• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 157 - Giới thiệu về Clan

16 Bình luận - Độ dài: 1,838 từ - Cập nhật:

Max: tin vui nè - Team mình vừa có thêm thành viên mới xD. Nên mình hy vọng có thể tăng tiến độ.

Nhưng trước hết là t phải lết xác xong được thi cuối kỳ đã :V

Chờ đợi là hạnh phúc =)))

------------------------------------------------

Trans: Tuyder - Cá Hắc Long

Edit: Maxmalefic9x - Cá chình điện.

Chương 157 - Giới thiệu về Clan

Sau khi tống khứ những tên phiền phức ấy đi, buổi lễ khánh thành trụ sở Clan đã kết thức một cách tốt đẹp, và xung quanh nơi này trở nên yên tĩnh trở lại. Dù gì thì nơi đây cũng được xây dựng tại một vùng nằm bên ngoài thị trấn.

Nếu không có buổi lễ do chúng tôi tổ chức, hẳn sẽ có rất ít người biết đến nơi hoang vu này.

[…….Phù, mọi chuyện cuối cùng đã ổn thỏa.]

Nhìn xung quanh nơi này, tôi thở dài một tiếng.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi buộc phải làm điều gì đó ngoài dự đoán, tôi nghĩ rằng mình sẽ vượt qua nếu cứ là chính mình…..

Nhưng trãi qua việc này lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình bị kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, tôi không nói rằng mình đã xong việc. Khi Clan bắt đầu hoạt động hết công suất vào ngày mai, tôi sẽ phải sắp xếp và đảm bảo các hoạt động diễn ra như kế hoạch, nên sẽ khá cần thiết khi có một cuộc họp về việc quản lý Clan. Ngoài ra, kể từ ngày mai, Amy-san và Melissa-san sẽ bắt đầu ở lại tại trụ sở Clan từ ngày mai.

Oh đúng rồi, tôi hẳn phải giới thiệu sơ với họ về mọi thứ trong trụ sở Clan trước khi họ dọn vào.

Trụ sở Clan có tổng cộng ba tầng. Trước đây, chúng tôi chỉ dự tính xây dựng hai tầng lầu, nhưng kể từ khichúng tôi phải chăm sóc cho Amy-san, chúng tôi nhanh chóng quyết định xây thêm một tầng ở trụ sở dành riêng cho cô ấy.

May thay, khi chúng tôi bàn bạc với nhau về việc xây thêm cho trụ sở, thì việc xây dựng phần nền của nó vẫn chưa hoàn tất. Nhờ vậy, chúng tôi có thể thay đổi kiến trúc của nó một cách suôn sẻ.

Nếu khi đó phần nền của trụ sở đã được xây xong, tôi chắc rằng buổi lễ ngày hôm nay chắc chắn sẽ bị dời lại mà không thể diễn ra theo kế hoạch.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy khá tệ khi tạo thêm gánh nặng cho những người làm việc xây dựng khi tăng thêm một tầng khác. Đến Sư phụ và những người đã nỗ lực xây dựng tòa nhà này, tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc từ tận đáy lòng! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Kể cả những kiến trúc sư ma pháp đến từ Lâu đài hoàng gia, tôi nghĩ mình nên dành thời gian để thể hiện lòng biết ơn với họ.

Tôi chắc hẳn Sư phụ rất thích rượu sake nhỉ? Khi anh ấy xây dựng phòng tắm cho tôi, anh ấy có vẻ rất yêu thích rượu sake này.

…..Có lẽ tôi nên thảo luận thêm với mọi người về chuyện này?

Dù sao, nói về tầng đầu tiên…..nó có thể nói là trung tâm của cả Clan? Có ba bàn phục vụ tiếp những vị khách và tiếp nhận những yêu cầu của họ. Hơn nữa, chúng tôi còn có ba phòng nói chuyện riêng với khách hàng ở bên trong và thảo luận về vấn đề của họ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có hai phòng chờ, hai cận vệ hiệp sĩ sẽ đợi ở trong.

Ngoài ra, chúng tôi còn có một căng tin khá lớn nằm ở bên trong.

Hiện tại chưa có ai sử dụng nó, nhưng theo kế hoạch của tôi khi có yêu cầu từ gia đình hoàng gia hoặc các quí tộc, như vậy đây sẽ là nơi cho họ có thể đến và thưởng thức thức ăn nơi đây.

Tiếp đến, tầng hai chính là phòng làm việc và phòng tiếp tân của các thành viên gia đình Fortuna, kể cả phòng chờ cũng được chúng tôi chuẩn bị cho các vị khách đợi bên trong. Kể cả khi tôi đã nhiều lần nói rằng không cần điều đó, nhưng Sylphy và Aisha cả hai đều thuyết phục tôi có phòng làm việc riêng cho chính tôi.

Họ nói nếu chúng tôi không có một căn phòng cho người đứng đầu của Clan, điều đó sẽ tạo thành trò cười cho các Clan khác và các gia tộc trong vương quốc.

Chúng ta bước tiếp đến tầng ba, nơi đây có thể coi là kí túc xá chính thức của Clan. Và cũng chính là nơi Amy-san và Melissa-san sẽ dành cả ngày của họ ở nơi đây.

Có thể thấy, tầng này được chúng tôi trang bị những nội thất tốt nhất trong cả Clan….Chúng tôi còn làm cả một bồn tắm khổng lồ ở tầng này. Nó có khích thước hơn 10 lần so với bồn tắm tại nhà của chúng tôi , và nó được trang bị cơ chế giữ nhiệt độ nước luôn phù hợp, đây là ý tưởng của Waffle.

Và phải nói, bồn tắm này được thiết kế dựa trên ý tưởng của Waffle từ ban đầu.

Theo ý của Waffle, nhất thiết phải loại bỏ bớt phần nước dư khi những viên đá liên tục cung cấp, nhưng thay vì loại bỏ nó, chúng tôi đã duy trì một lượng nước lớn trong bồn tắm bằng cách làm bay hơi lượng nước thải khi dẫn chúng đi qua một ống hình trụ mà đã được dán một lượng lớn kỹ năng <Liên tục: Nhiệt> bên trong.

Nhân tiện, gia đình của Đội trưởng Franz và Gantz-san ở một nơi rất gần với trụ sở Clan, nơi đó được xây dựng bởi gia đình Hoàng gia, nên họ có thể sống ở đó mà không cần phải ở kí túc xá của Clan.

Tuy nhiên, khi họ biết về bồn tắm của chúng tôi, cả hai người họ điều quyết định đến sống tại trụ sở Clan cùng với gia đình của họ. Oh, chưa kể, hai an hem sinh đôi nhà Iczer hiện đang sống tại tầng hai nhà đội trưởng Franz

[Được rồi, đã đến lúc Clan chúng ta bắt đầu cho những hoạt động đầu tiên.]

Sylphy nhìn vào những thành viên của Clan đang tập trung ngồi trong phòng họp, và bắt đầu nói.

Có thể nói, Clan được xây dựng ban đầu dựa trên ý tưởng của Sylphy. Nên tôi đã đề nghị em ấy chủ tọa cuộc họp này.

[Đầu tiên, đây là một số thứ đã được quyết định…..]

Sauk hi nói vậy, em ấy nhìn về phía Aisha giây lát trước khi kiểm tra bàn tiếp tân.

Như tôi đã nói, chúng tôi có ba bàn tiếp tân được chuẩn bị.

Cho đến tận bây giờ, tương tự như một số Clan khác, hầu như không có các yêu cầu đến từ bình dân, nên thật sự, việc chuẩn bị một quầy tiếp tân có lẽ vẫn sẽ ổn.

Tuy nhiên, bởi vì chúng tôi có mối quan hệ thân thiết với Gia đình hoàng gia, điều đó khiến cho chúng tôi có bắt gặp một người cấp cao đến đưa ra yêu cầu, nên vì vậy chúng tôi cần phải chuẩn bị một bàn đặc biệt dành cho họ.

Hơn nữa, điều này tương tự như cách các Guide hoạt động, và số lượng bàn tiếp tân sẽ nhiều gấp đôi chúng ta……

Nên việc chia làm 3 bàn tiếp tân là một cách hoạt động tương tự với Guide

Đầu tiên, là bàn tiếp tân chính, sẽ do hai an hem nhà Iczer phụ trách.

Họ hoàn hảo với công việc đó, và có thể nhận thấy họ là người tốt. Nên tôi nghĩ mình không phải bận tâm kể cả khi họ là cựu quý tộc.

Thế nên họ chính là người vô cùng phù hợp cho vị trí này.

Tiếp theo, khách hàng sẽ đến bàn tiếp tân này nếu bàn tiếp chính đang bận. Về cơ bản, bàn tiếp tân này được phụ trách bởi một nhân viên khác trong trường hợp bàn tiếp tân chính đã đầy .

Cuối cùng, phần còn lại sẽ được Amy-san và Aisha phụ trách.

Nơi đây có thể coi là khu vực tiếp tân đặc biệt, chỉ những yêu cầu đặc thù mới cần đưa đến nơi đây..

Vì vậy, không có bàn tiếp tân để tiếp khách. Thay vào đó, chúng tôi chuẩn bị một căn phòng riêng để thảo luận về yêu cầu. Điều này sẽ giúp Amy-san tránh bị nhìn thấy bởi người khác một cách tối đa, và bí mật của khách hàng cũng sẽ được đảm bảo. Nhân tiện, Aisha sẽ là người phụ trách chính phần tiếp tân này bất cứ khi nào em ấy rãnh.

Khi Aisha ban đầu là một nhân viên tiếp tân cho Guild mạo hiểm. Nên em ấy đã xung phong đảm nhận nhiệm vụ này bất cứ khi nào em ấy có thời gian. Khi Amy-san sẽ không quen khi vừa bắt đầu với công việc này, nên có thể cô ấy sẽ có thể học được nhiều điều từ Aisha chăng?

[……Tốt rồi, đó là tất cả những công việc của bộ phận tiếp tân, và về những gì chúng ta sẽ làm vào ngày mai, Danna-sama sẽ tiếp tục từ đây.]

Sylphy đưa mic [note13723] khi tôi đứng dậy và giải thích lịch trình ngày mai.

[Ehmm…..Đầu tiên, chúng ta có một yêu cầu đến từ Gia đình hoàng gia, chúng ta nên bắt đầu với nó trước tiên.]

Đó là yêu cầu mà Sylphy đã nhận được từ Đức vua trước khi trụ sở Clan bắt đầu xây dựng.

Có vẻ như một Dungeon-Hầm ngục đã xuất hiện tại một vùng ở phía Tây thủ đô (ở phía Đông nếu nhìn từ Lucas), đi đến đó mất khoảng một ngày nếu đi bằng xe ngựa. Có thể thấy Dungeon xuất hiện càng mới, số lượng tầng sinh ra trong Dungeon càng ít, nên nó sẽ dễ dàng chinh phục hơn.

Có một đề nghị sử dụng Dungeon này tạo ra những của cải cho vương quốc như Dungeon of Strength, nhưng bởi vì Dungeon lần này quá gần với thủ đô. Nếu một thứ gì đó xảy ra, điều đó sẽ tạo thành một tai họa. Vì vậy Đức vua đã chọn giải pháp an toàn và yêu cầu chúng tôi chinh phục Dungeon này.

Nói cách khác, yêu cầu đầu tiên của Clan chính là chinh phục Dungeon.

Và với điều đó chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình.[note13724]

Ghi chú

[Lên trên]
(Tuyder: tưởng tượng :v)
(Tuyder: tưởng tượng :v)
[Lên trên]
Max: chap này toàn nói về clan house nên lười chém gió vl :V
Max: chap này toàn nói về clan house nên lười chém gió vl :V
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
quào, thành viên mới kìa :>. 1 con cá mới đã được cho vô nồi lẩu
Xem thêm