• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 152: Lễ Khánh Thành Clan House(1)

25 Bình luận - Độ dài: 1,852 từ - Cập nhật:

Max: Hellu ae, Max ta đây chém gió tý nào

Nhân dịp năm mới, chúc mọi ngưởi có nhiều điều kiện để quẩy tung nóc =)))))))) Quẩy đến nơi đến chốn, quẩy hết hơi cũng phải thở mà quẩy tiếp =)))

Đương nhiên, để quẩy được như thể thì phải xong việc rồi mới quẩy được, và vì thể tùy vào lựa chọn của ae thôi =))))). Quẩy, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ =)))

Mà chém nhàm thế thôi, tết này mình đang bận quá nên không làm bomb gì cho ae được, nên sr nhé :V đang mấy đợt thi giữa kỳ hành sml :V.

Mà, ít ra năm nay kiếm được bánh trưng, nên cũng đỡ lạnh lẽo tý.

Và giờ, ta sẽ trốn lớp để gọi về với gia đình đây xD.

À mà, hy vọng h này năm sau t vẫn chiến đấu được mà chém gió với ae xD.

----------------------------------------------------

Trans: Meteor - Cá Đá

Edit: Maxmalefic9x - Cá chình điện.

Chương 152: Lễ Khánh Thành Clan House(1)

Buổi sáng này, có khá là nhiều người đến thăm nhà tôi.

…Đúng vậy, sau một thời gian dài Clan House cũng đã được hoàn thành. [note13082]

Nghĩa là, Clan 『Eternal Sunflower』chuẩn bị bắt đầu mục đích chính.

Mặc dù đây chỉ là Clan vừa mới được thành lập, nhưng nó có hai người: Kỵ Sĩ Công Chúa, Sylphid, là Đệ Nhất Công Chúa và còn là Mạo Hiểm Giả Rank B, và người còn lại, Aisha, người được mệnh danh là Thánh Cung. Nên không có lý do nào mà không được mọi người biết tới.

Điều tiếp theo là căn nhà.

Nó được nhắc khá rõ là được đầu tư một lượng tiền khá đáng kể từ Gia Đình Hoàng Gia.

Tuy nhiên, số tiền sử dụng đó không phải là tiền thuế.

Toàn bộ tiền đầu tư bởi Gia Đình Hoàng Gia đều là tiền túi của họ bỏ ra.

Nó có thể hiểu Cựu Đệ Nhất Công Chúa đã ở trong Clan [note13083] , nhưng đó ko phải là lý do duy nhất mà một lượng lớn tiền bạc được đầu tư bởi Hoàng tộc.

Xem xét về việc họ đã đầu tư chừng đó tiền vào nơi này, đó là vì họ sẽ không nghi ngờ gì mà nghĩ rằng Clan sẽ giúp ích cho họ rất nhiều trong tương lai. [note13084]

Vì thế, mặc dù là Clan chỉ vừa mới được thành lập, nhưng nó đã được nhìn nhận một cách ngang hàng so với các Clan khác.

Cho nên, đó là lý do tại sao có lễ khánh thành được tổ chức cho Clan House.

Mặc dù tôi đã khăng khăng đến cùng rằng tôi không cần thứ gì như lễ khánh thành, nhưng tôi lại bị thuyết phục bởi Đức Vua và Anh Vợ, và nó đã trở thành thứ mà tôi phải tham gia bằng mọi cách.

Nhưng không sao, cũng nhờ nó mà Thị Trấn Lucas được viếng thăm bởi rất nhiều các Quý Tộc và những người có quyền lực khác đến từ các thị trấn khác, và thậm chí người đại diện của các Clan khác cũng đến đây hôm nay. [note13085]

Chỉ cho bạn biết, mặc dù nó khá rõ ràng…, khi là người đại diện của Gia Đình Hoàng Gia là Anh vợ Alto, sẽ tham gia vào Lễ Khánh Thành và cả người đại diện của Clan 『Alchemist Library』, Hoàng Tử Lewis cũng đến nữa. Nó đã trở thành buổi Khánh Thành đặc biệt khi mà có tận hai Hoàng Tử đến tham dự.[note13086]

「Sao thế Myne, làm bộ mặt như thế…」

Tôi bị hỏi bởi Anh vợ-san về rắc rối và bộ mặt bơ phờ của tôi.[note13087]

「Un, Anh vợ-san… anh biết tại sao em lại như thế đúng không? Em có thể thấy từ mắt anh, đôi mắt đó đang cười thẳng vào mặt em, anh biết không? 」

「Em chắc là Myne Onii-sama chỉ đang lo lắng thôi, chỉ thế thôi!」

Aah, đúng rồi, Airy cũng ở đây luôn [note13088] . Nó không chỉ là hai Hoàng Tử mà còn là hai Công Chúa đều ở đây cả [note13089] …. Tôi cảm thấy có chuyện gì đó lớn sẽ diễn ra ở đây…

「…Ah không, em chắc là Anh vợ-san biết lý do?」

「Aah, đương nhiên anh biết chứ. Nhưng em thực sự ghét mấy cái Lễ này lắm à?」

「Nó cũng giống lúc làm đám cưới… mặc dù mọi người đều nói là em đã là Quý Tộc, nhưng trong ý nghĩ của em, em vẫn chỉ là thường dân? Để có được một buổi lễ lớn trước mặt mọi người, em sẽ ghét nó…」

Trong khi phàn nàn với Anh vợ-san, Amy-san gọi tôi.

「Myne~sa~n, anh đang ở đâu~? Có một vị khách đang đợi anh đây~」[note13090]

Hm? Khách á… tôi thắc mắc không biết đó là ai? Hôm nay, tôi đã gặp biết bao nhiêu người khách, từ Quý Tộc đến những người có quyền lực, để phòng có chuyện gì xảy ra, vì có khá nhiều người có hứng thú với Sylphy… Dù sao thì, tôi cũng nên đi xem thử xem sao. [note13091]

「Xin lỗi vì đã chờ, Amy-san. Về vị khách mà cô nói…?」[note13092]

Khi tôi quay về phòng khách và nhìn xung quanh. Trước khi mà buổi lễ được bắt đầu, không có ai được phép vào bên trong Clan House, nên các vị khách đều chờ ở phòng khách của tôi. Tuy nhiên, vị khách tôi phải gặp lại không ở quanh đây.

「Aah, Myne-san tôi đang tìm anh đây, anh biết chứ! Vị khách đang chờ ở bên ngoài kìa!

Mặc dù tôi đã bảo người đó vào trong nhưng anh ta lại nói「Tôi ở đây là được rồi.」.」

…Tôi không biết người đó là ai nhỉ? Theo tôi, người đó có vẻ không phải là quý tộc… Thôi thì hãy đi ra cổng nhanh nào! Tôi không thể để khách chờ tôi được.

「…Xin lỗi vì đã chờ, Tôi là chủ của Gia Đình Fortuna, Myne・Fortuna.」

Sau khi giới thiệu bản thân xong, tôi đi qua khỏi cửa… và người mà đang đứng đấy là.

「Ou! Myne! Như đã hứa, hôm nay tôi đến đây vì Giày Tốc Độ.」

「Là Cashew-san!」

Ngạc nhiên thay, vị khách đó chính là lãnh đạo của Clan 「Soaring Dust」, một mạo hiểm giả hạng A có tên Cashew-san. Tôi hiểu rồi, khi mà họ nói một người đại diện chính của Clan đến, đó chính là Cashew-san.

Giờ nghĩ lại, tôi có gọi anh ấy đến và lấy Giày Tốc Độ, và khi anh ấy cũng sẽ đến buổi Lễ, thật là hoàn hảo để lấy nó.

「Tôi cuối cùng cũng có thể đến [note13093] … Cảm ơn cậu lần nauwx nhé.

Well, thứ mà được khách hàng giao có hơi khó để bắt, nên trong hợp đồng cũng kha khá thời gian. Tuy nhiên, nhờ cậu mà chúng tôi hoàn thành sớm trước 1 tháng.」

Một tháng trước, tôi nhớ là ở trong Dungeon of Stregth, Cashew-san farm không ngừng nghỉ thì phải.

「Vậy thì, cậu nghĩ cậu có thể đưa nó ra chứ!」

「Vâng, không vấn đề gì.」

Và tôi lấy Giày Tốc Độ ra từ trong túi lưu trữ, rồi đưa nó cho Cashew-san.

Ngay lập tức, Cashew-san liền giám định đôi giày.

「Đây là… không nghi ngờ gì nữa, đây là Giày Tốc Độ, về giá tiền…」

「Được rồi, cứ lấy nó đi.」

「Hả?」[note13094]

Câu nói mà tôi đưa ra là không thể lường trước được. Sau khi phát lên âm thanh sững sờ, anh ta nhìn mặt tôi, choáng váng. Well, thật sự thì, vấn đề về tiền bạc đã bàn bạc với gia đình rồi nên chúng tôi quyết định cho anh ấy.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

(Trước đó)

「Vậy thì, về cái Giày Tốc Độ… chúng ta nên bán cho Cashew-san bao nhiêu đây?」

Trong khi trao đổi Giày Ciel Soulier vừa mới nhặt được với Giày Tốc Độ mà Aisha có trong Dungeon of Stregth, tôi hỏi Aisha và Sylphy về việc này.

「Danna-sama, về việc đó… tại sao không cho anh ấy luôn?」

「Cho không? Tại sao?」

Tôi đã gặp rắc rối với nó, tôi chắc là sẽ kiếm được kha khá từ món này, nhưng tại sao lại cho anh ta miễn phí.

「Ý em không phải là vậy, thật ra không phải miễn phí nếu anh nghĩ kỹ về nó. Em nghĩ nên để cho Cashew nợ ta một lần là ý khá tốt. Theo em được biết thì, Cashew, anh ấy là một cựu rank A và và rất đáng tin cậy. Nếu chúng ta có người như anh ta hỗ trợ, thì đó thật sự là cuộc trao đổi rất hời.」

「…Tuy nhiên, anh chắc là Sylphy và Aisha có quen biết anh ta ?」

「Vâng, đúng là bọn em có quen biết với anh ta. Tuy nhiên, đối với Danna-sama thì lại khác? Nó sẽ tốt hơn khi tạo mối quan hệ giữa anh với người như Cashew. Và Danna-sama cũng là lãnh đạo của bọn em nữa.」

Sau khi Sylphy nói thế, Aisha, người nãy giờ ngồi im lặng cũng lên tiếng.

「Myne-kun, em cũng đồng ý với Công Chúa. Nếu như ta đang thiếu tiền, nhưng bây giờ thì không, vậy thì tạo mối quan hệ với Cashew sẽ rất tốt cho Myne-kun.」

Tôi hiểu rồi, khi mà tôi đã trải qua cuộc sống nghèo khổ khá lâu, nên việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến là kiếm tiền, nhưng vào lúc này, chúng ta không có rắc rối về tiền.

Săn quái vật, và bán cho người bán thịt và cho Clan của Hoàng Tử Lewis, nên nỗi lo lắng về tiền đã biến mất. Tôi cảm thấy hoài niệm về việc săn thỏ và đặt bẫy.

Đúng là rất cần thiết về việc tạo mối quan hệ với nhiều người.

Người mà tôi nợ cả cuộc đời của mình, đó đương nhiên là chính là Bố và Mẹ của tôi người mà đã chăm sóc tôi.

Ông lão bán thịt, ông chú bán vũ khí, ông chú bán giáp, và anh trai giả kim thuật sư.

Ông Thị Trưởng, ông thợ thủ công, mà người gác cổng Edgar-san…Tôi không thể nói tôi biết ơn họ đến chừng nào.

「Đúng rồi, trong khi anh ta đang tới thì hãy tặng nó cho Cashew-san làm món quà.」

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

「Để kỷ niệm cho sự làm quen Cashew-san!」

Tôi cười, và liếc nhìn đôi Giày Tốc Độ trong khi cúi đầu của mình.

「Fuu, kể cả hai cô dâu của cậu cũng kỳ lạ… Đúng là khi các cặp đã cưới thì đều giống nhau cả. Được rồi, tôi hiểu, tôi sẽ nhận nó. Cậu nói cậu đang hợp tác với Clan của Hoàng Tử Lewis đúng không. Sao không hợp tác với Clan của chúng tôi luôn?」

「Vâng! Chắc chắn rồi! Tôi sẽ vui vẻ hợp tác với anh!」

Và thế là, tôi đã có một Clan nữa hợp tác với mình.

Ghi chú

[Lên trên]
(Meteor cua gắt thế đm :v)
(Meteor cua gắt thế đm :v)
[Lên trên]
(Meteor: giờ đang là vợ của main)
(Meteor: giờ đang là vợ của main)
[Lên trên]
(Meteor: Cheat mà =))))(Max: chú nghĩ chỉ là cheat à :V bug game cmnr rồi)
(Meteor: Cheat mà =))))(Max: chú nghĩ chỉ là cheat à :V bug game cmnr rồi)
[Lên trên]
Meteor: định đến giành lại công chúa à =))))(Max: đánh ghen đầu năm =))))
Meteor: định đến giành lại công chúa à =))))(Max: đánh ghen đầu năm =))))
[Lên trên]
(Meteor: bảo em vợ tới cùng xD)(Max: ý chú là Airy à :V)
(Meteor: bảo em vợ tới cùng xD)(Max: ý chú là Airy à :V)
[Lên trên]
(Meteor: lần đầu làm “chuyện ấy” á mà :v)(Max: từ lâu rồi cu ạ ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Meteor: lần đầu làm “chuyện ấy” á mà :v)(Max: từ lâu rồi cu ạ ( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
(Meteor: thêm ba má nữa là đủ cái họ nhà gái rồi =))))
(Meteor: thêm ba má nữa là đủ cái họ nhà gái rồi =))))
[Lên trên]
(eng: mặc dù một người đã từng là)(Meteor: ý nói giờ là vợ main á :v)
(eng: mặc dù một người đã từng là)(Meteor: ý nói giờ là vợ main á :v)
[Lên trên]
(Max: vãi cả đống dấu ~ :V)
(Max: vãi cả đống dấu ~ :V)
[Lên trên]
(Meteor: ra xem vợ coi còn không à =))))(Max: chú ăn mặn thế :V)
(Meteor: ra xem vợ coi còn không à =))))(Max: chú ăn mặn thế :V)
[Lên trên]
(Meteor: Myne gọi Amy sao nhỉ)(Max: sớm muộn cũng thành anh-em thôi ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Meteor: Myne gọi Amy sao nhỉ)(Max: sớm muộn cũng thành anh-em thôi ( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
(với cậu – Meteor: jk lmao)
(với cậu – Meteor: jk lmao)
[Lên trên]
(Meteor: cần gì speed khi anh đã có tele :v)(Max: cái này là: cần gì mua giày khi flash của bạn cooldown 3s =)))))
(Meteor: cần gì speed khi anh đã có tele :v)(Max: cái này là: cần gì mua giày khi flash của bạn cooldown 3s =)))))
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Thông tin mới
Tác giả Sakuya của bộ Light Novel Cut & Paste de Kono Sekai de Ikiteiru đã qua đời vào ngày 27 tháng 1. Trên Twitter của tác giả có đề cập việc bị xuất huyết não vào năm 2017 phải nhập viện trong thời gian dài.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kuma♥Kute♥
Chà h thì hóng thôi ^(o≧∀≦)o
Xem thêm
Thanks Team!!! Vậy là hết chương mới để đọc rồi. :(((((
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi nguyenhuy1098