Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 711 Theo dõi trận đấu cùng với Mordred

18 Bình luận - Độ dài: 1,915 từ - Cập nhật:

Colbert có vẻ không sao rồi, nên chúng tôi quyết định quay lại khán đài. Giờ đây đang diễn ra trận chiến giữa một mạo hiểm giả hạng B tên Abbav với một môn sinh của trường phái Dimitris.

Có vẻ như Abbav là một ma kiếm sĩ. Vũ khí là mã tấu cho cận chiến, kèm với đó là thủy thuật và ma thuật độc dược cho giao tranh tầm xa.

Từ lời giới thiệu của bình luận viên, chúng tôi biết được rằng Abbav thực chất là môn sinh của Eihwaz. Ra vậy, điều đó giải thích cho lối tấn công đầy thủ đoạn của gã. Bên cạnh đó, tính cách của gã có vẻ cũng khá tệ nữa.

Hiện tại, gã ta đang liên tục khiêu khích đối thủ của mình, bấy giờ đang bị suy yếu vì độc dược, với những đòn tấn công như bỡn cợt. Nhưng dù gì đi nữa, gã cũng rất có năng lực.

『Tính cách thì tệ hại, nhưng cách di chuyển lại tinh vi và đầy kĩ thuật. Bên cạnh đó, nếu gã ta là môn sinh của Eihwaz......』

(Có thể sẽ sử dụng potion độc dược.)

『Đúng vậy. Phải cẩn thận với những thứ như thế nữa. Biện pháp đối phó thì chúng ta có thể ngăn hắn sử dụng túi vật phẩm nếu hắn có toan tính dùng nó.』

(Lần tới, em sẽ không thất bại.)

 Trận đấu trước, vì Kết Giới Thạch của Mordred mà Fran đã không thể ngăn cản anh ta sử dụng túi vật phẩm. Hiện tại, có vẻ như em ấy đang suy nghĩ nhiều cách khác nhau để đối phó với nó.

“Vừa nãy, Fran thật tuyệt vời.”

“Mordred? Đã di chuyển được chưa?”

“Cũng có thể nói là tàm tạm.”

Người vừa xuất hiện chính là Mordred mới nãy còn đánh một trận kịch liệt với Fran.

Trông như anh ta đã có thể di chuyển được rồi, tuy nhiên, tư thế vẫn còn lật đật.

Ở gương mặt của anh ta không có sự giận dữ hay hối hận nào cả, chỉ có một nụ cười đầy thoải mái.

“Khúc cuối, cho tôi xin lỗi.”

“Dung nham? Nhưng Mordred không sao mà?”

“Trước trận đấu, tôi đã cường hóa khả năng đề kháng ma thuật dung nham của mình. Ngay cả khi bản thân tôi mất ý thức, ma pháp của tôi vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực. Nói cách khác, nó giống như là tôi vẫn đang cố tình chiến đấu tiếp ngay cả khi trận chiến đã kết thúc vậy. Đó rõ ràng là hành vi đáng xấu hổ.”

Nói vậy, Mordred liền cúi đầu sâu với Fran. Anh ta quả là một người rất chuẩn mực.

“Okay. Chấp nhận lời xin lỗi.”

“Xin cảm ơn.”

“Thay vào đó, em có một số thứ muốn biết.”

“Được, tiểu thư có thể hỏi tôi bất cứ thứ gì.”

“Trong trận đấu trước, đầu tiên—”

Fran đặt nhiều câu hỏi cho Mordred về trận đấu khi nãy. Và tất cả đều được anh ta trả lời rõ ràng.

Trông Mordred khá vui vẻ khi chỉ bảo Fran. Anh ta là một người tận tình, tôi công nhận điều đó.

Không phải khi nào chúng tôi cũng có cơ hội được nhìn dưới góc nhìn của bậc tiền bối lâu năm. Đây chính là một cơ hội quý báu.

Trực tiếp dấn thân vào chiến đấu, rồi sau đó được nghe từ phía đối thủ kể về chính trận đấu ấy. Trận chiến với Mordred chắc chắn sẽ giúp cho Fran có được nhiều kinh nghiệm quý giá.

Sau mười phút suy ngẫm lại trận đấu đã qua là đến phân tích trận đấu giữa các thí sinh khác.

“Nếu là Mordred, anh sẽ đấu với Abbav như thế nào?”

“Nếu tôi không có nhiều thông tin về đối thủ, tôi sẽ giữ khoảng cách với hắn ta trước, rồi sau đó tìm kiếm sơ hở từ xa bằng ma thuật nung chảy.”

“Ra vậy.”

“Hoặc nếu tôi cảm thấy tự tin, tôi có thể áp sát cận chiến. Trong trường hợp của Fran, ép đối thủ vào một trận so kiếm sẽ mang lại nhiều lợi thế hơn.”

Những lời của Mordred, người mới nãy còn quay Fran như chong chóng, rất có trọng lượng.

“Tôi nghĩ rằng hắn ta thực chất có thể niệm ma thuật độc dược nhanh hơn hắn đang giả vờ rất nhiều.”

“Tại sao anh lại nghĩ vậy?”

“Tốc độ xướng chú của gã có một lần nhanh hơn mọi khi. Lúc đó, gã đã vội vã muốn vượt qua hàng phòng ngự của đối thủ. Chỉ có duy nhất lần đó là tốc độ niệm của gã là nhanh hơn bình thường.”

“Vậy hắn ta đang muốn đối thủ tưởng rằng khả năng rút ngắn thời gian niệm chú của mình chẳng là gì cả?”

“Chắc là vậy.”

Chỉ nghe Mordred phân tích thôi cũng đã khá vui rồi.

Và rồi giữa lúc cả hai đang trao đổi hào hứng với nhau như vậy, một thủ hạ của Mordred đi đến chỗ của anh ta. Fran đã hoàn toàn quên bén mất anh ta là ai, nhưng cả hai đã từng gặp nhau trong nhiệm vụ hộ tống trước đây.

Anh ta cũng bày tỏ sự kính trọng của mình với Fran, người đã vừa đánh bại Mordred. Có vẻ như Mordred đã giáo dục thủ hạ của mình rất tốt.

Có vẻ như anh ta có việc đột suất.

“Tới giờ rồi à?”

“Vâng.”

“Vậy tôi phải đi đây. Khoảng thời gian vừa qua rất ý nghĩa. Hãy để dành chuyện ma vực lại cho lần tới.”

“Nn. Cảm ơn. Vừa rồi rất vui.”

“Tạm biệt.”

Sau đó, trong lúc Fran đang vùi mình vào bộ lông dày mượt của Urushi, có ai đó tiếp cận em ấy.

“Fran-oneesama.”

“Nn? Katley sao? Cả Nilfe nữa.”

“Xin chào......”

“Gâu!”

Vừa xuất hiện chính là cặp đôi Katley và Nilfe. Có vẻ như chỗ ngồi của cả hai là ở khu vực ghế khách mời chỉ dành riêng cho quý tộc, nhưng vì thấy Fran mà cả hai đến khu vực ghế đặc biệt này.

Tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của cả hai từ trước đó rồi, nhưng cả hai đều không dám đến gần. Là do sợ Mordred sao?

Ngoài ra thì khu vực ghế đặc biệt là dành cho những người có liên quan tới giải đấu và ban tài trợ.

Khu vực phổ thông là dành cho công chúng. Khu vực đặc biệt là cho nhân viên liên quan, và khu vực khách mời là dành cho khách quý. Đó là cách mà người ta đã phân chia ra. Trong số đó, khách quý đến từ khu vực khách mời được đối đãi trọng hậu nhất, vì vậy nếu họ muốn ngồi ở hàng ghế đặc biệt thì cũng không có vấn đề gì cả.

“Người chị vừa mới nói chuyện là Mordred nhỉ?”

“Nn.”

“Hai người có vẻ thân nhau......”

“Nn. Như bạn bè cùng là mạo hiểm giả?”

Fran nghiêng đầu, tỏ vẻ phân vân. Quả thật, hơi khó để giải thích rõ cho người khác biết mối quan hệ giữa Fran và Mordred là gì.

Cả hai giao lưu với nhau không nhiều tới mức có thể gọi là bạn bè chí cốt, và tuổi tác cũng rất xa cách. Chắc chắn là không phải kiểu đối địch với nhau. Nên gọi là bạn bè cùng là mạo hiểm giả là hợp lý nhất.

“Chẳng phải hai người vừa mới chiến đấu với nhau sao? Vì thế mà...”

“Mà?”

“Có người sẽ ôm thù hay gì đó......”

“Đó chỉ là một trận đấu thôi.”

Không, nói thế thôi chứ cũng nhờ cả Fran và Mordred đều có tâm lý thoải mái nữa. Đã là thi đấu thì sẽ có người ôm hận, dù ít hay nhiều.

Tuy nhiên, với Katley là một cô bé rất kính trọng Fran, khi nghe thấy thế em ấy liền tin rằng đó là điều hiển nhiên ngay. Ánh mắt cô bé sáng lên vì ấn tượng. Cả Nilfe cũng vậy.

“Ra là thế. Đó chỉ là một trận đấu......”

“Thật tuyệt vời.”

“Nn. Dù thắng hay thua, không có gì để thù hận cả.”

Lời của Fran như nhắc nhở lại cho cả hai mục đích của mình khi đến đây. Hai cô bé bắt đầu chúc mừng chiến thắng của Fran.

“Chúc mừng chị đã chiến thắng!”

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

“Trận đấu thật tuyệt vời!”

Katley và Nilfe phấn khích hồi tưởng lại trận đấu giữa Fran và Mordred.

“Và rồi, từ giữa trận đấu em không thấy gì nữa......”

“Nhưng vẫn rất tuyệt vời.”

“Đúng đấy!”

Sau khi toàn bộ đấu trường bị nhấn chìm trong dung nham, khán giả không còn được thấy gì nữa.

Tuy nhiên, họ vẫn thích thú với trận đấu ngoài dự đoán.

“Em chưa từng được thấy cảnh tượng gì như vậy cả, như một cái ly thủy tinh đựng đầy dung nham vậy. Dung nham thật sự rất đẹp.”

“Đúng vậy.”

Quả thật dung nham không phải là thứ mà người ta có thể quan sát hằng ngày. Bởi ngay cả nhiệt độ cũng bị kết giới chặn lại, tất cả những gì mà khán giả thấy chỉ là vẻ đẹp của nó mà thôi.

Cũng may là trận chiến đã kết thúc trước khi khán giả cảm thấy chán. Cùng lắm thì nó chỉ diễn ra trong vài phút mà thôi.

“Vết thương của chị không sao rồi chứ?”

“Chuyện bình thường thôi.”

“Phải rồi nhỉ... Nếu muốn trở thành mạo hiểm giả, em phải chuẩn bị tinh thần bị thương như thế.”

“Chúc may mắn.”

“Vâng!”

Thay vì sợ hãi, nghe thấy thế Katley trông có vẻ hào hứng hơn. Là nhờ có Fran động viên, hay tính của cô bé vốn đã thế rồi? Biết đâu sau này, cô bé sẽ trở thành một mạo hiểm giả nổi tiếng ấy chứ.

Khoảng thời gian sau đó, Fran theo dõi các trận đấu còn lại cùng với Katley và Nilfe. Hai đứa nhỏ lắng nghe rất chăm chú lời giải thích của Fran về những trận đấu trước mắt.

Cả Nilfe cũng bị thu hút. Đôi khi cô bé lại gật gù với lời của Fran. Thật sự thì Fran không giỏi bình luận lắm, nhưng hai cô bé vẫn học được rất nhiều thứ.

“Bạn của oneesama thất bại rồi.”

“Nn, nhưng cô ấy đã mạnh hơn năm ngoái rất nhiều.”

Trận đấu nổi bật nhất trong các trận đấu còn lại là giữa Elsa và Charlotte. Không chỉ giống về mặt chiêu thức mà cả nhịp điệu trận đấu cũng có nhiều phần tương đồng với năm ngoái.

Chỉ có điều năm nay, thời gian Charlotte trụ lại được lâu hơn hẳn. Chuyển động của cô ấy cũng tiến bộ rõ rệt. Đáng tiếc thay, sức tấn công của cô ấy vẫn chưa đủ để xuyên thủng hàng phòng ngự của Elsa, và cuối cùng bị đánh bay khỏi vòng tròn thi đấu.

“Oneesama, chúc chị may mắn trong trận đấu tới. Em sẽ hỗ trợ chị hết mình! Kẻ tiếp theo chính là một trong hai người chúng ta đã gặp ở hầm ngục.”

“Nn. Sẽ chiến thắng.”

“Vâng!”

Đối thủ tiếp theo của chúng tôi chính là Biscotto.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

charlotte lại gặp elsa à, đen thee
Xem thêm
Cbi combat với bakacotto
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
2 con bé kia là ai nhỉ lâu quá mới đọc lại chả nhớ nổi
Xem thêm
Katley là cháu nội của ông già Tộc Bạch Khuyển tên Aurel ổng là bạn của Dias và Lumina cùng với Kiara hắc miêu của hệ thế trước
Nilfe là cháu nội của Già Gân Dimitris Mạo Hiểm Giả hạng S
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi KnightofSinfulGod
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Tôi muốn ảnh của 2 bé loli (chắc thế) kia...
Tks trans
Xem thêm