• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 146: Đi đến Cung Điện Hoàng Gia để báo cáo

27 Bình luận - Độ dài: 1,737 từ - Cập nhật:

Max: sr ae nhé, dạo này đầu năm mà t chỉ về đợt mùa đông này, nên gia đình kéo đi chơi miết :V

Động vào mt cái là bị kêu, khó chịu vl :V

Mà thôi, hè không về nên phản ứng của gđ là bthg nên chịu vậy

(Cough cough có vẻ 2 thanh niên cx gặp vấn đề nữa)

Fun fact: có vẻ như t phải quay lại solo trong tg sắp tới :V tiến độ sẽ tăng lên hay giảm xuống nhỉ :V>

------------------------------------

Trans: Meteor - Cá đa

Edit: Maxmalefic9x - Cá chình điện

Chương 146: Đi đến Cung Điện Hoàng Gia để báo cáo

Ngay khi Sylphy chỉ ra, tôi nhận ra rằng chúng ta sẽ không thể về được hành lang chính.

Hoảng loạn, tôi lập tức viết đè lên cánh cửa nơi mà nó đáng lẽ phải đến.

「…Fuu, anh hoàn toàn không nhận ra luôn… Chuyện này, có lẽ anh phải hoàn toàn nghiêm túc nghĩ về cách giải quyết nó trước khi tạo ra cửa dịch chuyển.」

Tôi phải cẩn thận hơn khi dùng 【Skill Seed: Nước (Đại)】để viết đè lên cánh cửa

「Để anhđi và bổ sung thêm chúng nào.」

Ngay khi nói, tôi liền dùng 【Ma Thuật Độc Nhất・Không Gian】và đặt vị trí đến Hầm Ngục của Cây Thế Giới.

『Em sẽ theo.』

『Em cũng theo luôn! Chờ em với Onii-sama~』

Sau khi tôi nhảy vào hố đen, cả Waffle và Kuu đều theo sau.

「Anh sẽ về ngay, nên anh muốn hai đứa ở nhà.」

Sau khi tôi nói, hai đứa đều trả lời 『Nó sẽ tốt hơn nếu có tụi em theo mà, thậm chí còn nhanh hơn cơ,Wafu!』

Ờ thì, cũng đúng.

『Myne, Em vừa nghĩ ra cái này hay lắm nè.』

Hm? Khi mà Waffle hỏi tôi như vậy lúc này, tôi chắc là nó sẽ là tin tốt.

Tôi không biết em ấy đang nghĩ gì nhỉ.

『Em sẽ dẫn tất cả quái vật ở phía đó và mang nó lại đây để ta diệt một lúc luôn.』

Tôi hiểu rồi, chúng ta đã có những kỹ năng khá tốt, nó sẽ dễ dàng hơn khi mà tụ một bầy lại rồi oneshot với skill aoe. [note12494]

「Sau khi diệt tất cả, chuyện gì sẽ xảy ra… lũ quái có biến mất hết không?」

『Không, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu! Onii-sama.

Hầm ngục sẽ tích tụ thêm ma thuật và các quái thú khác sẽ quay trở lại (aka spawn)!』

Hmm, tôi đã hơi hiểu nhưng cũng không… mà tôi đoán đó là cách nó hoạt động.

Mặc dù bọn chúng có được 【Skill Seed 】bằng cách nào thì tôi không biết được, và nó khác với cách mà Kuu đã từng nói.

Well, Kuu đã nói là bọn chúng sẽ liên tục hồi sinh, chiến thuật của Waffle sẽ hoạt khá tốt đây. [note12495]

「Vậy thì anh sẽ để cho Waffle nhé.」

『Em biết rồi, hãy để nó cho em!』

Vẫy đuôi một cách điên cuồng, Waffle vui vẻ chạy đi khắp căn phòng.

Sau đó vài phút…

『Wafuu~~~~~♪』

Một lượng lớn Mandrake và Clayfish đã bị thu hút bởi Waffle và đang kéo đến chúng tôi.

「Uwaa, không biết là có bao nhiêu con đây. Nhiêu đây thì có hơi…」[note12496]

Với số lượng mà tôi không thê đếm được, chắc tôi có thể vơ vét được một lượng lớn 【Skill Seed 】đây.[note12497]

Trong khi đó, Waffle chạy khắp các phía của hầm ngục.

Trong có vẻ Waffle… đang tận hưởng nhỉ…

Được rồi, bắt đầu “vơ vét” skill thôi!

「Waffle, anh sẽ tạo ra một lỗ đen với【Ma Thuật Độc Nhất・Không Gian】ngay bên cạnh em nên hãy nhảy vào nhé. 」

Sau khi nói xong, Waffle liền đáp lại bằng 『Wafuu!』và ngay lập tức hành động.

Xác nhận là Waffle đã nhảy vào lỗ đen, tới lượt của tôi rồi.

Kế đó, tôi kích hoạt 【Ma Thuật Cực Hạn】, tôi phóng 【Phép Thuật diện rộng・Lửa Cực Đại】và 【Phép Thuật diện rộng・Thổ Cực Đại】vào lũ quái.

Một vụ nổ dữ dội vang dội khắp khu vực, và lũ quái được dắt lại đã bị oneshot.

『Wafu! Nó có hiệu quả không ?』

Phía sau tôi, Waffle hỏi.

「Có chứ, chiến thuật của em quả là một thành công lớn!」

.

Tên: Đá cuội

【Hạt Giống Kỹ Năng】

【Hạt Giống Gió (Lớn)】(9)

【Hạt Giống Gió】(4)

【Hạt Giống Nước (Lớn)】(7)

【Hạt Giống Nước】(1)

.

Vậy là 49 con Mandrakes và 36 Clayfish nhỉ. [note12498]

Thật là tuyệt vời, tập trung được gần 100 con.

Cho đến bây giờ, nhiêu đây sẽ đủ! Tôi mừng là tôi đã mang theo Waffle và Kuu.

「Được rồi, hãy quay lại nào!」

Khi bọn tôi vừa về đến nhà, Aisha liền hỏi tôi.

「Này Myne-kun… em thắc mắc, liệu anh có thể 【Cắt và Dán】thứ gì đó lên cánh cửa để nó không bị ghi đè không?」

Tôi hiểu rồi, giờ tôi mới nghĩ đến nó, tôi đã không thẩm định hoàn toàn cái túi và cánh cửa.

Tôi không biết bây giờ nó hiển thị gì nhỉ.

.

【Cửa Không Gian】: Mở cửa này sẽ dẫn bạn đến 【Hành lang tầng một của Gia Đình Fortuna】.

.

…Không ổn, nó đã bị đổi tên thành “ Cửa Không Gian”.

Tiện thể, nếu bạn giám định một cái cửa bình thường thì đây là kết quả.

.

【Cửa】: chỉ là cái cửa bình thường. Nó được dùng để đi ra vào một nơi nào đó. [note12499]

.

「Aisha, mặc dù ý tưởng của em khá hay nhưng hình như nó không hoạt động… có vẻ như nó đã tự đổi thành một món đồ khác tên là “Cửa Không Gian”.」

「Một món đồ khác hử… nghe khá giống cách Giả Kim Thuật hoạt động.」

Aah, đúng là nó khá giống.

Nếu trong trường hợp đó, tôi không biết có thể làm một vài ma thuật không gian liên quan đến Giả Kim Thuật miễn là 【Hạt Giống Kỹ Năng】có hiệu lực?

Đó là thứ mà đáng để quan tâm.

Tôi cảm giác là tôi có thể tạo ra thứ gì vũ khí và trang bị thật điên rồ với ma thuật không gian này.[note12500]

Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ nghiên cứu về nó.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

「Sau chuyện này, hãy đến Cung Điện nào!」

Rõ ràng là, động lưc đế báo báo với Vua-sama đó là Cửa Dịch Chuyển đã thành công.

Khi tôi về tới nhà và uống trà với gia đình ở phòng khách, tôi nói với mọi người về chuyện đó và Sylphy nói em ấy cũng muốn đi.

Well, kể từ lần Airy đến lúc trước, em ấy có thể lo lắng khi không có tin gì mới, nên em ấy muôn đi thăm Airy.

Aah, nếu mình không nhầm, em ấy muốn tham gia vào Clan của chúng tôi.

..Cuối cùng thì, không biết em ấy có thể thuyết phục được nhà Vua không?

Cũng gần đến lúc mà Clan House hoàn thành rồi, tôi quyết định là tôi sẽ giới thiệu luôn cả Kuu, và cuối cùng, những người đi với tôi sẽ là Sylphy Waffle và Kuu.

Về Waffle, như thường lệ, em ấy nhảy lên đầu tôi và nói 『Em cũng sẽ đi!』, có vẻ như em ấy cũng không có gì làm nên tại sao không.

「Chúng ta đã đến được chỗ của nhà Vua… nhưng chúng ta gặp ông ấy bằng cách nào đây.」

「Cha có lẽ đang bận bây giờ, kể cả đó là chúng ta, em không nghĩ là ta có thể gặp ngay được.」

Trước đó, một hầu gái đã nói với chúng tôi là King-sama có thời gian để gặp chúng tôi.

Hãy đặt trước cuộc hẹn nào.

Suy nghĩ về cả một cái dòng dài, hãy bấm cái chuông mà Airy đã chỉ cho tôi hồi trước.

「Danna-sama, từ giờ anh hãy nghỉ ở đây, em sẽ đi gặp Airy bây giờ.

Nếu như anh đã quay trở lại mà em chưa quay về, vì mục đích của ta đều là đến chỗ của Cha, nên hay gặp nhau ở đó nào.」

「Được rồi, hãy chào Airy hộ anh nhé.」

Sau khi nói xong, Sylphy hôn nhẹ lên má tôi và ra khỏi phòng. [note12501]

『Onii-sama, Airy là ai vậy ạ?』

Aah, đúng rồi! Kuu chưa có gặp ai trong gia định hoàng gia hết, kể cả Airy.

「Uhmm, đó là em gái của Sylphy đó, và là Đệ Nhị Công Chúa của quốc gia. 」

Sau khi giải thích, Kuu rất vui vẻ và lượn vòng vòng trên không.

Trong khi nhìn Kuu cười, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

「Xin thứ lỗi vì đã làm phiền, tôi được gọi đến đây và gặp Myne-sama.」

Aah, đó là giọng của cô hầu gái đã giúp đỡ tôi lầm trước.

Well, nó khá là rõ ràng. Đó là cô người hầu duy nhất mà tôi biết có thể đi lại tự do ở đây.

…Tuy nhiên Vua-sama, ngài đã nói gì với cô ấy về tôi vậy.

「À vâng, Tôi là Myne đây. Tôi vừa mới đến.」

Ngay khi tôi vừa trả lời, cô ấy nhẹ nhàng mở cửa và nói 「Xin lỗi đã làm phiền」, và đi vào phòng tôi.

「Xin mời, làm ơn hãy…Eh?」

Sau khi cúi chào tôi một cách lịch sự, cô ấy ngẩng đầu lên và… ngừng cử động khi thấy Kuu.[note12502]

「…Aah, Etto… đây là thú cưng mới của gia đình tôi,Kuu. Làm ơn hãy làm quen với em ấy.」

Khi tôi giới thiệu em ấy, em ấy liền kêu lên 「Kyuu!」trong khi em ấy bơi lượn quanh không khí.

Sau đó, trong khi Kuu đang say mê lượn, trên đầu tôi, Waffle kêu lên 「Wafu!」trong khi giơ tay phải lên.

「…Haah, vậy à, rất hân hạnh được làm quen.

Xin thứ lỗi, nhưng cho phép tôi hỏi, ngài muốn chuyển thông tin gì đến nhà Vua ạ.」

「Well, tôi đến để báo cáo với Vua-sama! Vợ của tôi cũng đến và đã đi thăm Công Chúa Airy rồi.」

「Vậy là Công Chúa Sylphid cũng đã đến đây, tôi hiểu rồi.

Làm ơn hãy đợi ở đây một chút, tôi sẽ đi tạo cuộc hẹn với nhà Vua cho ngài.」

Cô hầu gái nói vậy, cúi chào và ra khỏi phòng.

Thế thì… ta nên gì để giết thời gian nhỉ? [note12503]

Ghi chú

[Lên trên]
(Meteor: Dịch vậy cho vui tý =))))
(Meteor: Dịch vậy cho vui tý =))))
[Lên trên]
(Meteor: F lũ quái :’( ) (Max: đây gọi là chiến thuật farm hiệu quả =))
(Meteor: F lũ quái :’( ) (Max: đây gọi là chiến thuật farm hiệu quả =))
[Lên trên]
(Meteor: hơi gì hơi ít à =))))(Max: quái mà oneshot là chết có nhiều t cx méo care, AOE đâu hết rồi =))
(Meteor: hơi gì hơi ít à =))))(Max: quái mà oneshot là chết có nhiều t cx méo care, AOE đâu hết rồi =))
[Lên trên]
(Meteor: tới giờ hành nghề rồi )
(Meteor: tới giờ hành nghề rồi )
[Lên trên]
(Meteor: nó đếm khi nào thế :v)(Max: đếm xác =)))
(Meteor: nó đếm khi nào thế :v)(Max: đếm xác =)))
[Lên trên]
(Max: rất hữu ích, cảm ơn =))
(Max: rất hữu ích, cảm ơn =))
[Lên trên]
(Meteor: lại sắp cheat đây)(Max: cheat sẵn rồi mà :V)
(Meteor: lại sắp cheat đây)(Max: cheat sẵn rồi mà :V)
[Lên trên]
(Meteor: đm chú nhá main)(Max: đầu năm chưa gato hết sức à =)))
(Meteor: đm chú nhá main)(Max: đầu năm chưa gato hết sức à =)))
[Lên trên]
(Meteor: nhà chú nuôi pet độc thế nhỉ)(Max: pet thg này chắc là boss của ng ta chứ ạ =))
(Meteor: nhà chú nuôi pet độc thế nhỉ)(Max: pet thg này chắc là boss của ng ta chứ ạ =))
[Lên trên]
(Max: ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Max: ( ͡° ͜ʖ ͡°))
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Chỗ đếm quái ấy ko cần đếm xác đếm kỹ năng là được~ với 1 hạt giống kỹ năng lớn sẽ là 5 xác và hạt giống kỹ năng nhỏ tương ứng với 1 xác nên main biết được có bao nhiêu quái >^< thanks team >^<
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teamm nhé!!!
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
đổi vua sama dùm cái trans, nghr chuối thế nào ý, nên để là bệ hạ hoặc điện hạ gif đó là được, ko thì để là đức vua đi
Xem thêm