Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 719 Một phần sức mạnh của Sibyl

24 Bình luận - Độ dài: 2,026 từ - Cập nhật:

《Phân tích đơn vị tên Sibyl: Hoàn tất.》

『A, Hệ Thống Thông Báo! Thật ư!』

《Vâng.》

Vào thời điểm ít ngờ đến nhất, Hệ Thống Thông Báo đã xuất hiện. Cô ấy vẫn đáng tin cậy quá đi mất!

Có vẻ như từ đầu trận đấu, Hệ Thống Thông Báo đã quan sát kĩ lưỡng đối thủ của chúng tôi và có được kết quả phân tích của mình.

《Dựa trên quá trình quan sát và đánh giá, đơn vị Sibyl được đự doán sở hữu 27 loại kĩ năng đề kháng khác nhau.》

『27 kĩ năng đề kháng khác nhau? Nghiêm túc đó hả?』

《Vâng. Tất cả đều ở cấp độ cao, và kết quả phân tích đã xác định được rằng khả năng phòng thủ của đơn vị Sibyl còn có sự bổ trợ của những kĩ năng khác như Vô Hiệu Hóa Đau Đớn, Tái Tạo Tức Thời, vân vân.》

Hóa ra những tiên đoán đầu trận đấu mà chính tôi đã gạt bỏ lại là câu trả lời đúng.

Nói cách khác, không phải là cô ta sở hữu một kĩ năng giảm tải sát thương siêu cấp mạnh mẽ hay gì cả, mà thực chất là cô ta có vô kể các kĩ năng đề kháng khác nhau?

Chuyện đó là có thể sao? Tôi biết cách để nhận được khả năng đề kháng. Bất cứ ai ở thế giới này đều biết.

Nguyên tắc là rất đơn giản, người ta chỉ cần không ngừng trực tiếp hứng chịu loại tấn công mà mình muốn đề kháng. Tuy nhiên, đáng lý không thể có người sở hữu nhiều kĩ năng đề kháng khác nhau mới đúng. Ít nhất thì ngay cả ở những mạo hiểm giả cao cấp, tôi cũng chưa từng thấy người nào như vậy cả.

Bởi lẽ chỉ nội từ nằm gai nếm mật là quá nhẹ để miêu tả cái giá phải trả để đạt được kĩ năng đề kháng.

Nếu mà còn muốn nâng cấp kĩ năng ấy lên cấp cao, người ta sẽ phải hứng chịu cường độ sát thương tăng theo tương ứng. Nhận được kĩ năng đề kháng chỉ là khởi đầu mà thôi.

Phải trải qua đau đớn tới nhường nào mới đạt đến trình độ của Sibyl chứ?

Họ phải bị tra tấn không ngừng nghỉ từ sáng tới đêm, hằng ngày trong hàng thập kỉ. Không, ngay cả khi người ta chịu đựng được địa ngục ấy, để có thể lên cấp các kĩ năng đề kháng nhận được, cả kẻ tấn công hay biện pháp tra tấn cũng phải có sự thay đổi tương ứng, và đó là chuyện rất khó khả thi.

『Vậy làm sao để vượt qua được khả năng phòng ngự của cô ta đây?』

Trong lúc Fran và Sibyl lại một lần nữa bế tắc trong thế giao tranh dữ dội, tôi và Hệ Thống Thông Báo trao đổi với nhau.

《Thiên nguyên tố. Đơn vị Sibyl ít có khả năng đề kháng với các đòn tấn công có nguyên tố thiên nhất.》

『Nếu cô ta sở hữu nhiều loại kĩ năng đề kháng như vậy, chúng ta có thể khiến cô ta sử dụng chúng cho đến khi cạn kiệt ma lực không?』

《Không. Kết quả phân tích cho thấy có một số yếu tố giúp cho đơn vị Sibyl không tốn nhiều ma lực cho những kĩ năng đề kháng nói trên. Bên cạnh đó, đơn vị còn có ma đạo cụ bên người.》

『Ma đạo cụ?』

《Cụ thể không rõ. Loại ma cụ này theo như dự đoán được phong ấn bên trong cơ thể của đơn vị Sibyl, và đơn vị Sibyl có thể lấy ra và sử dụng nguồn ma lực khổng lồ của nó. Do đó, đơn vị có thể sử dụng ma pháp thượng cấp với số lượng lớn trong một thời gian dài.》

『Như thế giống như Fran có thể sử dụng ma lực của tôi sao?』

《Vâng. Nếu tiến triển trận đấu tiếp tục như hiện tại, khả năng đơn vị Sibyl cạn kiệt ma lực trước là 59%.》

Đó sẽ là một canh bạc quá liều lĩnh......

『Cô có đề xuất gì không?』

《Hiện tại có bốn phương án có thể được áp dụng ngay bây giờ.》

『Bốn luôn sao?』

Quả nhiên là Hệ Thống Thông Báo có khác!

《Phương án đầu tiên là sử dụng tất cả các kĩ năng chủ chốt. Nếu sử dụng triệt để Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất, Kiếm Thần Nhập Thể, Thần Khí Thao Tác, và Phủ Thủy, ngay cả khi đơn vị Sibyl nhận thêm kĩ năng đề kháng ngoài dự đoán, 88% chúng ta sẽ chiến thắng.》

『Không, cái đó thì hơi... Tôi đặc biệt không muốn đụng đến Giải Phóng Tiềm Năng.』

Dù có chiến thắng đi nữa, đó vẫn sẽ là chiến thắng khiến chúng tôi thân tàn ma dại chỉ ở vòng tứ kết. Cơ mà chúng tôi có Cái Nôi Thời Gian mà? Không, nếu nó mang Sibyl về cửa tử trước, nó sẽ không kích hoạt lên Fran. Ngay cả thế, 88% vẫn chưa phải là tỉ lệ đảm bảo nữa chứ.

《Phương án thứ hai là sử dụng thuật dịch chuyển và mang Sibyl đến một vị trí xa nhất có thể. Theo như luật lệ được áp dụng kể từ năm ngoái, nếu thời gian rời khỏi kết giới là quá ba phút, thí sinh ấy sẽ bị hủy tư cách.》

Năm ngoái, cùng với việc Fran sử dụng dịch chuyển để bay ra ngoài kết giới, em ấy đã khiến luật lệ của cuộc thi bị sửa đổi. Tất nhiên là nếu tôi ném cô ta ra khỏi thị trấn, không đời nào mà cô ta có thể trở lại đây chỉ trong vòng ba phút được.

『Nhưng......』

Fran sẽ không coi nó như là chiến thắng. Cả khán giả cũng vậy. Dù có thắng đi nữa, em ấy sẽ bị người ta la ó mà coi. Như thế thì thà bị đánh bại trong danh dự còn hơn.

Bên cạnh đó, với luật lệ ba phút ấy, những chiến thuật đặc biệt như biến không gian bên trong đấu trường thành chân không cũng khó mà thực hiện được. Giống như Fran, tôi không tin rằng Sibyl sẽ chết ngạt chỉ trong vòng ba phút đâu.

Nếu không theo chiều hướng như mong đợi, chúng tôi sẽ tự hủy bỏ tư cách thi đấu của mình vì rời kết giới quá ba phút.

Lượng dung nham khổng lồ chúng tôi có được từ sau trận đấu với Mordred cũng sẽ không có hiệu quả trước những kĩ năng đề kháng của Sibyl.

《Phương án thứ ba là sử dụng điểm tiến hóa để nghiên cứu điểm yếu của đối thủ. Tuy khả năng chiến đấu của đơn vị Sibyl vẫn còn nhiều biến số chưa rõ ràng, sử dụng 52 điểm tiến hóa hiện có mang về khả năng cao thành công trong việc tìm được điểm yếu ấy.》

『Ví dụ như là?』

《Những nguyên tố vẫn chưa được sử dụng để tấn công. Có khả năng đơn vị Sibyl không có khả năng phòng thủ trước nguyên tố nguyệt quang và tử linh. Hoặc có kĩ năng đề kháng đơn vị sở hữu nhưng ở cấp độ thấp hơn những kĩ năng khác.》

Chà, đó không phải là một ý tưởng tồi, nhưng lại bắt tôi phải đánh cược quá nhiều... Khi mà khả năng phòng ngự của đối phương vẫn còn nhiều ẩn số, chưa chắc gì chỉ tăng một hoặc hai kĩ năng là đủ để xoay chuyển cục diện.

Tuy nhiên, đó lại là phương án tốt nhất, cho đến hiện tại.

『Phương án cuối cùng là gì?』

《Phương án thứ tư là sử dụng Hỗn Thần Chúc Phúc.》

『Hể? Kĩ năng mơ hồi giúp tôi chống chịu lại được sức mạnh của hỗn mang ấy sao?』

《Tôi cảm nhận được sức mạnh hỗn mang bên trong người đơn vị Sibyl. Không có nghi ngờ gì khi cho rằng một trong những sức mạnh đứng đằng sau khả năng của Sibyl là đến từ sức mạnh của hỗn mang.》

『Thật ư? Nói cách khác, cô ta có quan hệ với hầm ngục sao? Hay là cô ta có thứ gì đó giống như Hỗn Thần Chúc Phúc?』

《Chi tiết cụ thể chưa rõ. Tuy nhiên, nếu khả năng của Hỗn Thần Chúc Phúc được chuyển hóa thành đòn tấn công, khả năng ấy của đối thủ sẽ bị giảm mạnh.》

『Tôi có thể làm được vậy không?』

《Vâng. Phước lành của thần linh không phải là một năng lực cụ thể, mà là một khả năng. Khả năng ấy mang đến nhiều hiệu quả khác nhau tùy thuộc vào mong muốn của người sở hữu. Đầu tiên, làm ơn hãy cảm nhận phước lành đó trước.》

Tôi tập trung sự chú ý của mình vào Hỗn Thần Chúc Phúc đang nằm đâu đó sâu trong thâm tâm của tôi. Nhưng làm thế nào tôi cũng chẳng cảm thấy gì cả.

