• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 164: Dungeon mới (7)

13 Bình luận - Độ dài: 1,940 từ - Cập nhật:

Max: Hmm, t đang bắt đầu học coding rồi :V

mà, tính ra matlab có tính là coding ko nhỉ :thinking:

--------------------------

Trans: Kumisoo - Cá Thác Lác

Edit: Maxmalefic9x - Cá chình điện

Chương 164: Dungeon mới (6)

# Dungeon mới, Tầng 2

「Waffle, em có cảm nhận được thứ gì ở đây không? 」

Sau khi đến tầng B2, để chắc chắn, tôi hỏi Waff rằng em ấy có cảm nhận được bất kỳ mana nào trong tầng này không.

「! ! ! Wafu! Myne, Myne! Em có thể cảm thấy mana! Thậm chí còn rất nhiều! 」

! ! ! !

Sau khi xuống tầng 3, cuối cùng chúng tôi cũng cảm nhận được mana.

Có lẽ Boss chưa bị đánh bại!

「Waffle! Em có biết phòng Boss ở đâu không? 」

Sau khi hỏi Waff, em ấy vẫy đuôi dữ dội.

Tôi đoán vì Waff cuối cùng cũng có thể cảm nhận được một số mana, nên sự phấn khích của em ấy đã tăng lên.

「Để đó cho em! Em chắc chắn sẽ tìm thấy nó! 」

「 Cuối cùng cũng đến phần hay rồi」

Chạm vào chuôi kiếm Linus, Sylphy hào hứng nói.

Kuu, người đứng sau cùng với Aisha cũng mỉm cười với chúng tôi.

Dù có chuyện gì, chúng tôi vẫn sẽ vượt cqua tầng này!

Đối với những nhà thám hiểm thông thường, thật khó để xác định chính xác vị trí của phòng Boss theo cách chúng tôi làm.

Chà, có lẽ nếu họ có kỹ năng [Cảm nhận ・ L], họ có thể làm được, nhưng không hoàn toàn chắc chắn rằng bạn có thể tìm thấy vị trí chính xác của phòng Boss, như tôi đã thử trước đó.

Chỉ nhờ có sự giúp đỡ của Waffle, chúng tôi mới có thể đi thẳng vào phòng Boss.

Ngay cả khi có những con quái vật đi lang thang xung quanh có một số kỹ năng tốt, chúng tôi sẽ bỏ qua chúng trong thời gian này.

Vì sẽ không có vấn đề gì để xác định và [Cắt] kỹ năng của chúng sau khi chúng tôi đánh bại Boss.

Nếu không được , tôi có thể đến đây vào ban đêm để lấy chúng.

Tốt hơn là chúng ta nên đi thẳng đến phòng Boss trước khi người khác đến đó trước.

「Myne! Em đã tìm thấy nó! Nó ở đằng kia! 」

Thật tuyệt vời, Waffle!

Sau khi nói điều đó, những cái đuôi của Waff vẫy lên đầy phấn khích.

Yeap, tôi thực sự biết ơn từ tận đáy lòng! Cảm ơn, Waffle.

Với Waffle dẫn đầu, chúng tôi bắt đầu hành trình của mình.

「Myne-kun! Có quái vật! 」

Aisha chỉ vào hướng, nơi có một vài con quái vật tập trung lại.

Những con quái vật trong tầng này là những loại khác. ? Và như mong đợi những con ong có màu trắng.

.

Tên: Faithfulness・Ong [note14292]

LV: 20

Chủng tộc: côn trùng

Giới tính: -

*[Kỹ năng]:Auto trúng [note14293]

*[[Khả năng]: Kim độc, Kim tê liệt

.

Hmm, [Auto trúng] . Tôi đoán đó là những gì các kỹ năng chủng tộc.

Đó là một kỹ năng có thể được sử dụng, nhưng có lẽ chỉ cần thu thập chúng và tiếp tục?

Nếu nó giống với [Chặn sát thương vật lý (5/5)] thì chúng ta có thể quay lại lần nữa và lấy nó không? Nhưng một lần nữa, nó không giống như phải có giới hạn cho việc sử dụng nó để tôi quay lại đây và lấy chúng. [note14294]

Đầu tiên, chúng ta chỉ cần [Cắt] tất cả các kỹ năng của chúng. Nhưng chúng là Ong, một đàn ong tụ lại gồm 20 con tất cả.

Được rồi, không sao đâu. Tôi muốn rút ngắn thời gian của chúng tôi càng nhiều càng tốt. Vì vậy, hãy sử dụng phép thuật để đốt cháy tất cả.

「Anh sẽ sử dụng phép thuật để quét sạch bọn chúng! 」

Với [Ma thuật diện rộng- Đại phong] và [Ma thuật diện rộng ・ Đại hỏa], tôi ném nó lên những con ong trắng.

Một âm thanh gầm rú dữ dội phát ra từ phía đó, và đàn ong bị đốt cháy, rơi xuống như những hạt mưa.

「Được rồi, nhanh lên nào! 」

Sau khi tất cả chúng được xác nhận là đã chết, nhưng Aisha đang nhìn chằm chằm vào tôi và nói.

「Myne-kun, hình như là hơi quá tay. 」

Thật hơi tiếc khi sử dụng phép thuật mạnh mẽ như vậy vào lũ ong chỉ Lv20.

Nhưng tôi muốn rút ngắn thời gian để đến đó.

「Vì không có đủ thời gian! Không có lựa chọn nào khác. 」[note14295]

Nghĩ ra một cái cớ nào.

「Em biết rằng chúng ta không có nhiều thời gian. Nhưng sau khi sử dụng phép thuật đó, những con quái xung quanh sẽ nghe thấy tiếng ồn đó và kéo đến, vậy thì chúng ta sẽ không lãng phí nhiều thời gian hơn sao? 」

Đó là sự thật! ?

「Điều này khác với thời gian chúng ta ở trong Dungeon of Power, vì vậy hãy chú ý hơn nhé? 」

「…..Vâng…..」 [note14296]

Nếu những gì Aisha nói rằng nó sẽ thu hút những quái vật khác, thì nó cũng sẽ thông báo cho các mạo hiểm giả ở trong đây rằng chúng ta đang ở đây.

Nếu họ nhận thấy rằng chúng tôi ở đây, thì đó là lỗi của tôi.

Tôi phải di chuyển cẩn thận hơn nhiều. Un, tôi phải lưu tâm.

「Cảm ơn em, Aisha. 」

Sau khi cảm ơn Aisha, chúng tôi tiếp tục đi đến phòng Boss.

Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp Ong Trắng, nhưng lần này tôi đã sử dụng [Ma thuật hỗ trợ ・ Ru ngủ] trên chúng để ngăn chặn một cuộc chiến xảy ra.

Với điều đó, chúng tôi sẽ không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, và vì sự khác biệt về cấp độ của chúng tôi quá lớn, chỉ một người trong nhóm chúng tôi có thể phá hủy chúng trong một phút.

Một lần nữa tôi lại sử dụng ma thuật giấc ngủ trên những con ong trắng, và sàn nhà chứa đầy chúng. Có thể điều này giống như di chuyển trong bí mật.

Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ phải đánh bại một bầy khổng lồ trong số chúng, nhưng điều đó có nghĩa là tôi có thể [Cắt] tất cả các kỹ năng của chúng.

Do đó, tôi đã dán tất cả các kỹ năng vào nhóm của mình, với [Khả năng] là [ Kim độc] và [Kim tê liệt] trên Waffle và Kuu. Tôi không chắc liệu hai em ấy sẽ sử dụng nó ngay lập tức hay không, nhưng nếu điều gì đó giống như trường hợp Rồng Đen xảy ra lần nữa, có lẽ đã đến lúc hai em ấy có thể cần sử dụng nó.

「Myne, chúng ta sắp đến rồi. Tuy nhiên, có vẻ như có người khác ở đó. 」

Chúng tôi đã thất bại! Mặc dù đã đến rất gần rồi?

Với những từ Waff, tôi cũng đã sử dụng [Cảm nhận・ L] và hỏi hướng mà Waff đang nói.

Đây là mana . Nó khá lớn, và nó đang bị tiêu diệt.

3 người ..4, 5, 6, 7...14 trong số họ? Đợi đã, cái quái gì thế này. Tại sao nhận thức lại hành động kỳ lạ như vậy?

Thay vì một con người, nó giống quái vật hơn? Hay là Boss? Không. Sự hiện diện của Boss hơi khác một chút.

Tôi tự hỏi những gì đang xảy ra ở đó?

Dù là gì đi nữa, có vẻ như họ đã bắt đầu một trận chiến với Boss.

「Như Waff đã nói, có một nhóm người bên trong. Hiện tại họ đang chiến đấu với Boss. 」

「Em thấy rồi, vậy là chúng ta đã không tới kịp. 」

Sylphy nói với một chút thất vọng.

「Tuy nhiên, nó không tuyệt sao? Có vẻ như họ không phải Quỷ tộc! Nên hãy nhìn vào nó một cách tích cực. 」

Aah, như Aisha đã nói.

Sự hiện diện này chắc chắn là Hume.

Tuy nhiên, tôi cũng có thể cảm thấy sự hiện diện của quái vật bên cạnh họ.

Có phải Boss có thể tự tách ra?

Hiện tại, không có điều nào để nói về nó. Không giống như chúng ta có thể đi vào giữa trận chiến và xem, vì vậy bây giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ nghĩ về nó khi chúng ta tiếp tục.

「 Như dự kiến, cửa đã bị khóa. 」

Tôi đã cố gắng đi đến trước cửa và đẩy nó.

Vì bây giờ có một trận chiến đang diễn ra, cánh cửa sẽ không mở. Tuy nhiên, nếu Boss không ở đó, thì cánh cửa sẽ tự mở.

「Vậy làm thế nào bây giờ? Myne-kun. 」

「Hmm, nó hoàn toàn đóng cửa. Có vẻ như bây giờ họ đang chiến đấu với Boss. 」

「Không thể giúp được, hãy di chuyển sang một bên và nghỉ ngơi trong lúc đợi vậy. 」

Chúng tôi ngồi gần một bức tường, và Waffle leo lên đùi tôi và ngủ.

Thông thường ở lối vào của phòng Boss, nó được coi là khu vực an toàn. Vì vậy, tại sao Waffle có thể ngủ trong sự nhẹ nhõm.

Nhìn bên cạnh, tôi có thể thấy Kuu trôi qua lại giữa hai người vợ của tôi.

Có vẻ như họ đang có một cuộc trò chuyện ngoại cảm. Có vẻ như họ rất vui khi họ cười.

Trong khi vuốt đầu của Waffle, tôi cũng thư giãn.

Đó thực sự là một sự nhẹ nhỏm khi đó không phải là Quỷ tộc, mà là một nhóm Hume.

Phần căng thẳng trên cơ thể tôi cũng dần dần được nới lỏng.

Mặc dù tốt hơn là nên căng thẳng, nhưng tốt hơn hết là bạn nên tự mình thoát khỏi cảm giác đó

Khoảng 20 phút trôi qua

Cánh cửa mở ra với một âm thanh khá là khó chịu.

Aah, có vẻ đã kết thúc rồi.

Tôi đoán là những mạo hiểm giả đó đã đi xuống tầng tiếp theo rồi.

「Chúng ta có nên đuổi theo họ không?」

Tôi từ từ đứng dậy và phủ bụi.

Aisha và Sylphy cũng làm giống như tôi rồi cũng theo sau vào phòng boss

「Cái gì..........Cái gì thế này!!!」

----------------------------------

Tên: Myne・Fortuna

LV: 63

Chủng tộc: Hume

Giới tính: Nam

Tuổi: 15 tuổi

Nghề nghiệp: Thợ săn

[Kỹ năng]

Chặn sát thương vật lý (5/5)

Thần giao cách cảm

Auto trúng

.

Tên: Aisha・Fortuna

LV: 43

Chủng tộc: Hume

Giới tính: Nữ

Tuổi: 23 tuổi

Nghề nghiệp: Archer

[Kỹ năng]

Chặn sát thương vật lý (5/5)

Thần giao cách cảm

Auto trúng [note14297]

.

Tên: Sylphy・Fortuna

LV: 69

Chủng tộc: Hume

Giới tính: Nữ

Tuổi: 19 tuổi

Nghề nghiệp: Princess Knight

[Kỹ năng]

Chặn sát thương vật lý (5/5)

Thần giao cách cảm

Auto trúng [note14298]

.

Tên: Waffle

LV: 56

Chủng tộc: Con của cự thú Fenrir

Giới tính:

Trạng thái: Thuần hóa (Myne)

[Kỹ năng]

Chặn sát thương vật lý (5/5)

Thần giao cách cảm

Auto trúng

[Khả năng]

Kim độc

Kim tê liệt

.

Tên: Kuu

LV: 56

Chủng tộc: Con của thánh thú Cetus

Giới tính:

Trạng thái: Em gái của Myne [note14299]

[Kỹ năng]

Chặn sát thương vật lý (5/5)

Thần giao cách cảm

Auto trúng

[Khả năng]

Kim độc

Kim tê liệt

Ghi chú

[Lên trên]
(Kumisoo: bó tay, chả biết dịch sao)(Max: vẫn tiếp tục à tác giả?)
(Kumisoo: bó tay, chả biết dịch sao)(Max: vẫn tiếp tục à tác giả?)
[Lên trên]
Max: cái gì đây, hack aim à?)
Max: cái gì đây, hack aim à?)
[Lên trên]
(Max: cb làm trò khốn nạn nè =)) nếu là t, t ném con dao thẳng lên trời, đánh đấm một lúc, rồi để con dao rơi từ trên trời xuống kết liễu kẻ cuối cùng trong khi t fade-away like a boss =))))
(Max: cb làm trò khốn nạn nè =)) nếu là t, t ném con dao thẳng lên trời, đánh đấm một lúc, rồi để con dao rơi từ trên trời xuống kết liễu kẻ cuối cùng trong khi t fade-away like a boss =))))
[Lên trên]
(Kumisoo: cục súc với vợ kìa)
(Kumisoo: cục súc với vợ kìa)
[Lên trên]
(Max: đội vợ lên đầu sống thọ muôn đời =))))
(Max: đội vợ lên đầu sống thọ muôn đời =))))
[Lên trên]
(Max: má thành sniper cmnr)
(Max: má thành sniper cmnr)
[Lên trên]
(Max: cái gì đây, ném kiếm auto trúng à :V cảm giác như thanh niên lazy sword nào đó =)))
(Max: cái gì đây, ném kiếm auto trúng à :V cảm giác như thanh niên lazy sword nào đó =)))
[Lên trên]
(Kumisoo:.....nà....ní.....)(Max:…… thg slime kia còn ở đây chắc nó gắn thêm tag incest quá :V)
(Kumisoo:.....nà....ní.....)(Max:…… thg slime kia còn ở đây chắc nó gắn thêm tag incest quá :V)
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Thanks team
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm
Hm hong chap mới
Xem thêm
Học ngành gì mà học matlab vậy, t học điện tử viễn thông lúc đi học cũng xài matlab mà sau ra trường méo dùng baoh =))
Xem thêm
Người cùng quái? Gặp phải thuần hoá sư rồi!
Xem thêm