Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 778 Tiếng hò reo xung trận phía nam

23 Bình luận - Độ dài: 1,365 từ - Cập nhật:

Fran và nhóm mạo hiểm giả đánh từ phía nam xông vào đội quân Kouma trong lúc tự kích lệ bản thân mình với tiếng hò reo xung trận.

Fran ở vị trí dẫn đầu, còn Urushi thì bọc hậu đằng sau.

“Ha! Impact Slash!” (Nhát Chém Chấn Động)

Fran hô vang tên kĩ năng của bộ thánh kiếm kĩ và quét tan bọn Kouma trước mắt mình.

Trước đây, sau khi tung ra kĩ năng này, em ấy sẽ không thể di chuyển trong một vài giây tiếp theo. Đó là cái giá phải trả, khiến cho con bé lộ ra rất nhiều sơ hở. Trên chiến trường khốc liệt, sơ hở ấy hoàn toàn có thể khiến chúng tôi mất mạng.

Để có thể triệt tiêu sơ hở ấy, tôi đã từng phải cưỡng ép Fran di chuyển với Tâm Linh Lực. Nhưng cách đó sẽ đặt rất nhiều áp lực nặng nề lên cơ thể của em ấy.

Áp lực đó tệ đến mức đừng nói đến việc sẽ khiến cơ bắp của Fran chịu nhiều đau đớn, khả năng em ấy bị rạn xương hay rách cơ là rất cao. Thế nên tôi sẽ còn phải sử dụng ma thuật chữa trị cho em ấy để đàn áp cơn đau xuống nữa.

Tuy nhiên, Fran của ngày hôm nay hoàn toàn khác xưa.

Em ấy đã không còn cần tôi giúp nữa.

Bằng cách di chuyển những phần cơ thể không bị áp lực hậu chiêu thức ảnh hưởng cũng như xua tan chấn động phải chịu mà không đi ngược lại với đà quán tính của chiêu thức, Fran đã có thể mĩ mãn lập tức chuyển sang chiêu thức tiếp theo.

Đó là minh chứng cho thấy khả năng sử dụng thánh kiếm kĩ của Fran đã tốt lên tới mức nào.

Fran đã từng sử dụng kĩ năng này khi đối đầu với Cốt Binh Hiệp Sĩ Huyền Thoại trên Đảo Nổi. Và khi đó, con bé đã cần tôi sử dụng Tâm Linh Lực để điều chỉnh lại tư thế, nhưng sau đó, hai tay của em ấy đã gãy.

Hồi ấy, Fran chưa thể làm chủ được thánh kiếm kĩ mà mình có và bất lực trở thành nạn nhân của nó.

Tuy nhiên, Fran của hiện tại không cần ai giúp cả.

『Ha! Fran thật tuyệt vời!』

“Nn!”

Fran xông ngay vào khoảng trống vừa mở ra rồi tiếp tục tung những đòn chém tới tấp mà không khiến cho nhịp điệu của mình bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, tốc độ đột phá của em ấy trên thực tế không cao lắm. Đó là bởi em ấy phải điều chỉnh lại tốc độ của mình để những mạo hiểm giả khác có thể theo kịp nữa.

Bọn họ cũng đang chiến đấu hết sức với bọn Kouma. Nhờ có Fran chiến đấu ở tuyến trước mà bọn họ chỉ cần tập trung vào hai bên trái phải của mình mà thôi.

“UOorraaaa! Tiếp tục theo chân Hắc Lôi Công Chúa-san!”

“Bên phải, làm ơn!”

“Được! Wind Barret!” (Phong Trọng Đạn)

Diggins cũng không gặp vấn đề gì cả. Sức mạnh của anh ta giống như Fran hồi trước khi thức tỉnh. Bấy giờ, anh ta đang tiêu diệt hết Kouma này tới Kouma khác một cách dễ dàng.

Vũ khí của anh ta là một cây chùy kim loại khổng lồ cùng với nắm đấm của mình. Trong lúc cầm trên một tay món vũ khí đáng lẽ phải dùng cả hai tay để sử dụng, tay còn lại của anh ta cũng tích cực tấn công bọn Kouma không ngơi nghỉ.

Các mạo hiểm giả khác cũng đang phối hợp với nhau chiến đấu và cùng đứng vững.

Urushi là người đang bảo vệ bọn họ từ đằng sau. Thay vì trực tiếp tham gia tấn công, vai trò của cậu ta thiên về hướng hỗ trợ các mạo hiểm giả khác hơn. Vừa giúp họ với hắc thuật, cậu ta vừa tiêu diệt bất cứ Kouma nào định tấn công họ từ điểm mù.

Khoảng thời gian ban đầu, các mạo hiểm giả đều tỏ ra không thoải mái với việc giao phó phía sau lưng lại cho cậu ta. Nhưng sau một khoảng thời gian cùng cậu chiến đấu với Kouma, họ cuối cùng đã hiểu được thực lực của cậu bé.

Cuối cùng thì họ đã có thể chiến đấu mà không còn bận tâm tới hậu tuyến của mình nữa.

Nếu chỉ cần tập trung vào bọn Kouma trước mắt, các mạo hiểm giả hạng C cũng không gặp vấn đề gì.

Tất cả là nhờ nỗ lực của Urushi mà nhóm này mới có thể đứng vững và không ai bị bỏ lại phía sau, dù cho tứ phía của đội hình đều đã bị Kouma bao vây kín mít.

『Chúng ta vẫn còn một chặn đường dài nữa.』

“Nn.”

Chúng tôi phải giữ nhịp độ của mình lại để phù hợp với các mạo hiểm giả phía sau. Vì thế mà dù có hạ bao nhiêu Kouma đi nữa, sẽ ngay lập tức có con khác nhảy vào thế chỗ.

Fran thì không có vấn đề gì, nhưng đây là một trận chiến rất vất vả cho các mạo hiểm giả khác. Fran đã chứng minh được thực lực của mình, nhờ vậy mà sĩ khí của họ rất cao. Tuy nhiên, nếu Fran không biết lượng sức của họ, họ vẫn có thể gặp nguy hiểm.

(Master, em sẽ thay đổi mệnh lệnh.)

『Kế hoạch của em là gì?』

(Phía trước sẽ do Diggins đảm nhậm. Còn em sẽ cùng với Urushi hỗ trợ cánh trái và phải.)

『Tình trạng của họ tệ thế à?』

Dù là Fran hay Diggins ở phía trước đi nữa, tốc độ di chuyển của chúng tôi cũng sẽ không thay đổi đáng kể.

Nếu là vậy, chúng tôi nên lùi lại rồi tập trung gia cố hai cánh trái phải của đội hình để giảm thiểu gánh nặng của các mạo hiểm giả khác thì hơn.

“Diggins!”

“Vâng! Tôi phải làm gì đây!”

“Thế chỗ. Tôi sẽ hỗ trợ mọi người từ phía sau.”

“Hiểu rồi! Vai trò quan trọng ấy, tôi sẽ hoàn thành mĩ mãn!”

“Làm ơn.”

“Aaaaa!”

Quả là mạo hiểm giả hạng B có khác. Anh ta nhanh chóng thế vào vị trí của Fran và bắt đầu thay em ấy tiêu diệt bọn Kouma phía trước đội hình.

Diggins vẫn có thể chiến đấu tốt mà không cần đến Thức Tỉnh. Không có vấn đề gì trong việc giao phó hàng đầu cho anh ta cả.

“Urushi lo cánh phải, chị sẽ là cánh trái.”

“Gâu!”

Tốc độ đột kích của chúng tôi không có sự thay đổi, nhưng sự ổn định đã được cải thiện đáng kể. Ma thuật hồi phục và cường hóa không ngừng được thi triển. Phía sau đội hình đã trở thành một bức tường thành thép.

“Cảm ơn!”

“Bên cạnh đó, ngay cả ma thuật chữa trị......!”

“Chẳng trách mà Diggins lại trông như tiểu đệ trước cô bé vậy!”

Có vẻ bọn họ đã đủ thoải mái để nói xấu lẫn nhau rồi.

『Phía trước có phản ứng ma lực rất mạnh mẽ. Có lẽ Kouma chỉ huy đang ở phía trước.』

“Chỉ huy của chúng ở phía trước. Nhưng nhóm của Hilt cũng đang tiếp cận hắn từ phía bên kia.”

“Thật ư?”

“Nn. Chúng ta không thể để thua nhóm phía bắc được.”

“Tất nhiên rồi!”

“Cứ thế này, bọn họ sẽ đến trước mất. Mọi người, hò reo xung trận nào.”

“““AAAAAA”””

Sau khi Fran nói vậy, vẻ mặt của tất cả mạo hiểm giả đều thay đổi.

Dù thế nào đi nữa, tất nhiên là họ sẽ muốn lập công trạng lớn sau trận chiến này rồi. Đến thời điểm hiện tại thì chuyện ấy đã khá rõ ràng.

Tuy nhiên, Hilt và nhóm phía bắc của cô ấy cũng đã tiếp cận rất gần với tên thủ lĩnh. Khoảng cách có lẽ tương đương với chúng tôi.

Bên nào sẽ lập công trước đây?

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Haiza ... hóng quá hóng quá
Xem thêm
đếm ngày ra chap mới =))) hic hóng quá hóng
Xem thêm
Chiến quá, fran quá xinh gái.
Xem thêm
Ây dà, lại hóng thôi...
Tks trans
Xem thêm
Chà lại tranh giành nhau à :v. Hóng tuần sau xem con thủ lĩnh xấu số. Thanks trans!
Xem thêm