với họ, dù cô ấy vẫn còn đôi chút lo lắng.

Mặc dù vậy, Shallow Vernal chưa từng có suy nghĩ như thế, và bình thường, cô ấy không hề có có ý định triệt tiêu nguồn năng lượng tỏa ra bên ngoài. Tất nhiên, nó không được rõ như khi cô ấy dồn toàn lực, kể cả như thế, vì là Mẫu Thần, cô ấy hoàn toàn vượt quá tiêu chuẩn thông thường, và sức mạnh ma pháp của cô ấy…mạnh mẽ đến mức có thể địch lại Chronois và Ein khi cả hai người họ đều đã sẵn sàng chiến đấu.

Vì vậy, việc Kaito có thể trò chuyện với cô ấy mà không hề cảm thấy run sợ là điều không thể xảy ra nếu không có sự hỗ trợ của những nhân vật mạnh mẽ khác, như Chronois và Ein đây.

[…Tôi nghĩ đó là một điểm đặc biệt ở cậu ta. Đây chỉ là suy đoán thôi, nhưng có lẽ cơ thể của Kaito-san…hay đúng hơn, sức mạnh pháp thuật của cậu ấy dường như chấp nhận và thích ứng với ma lực không thù địch ở một mức độ khủng khiếp.]

[Ta hiểu, nhắc mới để ý, đúng là hắn ta cũng đã tỏa ra ma lực mang theo ý chí của chính mình. Ma thuật chi phối cảm xúc và tâm trí của người khác có lẽ là thế mạnh của hắn ta. Có thể đỡ được ma lực của Shallow Vernal-sama…Thiên phú của tên này nhất định không phải tầm thường.]

[Có thể đó là lí do tại sao Kuromu-sama rất có hứng thú với Kaito-sama.]

[…Cũng có thể lắm, một sinh vật càng mạnh mẽ bao nhiêu, thì càng thích thú bấy nhiêu khi gặp phải một người như Miyama, một người gần như không có bất kì sức mạnh nào, nhưng có thể nói chuyện với sinh vật ấy một cách bình thường. Thật sự mà nói, nghe ý kiến vừa rồi của ngươi cũng khiến ta cảm thấy hứng thú với hắn.]

Đúng vậy, nói cách khác, Kaito là một tồn tại rất hiếm có và thú vị với những cá nhân mạnh mẽ như Chronois và những người khác.

Mặc dù sự tồn tại của cậu ta cực kì nhỏ bé đến mức có thể gọi là mong manh đối với những cô gái đây, nhưng cậu ta sẽ không run sợ bất kì ai trừ khi họ tỏa ra ma lực mang theo sự thù địch với cậu ấy.

Một lần nữa thừa nhận sự hiếm có của một sinh vật như Miyama Kaito, sau một hồi nghĩ ngợi, Chronois quay sang nhìn Lilia với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

[…Lilia, ngươi nên cẩn thận hơn từ giờ về sau.]

[…Ế?]

[Cậu ta có thể dễ dàng thu hút những sinh vật mạnh mẽ…nói cách khác, khả năng cao sẽ khiến họ có hứng thú với cậu ta. Tuy nhiên, mặc dù đúng là họ có thể có hứng thú với cậu ta thật, nhưng họ có thích cậu ta hay không là chuyện hoàn toàn khác.]

[…V- Vâng!]

Lắng nghe Chronois nói với sự nghiêm túc trong nét mặt của cô ấy, Lilia có vẻ đã đoán được ý nghĩa của từng lời nói ấy và gật đầu trong khi ngồi thẳng.

Đúng vậy, Kaito có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của những sinh vật mạnh mẽ khác, và khả năng cao cậu ta vẫn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của những sinh vật như thế trong tương lai.

[Hãy đặc biệt cẩn trọng với Lục Vương. Người duy nhất ngươi và tên đó mới nói chuyện cùng là Âm Thế Vương thôi, đúng chứ? Đừng nghĩ rằng cái thứ đó là tiêu chuẩn của Lục Vương, cô ta vẫn còn là khá kì lạ thậm chí đối với Quỷ quốc.]

[…………]

[Nếu có thể, hãy tránh xa khỏi lãnh địa của Chiến Vương và Tử Vương. Nếu họ cảm thấy bị quấy rầy, họ sẽ giết ngươi ngay tức khắc, cho dù ngươi có là kẻ đến từ dị giới…]

[ ! ? ]

[Đặc biệt là “Tử Vương Isis Remnant”…Ngươi hẳn đã từng thấy cô ta rồi, đúng không? Cái thứ đó chính là hiện thân của cái chết…Hãy cẩn thận hết mức để tránh mọi thứ dính dáng đến cô ta.]

[…Vâng.]

Chậm rãi thấm thía từng từ một của Chronois, Lilia gật đầu trong sự lo lắng.

Cô ấy chưa từng có ý định bước vô lãnh địa của Chiến Vương và Tử Vương, nhưng nghe những lời vừa rồi, cô ấy loại bỏ ý tưởng đó khỏi đầu hoàn toàn.

Thấy Lilia như vậy, Chronois cười nhẹ.

[Nếu tình hình có vẻ vượt quá tầm kiểm soát của ngươi, cứ gọi cho ta. Ta sẽ giúp ngươi nếu thời điểm đó có tới. Ta là một Tối thượng Thần, nên ta nghĩ mình sẽ không đến quá trễ để đối đầu với một Lục Vương đâu.]

[Những lời đó khiến tôi thật nhẹ lòng.]

...........

Trong khi nghe hai người kia trao đổi này nọ, Ein nghĩ bụng.

[…(Tử Vương, Isis…”Bi Sầu Tử Linh Vương”, người trị vì vô số kể xác sống…Dù vậy, nếu cậu ta gặp được ngài ấy, nếu là Kaito-sama…)]

Mắt cô ấy không rời khỏi Kaito, người vẫn đang bàn tán với Shallow Vernal, như thể đang mong đợi điều gì đó…

---------------------------------------------------------------

Set: Khỏi nói cũng biết arc tiếp theo là gì rồi há :3 

Bình luận (88)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

88 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Uohhhh
Isis my wife
Xem thêm
Our wife 🐰
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
thanks for chapter
Xem thêm
Ròi xong luôn:)
Xem thêm
cái flag đã dc dựng từ lúc t đọc phần giới thiệu nhân vật rồi :))
Xem thêm
Dù t đọc rồi nma đọc lại thấy bọn này thích cắm flag nhỉ
Xem thêm
Vậy là bé hầu gái và thần ngực phẳng đã dựng cái flag to vãi lồng, gián tiếp gây ra cơn đau bụng cho bé lili
Tội lilia-chan quá nma vui
Xem thêm
♪ \(^ω^\ )( /^ω^)/♪♪
Xem thêm