Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 693 Dimitris

31 Bình luận - Độ dài: 1,436 từ - Cập nhật:

Một vài ngày trước thềm giải đấu.

Chúng tôi hiện đang ở công hội mạo hiểm. Không phải để gặp Dias, hay Colbert với một gương mặt mệt mỏi đang đứng bên cạnh chiếc ghế sô pha chúng tôi đang ngồi.

Chúng tôi đến đây để gặp một ông lão mảnh khảnh đang ngồi đối diện với mình.

“Tốt lắm.”

Miệng nói là “tốt”, nhưng gương mặt của ông ta lại không có lấy một nụ cười. Ông ta chỉ nhìn chằm chằm Fran với một đôi mắt tràn đầy sự hứng thú.

Bề ngoài, ông lão là một người gầy gò với gương mặt khá dễ sợ.

Bản thân tôi là thanh kiếm mà vẫn phải nghĩ rằng chỉ cần ông ta nheo mắt lại một chút là có thể nhìn thấu được bản chất thực sự của tôi rồi.

Mái tóc của ông ta đang bạc màu vì thời gian, nhưng vẫn còn mọc rất dày. Tóc của ông ta vốn dài đến vai theo kểu bob nhưng do được vén ra sau và buộc thành một búi cao mà ông ta trông cứ như pháp sư vậy. Râu và ria mép của ông lão cũng mọc rất rậm, cho tôi ấn tượng như một người ẩn sĩ.

Tất nhiên, người sở hữu khí tức áp đảo như ông ta không thể nào là một ẩn sĩ được.

Vì đang ngồi nên cũng khó đoán, nhưng tôi ước chừng ông lão cao hơn một mét bảy một chút.

Làn da của ông ta khô nứt vì tuổi già và có nhiều vết nhăn nheo sâu, nhìn thoáng qua giống như một thân cây cổ thụ vậy.

Ấy thế mà tôi vẫn có thể thấy được cơ bắp rắn như thép dưới làn da ấy, không chút dấu hiệu lão hóa. Rõ ràng ông ta vẫn chăm chỉ khổ luyện hằng ngày.

Trên người ông lão là một chiếc áo choàng rộng thùng thình với hoa văn đen thêu trên nền tím. Dẫu vậy, nó không thể che đậy được cơ thể vạm vỡ bên dưới nó.

Colbert đi một bước lên phía trước và khẽ mở miệng.

“Master——”

“Ta không còn là master của anh nữa.”

“......Ngài Dimitris, tiểu thư Hilt, đây là Fran, người đã đánh bại tôi.”

“Ra vậy.”

“Hừm.”

Đúng thế. Lão già trước mắt chúng tôi không ai khác chính là Dimitris Bất Di Bất Dịch, mạo hiểm giả hạng S.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng tôi đã biết ngay ông ta là một con quái vật vô cùng khủng khiếp rồi.

Bên cạnh đó, theo ông ta còn có một người phụ nữ nữa. Cô ta có một vẻ đẹp sắc sảo, đứng đối diện với Colbert phía bên kia băng ghế sô pha. Và người phụ nữ đó đang nhìn chằm chằm Fran với đôi mắt bạo lực.

Cơ mà chúng tôi cần đặt sự chú ý của mình vào Dimitris trước đã.

Fran khẽ cúi đầu.

“Tôi là Fran, mạo hiểm giả hạng B. Cảm ơn vì đã đồng ý gặp mặt.”

Ngay cả khi phải đối diện với một người như thế, Fran vẫn chào hỏi đối phương không chút nao núng. Có thể đây chỉ đơn giản là vì nhiệm vụ, nhưng ngay từ những giây phút tiếp xúc đầu tiên, hai bên đã hiểu ngay thực lực của nhau rồi.

Tôi có thể cảm nhận được sự tôn trọng đằng sau lời chào của Fran nữa.

Ông lão gật đầu đáp lại Fran.

“Ta là mạo hiểm giả hạng S, Dimitris.”

Thoạt nhìn, dáng ngồi chìm sâu vào ghế sô pha và tư thế khoanh tay trước ngực của ông ta trông đầy sơ hở. Nhưng chắc chắn là nếu Fran bất ngờ tấn công, em ấy sẽ ngay lập tức bị đánh trọng thương ngay.

Một uy thế tuyệt đối.

Tuy không đến mức phải khiến cho chúng tôi run sợ, chỉ bằng cách quan sát những hành động nhỏ nhặt như đi đứng của ông ta là quá đủ để chúng tôi hiểu được sức mạnh của ông lão rồi.

Một lời thách thức vô hình vậy. Bằng cách phô trương thực lực của mình ra cho phía đối phương cũng là người có thực lực cao cường thấy, ông ta muốn tránh những hành động gây chiến không đáng có.

Nếu đối phương quá yếu để cảm nhận được lời đe dọa ngầm ấy, dù có thêm một chục gã như hắn nữa cùng lao vào tấn công, Dimitris cũng sẽ ngay lập tức nghiền nát chúng.

