Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 736 Ngày diễn ra trận chung kết

19 Bình luận - Độ dài: 1,641 từ - Cập nhật:

Hôm nay là ngày của trận chung kết.

Fran trông vô cùng hào hứng trong lúc cất bước thẳng tiến đến đấu trường.

『Fran cảm thấy thế nào?』

(Nn. Hoàn hảo. Không mỏi mệt gì hết.)

『Vậy à. Còn Urushi thì sao?』

(Gâu gâu!)

May mắn thay, em ấy đã gần như hoàn toàn hồi phục lại sức lực của mình sau những trận chiến ác liệt qua. Tình trạng của tôi cũng không tì vết xước, và Urushi cũng vậy. Trận chiến này chắc chắn sẽ được thấy toàn bộ sức mạnh của chúng tôi.

『Nhưng thật đáng tiếc là trận đấu tranh hạng đồng sẽ không được diễn ra.』

(Nn. Đáng tiếc.)

Cả hai đấu sĩ là Dias và Neithardt đều thông báo sẽ không tham dự, và vì thế mà trận đấu tranh giải quý quân cũng đã bị cắt bỏ.

Lý do của cả hai là kiệt quệ tâm lý.

Mặc dù tình trạng thể chất của hai người họ đều không có vấn đề gì, mặt tinh thần lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cả Dias và Neithardt đều tử vong khá tàn nhẫn trong trận đấu gần nhất. Đó là những cái chết có thể đánh gục tinh thần của bất cứ ai.

Tuy nhiên, cá nhân tôi lại thấy lý do của họ có gì đó không được thuyết phục lắm. Và cả hai đều đồng thời bỏ giải sao? Là tôi, ít nhất thì tôi cũng sẽ ép bản thân mình có mặt ít nhiều......

Dù sao thì kết luận cuối cùng đã được đưa ra, và dù chúng tôi có bận tâm thế nào thì cũng vô ích.

『Đây sẽ là thử thách cuối cùng của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không sử dụng Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất và Đoạt Kĩ. Ngay khi bắt đầu, chúng ta sẽ tập trung vào dịch chuyển để đột kích. Em thấy thế sao?』

(Nn. Hilt rất mạnh. Chúng ta phải hạ chị ta càng sớm càng tốt.)

『Urushi, nhờ nhóc hỗ trợ ngay từ đầu trận đấu đấy.』

(Grừ!)

Nếu các trận đấu cho đến bây giờ nói lên điều gì, thì có khả năng Hilt sẽ không động thủ ngay. Hilt không hẳn là một người cuồng chiến, tuy nhiên, như là một người thừa kế chính thống của trường phái Dimitris, cô ta hay nhường đòn phủ đầu lại cho đối thủ của mình.

Đó là cái mà người ta gọi là lòng kêu hãnh của kẻ mạnh và của người thừa kế môn phái mạnh nhất thế giới. Và chúng tôi phải đánh thật đau vào chỗ đó.

『Đây rồi, thưa quý vị khán giả! Chiến binh dũng mãnh người đã chinh phục tất cả đối thủ của mình để tiến vào vòng chung kết đã xuất hiện! Mạo hiểm giả hạng B! Thiếu nữ mạnh nhất! Anh hùng mạnh nhất của tộc hắc miêu! Fran Hắc Lôi Công Chúa! Cô bé nhỏ nhắn ấy đã choáng ngợp chúng ta bằng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng trận chung kết thì sao!?』

Khi thấy Fran bước ra, khán đài náo nức chờ đợi vỡ òa thành tiếng hoan hô rung chuyển. Trong khi đó, bản thân em ấy thì dán chặt mắt của mình vào Hilt, người cũng vừa bước ra sàn đấu từ phía đối diện.

“Oops! Thí sinh thứ hai đã xuất hiện rồi! Người thừa kế chính tông của Dimitris võ lưu phái và cũng là mạo hiểm giả hạng A, Hiltoria! Ứng cử viên sáng giá nhất cho giải vô địch đã lên sàn đấu!”

Số lượng fan cổ vũ của cả hai bên đều tương đương nhau thì phải? Trái ngược với cộng đồng fan hâm mộ của Fran tăng lên chóng mặt sau giải đấu năm ngoái và năm nay, Hilt vốn sẵn là gương mặt nổi tiếng rồi.

Sức nóng của cả hai bên fan đều rất lớn.

“......Sẽ thắng.”

“Cái đó còn phải xem sao.”

Cả người Hilt giờ đây ngun ngút chiến khí. Cũng phải thôi, vì tương lai của cô ta phụ thuộc rất nhiều vào trận đấu này mà.

Tôi nghĩ rằng có khi cô ấy còn không quan tâm đến vị trí trưởng môn phái Dimitris ấy chứ?

Sau cùng thì cô ấy ở đây là vì Colbert. Nhìn theo hướng nào đi nữa, Hilt say đắm Colbert. Vị trí trưởng môn phái chỉ đơn giản là công cụ giúp cô có thể vinh Colbert lên thành hôn phu của mình thôi.

Cá nhân tôi muốn ủng hộ chuyện tình trường của cô ta lắm, nhưng Fran với tôi ở trên tất cả mọi thứ. Dù thế nào thì chiến thắng của chúng tôi đang bị đe dọa khá nghiêm trọng.

『Fran, Hilt không ở trong tình trạng tốt nhất của mình.』

(Thật ư?)

『Phải. Chỉ số của cô ta bị suy giảm hơn trước một chút. Anh đoán là sự kiệt quệ từ sau trận chiến với Neithardt vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn.』

(Vậy sao.......)

Giống như Fran trong trận chiến với Dias vậy. Sự mệt mỏi sau khi đánh mất một lượng lớn máu và sử dụng kĩ năng nguy hiểm đến chính bản thân mình không dễ gì có thể biến mất hẳn chỉ sau hai ngày được.

(Ra là thế.......)

Với người khác, đây chính là cơ hội vàng, nhưng không phải với Fran. Em ấy trông khá buồn. Chết, tôi phải tìm cách khác để tiếp thêm động lực cho con bé mới được.

『Nhưng chỉ số của cô ta vẫn cao hơn chúng ta đấy. Thế nên, cô ta chưa đánh mất răng nanh của mình đâu.』

(Nn!)

May thật, Fran cũng đã nhanh chóng lấy lại khí thế của mình.

『Liệu con hổ non sẽ hạ bệ người thừa kế mạnh nhất, hay nắm đấm của tuyệt sắc đấu sĩ sẽ chiến thắng kẻ thách đấu mạnh nhất đây!? Thưa quý vị khán giả, ngôi vị quán quân sẽ được quyết định ngay tại đây!』

Fran, người đã bước vào trạng thái thức tỉnh, giơ tôi lên cao quá đầu. Trong khi đó, Hilt cũng đã thủ thế.

“Lôi Đình Gia Tốc.”

“......Garuda.”

Cả hai đồng thời chuẩn bị kĩ năng của mình. Garuda? Tôi đoán nó là một kĩ năng của trường phái Dimitris. Vì nó được sử dụng khi chưa có hiệu lệnh khai cuộc, chứng tỏ nó là một dạng kĩ năng hỗ trợ hơn là công kích.

『Vààààààà trận đấu...... BẮT ĐẦU!』

Ngay khi hiệu lệnh được đưa ra, tôi ngay lập tức sử dụng Dịch Chuyển Bước Ngắn.

Đột kích ngay sau khi sử dụng Dịch Chuyển, đó chính là kế hoạch của chúng tôi. Tuy nhiên, Hilt đáng lẽ đã phải ở trước mắt chúng tôi nay đã không còn ở đó nữa.

