Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 708 Chiến thắng và suy ngẫm

16 Bình luận - Độ dài: 1,615 từ - Cập nhật:

Sau khi chiến thắng, Fran quay trở về chỗ ngồi trên hàng ghế khán đài đặc biệt của mình.

Bên cạnh sự mệt mỏi do Lôi Đình Gia Tốc gây ra, bản thân thể lực và ma lực hiện tại của em ấy cũng đã bị hao hụt đáng kể. Đây quả thực không phải là một chiến thắng dễ dàng gì. Nếu có thể, tôi muốn mang em ấy về nhà trọ nghỉ ngay. Tuy nhiên, thu thập thông tin về các đối thủ sắp tới lại là một chuyện rất quan trọng.

Hãy để việc nghỉ ngơi cho ngày mai. Ngày hôm nay, chúng tôi không được bỏ lỡ trận nào cả.

Tôi hỏi Fran đang bước đi trong lặng lẽ câu hỏi làm tôi bận tâm nhất trong trận chiến với Mordred.

『Fran, anh hỏi em một chút được không?』

“Gì ạ?”

『Làm sao mà em cảm nhận được những trái banh kim loại của Mordred trong dung nham thế?』

“Em cảm thấy ‘biri biri’, chắc vậy?”

『Biri?』

“Nn.”

Biết tính con bé thế nào rồi, nhưng mơ hồ đến mức đó thì... là do trực giác nhạy bén bẩm sinh sao? Hay là còn lý do nào khác nữa?

『Biri? Em có thể nói cho anh rõ hơn không?』

“Hmm... Giống như là một chút ma pháp của em để lại trên mấy trái banh *biribiri* vậy.”

『Ra vậy.』

Nếu là đang nói về ma pháp của Fran, thứ đầu tiên tôi liên tưởng đến chính là những tia sét của em ấy.

Có vẻ như tuy sát thương từ phép thuật của Fran đã bị chặn đứng, chúng vẫn còn đọng lại trên những trái banh ấy. Giống như chúng bị nhiễm điện vậy.

Với các giác quan được cường hóa mạnh mẽ trong trạng thái Lôi Đình Gia Tốc, Fran đã có thể cảm nhận được lôi nguyên tố trên những trái banh kim loại ấy. Đã vậy, Hắc Hổ Thiên Đàng như con bé còn mẫn cảm với điện từ nữa chứ.

Chẳng biết là nếu tập trung hơn, liệu tôi có thể làm được như em ấy không đây?

『Dù sao thì em đã chiến thắng mà không cần đến sự trợ giúp của anh.』

“Nn.”

Năm ngoái, với Vô Hiệu Hóa Sát Thương Vật Lý của tôi, Fran đã có một chiến thắng thuyết phục trước Colbert là đồng hạng B với Mordred.

Tuy nhiên lần này, tự mình Fran đã dành lấy chiến thắng ấy. Chắc chắn là Fran đang ngày một trưởng thành hơn.

Nhưng gương mặt của Fran lại không có vẻ vui mừng lắm.

『...Em cảm thấy cay đắng sao?』

“Nn......”

『Mà đối thủ cũng là bậc tiền bối của chúng ta mà. Em có lỡ bị anh ta dành mất thế chủ động ban đầu cũng đâu phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên.』

“Em cũng biết vậy, tuy vẫn thấy cay đắng. Nhưng em cảm thấy tốt hơn rồi. Lần tới, em sẽ cố gắng hết sức.”

Chiến thắng cuối cùng là của em ấy. Tuy nhiên từ đầu trận đấu tới thời khắc cuối cùng, nói không ngoa chút nào khi cho rằng Fran đã hoàn toàn nằm dưới sự nhân từ của Mordred.

Không chỉ nhờ cậy khả năng chiến đấu đầy kĩ thuật của mình, anh ta còn biết lợi dụng triệt để tính cách thích đấu đối kháng của Fran nữa.

Những hành động của em ấy, cho đến tận khi kĩ năng Volcanic Gazer được tung ra, đều nằm trong suy tính của Mordred. Trận chiến vì thế mà như nhảy múa trong lòng bàn tay của anh ta vậy.

Chắc hẳn là trước trận đấu, Mordred đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để suy tính và giả định cho nhiều tình huống và hành động khác nhau của Fran.

Chiến thắng là chiến thắng, nhưng với Fran, đó lại là một chiến thắng chẳng đáng để tự hào gì.

“Mordred rất tuyệt.”

『Phải nhỉ.』

Hắc Sấm Rền Vang, Kiếm Thần Nhập Thể, không gian ma pháp, Đế Vương Kiếm Kĩ,... Trên tay Fran không thiếu những lá bài có thể giúp em ấy định đoạt chiến thắng của mình ngay trong khoảnh khắc đầu tiên của trận đấu.

Nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn là một chiến thắng chẳng đẹp mắt gì. Nếu Fran gặp phải địch thủ vừa có cùng đẳng cấp, vừa có nhiều kinh nghiệm hơn mình, cách ấy sẽ chẳng giúp con bé đi đến đâu cả.

Và chúng tôi có thể sẽ đụng độ một người như vậy.

『Dias nguy hiểm hơn anh ta nhiều.』

“Nn.”

Dù cho chúng tôi vẫn chưa nảy ra một phương án đối phó thích hợp nào với những bậc tiền bối như Mordred, tôi vẫn hy vọng rằng chiến thắng này sẽ mang đến cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm quý giá. Mong rằng nó sẽ trở nên hữu ích cho chúng tôi trong tương lai.

Trong lúc Fran đang bước đi như vậy, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng gì đó phía trước.

“Tôi xin lỗi!”

“Nếu ngươi biết lỗi thì ngươi đã không giỡn mặt với ta ngay từ ban đầu rồi!”

Trước mắt chúng tôi là một mạo hiểm giả và một ai đó đang quỳ xuống xin lỗi anh ta. Nhìn thoáng qua dễ tưởng rằng phía mạo hiểm giả là kẻ xấu, nhưng người lính gác đang chạy đến lại tỏ ra giận dữ với cái gã đang quỳ hơn.

Có vẻ như hắn ta là sứ giả của vương quốc Charce. Quả nhiên giống như Công Hội đã nói, bọn chúng đang gây ồn ào ở khắp nơi.

Dù người lính gác có tỏ ra tức giận như thế nào đi nữa, những tên đại sứ ấy cũng không biết hối cải. Cũng phải thôi, vì những lời xin lỗi của chúng đều là dối trá cả. Chúng sẽ lại tiếp tục đeo bám những mạo hiểm giả khác ngay nếu có cơ hội cho coi.

『Fran, đi ngang qua chúng nhanh kẻo chúng ta lại bị dính vào giờ.』

(Vâng.)

Cuối cùng thì mục đích cuối cùng của cái đám vương quốc Charce là gì? Thấy những người lính gác bực bội như vậy, không biết khi nào thì chúng bị cấm cửa nhỉ?

Khi chúng tôi quay trở lại khán đài, trận chiến tiếp theo vẫn chưa được bắt đầu. Trước đó, Mordred đã biến toàn bộ đấu trường thành dung nham, và giờ thì chúng đang nằm gọn trong rương đa chiều của Fran.

Nói thế thôi, chứ nó cũng sắp sửa sẵn sàng rồi. Dưới đấu trường hiện tại đang có khá nhiều thổ thuật sự đang sửa chữa mọi thứ về lại nguyên trạng. Kĩ năng của họ cũng khá tốt nữa.

Và rồi, trận chiến thứ hai bắt đầu......

『Một đòn quyết định! Vậy là với một đòn tấn công vô cùng quyết đoán, lính đánh thuê Biscotto đã dành chiến thắng!』

“Kết thúc rồi.”

Biscotto đã tiếp tục chiến thắng. Và chúng tôi chẳng biết gì thêm về kĩ thuật hay chiến thuật của gã ta nữa. Dù sao thì cũng không còn cách nào khác, bởi đối thủ của gã chẳng có gì đáng chú ý cả.

Nhưng nó cũng không quan trọng lắm, bởi trận đấu mà chúng tôi đang chờ đợi là trận đấu tiếp theo cơ.

Fran cũng hiểu điều đó. Ngay sau khi dọn sạch bữa ăn vặt được tôi chuẩn bị, với hai tay ôm chầm lấy Urushi, Fran rướng người về phía trước và theo dõi đấu trường với đôi mắt tập trung.

Bởi trận đấu tiếp theo là giữa Colbert và Sibyl.

『Người vừa bước ra chính là Colbert Thiết Trảo, mạo hiểm giả hạng B! Nghe nói rằng anh ta đã rời bỏ trường phái Dimitris rồi, không biết anh ta sẽ cho chúng ta thấy một màn trình diễn thế nào đây? Ở trận đấu đầu tiên, anh ta đã dành lấy chiến thắng chỉ trong chớp mắt, nhưng trận đấu thứ hai thì sao!』

Sao không nói thẳng là anh ta bị rút phép thông công luôn? Nhưng chắc chắn là cả tôi cũng muốn thấy một Colbert đã đánh mất trường phái Dimitris sẽ chiến đấu như thế nào.

『Về phía còn lại, chúng ta có nữ lính đánh thuê tóc đỏ Sibyl! Giống như Colbert, cô nàng đã đánh bại đối thủ của mình chỉ trong thoáng chốc trong trận đấu đầu tiên! Không biết cô có thể trụ lại được trong bao lâu đây!』

Từ cách mà bình luận viên giới thiệu trận đấu tới phản ứng của khán giả, rõ ràng là Sibyl đang bị coi thường. Thân là lính đánh thuê vô danh như vậy cũng khó thể nào mà khác được.

Tuy nhiên, thái độ của hai đấu thủ lại hoàn toàn trái ngược. Trong khi Sibyl đang bật cười, Colbert thì đang nheo mắt lại, nghiêm túc quan sát địch thủ của mình.

Với một người có trình độ như Colbert, anh ta chắc chắn có thể cảm nhận được sức mạnh của Sibyl. Ma lực đã bắt đầu rỉ ra từ cơ thể của anh ta là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy anh ta đang cẩn trọng đến mức nào.

“Không biết Colbert có dùng chiêu cuối của mình ngay không?”

『Cái đó thì không biết đấy.』

“Sibyl ngang ngửa với chúng ta.”

Hiện tại hai người họ chỉ đang chờ đợi và nghiên cứu lẫn nhau thôi. Không biết đây sẽ là trận chiến như thế nào đây?

『Và trận đấu bắt đầu!』

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom
Xem thêm
Hóng hóng...
Tks trans
Xem thêm
Kèo hay
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm