Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 738 Dimitris Lưu Bí Lễ

18 Bình luận - Độ dài: 2,079 từ - Cập nhật:

Đòn tấn công phối hợp của chúng tôi, tưởng chừng đã đẩy đối thủ vào thế chiếu tướng, đã thất bại ngoài dự đoán. Cô ta tránh được sao? Bộ cô ta có phép thuật làm cho bản thân xuyên thấu hay gì?

『Hừ!』

Tôi chẳng có thời gian để lo nghĩ những chuyện ấy bởi sát khí gần kề, thế nên, tôi vội vã sử dụng Dịch Chuyển. Và vị trí chúng tôi vừa mới đứng trước đó đã bị phá hủy bởi một viên đạn ma lực.

Tôi đã lo lắng rằng Hilt sẽ truy đuổi tấn công, nhưng chẳng có gì cả.

Ngay khi tôi có cơ hội để quan sát xung quanh, tôi thấy Hilt đang trong thế thủ. Tay phải của cô ta đã chịu một vết chém nặng nề, còn tay trái thì bị nghiền nát mất quá nửa.

Không chỉ vậy, một lượng lớn máu đang tuông ra từ hai mắt và mũi của cô ta như thác.

Tuy nhiên, tư thế của Hilt vẫn vững chãi như không hề có chuyện gì. Cuối cùng thì làm thế nào mà cô ta đã có thể vô hiệu hóa được đòn tấn công phối hợp của chúng tôi thế?

《Có vẻ như bằng cách xoay cơ thể theo hình bán nguyệt, đơn vị Hiltoria đã vô hiệu hóa đòn tấn công của đơn vị Fran và đơn vị Urushi.》

Câu trả lời rất đơn giản: Cô ta đã sử dụng khủy tay trái để bẻ hướng Urushi đang lao đến, và sử dụng đà quán tính theo chiều ngược kim đồng hồ để đỡ lấy lưỡi kiếm của tôi sử dụng tay phải.

《Nhờ khả năng cường hóa sức mạnh vật lý của Dimitris Lưu Bí Lễ ∙ Thiên, việc thực hiện được một chiêu thức như vậy không phải là bất khả thi. Tỉ lệ thành công ước tính: 20%》

『Tức là cô ta đã liều mạng và thắng cược?』

《Đúng vậy. Tuy nhiên, đổi lại, hai cánh tay của đơn vị đã không thể được giữ nguyên vẹn và chịu thương tổn nặng nề.》

Nhưng có thể tránh được đòn tấn công quyết định của chúng tôi mà chỉ chịu sát thương ở mức độ như vậy......

『Có phải mắt mà mũi xuất huyết nhiều như vậy là vì hậu quả của kĩ năng cô ta vừa sử dụng không?』

《Theo tôi dự đoán, đó chính là phản ứng của kĩ năng Dimitris Lưu Bí Lễ ∙ Thiên.》

『Nhưng trong trận chiến với Neithardt, cô ta đâu có bị như vậy?』

《Dimitris Lưu Bí Lễ ∙ Thiên nhiều khả năng là một kĩ năng đặc biệt nguy hiểm và kiệt sức với người sử dụng. Hậu quả do trận đấu trước để lại cho đơn vị Hiltoria đã không thể được hồi phục chỉ trong hai ngày.》

Có vẻ như Dimitris Lưu Bí Lễ là một thanh kiếm hai lưỡi với hậu quả để lại cho người sử dụng có thể sánh ngang với kĩ năng Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất của chúng tôi.

Nếu sử dụng liên tục, chẳng có gì lạ mà nó có thể rút ngắn tuổi thọ của cô ta. Dẫu vậy, Hilt vẫn quyết tâm sử dụng nó để dành chiến thắng. Quả là một sự ngoan cố khủng khiếp.

Fran cũng có cùng suy nghĩ với tôi.

“......Tuyệt quá.”

Tôi có thể cảm nhận được sự kính trọng của Fran đằng sau lời nhẩm môi ấy.

Ánh mắt của cả hai đang đối chọi lẫn nhau. Dẫu vậy, Hilt vẫn im lìm không di chuyển.

Cô ta không di chuyển được vì kiệt quệ sao? Hay cô ta chọn chiến thuật chờ đợi và quan sát? Dẫu khả năng của cô ta vẫn còn nhiều bí ẩn, những tổn thương nặng nề mà cô ta đã nhận là thật.

Cụ thể hơn, cánh tay phải của cô, bị chém gần như rách tươm bởi kĩ năng Thiên Hoại, hầu như chưa có dấu hiệu hồi phục. Bởi nó bị nguyên tố thiên đánh trúng.

Chúng tôi đã thất bại trong việc tung ra một chiêu quyết định, tuy nhiên, chúng tôi đang nắm vững lợi thế trong tay. Fran cầm tôi lên với ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

(Master, Kanna Kamui!)

『Hiểu rồi! Urushi, trở lại vào trong bóng đi!』

(Gâu!)

