Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 735 Xác Ướp Điện Hạ

24 Bình luận - Độ dài: 1,567 từ - Cập nhật:

Vì muốn tìm kiếm một ma thú đủ mạnh để làm bia tập cho kĩ năng mới, chúng tôi đã dựa vào khứu giác của Urushi để tìm lấy một con.

Vừa leo núi, chúng tôi vừa xóa đi hiện diện của mình.

Sau một vài phút, khi chúng tôi đặt chân đến khu vực sơn tích (sống núi) của ngọn núi, tôi cuối cùng cũng thấy được undead mà Urushi đang dẫn chúng tôi đến.

Tại một góc thung lũng phía bên kia của ngọn núi, chúng tôi phát hiện ra một nhóm undead đang tụ tập.

『Cái gã đứng ở giữa trông mạnh đấy.』

(Nn.)

Hắn là boss của bọn chúng sao? Hắn trông hệt như một cái xác ướp héo hon vậy. Trên người của hắn là một chiếc áo chùng pháp sư. Và bấy giờ hắn ta đang cùng bọn undead của mình thực hiện một nghi lễ trông khá đáng sợ.

Bệ thờ được đặt ngay trước mặt tên thủ lĩnh, và trên đó là một người đàn ông mập mạp. Từ đây tôi cũng có thể thấy rằng ông ta đã tử vong.

Cổ của người đàn ông bị cứa, còn nội tạng thì bị rạch tung ra ngoài. Máu đã hoàn toàn ngừng chảy, cho thấy đã được một lúc lâu trôi qua kể từ khi người đàn ông xấu sổ ấy tử vong rồi.

Khi con boss undead giơ cao cây đũa phép của mình lên, ma lực từ nạn nhân của hắn tràn đến hắn. Và sau đó, cây đũa phép tỏa ra một nguồn ma lực màu đen trước khi chia sẻ chúng cho bọn undead xung quanh mình.

Tuy bọn undead xung quanh con boss hoàn toàn cứng đờ, tôi vẫn có thể cảm nhận được ma lực bên trong người chúng bất ngờ gia tăng.

『Này này, để yên như vậy không phải sẽ rất tệ sao?』

(Nn. Bọn undead đang mạnh hơn.)

(Gâu!)

『Quả thật.』

Có lẽ hắn vừa làm phép cường hóa bọn undead dưới quyền của mình. Có khi nào hắn chính là tên undead đang gây ra rối loạn undead gần đây ấy chứ.

Chúng tôi không thể để nó tiếp tục tác oai tác quái được.

『Chúng ta sẽ tấn công hắn bất ngờ.』

(Đã rõ.)

『Fran xử lý con boss, bọn undead xung quanh giao cho Urushi đấy.』

(Gâu!)

Ngay sau khi rút ngắn khoảng cách với đối phương sử dụng dịch chuyển, Fran liền dứt khoát tung ra một nhát chém. Trong khi đó, Urushi bất ngờ lao ra từ trong bóng một tên undead với Ảnh Chuyển Di và cắn nát đầu nó.

Ở khoảng cách này, tôi có thể thẩm định được đối phương. Và theo như kết quả có được, hắn ta là một Mummy King – Xác Ướp Điện Hạ, và hắn ta mạnh ngang ngửa với cái bọn Wight King chúng tôi từng chiến đấu.

Tuy nhiên, cấp độ đe dọa của hắn lại yếu hơn bọn Wight King bởi lẽ hắn ta chuyên môn vào khả năng triệu hồi và ra lệnh thuộc hạ hơn.

Fran, ngay sau khi xuất hiện từ đằng sau lưng hắn ta, tung ra một nhát kiếm nhắm thẳng vào lưng tên Mummy King. Tuy nhiên, cơ thể của tên Mummy King chỉ bị văng đi mà thôi.

“Ngươi là mạo hiểm giả sao!? Đã thấy ta thì đừng hòng sóng sót trở về!”

『Vừa rồi là kĩ năng của hắn!』

Tên Mummy King sở hữu một kĩ năng tên là “Tử Linh Thuẫn”, một kĩ năng có hiệu quả khá giống với Thánh Khiên Kĩ cho phép hắn ta chuyển sát thương mình nhận phải lên thuộc hạ dưới trướng mình.

Nó luôn luôn được kích hoạt. Nhờ thế mà hắn ta đã thoát chết dẫu không thể phản ứng lại đòn phủ đầu của chúng tôi. Tuy nhiên, bản thân kĩ năng ấy cũng có mặt trái của nó. Nếu chúng tôi tiếp tục tấn công, bất cứ sát thương nào hắn nhận phải cũng sẽ được chuyển sang thuộc hạ của hắn bất chấp hắn có muốn như thế hay không.

“Giết nó!”

Theo lệnh của tên Mummy King, bọn undead ngay lập tức di chuyển. Bọn chúng cũng khá đáng gờm khi mà từng tên trong số chúng đều có đe dọa hạng E.

Cụ thể hơn, bọn chúng là undead ngạ quỷ, tộc là Ngạ Quỷ Binh Sĩ Thượng Cấp và Ngạ Quỷ Pháp Sư Thượng Cấp.

Nếu chúng có kĩ năng “Ô Nhiễm”, chỉ cần một tên trong số bọn chúng cũng đã trở thành một mối đe dọa rất lớn rồi. Ô Nhiễm là một kĩ năng cho phép bọn chúng liên tục tỏa ra độc dược trong một khoảng thời gian dài mà không bị hao hụt độc tính, làm ô nhiễm mọi sinh vật sống và thức ăn xung quanh. Chẳng lạ gì mà cấp độ đe dọa của nó có thể sẽ nhảy lên đến hạng D.

Phạm vi ô nhiễm của Ngạ Quỷ Thượng Cấp có thể vượt quá bán kính 20 mét. Vì thế mà chỉ cần một tên trong số chúng đi ngang qua một ngôi làng thôi là đủ để nó bị hủy diệt rồi.

Nhờ khả năng kháng độc mà chúng tôi không sao, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu chúng tôi bỏ mặc chúng.

Fran tiếp tục chém tên Mummy King tới tấp, nhưng bọn Ngạ Quỷ đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu bị tổn thương. Điều đó có nghĩa rằng bọn Ngạ Quỷ này không phải là tất cả undead mà hắn có.

Nhưng hắn không thể cứ nhận đòn mãi được. Để Tử Linh Thuẫn được kích hoạt, bọn undead mà hắn muốn chuyển sát thương qua phải do chính hắn tạo ra và điều khiển.

“Do hắn điều khiển” là một từ khóa quan trọng. Ma thuật triệu hồi và tử linh đều có một mức giới hạn mà người sử dụng không thể vượt quá. Nếu triệu hồi ma thú mạnh mẽ, hoàn toàn có khả năng chỉ sau một con là đã đầy giới hạn ấy, và ngược lại, nếu muốn triệu hồi ma thú hạ cấp, số lượng triệu hồi sư có thể triệu hồi có thể đạt đến con số hàng trăm.

Vì thế mà tôi chỉ có mỗi một mình Urushi là quyến thuộc, bởi chỉ riêng cậu ta là tôi đã đến giới hạn rồi.

Bên cạnh đó, kẻ triệu hồi chỉ tạo ra ma thú thôi là chưa đủ để kiểm soát nó. Hắn ta phải lập khế ước với ma thú được triệu hồi và đưa nó vào danh sách quyến thuộc của mình nữa.

Từ bọn Ngạ Quỷ này mà nói, tôi có thể chắc chắn rằng dưới quyền tên Mummy King này không thể có thêm một trăm undead khác nữa.

『Fran, tiếp tục theo kế hoạch ban đầu và tấn công hắn ta! Urushi, dọn dẹp bọn Ngạ Quỷ xung quanh!』

(Đã rõ.)

“Gâu!”

Nếu suy đoán của tôi là đúng, tập trung vào quang ma pháp diện rộng sẽ là chiến lược hợp lý nhất. Tuy nhiên, Fran vẫn chỉ sử dụng kiếm để chiến đấu mà thôi.

『Fran, anh cũng sẽ thử sử dụng phước lành của thần nhé?』

(Vâng.)

Tên Mummy King rất mạnh, nhưng trong đối kháng, hắn lại kém xa Fran. Hắn không ngừng chịu trận trước những nhát chém của con bé và tuyệt vọng cầu cứu bọn Ngạ Quỷ xung quanh. Nhưng với Urushi ngăn cản, không có bất cứ quân cứu viện nào có thể đến được với hắn cả.

***

Đã được mười phút trôi qua kể từ khi chúng tôi đánh phủ đầu tên undead.

“Khốn kiếp! Ở một nơi như thế này! Xin hãy tha thứ cho thần...... Gưaaaa!”

Cuối cùng thì Tử Linh Thuẫn của tên Mummy King cũng đã đến giới hạn, và như thế, hắn đã chết dưới tay Fran.

Sau khi bị chém làm đôi bởi con bé, cơ thể của hắn tan rữa thành cát bụi. Không có ma thạch. Từ lời trăn trối cuối cùng của hắn, rõ ràng là hắn ta được tạo ra bởi một tên chiêu hồn sư nào đó.

『Không chừng hắn còn có đồng bọn xung quanh đấy. Thử tìm kiếm thêm nào.』

(Nn.)

『Em cảm thấy sao rồi?』

(Okay?)

Đúng như em ấy nói. Nhờ không ngơi tay chém tên Mummy King mà Fran đã có cơ hội thuần thục được Nhục Thể Thao Tác. Và như vậy, chúng tôi đã có cơ hội đuổi kịp Hilt hơn bao giờ hết.

Một đối thủ tương đối mạnh có khả năng chịu đòn tưởng chừng bất tận. Phải nói rằng tên undead đã bất ngờ trở thành một cái bao cát hoàn hảo cho chúng tôi.

(Còn master thì sao?)

『Anh cũng đã thử sử dụng Tuệ Thần Chúc Phúc. Theo như anh thấy, nó giúp anh kiểm soát kĩ năng và ma thuật tốt hơn hẳn. Tuy nhiên, lượng ma lực tiêu thụ sẽ gần như tăng gấp đôi so với trước.』

Sử dụng Tuệ Thần Chúc Phúc thường xuyên sẽ rất nguy hiểm, nhưng mặt khác, trong những giờ phút quyết định, nó hoàn toàn có thể trở thành phao cứu sinh đáng tin cậy cho chúng tôi.

(Ra là thế.)

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

dm tiện thật đấy dc công đôi việc luôn :))))
Xem thêm
Đen thôi. Đỏ quên đi!
Xem thêm
Đang ủ mưu để tấn công thị trấn kiếm thêm undead mạnh nhưng bị phá đám =]] buồn của mummy king
Xem thêm
1 mũi tên trúng 2 con tr ym :))
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom nom nom
:))) Tiện quá
Xem thêm