Khoảnh khắc tiếp theo, vì bất ngờ nhận ra có hiện diện từ phía sau lưng, Fran liền nhảy sang một bên để né.

*Vụtt!*

Ngay sau đó, một khối năng lượng đặc quánh sượt qua người của Fran trước khi bay mất hút.

Cũng vào lúc ấy, Hilt áp sát chúng tôi với tốc độ khủng khiếp. Đó là tốc độ vượt xa dự tính của tôi. Dám nói nó gần như ngang ngửa với tốc độ nhanh nhất của cô ta trong trận đấu với Neithardt hai hôm trước ấy chứ.

Tôi nhận thấy cô ta đã sử dụng giải phóng ma lực tại đế chân của mình hòng đạt được sức gia tốc đáng sợ như thế. Đây chắc chắn là hiệu quả của kĩ năng tên Garuda.

Lưng của Fran vẫn phơi ra không phòng bị cho Hilt. Tuy nhiên, chúng tôi chưa có lý do để hoảng loạn.

“Hả!?”

“Hắc Sấm Rền Vang!”

Để đáp lại Hilt đang đột kích, Fran liền sử dụng Hắc Sấm Rền Vang. Fran, người đã bất ngờ vòng ngược ra đằng sau Hilt với tốc độ như là hiện thân của một ánh chớp thật sự, ngay lập tức tung ra Thiên Không Bạt Đao.

Tuy nhiên, lưỡi kiếm của tôi lại bị những cánh tay vô hình của Hilt bẻ hướng. Những cánh tay ma lực ấy không chỉ có thể giúp cô ta phòng thủ mà còn tấn công và phá tư thế của Fran nữa.

Vào thời điểm này, đối thủ của cô ta chắc chắn đã bị nẫng tay trên, bị mất đà và cuối cùng để lộ ra sơ hở cho cô ta. Nhưng điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của chúng tôi.

Nhờ sự hỗ trợ của tôi với Tâm Linh Lực, Fran đã giữ vững tư thế của mình. Thấy thế, Hilt lập tức từ bỏ việc phản công và rút lui giữ khoảng cách.

“Grừ!?”

Đòn tấn công bất ngờ của Urushi cũng thất bại. Chiến lượt phục kích của cậu ta coi bộ không khả thi lắm với một đối thủ liên tục di chuyển với tốc độ siêu nhanh như Hilt.

Trông chừng cô ta đã nghiên cứu chúng tôi rất kĩ và đã chuẩn bị cách để đối phó với lối đánh dịch chuyển-tấn công của chúng tôi.

Chắc chắn là với tốc độ ấy, cô ta hoàn toàn có thể vượt mặt dịch chuyển, bởi lẽ dịch chuyển có tồn tại một độ trễ nhất định. Trái lại, độ trễ ấy có khi còn mở ra cơ hội tấn công cho cô ta nữa.

『Urushi, từ bỏ việc mai phục. Chuyển sang tấn công bằng ma pháp.』

“Gâu!”

(Master, nhờ anh sử dụng ma thuật và trông chừng những đòn tấn công vô hình.)

『Đã rõ.』

Vẫn còn quá sớm để nói lên được gì, nhưng ít nhất thì cho đến hiện tại, hai bên gần như ngang hàng.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

nói là 1 vs 1 nhưng thực chất là 1 vs 3 :v
Xem thêm
không bạn phải 1 vs 4 mới đúng còn thêm hệ thống nữa :))
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Xem thêm
Thú vị :)
thx trans
Xem thêm
cướp cái kĩ năng dis dis j đó đi là xong :)
Xem thêm
TRANS
Như thế ông nó lại nhảy ra giết giờ
Xem thêm
Chung kết nên kiểu gì cũng phải có gì đó...
Tks trans
Xem thêm
Tình yêu thật mãnh liệt
Xem thêm
Tầm này yêu đương gì dẹp hết, bé fran phải thắng mới đc
Xem thêm