Tôi quyết tâm dành lấy chiến thắng bằng cách kích hoạt một loạt Kanna Kamui. Nó vẫn là lá bài tẩy của chúng tôi, chiêu thức đã đẩy cả Dias đến cửa tử. Và như vậy, những cột chớp trắng dã đan bện vào nhau trước khi hung dữ giáng xuống Hilt.

Nhưng Hilt lại không hề có ý định tránh né. Đứng trước những cột sấm của tôi, Hilt vung cánh tay phải bị thương nặng của mình về phía trước.

Cô ta thực sự có ý định đấm bay sấm sét của tôi sao?

“AAAAAAAA!”

Một khối khí công đặc quánh tập trung trên cánh tay phải của Hilt va chạm kịch liệt với Kanna Kamui. Trong khoảnh khắc, tưởng chừng cô ta thực sự có thể đứng vững, nhưng Kanna Kamui của tôi chẳng mấy chốc đã nuốt chửng lấy cô ta.

*ĐOÀNGGGGGGG!*

Như tái hiện lại trận chiến với Dias, sấm sét giằng xé tất cả mọi thứ trong phạm vi đấu trường, kéo theo đó là tiếng gầm vang dội và sóng xung kích khủng khiếp.

Đứng ngay tại trung tâm của trận bão dữ ấy, dù cô ta có chưa bị đánh bại đi nữa thì cũng không thể nào lành lặn được.

(Lên nào!)

『Được!』

Trong lúc hô vang với tôi như vậy, Fran kiên định nhìn về phía đối thủ. Và ngay cái lúc mà chúng tôi đang định xông thẳng vào trận bão sấm để dành lấy chiến thắng của mình......

*Rắc!*

“Ư!”

Cùng với một âm thanh khô khốc, hai mắt cá chân của Fran đột nhiên bị nghiền nát. Phải, hoàn toàn bị nhiền nát, như thể chân em ấy vừa bị kẹp trong mỏ của một cái kìm khổng lồ vô hình vậy.

Và như thế, Fran đánh mất thăng bằng và ngã chúi về phía trước.

Tôi vội vã đỡ lấy con bé với Tâm Linh Lực trong lúc tạo lập kết giới bảo vệ. Khoảnh khắc tiếp theo, cả kết giới của tôi rung chuyển bởi một áp lực kinh hoàng.

『Là kĩ năng Khổng Ác của Hilt!』

Không có gì phải nghi ngờ cả. Trong một tình huống như thế này, cô ta vẫn có thể phản công. Và đó chưa phải tất cả.

『Cô t—』

Cố gắng quan sát xung quanh, vẫn đang bị hoành hành bởi Kanna Kamui, tôi nhận ra khí tức của Hilt đang áp sát với một tốc độ đáng sợ.

“Haaaa!”

“!”

Quá muộn, phản ứng của tôi quá muộn. Cho đến khi tôi kịp để ý, Hilt đã ở ngay trước mắt chúng tôi. Đó là tốc độ nhanh hơn cả tốc độ nhanh nhất chúng tôi tạo ra trong ngày hôm nay.

Gương mặt của Hilt xoắn lại thành một vẻ quái ác. Trong khi đó, toàn thân cô ta thì chỉ có thể gọi là nửa sống nửa chết.

Cả người cô ta cháy đen vì trận sấm, đó còn chưa nói đến các vết rách sâu gây ra bởi vô số dị vật bay tứ tán với tốc độ cực nhanh nữa. Nhãn cầu cùng với mi mắt phải của cô ta đã hoàn toàn bốc hơi. Khoảng một phần ba dung mạo tuyệt đẹp của cô đã bị nhiệt lượng hủy hoại. Ngay cả thế, tại sao tôi vẫn nghĩ rằng cô ta vẫn thật đẹp? Là vì khí tức áp đảo mà cô ta đang tỏa ra ư?

Cánh tay phải, cánh tay đã được dùng để đỡ lấy Kanna Kamui, cũng đã hoàn toàn biến mất đến tận gốc.

Cô ta không thể chặn đứng Kanna Kamui, nhưng cô ta có thể hy sinh cánh tay không thể dùng được nữa ấy để làm khiên đỡ và sống sót.

Còn sống là còn cơ hội. Đó chắc hẳn là suy nghĩ của Hilt. Cô ta đã mạo hiểm nhận lấy một chiêu của chúng tôi để dụ chúng tôi đến. Đó là một chiến thuật mà tôi không thể ngờ được là Hilt, người ở chiếu trên so với Fran, sẽ sử dụng.

Hilt, biết rằng bản thân đang không ở tình trạng tốt nhất sau trận chiến với Neithardt, đã sẵn sàng hy sinh đến mức này để tiếp cận chúng tôi ngay từ những giây phút bắt đầu.

Cánh tay trái của cô ta đã gần như lành lặn. Cô ta đã tập trung toàn bộ khả năng tự chữa trị của mình vào nó.

Đối diện với Hilt lao đến với một tốc độ như vậy, ngay cả Fran cũng phải nín thở.

“Dimitris Lưu Bí Lễ ∙ Long!”

Chiêu thức mà Hilt tung ra không có gì phức tạp cả. Cô ta đơn giản là xuống tấn trước khi đấm về phía trước nắm đấm tay trái của mình theo một góc xoắn ốc.

Tuy nhiên, tốc độ mà nắm đấm ấy được tung ra như đến từ thế giới khác. Không chỉ thế, nó còn thấm đẫm trong nguyên tố thiên nữa.

Đó là cú đấm mà cô ta đặt toàn bộ bản thân mình vào, tung ra từ bộ kĩ năng Lưu Bí Lễ và được cường hóa bởi Thiên. Đơn giản, nhưng tuyệt đối. Đó là một cú đấm ở cấp độ thần thánh. Đó chính là bản chất thực sự của Dimitris Lưu Bí Lễ ∙ Long.

Có vẻ như bản thân cô ta kiệt quệ như vậy cũng là bởi nguyên tố thiên mà Lưu Bí Lễ ∙ Thiên mang đến.

Nắm đấm của Hilt dễ dàng đập tan kết giới của tôi và khoét vào bụng của Fran.

*ĐOÀNGGG!*

Một âm thanh trầm đục không giống như đánh vào da thịt con người chút nào thét lên, và khoảnh khắc tiếp theo, Fran bị đánh bay đi theo chiều ngang. Tốc độ mà con bé bị đánh đi thậm chí vượt quá tốc độ âm thanh.

Nếu cứ như thế mà tông vào kết giới, Fran khó có thể mà toàn mạng. Tuy nhiên, có thứ gì đó màu đen đứng ra giữa Fran và kết giới.

“-!”

“Gâu......!”

Đó là Urushi. Cậu ta đã kịp thời bảo vệ Fran bằng kết giới của mình. Tuy tốt hơn vạn lần là tông và kết giới cứng, cả Fran và Urushi đều không hề ổn chút nào.

Tôi có thể nghe thấy tiếng xương gãy đến từ cả cơ thể Fran, đang đau đớn đến nỗi hét lên không thành tiếng. Trong khi đó, máu và dịch vị tuông ra từ miệng em ấy như thác.

Urushi cũng vậy. Không, Urushi đã trực tiếp đỡ lấy chúng tôi, vì thế có khi cậu ta còn bị thương nặng hơn nữa. Tôi có thể thấy tứ chi của cậu ta đã bị gãy, hơi thở của cậu thì gấp gáp và rối loạn.

“Gru... Buf......”

『Urushi! Không làm gì liều lĩnh nữa! Trở lại vào bóng và tập trung tự hồi phục đi!』

(Ku......)

Và như thế, Urushi đã rời chiến trường. Với tự tái tạo siêu tốc của cậu ta, các vết thương ấy sẽ hoàn toàn biến mất sau mười phút. Tuy nhiên, cậu ta sẽ khó có thể kịp thời quay lại chiến đấu tiếp.

Fran chưa chết, nhưng em ấy cũng chẳng sống được bao nhiêu phần cả. Dẫu vậy, Fran vẫn chưa gục ngã.

“A......Gư......”

Đôi mắt lờ đờ của em ấy vẫn đang hướng đến Hilt. Và con bé đi về phía trước với tư thế lảo đảo.

Nắm tay đang cầm tôi chỉ còn leo lắt chút lực.

『Fran! Em có thể sử dụng Tự Tái Tạo Tức Thời được không!?』

(Vẫn chưa......)

Fran không nghe thấy tiếng tôi gọi. Ý thức của em ấy đã gần như hoàn toàn biến mất. Tôi vẫn đang không ngừng sử dụng ma thuật chữa trị cho con bé, tuy nhiên, vết thương do nguyên tố thiên gây ra không phải là thứ mà tôi có thể sớm hồi phục. Nếu không có tự tái tạo, sẽ phải một lúc lâu nữa em ấy mới có thể rời khỏi cửa tử.

(V....ẫn.......)

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

dm đánh nhau như kiểu ko còn thân xác vẫn choảng nhau dc ý ,ảo ma vcloz :v
Xem thêm
Con mợ, điêu vcđ, chấn thương như thế mà còn oánh được mấy chiêu cao cấp thế à. Tác giả cố gắng một cách tuyệt vọng trong việc nâng vị thế của Hilt, người đang nhạt nhòa so với các đối thủ khác của fran chăng?
Chắc do trận chung kết, làm không kịch tính thì đọc giả sẽ bảo là không ra gì với giải lần trước 🙄
Xem thêm
Giống gold thuộc hạ thú vương ấy, trâu bò đến thế là cùng
Xem thêm
Nói chứ giải trước chung kết ông forrund chỉ spam bắn kiếm với hack né easy win mà, amanda chống cự được chút là thua trắng 🤣
Xem thêm
Sức mạnh tình yêu ghê quá
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
no no no sắp hết r mà
Xem thêm
Căng căng....
Tks trans
Xem thêm