Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 691 Tiếp tục theo dõi

11 Bình luận - Độ dài: 1,479 từ - Cập nhật:

Sau khi trả Katley về nhà, đích đến tiếp theo của chúng tôi là công hội mạo hiểm giả. Tất nhiên là để báo cáo về Sibyl rồi.

Ngay khi vừa đặt chân đến công hội, các mạo hiểm giả xung quanh chúng tôi liền trở nên huyên náo.

Fran dù sao vẫn là người nổi tiếng ở thị trấn này mà.

Tuy không nghiêm túc với những gì thi sĩ đã kể về Fran như Katley, vẫn còn rất nhiều người nhớ đến chiến công của chúng tôi trong đại hội võ thuật năm ngoái.

Trên thực tế, ngay từ khi đang đi dạo quanh thị trấn, em ấy đã được nhiều người không phải người thú nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ rồi.

“Ara? Chẳng phải là Fran-chan sao!”

“Elsa.”

Người vừa xuất hiện là Elsa, mạo hiểm giả hạng B. Cô ấy vừa đứng ra chào chúng tôi ngay khi chúng tôi vừa xuất hiện ở công hội.

“Đã được một thời gian rồi nhỉ!”

“Nn. Đã được một thời gian rồi.”

Vẫn đáng sợ như mọi khi. Tôi tưởng là mình đã quen với hiện diện của Elsa từ sau đại hội năm ngoái rồi, ấy vậy mà tôi vẫn không thể không cảm thấy choáng váng khi gặp lại cô ta sau một khoảng thời gian dài.

Oneesan cơ bắp hoành tráng đến gần Fran với dáng đi như diễn viên ba lê. Trái với tôi như muốn cong đuôi bỏ chạy là Fran mỉm cười chào lại Elsa.

“Em sẽ tham gia kì đại hội năm nay chứ?”

“Tất nhiên.”

“Tuyệt quá! Dù sao thì năm nay cũng khó có khả năng quán quân và á quân năm ngoái sẽ tham gia với chúng ta mà.”

“Vậy ư?”

Fran trông khá thất vọng khi nghe Elsa nói vậy. Cô ấy gật đầu.

“Là thế đó! Mà mạo hiểm giả đâu thể nào không ưu tiên nhiệm vụ hiện tại của mình được... Chị mừng vì năm nay có Fran đấy.”

Amanda đang có nhiệm vụ chế ngự vương quốc Reidos, còn Forrund thì vẫn còn nán lại ở vương đô ha? Hoặc nhiệm vụ gì đó liên quan đến Reidos.

Có khi đây là cơ hội để chúng tôi dành chiến thắng đấy chứ? Nhưng với Fran, đó không phải là cơ hội mà em ấy muốn. Các đối thủ tiềm năng của con bé dù sao cũng lần lượt bỏ giải rồi.

Năm nay không có Thú Nhân Vương, và các mạo hiểm giả hạng A đáng gờm cũng không tham dự. Thế nên là khó có chuyện đối thủ tương xứng với Fran sẽ xuất hiện.

Colbert và Fermus có thể trở thành đối thủ tiềm năng không à? Họ chắc chắn rất mạnh, nhưng Fran đã đánh bại cả hai người đó rồi. Và khả năng chiến đấu của Fran cũng phát triển hơn trước nhiều nữa chứ. Chiến thắng của chúng tôi gần như được đảm bảo.

Mà về phần Fermus thì tôi không chắc lắm. Ông lão nói rằng mình dự thi cũng theo yêu cầu của Dias mà.

Những người mạnh nhất chúng tôi gặp được ở thị trấn này là Dias và Sibyl. Tuy nhiên, Dias là chủ hội, và Sibyl (nhiều khả năng) là gián điệp của Reidos.

Rất khó có chuyện hai người đó sẽ dự thi. Vẫn có khả năng nhiều địch thủ mạnh mẽ vẫn chưa xuất đầu lộ hiện. Nhưng khó có chuyện năm nay sẽ nhiều ứng cử viên hạng A như năm ngoái nữa.

“Em đến công hội có việc gì không? Hay chỉ ghé thăm chị thôi?”

“Không phải.”

“R-Ra vậy.”

“Em có chuyện muốn báo cáo với Dias. Em sẽ đến thăm Elsa sau.”

“Ara! Hiểu rồi!”

Ấy, Fran ranh mãnh! Từ khi nào em ấy đã biết dùng chiêu thức cao cấp “cây gậy và củ cà rốt” rồi! Nghe thấy con bé nói thế, Elsa vặn vẹo cơ thể trong vui sướng.

“Chủ hội ở trên lầu, nhưng ông ta bỗng nhiên trở nên kì lạ từ hôm qua.”

Elsa nói vậy với một gương mặt càu nhàu. Đó chắc hẳn là lỗi của chúng tôi.

“......Đang giận ư?”

Fran lo sợ hỏi, nhưng Elsa lắc đầu với một nụ cười đắng.

“Không, không phải giận, mà như thể đầu óc của ông ta ở trên mây hơn. Kiểu không muốn làm gì hết ấy? Cơ mà đôi lúc ông ta lại như một con thú mắc bẫy mà gầm gừ ở trong phòng.”

“Ra vậy.”

Không phải giận dữ, nhưng chắc chắn là ông ta đang suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu.

“Có khi nào chủ hội kì lạ như thế là vì Fran-chan không?”

“Nn.”

“Hiểu rồi...... Hãy để chị hỏi thử ông ấy có sẵn sàng tiếp Fran không nhé.”

“Làm ơn.”

“Nếu là Fran thì gì cũng được hết! Nếu ổng không muốn gặp em, chị sẽ tóm gáy ổng lôi xuống đây cho coi!”

“Nếu Dias không muốn gặp thì thôi.”

“Ara? Em chắc chứ?”

“Nn.”

Mười phút sau khi chúng tôi nói chuyện với nhau như thế.

Chúng tôi đang ở tầng trên của công hội. Ban đầu tôi nghĩ rằng Dias sẽ không muốn gặp Fran đâu, nhưng trái lại ông ta còn mời em ấy đến nữa.

Thấy Fran bước vào, Dias liền chào con bé với một nụ cười đắng.

Bình thường, Dias vẫn tỏ ra là một ông lão trẻ trung. Nhưng giờ đây, nước mặt của ông ta giã cỗi phù hợp với độ tuổi của mình. Chỉ sau một đêm, ông ta đã trở nên mệt mỏi tới bất ngờ.

“Bây giờ nói chuyện có thực sự được không?”

“Thực tình là ta vẫn cần thêm thời gian để ổn định lại, nhưng ta nghe nói tiểu thư có thứ muốn báo cáo nhỉ?”

“Nn.”

“Nếu là tiếp tục chuyện hôm qua, thì rất tiếc khi ta phải nói rằng ta chưa muốn nói chuyện ngay đâu...... Nhưng nếu tiểu thư nói là định báo cáo thì hẳn là về chuyện hoàn toàn khác?”

Đúng là chủ hội có khác. Ông ta không thể bỏ ngoài tai mạo hiểm giả cấp cao khi họ có chuyện muốn báo cáo được.

Tôi muốn thầm xin lỗi vì nghĩ ông ta là người đặt tình cảm lên trên lý trí. Dias đúng là một người coi nặng cảm xúc bản thân, nhưng ông ta cũng là một người nghiêm túc với trách nhiệm của mình.

“Chị rời đi nhé?”

“Vâng.”

Sau khi báo cáo cho Dias, Elsa sẽ là người tiếp theo. Tôi thầm nghĩ rằng hai người họ đều cùng lắng nghe luôn sẽ tiện hơn là phải giải thích hai lần......

“Cháu gặp được một nhóm người kì lạ tại hầm ngục phía tây.”

“Nhóm người kì lạ? Kì lạ thế nào?”

“Nn——”

Fran bắt đầu kể mọi thứ mình biết về Sibyl.

Đầu tiên là ở Barbra, rồi lại Ulmutt. Từ sự bất cân xứng giữa thái độ ngạo mạng trước mạo hiểm giả và thực lực của bản thân,đến phản ứng tiêu cực trước những phê phán ác cảm với vương quốc Reidos.

“......họ có thể là gián điệp của vương quốc Reidos.”

“Hiểu rồi...... Tình hình có vẻ tệ đây. Fran, tiểu thư có biết người phụ nữ tên Sibyl này hiện đang ở đâu không?”

“Tại một nhà trọ gần cổng chính của thị trấn.”

Sau khi rời khỏi hầm ngục, Urushi đến và báo cáo với chúng tôi như thế.

“Hiểu rồi. Ta sẽ lập tức điều tra thêm.”

“Hiện tại Urushi vẫn đang theo dõi chúng. Nếu chúng định chạy trốn, cậu ta sẽ báo lại ngay.”

“Cảm ơn.”

“Sẽ bắt giữ chúng chứ?”

“Hmm...... Hơi khó đấy. Nếu đối phương chỉ là một đám nhãi nhép thì không thành vấn đề. Tuy nhiên, theo tiểu thư thì bọn chúng rất mạnh, đúng không?”

“Nn.”

“......Thế thì ta không muốn đụng độ với chúng nếu điều đó có thể khiến cho thị trấn này bị tổn hại. Thời điểm này lại càng không nữa. Nếu có biến động gì đó bất ngờ xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng đến đại hội mất. Ta không muốn vì thế mà thể diện của công hội bị vấy bẩn đâu.”

“Vậy phải làm gì? Chỉ giám sát thôi sao?”

“Ít nhất thì kế hoạch hiện tại là thế. Ta sẽ bắt giữ chúng sau khi đại hội kết thúc. Còn trong khoảng thời gian này, ta sẽ theo dõi chúng từ sau lưng. Trong trường hợp khẩn cấp, xin nhờ tiểu thư giúp đỡ nhé.”

“Nn, tất nhiên.”

Fran gật đầu dứt khoát với Dias. Dù sao đi nữa, nếu có cơ hội để Fran có thể chiến đấu với Sibyl, em ấy sẽ không để nó vuột mất.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Sắp tới là có đấm nhau rồi đấy :))
Tks trans
Xem thêm
:)
thx trans
Xem thêm
Fran máu chiến quá
Xem thêm
wel nói dias với sibyl không tham gia mà giờ sibyl cũng tham gia rồi chắc dias cũng phải thể hiện tí nhể
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm