Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 747 Lý do của Sibyl

19 Bình luận - Độ dài: 1,355 từ - Cập nhật:

“Tại sao? Tại sao lại giúp em.......?”

“Tôi chỉ đang trả nợ thôi.”

Sibyl trả lời lại Katley nhẩm môi hỏi như thế. Nhưng vậy nghĩa là sao? Katley nghiêng đầu.

“Nợ?”

“Nhờ tiểu thư mà tôi đã nhận ra rằng tôi không nên coi thường mạo hiểm giả, ngay cả khi họ chỉ mới chập chững vào nghề.”

Cô ta đang nhắc lại cái hồi ở hầm ngục ư? Hồi đó, Katley quả thực đã thuyết giáo, hay nói chính xác hơn là bày tỏ tất cả suy nghĩ của mình cho Sibyl.

Với Sibyl, đó dường như là một trải nghiệm rất đáng nhớ.

Vừa nhìn Katley với ánh mắt dịu dàng, Sibyl vừa khẽ đẩy cô bé về phía trước. Tuy nhiên, Katley vẫn chưa chịu di chuyển.

“Nếu em rời đi thì mấy người......”

“Chúng ta vốn là kẻ thù của nhau mà, không sao hết.”

“Nhưng em muốn giúp!”

Katley nhìn lại Sibyl với đôi mắt lo âu. Trong khi đó, lần này Sibyl đã đẩy cô bé đi mạnh hơn.

“Đi đi.”

“A!”

Katley đã bị đẩy mạnh đến chỗ của Hilt.

Hilt không bỏ lỡ cơ hội đó và chộp lấy Katley ngay khi có thể. Trong lúc quan sát Sibyl với vẻ mặt nửa thù địch, nửa bối rối, Hilt buột miệng hỏi cô ta.

 “Tại sao cô lại thả con tin của mình đi?”

Bọn họ đã tự nhận mình là lực lượng đến từ vương quốc Reidos. Hành động thả tự do cho Katley và Nilfe có khác nào hành vi tự sát đâu chứ? Một trong những kẻ đang bao vây hội của Sibyl chính là Dimitris đấy.

Chẳng phải lựa chọn tốt nhất của bọn chúng là sử dụng Katley và Nilfe như khiên thịt cho đến khi rời khỏi thị trấn này sao?

Đó chẳng chỉ là suy nghĩ của mỗi mình tôi mà của cả Hilt nữa. Không thể hiểu được ý đồ của cô ta là gì, Hilt quan sát Sibyl với đôi mắt dò xét.

Về phía ngược lại, Sibyl nhún vai và thong thả đáp lại.

“Ta không thích sử dụng phương thức gì đó thối nát như sử dụng trẻ con. Dùng chúng như khiên thịt lại càng không thể.”

“Một lý do như vậy......!”

Không chỉ Hilt mà ngay cả những người xung quanh cũng kinh ngạc tới sững sờ. Không cần đến kĩ năng, tất cả bọn họ cũng đều hiểu rằng Sibyl thực sự nghiêm túc khi nói vậy.

Trong mắt họ, Sibyl đến từ vương quốc Reidos là kẻ thù dân tộc. Nhưng mặt khác, chính cô ta là người đã phản bội lại đồng hương của mình để có thể giải cứu cho hai đứa trẻ, cũng như thể hiện một tinh thần cao thượng khiến người ta phải nể phục.

Thế giới đôi khi lại có những bất ngờ khó tin. Những người mới còn đây có ý định lao đến tấn công ngay khi có thể nay đã dừng tay.

“Hiện tại, mấy cưng có thể giơ tay đầu hàng không? Như thế sẽ khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều đấy.”

Trước khi tôi kịp để ý, Elsa cũng đã bước lên sân khấu. Theo sau cô là một đám đông mạo hiểm giả.

“Dù mấy cưng có mạnh thế nào đi nữa, mấy cưng thực sự có ý định đột phá qua vòng vây này chỉ với ba người sao? À phải, cỗ xe ngựa được xắp xếp để giúp mấy cưng trốn thoát đã bị chúng ta bắt giữ rồi đấy?”

 “Từ tối qua ta đã biết con mắt giám sát chúng ta đã gia tăng rõ rệt rồi. Cuối cùng thì các người đã chịu lộ diện rồi nhỉ?”

“Đúng đấy. Thực đáng tiếc là chúng ta để ý mấy cưng quá, đến nỗi không kịp phản ứng với một lực lượng Reidos khác cũng trà trộn vào thị trấn đấy.”

Không chỉ bị thiếu hụt nhân lực, công hội còn phải tập hợp được một lực lượng nhất định để giám sát một kẻ mạnh như Sibyl nữa. Vì thế mà công hội đã không kịp để ý đến Hắc Hài Cốt Binh Đoàn đang di chuyển trong bóng tối.

“Và không hiểu vì sao mà mấy cưng lại vòng ngược lại đây thay vì rời khỏi thị trấn.”

“Chúng ta vẫn còn chút việc dang dở.”

“Ta không biết cưng đang có ý định gì, nhưng những kẻ hợp tác với cưng đều đã bị bắt giữ cả rồi. Đừng phí phạm thời gian của nhau nữa mà đầu hàng đi.”

Có vẻ như lực lượng của công hội mạo hiểm giả, trong đó có Dias, đã lập kế hoạch bắt giữ Sibyl và đồng bọn ngay khi họ rời khỏi thị trấn.

Đó hẳn là lý do tại sao Dias lại bỏ trận tranh đoạt hạng đồng. Tôi cũng chẳng thấy Fermus đâu, chứng tỏ ông lão có lẽ cũng đang bên ngoài thị trấn.

Tuy nhiên, kế hoạch của họ đã bị đảo lộn vì Sibyl bất ngờ quay trở lại đấu trường.

“Bọn ta không thể đầu hàng được.”

“Ara? Vậy cưng muốn chống cự sao?”

“Bọn ta có thể xin phép mấy người bỏ qua lần này không?”

“Tất nhiên là không.”

“Vậy thì không còn cách nào khác!”

Sibyl hô vang như vậy trước khi tước kiếm và giải phóng sát ý ra ngoài. Chỉ nhiêu vậy, những mạo hiểm giả hạ cấp đã sợ đến mức như hóa đá, khiến cho cả việc hô hấp và đứng vững cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, sát ý ấy lại không chĩa đến phía của Hilt.

“Này, cô còn muốn giữ hai đứa trẻ ấy ở đây chừng nào nữa? Sơ tán chúng đến nơi an toàn ngay! Nơi này chuẩn bị trở thành chiến trường đấy!”

Cô ta đang lo lắng cho Katley và Nilfe, hiện vẫn đang trong vòng tay của Hilt.

“Hừ, không cần ngươi phải nhắc!”

Hilt, với một gương mặt đắng nghét, giao Katley và Nilfe lại cho đồng môn của mình.

“C-Cảm ơn chị!”

Trước tiếng gọi ấy của Katley, Sibyl chỉ đáp lại bằng một cái vẫy tay nhẹ. Quả nhiên là khó tin. Các mạo hiểm giả xung quanh, bấy giờ cũng kinh ngạc chẳng khác gì tôi, đều để lộ một gương mặt khó tả.

“Tôi sẽ kiềm chân Sibyl. Trong khi đó, vô hiệu hóa đồng bọn của cô ta lại!”

“Haha! Chiến nào!”

“Dorraaaa!”

“Tất cả xông lên!”

“Oraaaaa!”

Với cây chùy chiến của mình, Elsa là người đầu tiên xông đến. Thấy vậy, các mạo hiểm giả xung quanh cũng nhanh chóng theo chân cô.

Tuy nhiên, Dimitris, Ladurée và Hilt vẫn chưa động thủ. Có vẻ như hiện tại, họ muốn ưu tiên quan sát cách chiến đấu của Sibyl hơn.

Cũng có thể họ không quen chiến đấu theo kiểu bè phái, và khiến trận chiến trở nên hỗn loạn chỉ mang đến nhiều hại hơn là lợi.

“Master, có thứ gì đó đang đến.”

『Gì cơ? T-Tốc độ của nó thật khủng khiếp......』

Trong lúc sự tập trung của tôi đang đổ dồn lên trận chiến bên dưới, thì Fran lại nhìn ra bên ngoài đấu trường và nói thầm với tôi như vậy. Đúng như Fran nói, có thứ gì đó đang tiếp cận với tốc độ không tưởng nổi.

Nó đến đây theo đường thẳng, tức là nó đang bay trên trời sao?

Vài giây sau đó, danh tính của vật thể có tốc độ siêu nhanh ấy sớm lộ diện.

“Xin thứ lỗi vì đã đến trễ, Sibyl-dono.”

“Ta đang chờ anh đấy, Neithardt!”

Người đàn ông đứng trên mái của đấu trường và trao đổi với Sibyl. Trong tay của gã là Dias, cả người chi chít vết thương và đã bất tỉnh.

Đó chính là bán trùng nhân tộc bọ ngựa, Neithardt, người hiện đang tỏa ra một bầu không khí đe dọa thậm chí còn đáng sợ hơn cả trong trận đấu với Hilt.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

áđù khét vll
Xem thêm
rbr
bố mày bit ngay mà
Xem thêm
Cái đ... Hú hồn nha
Xem thêm
Plot twist wowwwww
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Ồ bất ngờ nha
Xem thêm