Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.680 - 785

Chương 768 Kết giới

14 Bình luận - Độ dài: 1,175 từ - Cập nhật:

Sau khi có được tất cả thông tin mà chúng tôi muốn biết từ chủ hội Darho, chúng tôi rời công hội. Hầu hết là vị trí của những thị trấn bất hợp pháp và các lực lượng mà chúng tôi cần đề cao cảnh giác.

Đặc biệt là Long Nhân.

Với chúng tôi, họ là một bộ tộc đã thay đổi tư tưởng của mình sau khi nhận phải hình phạt từ các vị thần. Giờ đây, họ là một bộ tộc đứng đắn chỉ lặng lẽ tiêu diệt Kouma mà thôi.

Tất nhiên, có nhiều long nhân khớp với hình tượng ấy, nhưng một số khác lại không.

Chúng là những kẻ vẫn còn chưa thức dậy từ quá khứ huy hoàng xa xôi và chưa chịu chấp nhận sự suy yếu của dòng máu của mình.

Đó không phải là một suy nghĩ quá xa lạ với chúng tôi. Bản thân Fran cũng không chấp nhận được tình cảnh của bộ tộc mình mà đấu tranh còn gì.

Đặc biệt là thế hệ trẻ. Họ là những người khó lòng nào có thể an phận chịu đựng hậu quả của thất bại do kẻ khác gây ra.

Hành động để cải thiện hình ảnh của bộ tộc không có gì là xấu. Trái lại, tôi còn tin rằng đó là phản ứng tự nhiên nữa.

Nhưng vẫn tồn tại một bộ phận thiểu số để những suy nghĩ đen tối trở nên lệch lạc và phát triển theo chiều hướng tồi tệ hơn. Chúng là những kẻ còn mang nặng tư tưởng “Long Nhân là bộ tộc thượng đẳng” và lặp lại những hành vi phân biệt khinh thường các chủng tộc khác.

Trong một số trường hợp, những kẻ bạo lực ấy cùng đứng lên và lập ra một tổ chức vũ trang riêng.

Những năm gần đây, xung đột với những nhóm vũ trang Long Nhân nói trên có chiều hướng gia tăng rõ rệt. Chúng tôi nên tránh đụng độ với chúng hết sức có thể. Nếu Fran và đám Long Nhân ngu xuẩn ấy gặp nhau, con đường phía trước kiểu gì cũng đầy máu đổ.

Ngoài ra thì chúng tôi đã được chuẩn bị cho một tấm thẻ Kouma giữa lúc nói chuyện với Darho. Lúc chúng tôi định rời đi là lúc chúng tôi nhận được tấm thẻ.

『Quả nhiên là Mạo Hiểm Giả hạng S Izario đang ở Cảng Đông.』

(Nn. Nhưng không biết Asuras ở đâu cả.)

『Nếu Asuras thì anh chắc chắn ông ấy vẫn còn sống khỏe... Chỉ là không biết bấy giờ ông ta đang nán chân lại thị trấn bất hợp pháp nào thôi.』

Trong lúc tôi đang nói chuyện với Fran như vậy, lòng tôi bỗng cồn cào khó chịu. Cứ như thể tôi vừa quên bén mất một chuyện rất quan trọng vậy.

Có thông tin nào chúng tôi chưa hỏi ư?

『Hmm......』

(Anh đang nghĩ gì vậy, Master?)

『Anh có cảm giác như chúng ta vừa bỏ xót gì đó vậy. Chẳng lẽ có thứ chúng ta quên không hỏi Darho sao?』

(Nn—?)

Fran cũng không biết sao? Nhưng chúng tôi có một người có thể giải đáp vướng mắc của tôi.

(Gâu!)

『Urushi sao vậy?』

(Gâu gâu!)

Urushi, từ nãy đến giờ vẫn còn ngủ trong bóng, bất ngờ nhảy ra rồi đứng thẳng bằng hai chân sau. Hai chân trước tạo động tác, với chân phải giơ lên chạm tới mõm rồi hạ xuống.

『Gì cơ? Miệng? Động tác... Ý nhóc là ăn gì đó à?』

(Gâu!)

Không phải.

『Nếu không phải là ăn thì... tức là uống gì đó?』

(Gâu!)

『Uống......? A! Đúng rồi, món rượu tặng!』

Chai tiên tửu cổ đại được Dias tặng cho! Ông lão nói rằng nếu chúng tôi tặng nó cho chủ hội là một người tộc dwarf, khoảng thời gian của chúng tôi trên lục địa này sẽ trở nên dễ dàng hơn!

『Nhưng chúng ta đã có mọi thông tin mà mình muốn biết rồi, nếu bây giờ phải quay lại đó thì......』

Thôi tạm thời cứ giữ nó trong rương đa chiều vậy. Trong tương lai, nếu chúng tôi phải đối phó với một tên dwarf nào đó, chai rượu sẽ trở thành một lá bài tẩy chí mạng.

***

Năm phút sau.

“Đi nào.”

『Được.』

“Gâu.”

Sau khi rời công hội, địa điểm tiếp theo của chúng tôi là phía trước kết giới.

Khi chúng tôi hỏi làm cách nào để đi vào kết giới, chúng tôi liền nhận được câu trả lời là người ta có thể ra và vào như bình thường.

Không kĩ năng, không ma đạo cụ, không thủ tục cần thiết để có thể bước vào kết giới. Đi xuyên qua nó cũng không để lại hậu quả nào cả.

Nếu sau lưng chúng tôi là hải cảng rộng lớn, thì phía trước là thảo nguyên phía bên kia kết giới. Đây là ranh giới phân chia hai thế giới khác xa nhau, chúng tôi có thể hiểu rõ điều đó chỉ với đôi mắt của mình.

“Hm......”

Fran khẽ chọc chọc vào kết giới.

『Sao rồi?』

“Cảm giác là lạ.”

『Lạ?』

“Gâu?”

Tôi và Urushi cũng thử chạm vào kết giới, nhưng dù cho đã cố gắng cảm nhận hết sức mình, tôi cũng chẳng cảm thấy gì hết. Nó án ngữ ngay trước mặt tôi, nhưng tôi lại không cảm nhận được nó. Cứ như một bóng ma vậy.

Trong khi đó, Urushi vừa đánh hơi vừa khua chân trước đang chạm vào kết giới. Quả nhiên, cả cậu ta cũng cảm nhận được gì đó.

Mà về cơ bản thì Urushi vẫn còn trong bóng. Bằng cách che dấu ma lực của mình bằng kĩ năng ẩn nấp, chúng tôi hy vọng rằng Kouma sẽ không thể phát hiện được cậu ta.

Nếu cách ấy không có hiệu quả, cậu ta đành phải ở nhà mà thôi.

Cả tôi cũng phải che dấu ma lực của mình. Các mạo hiểm giả khác sở hữu ma kiếm cũng chuẩn bị cho vũ khí của mình bao kiếm có hiệu quả ẩn dấu ma lực, giúp chúng không bị Kouma phát hiện.

Nói cách khác, bằng cách che dấu ma lực của mình, chúng tôi có thể đánh lừa giác quan của Kouma.

Fran vọc kết giới được vài giây trước khi đổ chán. Và rồi, em ấy chẳng chần chừ chút nào mà cứ nhảy vào bên trong luôn.

“Không hiểu sao, cảm giác khá sảng khoái.”

“Gâu.”

Bước qua kết giới có để lại chút phản ứng nho nhỏ. Thứ chúng tôi cảm nhận được không hẳn là cảm giác vật lý, mà là cảm giác tinh thần.

Dù sao thì đây là kết giới do chính tay các vị thần dựng nên mà. Nếu chúng tôi đã không có cách nào để hiểu được nó thì cũng không nên bận tâm gì nhiều.

『Bây giờ sao chúng ta không đi săn thử một con Kouma?』

“Nn.”

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom
Xem thêm
Đi tìm hiểu quái
Xem thêm
thank trans
Xem thêm