• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 148: Tại lâu đài Hoàng Gia (1)

19 Bình luận - Độ dài: 1,590 từ - Cập nhật:

Max: sr ae nhé, bây h chỉ còn một mình t làm nên hơi lâu, nhất là h đang là tuần đầu của kỳ học bên này nữa (quarter system, go figure :V)

Haizz, thôi cố gắng vậy.

------------------------------

Trans + Edit : Maxmalefic9x (Cá chình điện)

Chương 148: Tại lâu đài Hoàng Gia (1)

Khác với những gì đã xảy ra khi tôi đến báo Tên Clan, có vẻ như King-sama hiện đang bận. Vì vậy chắc tôi phải đợi ở đây thêm một lúc.

Tôi được bảo rằng Nhà vua đang nghe báo cáo từ Guild mạo hiểm giả.

Về nội dung báo cáo, tôi không được biết, nhưng tôi đoán nó khá nghiêm trọng.

Bây giờ tôi nghĩ về nó, Aisha cũng là một thành viên của Guild, vì vậy tôi tự hỏi liệu cô ấy cũng có nhận yêu cầu từ Hoàng gia không?

Khi đang ngồi trên ghế và suy nghĩ trong khi giữ thăng bằng chỉ bằng hai chân ghế [note12711] , một tiếng gõ phát ra từ cửa nhà tôi.

A, đã đến lúc rồi phải không? - Đó là những gì tôi nghĩ khi tôi đứng dậy và nhẹ nhàng mở cửa.

Sau đó, những người đi vào trong phòng nằm ngoài dự đoán của tôi. Đó không phải là Maid-san, mà là Sylphy và Airy.

Aah, có vẻ như cả hai đã hoàn thành việc của họ.

「Danna-sama, em về rồi đây. Vì anh vẫn còn ở đây, điều đó có nghĩa là anh chưa gặp Cha? Chà, không thể tránh được vì lúc nào cha cũng bận rộn. 」

「Vâng, có vẻ như yêu cầu mà Điện hạ đã gửi cho Guild đã được hoàn thành, và Bệ hạ hiện đang nghe báo cáo về nó.」

Tôi đã giải thích cho Sylphy những gì tôi nghe được từ Maid-san về lý do tại sao cuộc gặp bị trì hoãn, nhưng vì lý do nào đó, đôi mắt cô ấy mở to và cô cất cao giọng.

「K..Khoan!? Báo cáo từ Guild!? 」

“Gì? Sao thế!?” Đó là những gì tôi hỏi trong khi Sylphy cố lấy lại bình tĩnh

Từ những gì cô ấy nói, có khả năng Quỷ quốc đang khiêu chiến với các quốc gia khác.

Đó là một tin đồn vô lý, nhưng nếu tin đồn đó trở thành sự thật, thì mọi chuyện sẽ trở lên hỗn loạn.

Cho dù tin đồn có đúng hay không, chỉ để chắc chắn, quốc gia này đã bắt đầu yêu cầu Guild mạo hiểm giả giúp đỡ

Yêu cầu được đưa ra khi tôi và Sylphy kết hôn, và dường như thời điểm quay trở lại thủ đô để báo cáo vấn đề này cũng là thời điểm tốt.

Tôi không biết tình hình của một đất nước xa như vậy.

「Tùy thuộc vào tình huống, có thể chúng ta cũng nên giúp đỡ.」

Huh? Đợi một cuộc tấn công thứ hai .. Cuộc xâm lược của Quỷ? Hửm Tôi đã nghe nói về điều đó ở đâu trước khi ..

À! Tôi nhớ! ! ! Đúng rồi! Đó là vào thời điểm đó!

Đó là trong thời gian chúng tôi cưỡi ngựa phía sau Jormungand-sama trở về Dungeon Mê cung, Jormungand-sama đã nói với tôi về điều đó!

Chúng tôi đã thấy một thị trấn bị xâm chiếm và phá hủy!

