Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 717 Hơn cả Thiên Hoại

19 Bình luận - Độ dài: 1,431 từ - Cập nhật:

“...Hết giờ khởi động rồi, bây giờ ta nghiêm túc nhé!”

Sibyl không hề đùa giỡn chút nào khi cô ta hét lên như vậy. Ma lực của cô ta đột ngột gia tăng, và ma lực màu đỏ bắt đầu từ cả cơ thể cô ta tràn cả ra ngoài.

Áp lực của cô ta bấy giờ có thể sánh ngang với bất cứ cường địch nào chúng tôi từng đối mặt trong quá khứ.

Không chỉ một bậc, tốc độ của cô ta nhanh hơn lúc nãy đến vài bậc, như để chứng tỏ rằng nguồn ma lực cuồn cuộn ấy chẳng để làm cảnh vậy.

“Shaaaaa!”

“Ku......!”

Sibyl đã có dấu hiệu bắt đầu thích ứng với chuyển động của Fran, và vì thế, em ấy đang bị đẩy vào thế bất lợi.

Fran, đáng lẽ ra nhanh hơn đối thủ của mình rất nhiều, đang dần bị lấn át. Mất dần khả năng tung ra những đòn tấn công trúng đích cũng đang ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tránh né của con bé.

『Fran, anh sẽ tấn công.』

(......Vâng.)

Ngay khi thấy Fran đột nhiên giữ khoảng cách với mình, Sibyl liền dừng tay, có lẽ đã nhận ra rằng em ấy đang chuẩn bị lá bài tẩy của mình.

“Kuhahaha! Không còn do dự nữa rồi hả? Tốt lắm, lên đi! Ta sẽ cho cô tất cả thời gian mà cô muốn!”

Cứ thoải mái cười đi, bởi lát nữa ta sẽ sớm dập tắt nụ cười đó ngay thôi!

“Phù......”

Thấy Sibyl chủ động chờ đợi như vậy, chúng tôi liền tận dụng cơ hội được trao cho tốt nhất có thể.

Fran hiện đang tập trung hơn bao giờ hết. Bằng cách tuần hoàn ma lực đi khắp cơ thể của mình, tôi và Fran dần hòa làm một với nhau, mài dũa đến đỉnh điểm đòn tấn công sắp tới.

Đây rồi, cảm giác như thể tôi đã trở thành một phần cơ thể của Fran. Cảm giác như thể nghĩa vụ của một thanh kiếm như tôi được hoàn thành trọn vẹn. Thay vì khó chịu, cơ thể của tôi lại run lên trong mãn nguyện.

Dám nói cảm giác này có phần giống với khi Fran đang trong trạng thái Kiếm Thần Nhập Thể nữa.

“Ha......”

Đối diện với một Fran đang giơ cao tôi lên như thế, khóe môi của Sibyl cong lên thành một nụ cười như của dã thú.

Cô ta hoàn toàn nghiêm túc với ý định lãnh trọn một chiêu của em ấy.

Khoảnh khắc tiếp theo, khoảng cách giữa cả hai biến mất.

“Fu......”

“Su!”

Không có phản ứng từ Sibyl. Hay là cô ta không thể? Dù thế nào đi nữa, ánh mắt của cô ta vẫn đang nhìn thẳng vào Fran.

“Thiên Hoại!”

Tuyệt nhiên không một tiếng động, lưỡi kiếm Thiên Hoại của Fran thần tốc chém thẳng vào cơ thể của Sibyl.

“!”

『Cái gì!?』

“Đáng sợ đấy! Nhưng chưa đủ!”

Đừng có mà lố bịch như vậy chứ! Nếu chiêu này còn không đủ, thứ gì trên đời này mới đủ!?

Không, nhát chém của chúng tôi không hẳn là vô nghĩa. Lưỡi kiếm của tôi đã ăn vào vai của Sibyl khoảng 10 cm. Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ đầu trận đấu cô ta đã đổ máu.

Tuy nhiên, nó lại là đòn Hoại Thiên toàn lực của Fran, đang trong trạng thái Lôi Đình Gia Tốc đấy?

『Nhát chém này còn có cả nguyên tố thiên nữa chứ!』

(? Thật ư?)

Dường như bản thân Fran cũng không để ý.

Tuy nhiên, với tôi người sở hữu kĩ năng Thần Khí Thao Tác, chuyện đó lại rõ ràng vô cùng.

Xét đến việc Thiên Hoại là kĩ năng chạm đến gần nhất với đường kiếm của Kiếm Thần, chẳng có gì lạ mà nếu cố gắng hơn đường kiếm chúng tôi cũng có thể được bọc trong nguyên tố thiên cả.

Có vẻ như cuối cùng thì Fran đã bắt đầu bước những bước chân đầu tiên vào lãnh giới ấy rồi.

Nhưng gương mặt của Sibyl vẫn lãnh cảm như mọi khi. Đã vậy, vết thương mà chúng tôi vừa gây ra đang hồi phục lại nguyên trạng nữa.

Sức phòng ngự choáng ngợp và khả năng tái tạo kinh người. Nhìn qua thì đơn giản, nhưng có gì đó ở khả năng ấy khiến tôi lấy làm lạ. Chiêu vừa rồi không chỉ là một nhát chém đơn thuần, mà đó còn là một đòn tấn công cực mạnh đó? Sóng xung kích mà nó gây ra không hề đơn giản đâu.

Nhận phải đòn đó, chứng tỏ Sibyl cũng đã trở thành nạn nhân của sóng xung kích mà chúng tôi gây ra. Ấy thế mà cô ta vẫn đứng vững như không có gì hết vậy.

Tôi nhớ rõ khung cảnh này. Nó giống y như Fran của năm ngoái, khi em ấy sử dụng Vô Hiệu Hóa Sát Thương Vật Lý với Colbert.

『Sau tất cả thì quả nhiên, cô ta có sở hữu Vô Hiệu Hóa Sát Thương Vật Lý.』

Nhưng đáng lý ra nguyên tố thiên có thể vượt qua bất cứ kĩ năng nào mới đúng chứ, kể cả Vô Hiệu Hóa Sát Thương Vật Lý. Tại sao chúng tôi lại không chém nổi cô ta? Không, vết thương bé tẹo chúng tôi gây ra có lẽ cũng nhờ vào nguyên tố thiên hết.

Bên cạnh đó, làm sao mà Vô Hiệu Hóa Sát Thương Vật Lý của cô ta lại có thể chống lại được ma thuật của tôi?

(Master, anh có thể sử dụng lại nguyên tố thiên không?)

 『......Phải thử mới biết được.』

Dù thế nào đi nữa, nguyên tố thiên vẫn là chìa khóa. Nhờ Thần Khí Thao Tác, tôi có thể chuyển hóa ma lực của mình thành nguyên tố thiên. Tuy hiệu suất khá kém, nhưng có vẫn hơn là không.

Bằng cách nhớ lại cảm giác khi sử dụng Kiếm Thần Nhập Thể và chiêu Thiên Hoại vừa rồi, tôi có thể làm được.

Và rồi, áp lực mà tôi tỏa ra gia tăng, và cả người tôi phải chấn động trước nguồn sức mạnh to lớn mới mẻ đang dân trào ấy.

『Được... thành công rồi. Tuy không tốt như khi sử dụng Kiếm Thần Nhập Thể.』

(Quá đủ rồi.)

Fran lại di chuyển lần nữa. Lần này không phải Thiên Hoại, mà là Thiên Không Bạt Đao. Nhưng nguồn ma lực đằng sau đòn tấn công này lại tương đương như thế.

Tuy nông hơn vết thương do Thiên Hoại gây ra, má của Sibyl đã bị cắt. Quả nhiên cô ta không thể nào có thể hoàn toàn chống lại nguyên tố thiên.

Đòn tấn công của Fran chưa dừng lại tại đó. Nhưng em ấy không sử dụng tôi.

Nắm đấm của Fran, đang được cuộn trong ruy băng của tôi, đấm thẳng vào lồng ngực của Sibyl.

“Go......”

『Hể?』

Và Sibyl đã bị thương bởi một cú đấm có uy lực kém hơn nhát chém trước đó rất nhiều. Vừa gượng từng hơi thở với buồng phổi bị tổn thương của mình, cô ta vừa ôm ngực với gương mặt đắng nghét.

Thay vì đau đớn, nói rằng giống như nội tạng của cô ta vừa run lên trong khó chịu thì đúng hơn.

“Quả nhiên điểm yếu của cô là nắm đấm chứ không phải kiếm.”

“Kuku...... bị phát hiện rồi sao?”

Ra vậy. Cô ta không có sức phòng ngự nhất quán với tất cả các kiểu tấn công.

Tuy cô ta tưởng chừng bất khả chiến bại trước lưỡi kiếm, cô ta lại khá yếu với các đòn đấm đánh. Là do cô ta chưa hồi phục hoàn toàn sau đòn tấn công của Colbert bữa trước? Hay cô ta đơn giản là không chịu được đòn tấn công tập trung?

Dẫu cứng cáp, nhưng sức phòng ngự của cô ta không phải bất khả xâm phạm.

Cùng với nguyên tố thiên, cả đòn đấm lẫn đòn chém đều có thể vượt qua được nó.

『Vậy vừa chém, chúng ta sẽ vừa đấm.』

(Nn!)

『Cứ để việc duy trì nguyên tố thiên lại cho anh.』

(Vâng.)

Cùng đường chúng tôi mới dùng Kiếm Thần Nhập Thể. Nếu bất cẩn dùng kĩ năng ấy mà vẫn chưa hạ nổi cô ta, chúng tôi sẽ bị đẩy vào thế bất lợi rất lớn.

“Hahahaha! Đây là trận chiến thực sự!”

“Nn!”

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

gián đoạn hồi phục đâuuu
Xem thêm
Vậy là dạng kháng với một số đối tượng nhất định nhỉ.
Xem thêm
Thuật sinh mệnh, heal distub đâu bruh
Xem thêm
Vậy khả năng phòng thủ của tóc đỏ hoang dã này là sức phòng thủ sẽ mạnh với các loại vũ khí và vẫn sẽ bị đau khi ăn đấm bình thường mà không phải vũ khí à
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Kiểu cầm Garen, Fiora, Riven,... Đánh nó k mất 1HP nào mà dùng Sett, Lee Sin, Udyr thì nó lại chạy ấy
Xem thêm
Nghe ảo ma thế.....
Tks trans
Xem thêm