Dám nói nếu Fran mặc kệ lời cảnh báo và lao vào tấn công ông ta bây giờ, thay vì phật lòng, ông ta sẽ còn vui mừng là đằng khác. Dù gì lão là một người như thế mà, một tên cuồng chiến.

Tôi đã hơi lo sau khi gặng hỏi Colbert về Dimitris. Nhưng hóa ra ông ta không tệ như tôi tưởng. Ban đầu tôi còn sợ rằng lão sẽ lao đến đánh phủ đầu chúng tôi cơ.

Tôi không hề mong đợi rằng cuộc gặp này lại được diễn ra suông sẻ đến vậy.

Tuy nhiên, trái với Dimitris hiền lành hơn tôi tưởng là người phụ nữ tên Hilt đứng bên cạnh ông ta, người đang trừng mắt nhìn chúng tôi vì một lý do nào đó.

Không, có lẽ cô ta chỉ đang nhìn chằm chằm hơi quá mức thôi, hoặc là tâm trạng của cô hôm nay hơi tệ... Dù sao đi nữa, bầu không khí cũng khó có thể nói là yên bình.

Ánh mắt của Fran bất chợt từ Dimitris nhảy sang Hilt.

“Tôi là Hiltoria. Võ sư bậc thầy trường phái Dimitris, mạo hiểm giả hạng A.”

Tôi biết là cô ta mạnh rồi, nào ngờ cô ta ở hạng A hẳn hoi luôn! Không chỉ thế, nếu cô ta là đệ tử trực tiếp của Dimitris và là mạo hiểm giả hạng A, cô ta chính là người đã vượt qua thử thách mà Colbert đã thất bại.

“Và tôi là cháu gái và là người kế vị trực tiếp của Ojisama Dimitris. Rất vui được gặp.”

Miệng nói là vui, nhưng gương mặt của cô ta không có lấy một chút vui vẻ nào.

Cô là một mĩ nhân với mái tóc xanh lá cây đậm được cột bên đầu thành kiểu đuôi ngựa. Trang phục của cô ta có màu tím giống với Dimitris, nhưng lại nhỏ hơn nhiều và bó sát cơ thể, giúp tôn lên những đường nét nữ tính của cô.

Kiểu áo của cô là áo ống tay ngắn, rốn để trần. Nửa dưới của cô mặc một chiến quần kết hợp giữa quần ống bó cổ chân và quần đùi. Tất dài đến đầu gối dường như là trang bị bảo vệ duy nhất mà cô có.

Nhìn thoáng qua dễ tưởng rằng cô thuộc kiểu chiến đấu trong bộ đồ thường phục của mình. Nhưng thật ra, chúng đều là những trang bị hạng nhất được làm từ ma thú cao cấp. Chúng trông nhỏ và nhẹ như vậy là để giúp người mặc dễ di chuyển.

Cách di chuyển và điều chỉnh trọng tâm của cô ta vô cùng hoàn hảo. Một võ sư điển hình. Không cần thẩm định tôi cũng hiểu được điều đó.

Khăn vải quấn tay trên tay cô ta như đang tỏa ra ánh sáng thu hút sự chú ý của người khác vậy. Có lẽ ban đầu nó vốn có màu bạc, nhưng do sử dụng không biết bao nhiêu lần cũng như tắm trong máu trong một thời gian dài, bây giờ nó đã chuyển thành màu đỏ đen.

“......”

“......”

Fran và Hilt nheo mắt nhìn nhau. Từ bầu không khí này mà nói, mọi chuyện sẽ khó có thể kết thúc trong hòa bình đây.

___

Fakebi: Merry Christmas! 

u5222-d9b75a11-05a0-4252-9665-00e0e4c9b86c.jpg

Tuần sau năm mới cho phép trans nghỉ nhé, tuần sau nữa sẽ tiếp tục như bình thường.

Thời gian vừa rồi dịch vui thật, nhưng tình hình là nhóm EN coi như đã đuối (1 tháng nay luôn chưa có chương mới rồi chứ ít gì) nên mình phải dịch raw và mình đã bắt đầu bận lại như trước, nên mình cũng khó có thể duy trì tiến độ 7 chương một tuần nữa. Nhưng chắc chắn là tuần nào cũng sẽ có chương mới!

Hy vọng mọi người thông cảm.

Bạn nào biết tiếng Nhật có thể liên hệ qua FB của mình để hỗ trợ dịch bộ này, cảm ơn!

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Sên Mayoi
Vậy lần này Dimitris cho cháu gái so đấm với mạo hiểm giả à
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom nom nom nom nom
Xem thêm
Giáng sinh qua đã lâu nhưng giờ tui mới nhận quà của ông. Cảm ơn rất nhiều.
Xem thêm
chắc kèo hilt cay fran vì fran lm colbert bị đuổi(chắc hilt thik colbert chăng?)
Xem thêm
Trans cứ từ từ mà dịch ko drop là đc :)
thx trans
Xem thêm