「Ái chà! Tin đồn đó là sự thật! Tôi nghe được từ Jormungand-sama rằng có một vị Vua mới được bầu chọn ở xứ Quỷ! 」

「Wha -?! Da, Danna-sama, điều đó là thật chứ??」

「không nhầm đâu! anh cũng ở đó để chứng kiến những tòa nhà bị thiêu rụi, những xác chết xếp chồng lên nhau, những binh đoàn Orc .. đó thực sự là một cảnh tượng giống như địa ngục! 」[note12712]

Nghe điều đó từ chính Danna của mình, Sylphy chỉ có thể há hốc miệng

Dựa trên quãng thời gian từ khi Guild nhận nhiệm vụ và khi báo cáo cho nhà Vua, có thể nói có một khoảng cách lớn giữa nơi đây và Lãnh địa Quỷ.

Sau khi nói chuyện với Sylphy, chúng tôi nghe thấy một tiếng gõ cửa khác.

「Myne-sama, tôi xin lỗi vì đã khiến Ngài chờ đợi, nhưng bệ hạ đang chờ đợi sự hiện diện của ngài, xin hãy theo tôi …Ara Ara? Tôi thấy rằng 2 Hime-sama cũng có mặt ở đây.」

Bây giờ cô ấy đã thấy Sylphy và Airy, người vừa mới đi cùng tôi, Maid-san hơi ngạc nhiên, nhưng cô ấy ngay lập tức sửa mình.

Yeap, một Maid chuyên nghiệp thực sự.

「Vậy thì, chúng ta hãy đi đến phòng thiết triều. Hai Hime-sama có muốn đi theo không ạ? 」

「Tất nhiên. 」

「Chắc chắn rồi! 」

Sylphy và Airy, hai công chúa (Mặc dù Sylphy là cựu công chúa) cùng trả lời, sau đó Maid-san nói 「Được rồi, chúng ta hãy cùng đi vậy」 Và rời khỏi phòng.

Kuu vẫn còn lơ lửng trên đầu tôi, bay sang bên cạnh vai của Sylphy khi chúng tôi theo bước Maid-san.

Sau đó, đôi mắt Airy mở to và nói.

「Hàn .O, Onee-sama đ.. đứa trẻ màu hồng đó đang bay gần vai chị là gì vậy?」

Airy đang chỉ vào Kuu, và với giọng nói sợ hãi hỏi Sylphy.

「Hửm? Aah, đây là con gái của Thần thú Cetus-sama, Kuu. 」

「C, Cetus-sama sao!?」

Phải, một phản ứng bình thường thực sự.... Tôi chắc chắn King-sama và Anh rể cũng sẽ có những phản ứng tương tự. [note12714]

Rốt cuộc, chủng tộc cá voi thực sự là một chủng tộc nổi tiếng, điều mà hơn nữa là con gái của Thần thú, điều đó rõ ràng là họ sẽ có phản ứng như vậy….

Là trung tâm của sự chú ý, Kuu đang di chuyển đuôi của mình trong khi bay lượn xung quanh.

Rõ ràng, em ấy đang hạnh phúc về điều đó.

「Kyu, KyuKyuu-!」

Sau đó, tiến lại gần Airy, em ấy làm ầm lên khi cố gắng chào Airy.

「…..em ấy nói gì vậy? 」

「’ “Tôi là Kuu, xin vui lòng gặp bạn!” Là những gì em ấy nói. 」

Sau khi truyền đạt những lời của Kuu, Airy nở một nụ cười trên khuôn mặt khi cô ấy chào lại, “mình cũng vậy.”

「Onee-sama có thể nói chuyện với Kuu-chan không?」

「Thật không may, vì Aisha và chị chưa được gặp Cetus-sama.」

Trong khi Airy và Sylphy đang trò chuyện, bóng dáng của Maid-san đã hoàn toàn biến mất.

「Aah, Maid-san đi xa quá rồi! Nhanh lên nào」

Nói trong khi di chuyển, chúng tôi đi bộ với tốc độ nhanh hơn một chút, và hai người đi theo.

Khi tôi đi ra khỏi phòng và nhìn về phía trước, tôi thấy Maid-san đang đợi tôi ở một nơi xa hơn một chút.

「Thần xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.」

Maid-san cúi đầu thật sâu.

「Không! Chúng tôi cũng xin lỗi! 」

Maid-san xin lỗi vì di chuyển quá nhanh, và tôi xin lỗi vì đi chậm, và khi điều đó kết thúc, chúng tôi đã đến nơi Bệ Hạ đang chờ.

「Đến rồi à? Vào đi」

Sau khi gõ cửa, tôi có thể nghe thấy giọng nói của Anh vợ.

Chấp nhận lời đề nghị của anh ấy, tôi mở cửa và ở đó tôi thấy King-sama và Anh-vợ-san, và Morg-san - Thủ tướng cũng chào đón tất cả chúng tôi.

「Xin lỗi vì để cậu chờ lâu, ta có việc khẩn cần phải giải quyết.」

Bệ Hạ đã nói vậy, trước khi tôi có thể trả lời, Sylphy đã nói trước.

「Cha, vấn đề khẩn đó có liên quan đến Quỷ quốc, phải không?」

Sau khi Sylphy lên tiếng, King-sama, Brother-san, Thủ tướng Morc đã có vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt họ.

「….Ahh, đúng rồi đó.」

「Con hiểu rồi…Con cũng mới biết tin này thôi, nhưng Danna-sama có thông tin khác cũng về chủ đề này đó ạ」

「"Gì!? Myne? Thông tin đó là gì thế? 」

Sau đó tôi đã nói về những gì tôi đã nói với Sylphy -lúc Jormungand-sama và tôi thấy những gì đã xảy ra với thị trấn.

Tôi càng tiếp tục, ba khuôn mặt của họ càng trở nên u ám.

「.. Ta hiểu rồi, vậy Jormungand-sama đã nói với cậu. Nếu thế, không còn nghi ngờ gì nữa... 」

Sau khi King-sama nói vậy, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Sau đó, sau một thời gian, Bệ hạ một lần nữa lên tiếng.

「Chà, để lát nữa nói về chuyện đó sau vậy. Vậy cậu muốn gặp ta là nói chuyện gì thế?

Vì Sylphy nói là nó vừa mới nhận ra, cậu truyện vừa rồi không phải là lý do duy nhất cậu đến đây, đúng không? 」

Có lẽ Nhà vua biết đọc bầu không khí, vì vậy ông cố gắng thay đổi nó bằng cách nói với giọng vui vẻ.

Có lẽ tôi cũng nên tham gia vào.

Nhưng khi Thủ tướng Morc ở đây, tôi không nên nói thẳng nó ra.

Sau khi nhìn vào Morc-san, tôi báo cáo.

「Vâng đúng vậy. Tôi đã hoàn toàn quên mất. Yêu cầu mà Ngài đưa cho con trước đó, con đã hoàn thành nó rồi ạ. 」

「Gì!? Cậu đã thực sự hoàn thành nó?! Làm tốt lắm Myne! 」

Cùng với đó, chủ đề cuộc nói chuyện chuyển sang về “cánh cửa thần kỳ”. [note12713]

Ghi chú

[Lên trên]
(Max: level cùi mía, t ngồi 1 chân ghế còn được xD)
(Max: level cùi mía, t ngồi 1 chân ghế còn được xD)
[Lên trên]
(Max: khi bạn đọc đủ dark-fantasy và nghe mô tả bạn chỉ nhướng mày ¯\_(ツ)_/¯)
(Max: khi bạn đọc đủ dark-fantasy và nghe mô tả bạn chỉ nhướng mày ¯\_(ツ)_/¯)
[Lên trên]
(Max: ai cũng biết là từ đâu rồi =)))
(Max: ai cũng biết là từ đâu rồi =)))
[Lên trên]
(Max: biết là phản ứng rồi thì phải cảnh báo đi chứ :V)
(Max: biết là phản ứng rồi thì phải cảnh báo đi chứ :V)
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teammm nhé!!!!!!????????????????
Xem thêm
Tks Chủ Thớt :D
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm