Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 777 Thủ lĩnh Fran

12 Bình luận - Độ dài: 1,296 từ - Cập nhật:

Sau khi bỏ qua làn sóng Kouma để tiến về phía nam, chúng tôi chợt nhiên nghe thấy tiếng kim loại nặng nề ngân vang từ phía sau.

Phía tộc dwarf đã bắt đầu chiến đấu. Trước đó bọn Kouma cũng đã nhận ra sự hiện diện của phía bọn họ và cũng đổi hướng tấn công tương ứng.

Ánh mắt của chúng bây giờ không chỉ hướng về phía đông mà cả tây nữa.

Có vẻ như thủ lĩnh của chúng đã quyết định chia đôi lực lượng của mình ra để có thể giải quyết cả hai phía. Nhờ chúng tách theo hai hướng trái phải vậy mà khu vực trung tâm đã bị dàn mỏng

『Kia là hướng tấn công của chúng ta.』

“Nn. Mọi người, sau khi đi thêm chút nữa, chúng ta sẽ đột kích vào trung tâm.”

“Vâng!”

Diggins trả lời một cách dứt khoát, nhưng những mạo hiểm giả khác trông rất lo lắng. Dù sao đi nữa, kẻ thù của chúng tôi vẫn là một đạo quân với số lượng lên đến 2 vạn. Tất nhiên là họ sẽ chùn bước.

“Không sao cả. Tôi sẽ trợ giúp nếu có ai gặp nguy hiểm.”

“Hehe! Nếu cô nương Hắc Lôi Công Chúa đã nói thế, lòng dũng cảm của tôi như được tăng thêm một trăm lần vậy!”

“Nn!”

“......”

Họ hiểu rằng Fran là một người rất mạnh, nhưng mạnh thế nào thì họ không rõ.

Các mạo hiểm giả khác đều nhìn Fran và Diggins với một đôi mắt u tối.

Xin lỗi, các mạo hiểm giả. Tôi sẽ cứu mọi người trong trường hợp khẩn cấp! Mà tôi chẳng thể lên tiếng được, nên những lời động viên của tôi không đến được tai của họ.

Fran cứ tiếp tục tiến về phía trước, theo sau là những mạo hiểm giả mặt mày xanh lét. Có cách nào để giúp họ an tâm hơn không nhỉ? Có lẽ Fran nên khích lệ đôi ba lời động viên sẽ tốt hơn chăng?

Fran dừng chân tại một bụi rậm dày và cúi xuống. Sau khi xác nhận được rằng bọn Kouma đã bị dẫn dụ một cách đáng kể, em ấy rút tôi ra khỏi vỏ. Tới lượt tôi rồi sao?

“Đi thôi.”

“Vâng!”

“......Vâng.”

Fran liếc nhìn các mạo hiểm giả nhụt chí rồi tiếp lời. Những gì em ấy nói tiếp theo không phải là do tôi bảo con bé.

“Tôi có thể sử dụng ma pháp hồi phục. Miễn là mọi người không bị giết tức khắc, mọi người sẽ sống. Nếu có ai đó bị rớt lại đằng sau, tôi cũng sẽ không để người đó lại và bỏ mặc.”

“......”

“Bên cạnh đó thì chúng ta còn có Urushi.”

“Gâu!”

Ngay sau đó, Urushi hiện ra từ trong bóng. Ngay cả Diggins cũng hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của cậu ta cho đến tận bây giờ bởi cậu ta đã che dấu khí tức của mình khá kĩ. Tất thảy mọi người đều rất kinh ngạc.

“Uwa! C-Con chó nào vừa xuất hiện vậy!?”

“Grừừừ!”

“Hiee!”

“Urushi không phải là chó. Sói. Sẽ giận nếu nhầm lẫn.”

“Gâu!”

“U-Urushi-san là sói, tôi sẽ không nhầm lần nữa!”

“Gâu.”

“Cậu ta chấp nhận lời xin lỗi.”

Urushi vẫn có nhiều đặc tính của loài sói nên cũng sẽ cảm thấy tức giận nếu bị ai đó gọi là chó. Nhưng mà Diggins có vẻ nhún nhường trước cậu ta nhỉ?

Hơn nữa, trông anh ta cũng hiểu được sức mạnh của Urushi, không chỉ đơn giản như coi cậu là quyến thuộc của Fran. Bao nhiêu mạo hiểm giả có thể thấy được thực lực của Urushi khi cậu bé đang ở kích thước của một chú chó trung bình và đang ẩn dấu ma lực chứ?

Có lẽ là nhờ trực giác, khả năng quan sát tốt, và kinh nghiệm tồn tại trên lục địa này.

“Bên cạnh đó, nếu có thể đánh bại thủ lĩnh của chúng chỉ với chừng này người, đây sẽ là một chiến công tuyệt vời. Tôi chắc chắn tiền thưởng sẽ là vô cùng lớn.”

“Ra là vậy!”

“Được rồi. Chỉ cần theo chân tôi.”

Nói vậy rồi, Fran còn tỏa ra một bầu không khí đe dọa nữa trước khi nhếch mép cười khẩy. Mà đó là vì em ấy đã nhận ra mọi người đều đã mỉm cười.

Về phần Fran, em ấy sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy sức mạnh của bản thân để khích lệ các thuộc hạ tạm thời của mình.

“Urushi cũng rất mạnh. Mạnh hơn cả Diggins, vì thế cậu ta sẽ bảo vệ được mọi người.”

“Gâu!”

Khí thế của các mạo hiểm giả hình như cuối cùng đã dâng cao rồi, đúng không? Bấy giờ, họ lắng nghe Fran nói với một gương mặt sáng sủa hơn hồi nãy rất nhiều.

Thay vì nói họ cảm thấy được tiếp thêm lòng dũng cảm, nói rằng họ cảm thấy xấu hổ khi để một đứa trẻ như em ấy phải lo lắng dùm thì đúng hơn. Nhưng khí thế là khí thế.

『Fran giỏi thật đấy! Em rất ra dáng một thủ lĩnh thực thụ đó!』

(Em nhớ về Donadrond.)

『Ra thế.』

Thị trấn Alessa là nơi mà tôi và Fran lần đầu trải nghiệm một trận chiến quy mô lớn. Fran có lẽ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ uy phong của Donadrond, người cũng có một bài phát biểu động viên các mạo hiểm giả khác như bây giờ.

(Bên cạnh đó là đoàn trưởng kị sĩ đoàn của vương đô, Thú Nhân Vương, vân vân.)

Trên chiến trường, em ấy đã được dịp chiêm ngưỡng nhiều tấm gương lãnh đạo khác nhau. Tất cả những kí ức ấy vẫn còn sống trong Fran.

“Mọi người chỉ cần theo tôi.”

“Gâu!”

“Vâng.”

“Gương mặt tốt lắm. Chúng ta có thể làm được, tôi chắc chắn.”

“Vâng!”

Diggins hò reo đáp lại Fran. Sĩ khí rất tốt.

“Lên nào!”

“““Vâng!”””

Fran giương tôi lên cao với một tư thế đầy mạnh mẽ vào xông thẳng vào đàn Kouma có thể thấy từ phía xa. Các mạo hiểm giả cũng theo chân em ấy.

『Trước mắt là đòn phủ đầu.』

“Nn!”

Chúng tôi bắn ra một loạt hỏa tiễn nhắm vào một đám Kouma trước mắt. Khoảng 40 mũi tên do tôi và Fran tạo ra cùng dội xuống kẻ thù.

Không chỉ vậy, chúng tôi còn lặp lại 3, 4 lần như thế nữa. Chỉ nhiêu thế, hơn 100 Kouma đã bị tiêu diệt. Số lượng mục tiêu triệt hạ ít hơn số mũi tên là vì có vài con cả tôi và Fran đều nhắm đến.

“Hể? Hắc Lôi Công Chúa-san! Chúng ta không nên sử dụng ma pháp diện rộng......!”

“Không sao. Tôi chỉ nhắm vào bọn Kouma.”

“Hể? Cô có thể điều khiển chừng đó ma pháp tới mức chúng chỉ nhắm vào Kouma thôi sao?”

“? Đúng vậy, có sao không?”

“T-Tuyệt quá!”

“Cô có thể thao tác ma pháp của mình đến mức nào vậy?”

“Đây là năng lực của những cá nhân có danh xưng sao?”

Các mạo hiểm giả đều thốt lên trong kinh ngạc trước khả năng sử dụng ma pháp của Fran. Gương mặt của họ nhanh chóng sáng lên thành một nụ cười. Chắc chắn là ngờ chứng kiến năng lực của Fran mà họ đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Đột kích.”

“Oshaaaa! Cùng chiến nào!”

“Đã đến đây rồi thì không thể lùi bước được nữa!”

“Tôi cũng là một mạo hiểm giả hạng C nhé! Đừng có coi thường tôi!”

“Uôôôôôôô”

Mọi người, chúc may mắn!

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

sói mà suốt ngày toàn gâu vs ẳng thì ngta bảo chó có sai đâu 🐧
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom
Xem thêm
Có con sói nào mà lại "gâu" không ._.
Xem thêm
Thì sói cũng kêu thế mà. Vì urushi nhẹ nhàng quá nên ai cũng nghĩ là chó
Xem thêm
Stonk wá
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
thank trans
Xem thêm