Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 700 Mordred với Naria

20 Bình luận - Độ dài: 1,496 từ - Cập nhật:

『Thắng rồi nhỉ.』

“Nn!”

Fran, sau khi đánh bại Dufaux, đang thẳng tiến đến hàng ghế ngồi của khán giả.

Dẫu trận chiến chẳng mấy chốc đã kết thúc, tâm trạng của Fran vẫn rất vui vẻ. Giống như năm ngoái vậy. Con bé luôn chào đón chiến thắng bằng một nụ cười hạnh phúc.

『Để mừng chúng ta vượt qua được vòng đấu đầu tiên, tối nay phải có tiệc mới được. Anh sẽ chuẩn bị một thứ gì đó thiệt hoành tráng cho xem.』

“Cà ri?”

『Tất nhiên rồi. Bên cạnh đó thì sẽ còn có cốt lết thịt băm và trứng rán siêu to nữa nhé.』

“Thịt theo chiên xù nữa!”

『Để thành một bữa thập cẩm chà bá luôn.』

“Ô—”

“Gâu gâu!”

Dưới chân Fran bỗng chợt có tiếng sủa, và Urushi liền vươn cổ ra khỏi bóng, trông vô cùng hăng hái. Nhìn qua, trong cứ như đột nhiên có một cái đầu sói bị kẹp giữa đùi của Fran vậy.

『Anh biết là nhóc vui rồi, nhưng đừng có đột nhiên thò đầu ra khỏi bóng như vậy chứ!』

“Gâu.”

Trong lúc chúng tôi đang tản bước như vậy, chợt có một ai đó đứng ra chắn ngang lối. Hắn là một người đàn ông luộm thộm, có lẽ đã ngoài bốn mươi tuổi.

Ngay khi thấy Fran, hắn liền lên tiếng với giọng điệu bề trên.

“Cô có phải là Hắc Lôi Công Chúa không?”

“Nn.”

“Hừm. Chẳng phải nó chỉ là một đứa trẻ thôi sao?”

Fran gật đầu với gã đàn ông, nhưng không hề dừng lại trước mặt gã mà cứ tiếp tục đi về phía trước. Thấy vậy, hắn ta liền vội vã gọi Fran trở lại.

“Khoang, chờ đã!”

“Không chờ. Trận chiến sắp bắt đầu rồi.”

Mordred với Naria— người chiến thắng trận đấu ấy sẽ trở thành đối thủ của chúng tôi. Dẫu có ít ỏi cũng được, chúng tôi muốn thu thập càng nhiều thông tin về đối thủ càng tốt.

Tất nhiên, chúng tôi chẳng rảnh hơi mà tốn thời gian với một kẻ đáng nghi thậm chí còn không chịu xưng tên của mình.

Nếu hắn ta là một kẻ có năng lực thì khác. Nhưng tên này yếu nhớt. Kĩ năng chiến đấu không phải là không có, nhưng chỉ số của hắn đơn giản là quá thấp.

Bởi hắn có kĩ năng Đe Dọa và Đàm Phán, biệt tài của hắn có lẽ là đe dọa đối phương bằng lời nói trước khi chèo lái cuộc hội thoại theo ý muốn của mình.

Cơ mà còn khuya hắn mới làm gì được Fran.

“Chờ đã!”

Hắn ta định nói gì đó, nhưng Fran đã bức tốc và liền bỏ gã lại sau lưng. Ngay khi đến khúc cua nào đó, Fran liền đạp tường để tạo đà và bay đến hướng mà mình muốn, và chẳng mấy chốc, trước mắt chúng tôi đã là khán đài đặc biệt.

『Fran, vừa rồi hơi quá mức rồi đó.』

“?”

『Mà không biết kẻ hồi nãy là ai nhỉ?』

Hắn trông như đã chờ đợi Fran được một lúc rồi. Chẳng lẽ là người đưa tin làm việc cho ai đó?

“Em không quan tâm. Trận đấu quan trọng hơn.”

『Đành chịu nhỉ.』

Đã bỏ hắn lại đằng sau lưng rồi thì cũng đành chịu thôi. Hơn nữa, không chỉ thái độ mà cả thời điểm xuất hiện của hắn cũng tệ hết sức. Hắn nên tự đi trách bản thân mình thì hơn.

『Trận chiến chuẩn bị bắt đầu rồi.』

“Nn. Vừa kịp.”

Ngay khi Fran xuất hiện, khu vực ghế đặc biệt liền khẽ trở nên náo động. Đây là khu vực dành cho ban tổ chức và những người liên quan, nhưng có vẻ như cũng có không ít người là chưa từng thấy Fran gần như thế này.

Tuy nhiên, không có ai lao đến để bắt chuyện với em ấy cả. Mọi người ai cũng đều giữ phép tắc.

Trái lại, có người còn nhường ghế của mình cho Fran cơ.

“Ngồi chỗ này này. Tiểu thư đến để nghiên cứu đối thủ sắp tới của mình nhỉ?”

“Được chứ?”

“Ồ, tất nhiên rồi. Con gái của tôi là fan cuồng của tiểu thư đấy. Cô bé chắc chắn sẽ ghen tị với tôi lắm khi biết tôi đã nhường chỗ của mình cho tiểu thư cho xem.”

“Cảm ơn.”

Đúng là tôi không thể coi thường mấy tay hát rong được.

Như Fran nói, chúng tôi đến vừa kịp. Tại chiến trường phía dưới, Mordred đã gần như chuẩn bị sẵn sàng.

Đối diện với anh ta là nữ cung thủ Naria. Vừa giữ khoảng cách với Mordred đang lao đến, cô ấy vừa đáp trả đối phương bằng những mũi tên tốc độ cao.

Kĩ năng dùng cung của Naria đã có sự tiến bộ trong khoảng thời gian qua, chắc chắn là vậy, bởi lẽ cô bé trước đây không hề có kĩ năng Liên Hoàn Tiễn.

Chiếc cung tên nhỏ như cung tên của goblin trên tay cô không ngừng nhả ra những mũi tên mang uy lực chết người. Từng mũi một đều nhắm chính xác gương mặt của Mordred.

Trên tay cầm cung của cô có sẵn những mũi tên chờ tới lượt mình. Hết mũi tên này, mũi tên khác đã ngay lập tức được lắp vào và bắn ra với tốc độ rất nhanh. Không chỉ vậy, một số mũi tên được yểm hào quang ma pháp, và quỹ đạo của bọn chúng khi bắn ra có đường bay chệnh hơn so với những mũi tên bình thường.

Kĩ năng và khả năng bắn cung liên hoàn ấy đã giúp Naria thuận lợi vượt qua vòng đấu tuyển chọn. Vốn dĩ cô gái ấy chỉ có khả năng phối hợp tấn công kẻ thù với đồng đội và mục tiêu trước mắt mà thôi. Còn bây giờ thì dù là tốc độ, sức mạnh hay kinh nghiệm của cô ấy, tất cả đều đã có sự tiến bộ lột xác.

Fran gật gù ấn tượng khi thấy học trò (tạm thời ngắn hạn) của mình đã trưởng thành như thế nào.

“Naria chắc chắn đã nỗ lực rất nhiều.”

『Phải nhỉ.』

Sau khi đặt chân đến vương quốc thú nhân, Naria đã kiên định không ngừng khổ luyện. Và kết quả cô gặt hái được chính là đây.

Tuy nhiên, một địch thủ như Mordred vẫn còn quá xa vời với cô gái.

“Thương Kĩ – Phòng Thủ Xoắn Ốc.”

“Hả! Có chiêu thức như vậy nữa ư!?”

Nhờ xoáy mạnh mũi thương của mình ở tốc độ cao, tất cả những mũi tên của Naria đã bị Mordred đánh bật hết. Đã vậy, Naria đã bước vào tầm đánh của Mordred nữa chứ.

Naria chắc chắn biết Mordred là ai. Anh ta chính là mạo hiểm giả hạng B nổi tiếng đã đồng hành cùng chúng tôi trên chuyến tàu đến vương quốc thú nhân còn gì.

Naria không có hy vọng trong cận chiến, và cô ấy hiểu rõ điều đó.

Nhưng Naria vẫn không nao núng. Cô giả vờ rút lui, rồi sau đó bất ngờ lao đến phía trước, thân thủ sát đất.

“AAAA!”

“Hou?”

Naria hy sinh cây cung và mũi tên của mình để chặn đứng cây thương của Mordred.

Và Mordred đã đánh hụt. Ngay khi tiến sát vào khu vực người sử dụng thương không thể phòng thủ hay tấn công, Naria liền tra tay vào túi.

Thứ cô vừa lấy ra là một con dao găm. Nó giống y như Fran đã hướng dẫn cô ấy.

“AAA!”

Con dao găm của Naria khoét vào bụng của Mordred. Lưỡi dao ngập đến cán, thọc sâu vào bên trong cơ thể của Mordred— hoặc mọi chuyện trông như là thế.

“Ma thuật nung chảy......”

 Mordred đã sử dụng ma thuật nung chảy kim loại của mình để biến con dao găm của Naria thành chất lỏng. Thứ mà cô ấy thọc vào bụng của Mordred thực ra không gì hơn là cán của một con dao đã mất lưỡi.

“Chiêu vừa rồi tuyệt đấy.”

“Gư.......”

Hứng chịu một đòn đánh vào đầu bằng cây thương đã được rút lại từ bao giờ, Naria ngay lập tức bất tỉnh.

『Quả nhiên Mordred sẽ chiến thắng.』

“Nn. Rất kĩ thuật.”

『Không biết anh ta niệm chú lúc nào nhỉ?』

Có lẽ trước khi lao vào cận chiến, anh ta đã chuẩn bị phép thuật của mình rồi. Sự cẩn trọng cùng với khả năng che dấu tuyệt vời, tất cả đã ngăn cho đối thủ của anh ta nhận ra điều gì đó khả nghi. Đó là còn chưa nói đến khả năng trì hoãn phép thuật của anh ta giữa trận chiến ác liệt nữa đấy.

Mordred chỉ có thể được diễn tả là một địch thủ vô cùng điêu luyện.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

1 bảng có 2 hạng B nhưng lại không cho 2 hạng B đó đánh ngay vòng đầu luôn mà là cho đi bán hành trước :))))
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Naria cũng mạnh lên
Xem thêm
ko luyện chiêu bắn khí như Huyền Vũ phá thiên cung nhỉ?
Xem thêm
Tym ❤️
Xem thêm