『......Mu』

《Vào sâu hơn. Xin hãy cảm nhận lấy bản thân mình và cội nguồn của “Master”.》

『Sâu hơn.......』

Tôi dấn thân vào tiềm thức của bản thân hơn.

Tôi không khỏi cảm thấy đôi chút sợ hãi.

Có nhiều thứ đang ngủ say bên trong tôi, như Fenrir và Quỷ Thần. Ở Vương Quốc Thú Nhân, tôi đã gặp rắc rối lớn khi để ký ức của mình vượt ra ngoài vòng kiểm soát và để chúng trỗi dậy.

Cơ mà hồi đó cũng vì Ma Đạo Nhập Thân cả, nhưng lỡ đâu tôi táy máy chạm vào thứ gì đó không nên thì sao?

《Không sao cả. Đã có tôi đây rồi.》

『Hệ Thống Thông Báo......』

Theo sự hướng dẫn của cô ấy, tôi tập trung tiềm thức của mình lại.

『Chẳng lẽ đây là......?』

《Đúng rồi.》

Thứ tôi vừa chạm vào như là một ý thức đầy ấm áp vậy. Quả thật, nó có nhiều điểm tương đồng với sức mạnh của Nữ Thần Hỗn Mang. Đây phải là Hỗn Thần Chúc Phúc rồi.

Tôi chủ động rút lấy sức mạnh từ nó ra.

『Tuyệt quá, nó mạnh thật!』

《Tiến hành chương trình hỗ trợ. Đơn vị tên Master sẽ bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ đơn vị Fran. Xin hãy ý thức được năng lực cụ thể mà mình muốn có.》

『Vậy năng lực mà chúng tôi đang cần là gì?』

《Chuyển hóa năng lực của Hỗn Thần Chúc Phúc thành sức tấn công và khả năng triệt tiêu hỗn mang.》

Và như vậy, tôi bắt đầu giải phóng nguồn sức mạnh đang dâng trào có được từ Hỗn Thần Chúc Phúc từ trong ra ngoài. Chỉ như vậy, từ trạng thái hỗn loạn, chúng dần được nén lại và yểm lên lưỡi kiếm của tôi.

“Master?”

『Fran, đã để em phải chờ rồi.』

Fran trông rất bối rối khi bỗng nhiên nhận ra cường độ nguyên tố thiên trên người tôi bất ngờ tăng gấp đôi, nhưng rất nhanh chóng, khóe môi của em ấy đã cong lên thành một nụ cười táo tợn.

Fran chắc đã nhận ra rằng tôi vừa nhận được năng lực mới. Trong khi đó, Sibyl lại có phản ứng trái ngược.

“Hahaha! Gì thế kia? Tự nhiên cảm giác có phần đáng sợ hơn hẳn!”

Trực giác của cô ta vẫn sắc bén như ngày nào. Nhờ nó mà cô ta đã nhận ra ngay chúng tôi đã thực sự trở thành một mối đe dọa. Và lần đầu tiên kể từ trận đấu được bắt đầu, Sibyl đã giữ khoảng cách với chúng tôi.

Tuy nhiên, có vẻ như bản thân cô ta lại thấy giận dữ với chính mình trước phản ứng vô thức ấy. Chớp mắt sau, cô ta nhìn chằm chằm Fran với ánh mắt hung dữ chưa từng có.

『Sử dụng sức mạnh này để chém rụng cô ta nào.』

“Nn. Giết.”

“Hahahahaha! Được lắm, cứ thoải mái đến đây mà thử!”

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Tác giả lỡ tạo ra moonlight nhưng chưa suy nghĩ chi tiết cho nó, nên dù bao nhiêu tình huống có vẻ sẽ hữu dụng thì main vẫn chưa tính đến chuyện mang ra sử dụng.
Xem thêm
Sợ chém chết tóc đỏ bằng nguyên tố thiên xong ma cụ thời gian không kích hoạt hồi sinh được thì lại căng vl=)))
Xem thêm
buồn thế cái moonlight khỏe vcloz ra mà vẫn chưa dc xài à :v
Xem thêm
hack ko khác j Thông tuệ vương của con slime nào đó, sao main ko thử đặt tên xem 🐧
Xem thêm
Hệ thống thông báo là tên main đặt rồi ấy. Cái tên đó cũng đã được chấp nhận rồi
Xem thêm
Moonlight còn nhiều thứ khai thác chắc để sau~
Xem thêm
Tóc đỏ hoang dã này cuồng chiến và mạnh mẽ quá thể
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Why not moonlighttttt:((
Xem thêm