• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 156: Karma

26 Bình luận - Độ dài: 1,722 từ - Cập nhật:

Max: T thề :V tên chương này chả thấy có liên quan gì luôn. Mà funfact là cb đến h t bị hành sml rồi =_=.khi mà tuần 9 là thi giữa kỳ đột 2 và tuần 10 là cuối kỳ....

WTH

----------------

Trans: Meteor - Cá Đa

Edit: Maxmalefic9x - Cá chình điện

Chương 156: Karma.

「Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi không còn gì để nói với các người. Nên làm ơn hãy rời khỏi đây ngay lập tức.

Và nếu như các người vẫn không chịu rời khỏi đây, tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc dùng vũ lực để tiễn các người ra khỏi đây.」[note13637]

Tôi đứng lên và hướng mặt về phía Tates và cảnh cáo hắn, và, nụ cười trước đó của anh ta biến mất, và trả lời tôi bằng một biểu cảm nghiêm túc.

「Hou, các người không hiểu vấn đề nhỉ? Nếu như các người gây hại đến tôi bằng bất cứ cách nào, nó sẽ thành vấn đề giữa các Clan. Và ngươi bị gì vậy? Một thằng nhóc mới lớn mà cố tỏ ra hách dịch với ta? Hãy im lặng và giao hai con thú kia cho bọn ta, vậy là được rồi.」

「Như tôi đã nói, mấy người bị ngu à? [note13638] không phải tôi đã nói là không còn gì để nói với mấy người rồi mà? Tôi không biết ở đây ai là thằng nói không hiểu chuyện của người khác đây? Hahaha」 [note13639]

Khi tôi nói lên những gì tôi nghĩ, nó làm chính tôi cũng ngạc nhiên vì mình có thể trả lời bằng âm điệu và từ ngữ như thế.

『…Myne, hãy cẩn thận… anh có lẽ sẽ không thấy, nhưng xung quanh anh ta, có một lượng ma thuật lớn, đang nổi xung quanh. 』

Waffle nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Tale, trong khi nói với tôi qua thần giao cách cảm. Kuu cũng nhận ra thứ đó (…) đang ở đây, khi em ấy thủ thế.

「Hou, quả là một con sói tốt… Hmm, kể cả con hồng hồng đằng kia cũng nhận ra. Ta càng thấy hấp dẫn rồi đó.」

Với sự phản ứng của Waflle và Kuu, và Sylphy người nhận ra phản ứng của Tale, em ấy lại gần tôi và thì thầm.

「Danna-sama, làm ơn hãy cẩn thận, những gì mà Waffle và Kuu thấy… có lẽ một trong những con quái vật họ đã thu phục được… một con “Tinh Linh Bóng Tối”. Chậc, không tin được là hắn mang một thứ phiền phức đến đây.」

E-Em ấy vừa nói gì cơ? Thu phục một Tinh Linh ư? Một Tinh Linh, nó không mạnh như Thánh Thú, nhưng nó cũng cực kỳ hiếm nhỉ? Làm sao hắn có thể thu phục một sinh vật như thế được. [note13640]

Ban đầu, Tinh Linh đáng lẽ là chủng loại mà Chúa ban cho vai trò cung cấp mana cho thế giới này.

So với Thánh Thú, mặc dù Tinh Linh bị tụt lại phía sau so với thánh thú, nhưng không thể không nói rằng đó là một loài liên quan đến Chúa.

Bình thường chúng ta sẽ không thể thấy Thánh Thú hoặc Tinh Linh.

Tuy nhiên, chỉ có 10 Thánh Thú còn lại trên thế giới [note13641] , và có một lượng lớn Tinh Linh vẫn còn tồn tại.

Nó mang nghĩa khác nhau khi nói cả hai loài “không thường được thấy bởi cái loài khác”.

Thánh Thú, bọn họ là “không muốn bị thấy” bởi những loài còn lại. Trừ trường hợp của tôi ra, con người sẽ không có cơ hội gặp họ. Còn so sánh với Tinh Linh, bọn họ không thể bị thấy, nhưng nếu bạn tìm kiếm thì họ thực sự tồn tại. Đó là điều hiển nhiên, khi mà nhiệm vụ của họ đó là mang mana đến thế giới này, nên nó không hề khó hiểu khi mà bọn họ ở xung quanh chúng ta bây giờ.

Vậy thì, tại sao ta không thể thấy họ? Ban đầu, tương truyền rằng chủng tộc có lượng mana thấp trong người sẽ「Không thể thấy họ」.

Lấy tộc Hume ra làm ví dụ, tộc Hume ban đầu có một lượng mana khởi đầu rất thấp. Vì vậy, những người mà có thể thấy được họ, chỉ có lượng rất nhỏ.

Và một lần nữa, Sylphy nói rằng nếu như con Tinh Linh đó trở thành kẻ thù của chúng ta, thì nó sẽ khá là phiền phức khi đối đầu với nó [note13642] . Bởi vì khá rắc rối, nên tôi cũng không biết nữa. Thứ mà tôi biết chỉ là cơ thể của họ được làm bởi một lượng mana dày đặc.

Căn bản là tấn công vật lý không có tác dụng với họ.

…ban đầu, để nghĩ rằng sự tồn tại của một Tinh Linh có thể thù địch với con người, nó sẽ là không thể nếu như bạn không làm điều gì sai. Dường như nó có thể áp dụng vào tính huống này.

『Wafu…em, sẽ không đánh với Tinh Linh đâu…』

『Kyuu~, em cũng vậy~』

Sau khi Waffle và Kuu nghe về Tinh Linh, hai đứa đều bối rối.

Ban đầu, Thánh Thú và Tinh Linh là ý nguyện của Chúa, cho sự hòa bình của thế giới, họ thường hợp tác với nhau như bạn.

Để nghĩ về việc này, tôi có thế hiểu được tại sao các em ấy lại cảm thấy bối rối khi trở thành kẻ thù.

「…Chẹp, tuy bản thân ta không muộn lạm quyền, tuy nhiên ta không thể bỏ qua hành động của anh ngày hôm nay. Nên nếu như anh muốn bị bắt và bàn giao cho Cha tôi, đừng hoảng khi thấy Clan của anh bị giải thể… Tales. 」

Sylphy cũng đứng dậy, và đi đến chỗ của tôi. Và rút thanh Linus・Sword ra.

「…Không còn cách nào khác, thời gian của các người sẽ… hmm, vậy là được rồi. Oi, ngươi tự gọi mình là Myne hay gì đó phải không? Bọn ta sẽ rút lui hôm nay. Tuy nhiên, ta sẽ chắc chắn lấy được hai con thú kia, nhớ lời của ta đấy.」

Đúng như dự đoán, một khi cựu công chúa nói về việc giải thể Clan, hắn ta lập tức rút lui.

Sau khi phun vài lời vào tôi, Tales và chủ của Chunsuke rời đi [note13643] khỏi Clan.

Tuy nhiên, hắn nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Đáng lẽ hắn phải biết Gia Đình Hoàng Gia có quan hệ với Clan này chứ…

Sau khi việc của Tales và đồng nghiệp của hắn lắng xuống, bầu không khí xung quanh lại Clan House trở yên bình.

「…Fuu, hắn ta đi rồi. Nếu như lúc nãy mà nổ ra cuộc chiến, nó sẽ trở nên cuồng loạn.」

Sylphy đưa thanh Linus・Sword của mình lại vào chuôi và Đội Trưởng Franz cũng gật đầu.

「Đúng vậy, con Tinh Linh đã được thu phục mà hắn có đó là Tinh Linh Bóng Tối. Nó khá là rắc rối khi đòn tấn công vật lý không có tác dụng, nhưng vấn đề lớn nhất là nó có thể tác động đến trạng thái tinh thần của con người.」

Ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần? Khả năng đó sẽ như thế nào nhỉ [note13644] . Thêm vào đó , kể cả thôi cũng không thể nhìn thấy được Tinh Linh? Hãy hỏi về vấn đề đó.

「Về việc “Ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần”, điều đó cụ thể là sẽ làm gì…Cộng với chúng ta đều không có khả năng nhìn thấy Tinh Linh sao?」

Tôi hỏi, Aisha là người trả lời.

「Khi mà Tinh Linh ở trong trạng thái chiến đấu, anh sẽ có khả năng nhìn thấy bọn họ. Tuy nhiên, em không biết chính xác lý do tại sao…」

Và, Đội Trưởng Franz tiếp lời.

