• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 162: Dungeon mới (5)

14 Bình luận - Độ dài: 1,858 từ - Cập nhật:

Yep, và sau 1 thời gian dài lẩn trốn và lên núi tu luyện, nay Bống đã thành bóng chính hiệu à nhầm :v thành ninja chính hiệu xD

Hong biết có ai còn nhớ tui không :> thanh niên hiền lành và lương thiện nhất nồi lẩu xD à thôi, tui đi đây, ngồi tám nhiều bác Max lại cho vào chảo mất xD

Max: Hmmm :thinking: bóng à :thinking: team lằm thể loại vkl :V Hết Shota rồi đến animal-tag của thg slime :V

Ae team Neko-maid đâu rồi, giơ tay lên nào xD

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Trans: Cá Bống :3

Edit: Max-sama xD (Max: t nhắc lại, cái này thg bóng, à nhầm thg bống nó để hậu tố vào nhé, ko phải ta.)

Chương 162: Dungeon mới (5)

Vì tỷ lệ chạm trán với Quỷ rất cao, chúng tôi vẫn cảnh giác và di chuyển với tốc độ mà chúng tôi có thể cẩn thận mọi thứ xung quanh.

Lý do là chúng ta không thể lường được sự nguy hiểm của bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào.

Tôi cũng như vậy, nhưng biểu hiện của mọi người cũng căng thẳng hơn.

「.. Được rồi, bây giờ, hãy di chuyển đến tượng đá.」

Đi tiếp đến phòng boss, có một tượng đài bằng đá khổng lồ phía sau phòng, tương tự như các phòng boss khác trong các Dungeon khác.

Khi bạn chạm vào tượng đá, bạn sẽ có thể tự do dịch chuyển tức thời đến các tượng đá khác đã được chạm vào ở trong dungeon này.

Mặc dù chúng tôi không phải là người đã đánh bại boss, và chúng tôi có một chút tò mò về nó, nhưng vì nó ở ngay trước mặt chúng tôi, vì vậy tất cả chúng tôi đều có thể chạm vào tượng đá.

Nghiêm túc thì tôi có thể di chuyển xa hơn với skill【Ma thuật độc nhất・Không gian - Thời gian】 của mình, nhưng trong trường hợp có chuyện xảy ra, tôi có thể sẽ sử dụng nó như một lá bài khẩn cấp.

Mặc dù tôi cảm thấy rằng không cần phải có một phương pháp thay thế, nhưng ý này cũng không nên bị loại bỏ.

「.. Mọi người đã chạm vào tượng đá? Được rồi, chúng ta hãy lên tầng tiếp theo. 」

Xác nhận rằng mọi người đã chạm vào nó, chúng tôi bắt đầu di chuyển lên tầng tiếp theo.

..À đúng rồi, kết cục là chúng tôi không chiến đấu với nó, nhưng chắc chắn boss của tầng này là một con Slime phải không?

Về cơ bản, boss của Dungeon sẽ là một loài quái vật vượt trội của tầng đó.

Vì vậy, theo lý thuyết đó, chúng ta có thể biết rằng boss tầng một sẽ là phiên bản cao cấp của White Slime.

Cho đến nay, các kỹ năng và vật phẩm mà boss có được đều khá tốt.

Hơn nữa, bản thân White Slimes có Race Skill, một skill đặc biệt. Nói thật lòng, tôi hơi tò mò về nó.

Tối nay, trước khi chúng tôi lên đường, tôi có nên đi xem và xem boss có hồi sinh hay không?

# Hầm ngục mới, Tầng hầm tầng 1 [note14169] [note14170]

Vậy thì, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến tầng hầm tầng 1 ..

Tôi tự hỏi điều gì đang chờ đợi chúng tôi ở tầng này. Sẽ có loại quái vật nào.

Bây giờ tôi nghĩ về nó, tầng một của Dungeon of Power đã có Slimes là quái vật của nó.

Tôi biết đó không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng Dungeon of Power có Goblin và Orc trên tầng hai của họ.

.. Đừng nói với tôi, Dungeon này cũng giống vậy à?

Nếu quái vật mạnh hơn ở mỗi tầng, thì đúng là lũ Yêu tinh và Orc ở cấp độ phù hợp vào thời điểm này.

Dù sao đi nữa, nó không giống như sẽ một con quái vật mạnh khủng khiếp đi lang thang ở đây.

『Waffle, còn tầng này thì sao? Em có cảm nhận được bất kì Mana nào không? 」

『..Wafu, Không thể. Em không cảm nhận được gì cả. 」

Nghĩ lại, chúng tôi đã thảo luận về nó ở tầng một và đưa ra giả thuyết là vì boss đã bị đánh bại, mana được lưu trữ trong Dungeon phải được sử dụng để hồi sinh boss.

Tuy nhiên, không có nhiều niềm tin cho giả thuyết này vì không có quái vật có mana lảng vảng xung quanh, vì vậy chúng tôi không biết liệu giả thuyết của mình có đúng hay không ..

Điều duy nhất chúng tôi biết là ai đó đã đánh bại con boss ở tầng 1.

Và, chúng tôi đã đưa ra giả thuyết rằng con Quỷ đã làm chuyện này và vẫn còn ở trong Dungeon này.

Vì vậy, nếu hắn đánh bại con boss ở đây, tôi chắc chắn hắn sẽ lao đến B2 và chiến đấu với con boss.

「..Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy. 」

Trong khi đang tự kỉ, Aisha vỗ nhẹ vào vai tôi. [note14171]

「Myne-kun, hãy kiên nhẫn. Em chắc chắn rồi chúng ta sẽ hiểu được nguyên do thôi. Tuy nhiên, nếu chúng ta di chuyển thiếu kiên nhẫn, chúng ta có thể bất cẩn và phạm sai lầm. 」

「Hãy nghe Aisha. Hãy vững vàng tiến về phía trước. Không sao đâu, bọn em đều ở đây với anh. 」

…..Đúng vậy. Cả 2 người họ nói đúng.

Có lẽ khi nghe về khả năng có Quỷ ở đây, tôi đã hơi lo lắng về nó.

Hơn nữa, nó không giống một bằng chứng cho thấy có Quỷ ở đây. Tốt nhất đó chỉ nên là một khả năng.

Nó cũng có thể là một số mạo hiểm giả bình thường đã đến để khám phá. Đúng vậy, không phải là cái sau đáng tin hơn nhiều?

『Myne, em cũng ở đây với anh, vì vậy đừng lo lắng ~』

『KyuKyu! Đúng rồi! Onii-sama! 』

Lần này, chính Waffle và Kuu đã động viên tôi.

Vâng, tôi không giống như xưa. Tôi có một gia đình đáng tin cậy như vậy hiện tai.

Hãy kìm nó lại Myne! !

「Cảm ơn mọi người…..」

Sau khi mọi người cổ vũ cho tôi, con tim tôi dường như đã dịu xuống phần nào.

Sau khi hồi phục, chúng tôi bắt đầu khám phá tầng B1.

Tương tự như cách chúng tôi đã làm ở 1F, Aisha sẽ lập bản đồ khu vực và xác định vị trí phòng của boss.

Có khả năng là chúng tôi sẽ thay đổi phương pháp của mình tùy thuộc vào loại kỹ năng mà quái vật trên tầng này có ..

…...Ugh, một bầy quái vật.

Tên: Faithfulness・ Lion [note14172]

LV: 16

Chủng tộc: Lion

Giới tính:

【Kỹ năng】

Strong Arms・Extreme

Cooperation・Telepathy (Short)

【Khả năng】

Cắn

.

….Wow, đó là một con sư tử trắng. Tôi không biết sẽ có một con sư tử trong Dungeon.

Lúc đầu, nó trông có vẻ dữ tợn, nhưng khi tôi nhìn thấy các kỹ năng thì… Eh! ? Cái gì !?

【Cooperation・Telepathy (Short)】: Những người có kỹ năng này có thể nói chuyện với nhau bằng thần giao cách cảm. Tuy nhiên, phạm vi được giới hạn trong bán kính 3 mét.

Đó là một kỹ năng không thua gì White Slime, một kỹ năng đặc biệt khác.

Mặc dù phạm vi bị giới hạn, nhưng về cơ bản, nó giống như kỹ năng [Divine Beast Protection] và kỹ năng [Divine Beast Contract].

「Nn, Danna-sama? Có chuyện gì vậy? 」

Nhìn vào kỹ năng của con sư tử trắng, Sylphy nhìn tôi, người đang ngây người hỏi.

「….Ah, anh chỉ nhìn vào các kỹ năng của Sư Tử Trắng, và hơi ngạc nhiên.」

「Những loại kỹ năng gì?」

Lần này là Aisha.

「Có một kỹ năng gọi là 【Cooperation・Telepathy (Short)】 Gói」

「「 Th, thần giao cách cảm! ? 」 」

Cả hai đã đồng thanh hòa hợp một cách hoàn hảo. Chà, cũng bình thường khi họ ngạc nhiên ..

「Bằng cách ngoại cảm, ý anh là protection và contract giống như Fenrir-sama?」

「Uhm, có thể ... chờ một xíu. Để anh cắt nó. 」

Tổng cộng có 4 con sư tử trắng. Vì vậy, chúng tôi có thể dán nó lên cả 4 người chúng tôi và thử nó.

Nhân tiện, tôi đã nghe điều này từ Brother-san về Tộc sư tử.

Rằng kỹ năng [Thần giao cách cảm] là rất cần thiết.

Nói một cách logic, Lion Race sẽ không ở một mình. Chúng chắc chắn sẽ di chuyển theo đàn.

Và trong đàn đó, sẽ có một nam và phần còn lại luôn được tạo thành từ nữ, vì dường như đó là một chủng tộc xây dựng hậu cung như chúng ta thường mô tả.

Sau đó, đối với chúng, săn bắn cũng là chuyện phổ biến, chúng sẽ không tự mình chiến đấu mà thay vào đó là vào vị trí và rình mồi.

Nói cách khác, chúng chiến đấu cùng nhau giống như ăn cơm chung hàng ngày.

Vì vậy, để hợp tác trơn tru với nhau, chúng cần một kỹ năng hiệu quả để làm việc cùng nhau. Do đó, tại sao họ cần kỹ năng thần giao cách cảm, và sau khi nghe những gì Brother-san nói, nó rất có ý nghĩa.

「 ... Được rồi, anh đã dán nó lên Sylphy, Aisha, Kuu và Waffle.」

Vì vậy, tôi đã dán cho tất cả các thành viên của chúng tôi.

Đặc biệt là với Kuu, vì chỉ có Waffle và tôi có thể trò chuyện với cô ấy.

Nếu chúng ta sử dụng kỹ năng này, thì chúng ta không cần sự bảo vệ của Cetus-sama và vẫn có thể trò chuyện với Kuu.

「Được rồi, tôi và Waffle sẽ đi và đánh bại những con sư tử, vì vậy trong lúc này, bạn có thể kiểm tra xem có nói chuyện với Kuu được không.」

Sau khi rời đi, Waffle và tôi đi về phía trước và bắt đầu chiến đấu.

『Wafufufu! ! ! ! 』

Waffle có vẻ ngạc nhiên kì lạ. Có lẽ con sư tử cũng đi bằng bốn chân, khiến nó có một thái độ lạ.

Trong khi chúng tôi đang chạy, tôi kích hoạt [Sát Khí của Đế Vương] trên bầy sư tử và cả bốn con đều bị tê liệt.

Sau đó, Waff đi trước và sử dụng [Cự thú song kích ] lên những con sư tử.

Tôi cũng đã sử dụng [Tay khỏe・Cao cấp] và [Cường hóa・Cao cấp] để tấn công những con sư tử không thể di chuyển. Waffle đi trước đã đánh bại 3 con trong số chúng, và tôi đã đánh bại 1 trong số đó, và trận chiến kết thúc.

Sau đó, tôi tự hỏi liệu họ đã sử dụng [Telepathy] chưa?

Sau đó Waffle và tôi từ từ đi bộ trở lại nơi họ đang ở.

Ghi chú

[Lên trên]
Lưu ý của Trans Eng: Đối với những người có thể bị nhầm lẫn từ tầng một và tầng hầm tầng một, hãy nghĩ về nó như tầng một giống như lối vào và tầng hầm tầng một là tầng hai. Có vẻ như Tác giả muốn đi theo điều đó thay vì để như tầng một, tầng hai, tầng ba, v.v ... bởi vì nó làm tôi bối rối khi anh ta nói tầng một và tầng hầm tầng một, một cái gì đó như Ground và Lower Ground
Lưu ý của Trans Eng: Đối với những người có thể bị nhầm lẫn từ tầng một và tầng hầm tầng một, hãy nghĩ về nó như tầng một giống như lối vào và tầng hầm tầng một là tầng hai. Có vẻ như Tác giả muốn đi theo điều đó thay vì để như tầng một, tầng hai, tầng ba, v.v ... bởi vì nó làm tôi bối rối khi anh ta nói tầng một và tầng hầm tầng một, một cái gì đó như Ground và Lower Ground
[Lên trên]
(Max: Thì như kiểu người Anh đếm tầng một là tầng trệt (ground floor) ấy. Lằng vkl nhằng, như cái hệ thống đo đếm feet foot inch clgt của bọn nó vậy (Một thanh niên cáu khi phải tính toàn từ hệ SI (m, kg, độ C) sang hệ thống của mĩ (inch, pound, độ F) và nó củ cmnr chuối vkl. )
(Max: Thì như kiểu người Anh đếm tầng một là tầng trệt (ground floor) ấy. Lằng vkl nhằng, như cái hệ thống đo đếm feet foot inch clgt của bọn nó vậy (Một thanh niên cáu khi phải tính toàn từ hệ SI (m, kg, độ C) sang hệ thống của mĩ (inch, pound, độ F) và nó củ cmnr chuối vkl. )
[Lên trên]
(Kajami: xD tội, đang tự kỉ cực mạnh và bị cắt ngang)(Max: tự kỷ còn đỡ, vào phong vào lúc "h thiêng" xem =))
(Kajami: xD tội, đang tự kỉ cực mạnh và bị cắt ngang)(Max: tự kỷ còn đỡ, vào phong vào lúc "h thiêng" xem =))
[Lên trên]
(Kajami: tên củ chuối quá nên mình không dịch :v sư tử trung thành xD )(Max: toàn quái faithfulness là sao nhỉ :V một giống quái à :V đm tác giả có khiêu đặt tên vl)
(Kajami: tên củ chuối quá nên mình không dịch :v sư tử trung thành xD )(Max: toàn quái faithfulness là sao nhỉ :V một giống quái à :V đm tác giả có khiêu đặt tên vl)
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm
race là chủng loài chứ kh phải cuộc đua bác ơi
Xem thêm
Cảm ơn nhóm :3
Xem thêm
Thanks team :))
Xem thêm