「Xem nào, nói đơn giản là, nó là thứ gì đó như là phiên bản yếu hơn của vòng cổ nô lệ. Nó không liên tục, nhưng nếu nó nhắm vào tâm trí ai đó, đến một mức độ nào đó, nó có thể điều khiển tâm trí con người. 」

「Đến một mức nào đó?」

「Đúng vậy, ví dụ như giết chết hay giết một ai đó, nó có thể đe dọa đến mạng sống của người đó, tuy nhiên nó không đủ mạnh để điều khiển một hành động mâu thuẫn với một ai đó.」

Fumu, Đến một mức nào đó nghĩa là có thế ra lệnh「đi về phía đó」hay「đưa nó cho ta」?

Nó hoàn toàn là có thể, thì hắn sẽ hoàn toàn dùng Tinh Linh để ra lệnh cho tôi đưa Waffle và Kuu cho hắn.

… Hoàn toàn cần thiết khi phải tìm biện pháp đối phó với cái này.

「Bây giờ, hãy để em đưa sự phản đối với tư cách là một thành viên của Clan đến cho Cha.

Nếu như hắn sử dụng mưu trò bất chính này, thì Clan của hắn sẽ có khả năng bị giải thể.」

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

(Tales’s POV)

「Chậc, quả đó xử lý kém quá… Ở đó còn có tên khốn Franz nữa.」

「Tales-san, có vấn đề gì với tên Franz đó à?」

Hỏi ta về việc đó, là cái tên Kappore vừa mới gia nhập vào Clan「The Demon of Tamers Ring」.

「Cái tên khốn đó, đã là cái gai trong mắt của ta trong quá khứ… Cho đến một ngày ta có liên quan đến hắn.」

Đúng vậy, tên đó chỉ là một cục công lý đi lăng xăng.

Có một lập trường hoàn toàn đối nghịch với ta, người như hắn ở cái vị trí đó, bất cứ khi nào mà ta định làm gì, hắn đều gửi một người quan sát từ vương quốc đến làm phiền ta.

Franz tên khốn đó… tên c** chết đó lại ra ngoài và phá ta nữa.

Nó chẳng có ý nghĩa gì nếu như ý kiến của bọn ta đan xen vào nhau.

…Tuy nhiên, lúc đó thật tệ.

Chẹp, Công chúa Sylphid đã ngăn cản ta… sẽ rất tệ nếu ta bị khiển trách trước Hoàng tộc. Có vẻ như phải cần dùng đến cách khác rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
(Meteor: cắt hết chiêu của nó dán vào đá =))))(Max: chuẩn xD)
(Meteor: cắt hết chiêu của nó dán vào đá =))))(Max: chuẩn xD)
[Lên trên]
(Meteor: nói hay lắm)
(Meteor: nói hay lắm)
[Lên trên]
(Meteor: đm lâu lắm mới thấy main cứng lên =))))(Max: chọc pet anh nó thế =))))
(Meteor: đm lâu lắm mới thấy main cứng lên =))))(Max: chọc pet anh nó thế =))))
[Lên trên]
(Meteor: nhìn lại chú m đê)(Max: thanh niên cheat nhìn thanh niên pay2win =)))))
(Meteor: nhìn lại chú m đê)(Max: thanh niên cheat nhìn thanh niên pay2win =)))))
[Lên trên]
(Meteor: và chú đã được gặp 3)
(Meteor: và chú đã được gặp 3)
[Lên trên]
(Meteor: coi ai cầm 2 con Thánh Thú nói kìa)
(Meteor: coi ai cầm 2 con Thánh Thú nói kìa)
[Lên trên]
(Meteor: ủa sao nó biết hay vậy)(Max: cá tác giả không để ý =)))
(Meteor: ủa sao nó biết hay vậy)(Max: cá tác giả không để ý =)))
[Lên trên]
(Meteor: ăn cắp skill của ng, Khả năng đó sẽ như thế nào nhỉ xD)(Max: thêm tag mind-break à ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Meteor: ăn cắp skill của ng, Khả năng đó sẽ như thế nào nhỉ xD)(Max: thêm tag mind-break à ( ͡° ͜ʖ ͡°))
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
mùi này ko cẩn thận làm bạn vs cả tinh linh vương :v
Xem thêm
Main võ mồm rồi
Xem thêm
Main gặp 4 thánh thú rồi. Và lụm dc mấy cái đồ xịn khắc chế ghost. Chắc dạng kiểu phi vật thể. :v
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
s k lấy skill của thằng đó

'kết nhân từ chuốc bi thương' đó main
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
main hiền quá :|
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm