• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 150 – Tại lâu đài hoàng gia (3)

17 Bình luận - Độ dài: 1,783 từ - Cập nhật:

Yo, Tuyder đây ! Hi all :D

Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa :v

Để ăn mừng chiến thắng của VN và sự trở lại đầy lợi hại của tôi, sẽ quăng bom nhẹ 2 chap cho mọi người :v

Chúc mọi người đọc vui vẻ !!!

P/s: thật ra đã làm xong hôm thứ hai nhưng do máy lỗi, lưu mà lại bị mất dữ liệu, làm phải ngồi trans lại từ đầu T.T

Max: Yo, sr ae, mấy hôm rồi t bận rộn với phỏng vấn các thứ :V Đang kiếm thực tập cho mùa hè tới mà.

DÙ sao đi nữa, h cũng tạm lắng xuống rồi, nên t sẽ quay lại CHÉM GIÓ

--------------------------------------

Trans: Tuyder - Cá Hắc Long

Edit: Maxmalefic9x the great =)))) - Cá Chình Điện

Chương 150 – Tại lâu đài hoàng gia (3) [note12929]

「Nhược điểm của cánh cửa là …..」

Tôi nuốt một ngụm nước bọt trong khi chờ những âm thanh tiếp theo của Alto-san

Ah không chỉ tôi, mà những người còn lại cũng đang chờ đợi anh ấy.

「…….đó là bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó để di chuyển.」

Mọi người thở dài nhẹ nhõm「Fuuh」. Thật bất ngờ vì đó chỉ là một khuyết điểm không đáng kể.

Mà, chẳng phải đó là lí do mà Đức Vua đã yêu cầu tôi chế tạo nó - để việc di chuyển thuận lợi hơn?

Tôi nghĩ rằng quan điểm của anh vợ đã phủ định lại mục đích ban đầu mà cánh cửa được tạo ra…..

「……Uhmm, về nỗi lo lắng này của anh.」

Khi tôi cố gắng giải thích, thì anh ấy chỉ nói 「Aah」một cách nhẹ nhàng và gật đầu.

Hm? Tôi tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Mặc dù tôi gần như đã hoàn thành công việc của mình, nhưng tôi vẫn không nghĩ đó là một khuyết điểm.

Trong khi tôi vẫn đang tự hỏi bản thân mình về điều đó, thì Sylphy bỗng nhiên vỗ hai tay lại và nói

「Aah, em đã hiểu được rồi.」.

Nếu kể cả Bệ hạ vẫn không nói gì, thì có lẽ chính ông ấy cũng thừa nhận khuyết điểm này.

Tôi hơi buồn cười khi thấy biểu cảm ngớ người của Airy, tất nhiên đó cũng là điều bình thường khi em ấy chỉ vừa biết đến sự tồn tại của cánh cửa này.

Và hiện tại, chỉ còn mình tôi là người vẫn chưa hiểu được về cái khuyết điểm này.

…..Tuy nhiên, kể cả khi tôi không hiểu, tôi vẫn có thể chế tạo ra một thứ gì đó để khắc phục khuyết điểm này. [note12930]

「……Thần xin lỗi, nhưng thật sự thần vẫn chưa hiểu được.」

Tôi nói một cách rõ ràng khi tôi từ bỏ đoán mò về việc này. Tuy nhiên, anh vợ lại không trả lời câu hỏi của tôi mà Bệ hạ lại đưa ra một gợi ý cho tôi về vấn đề này .

「Myne, về những gì mà Alto nói, ở mức độ nào đó thì nó liên quan đến cách người dùng vận hành. Và, nó sẽ xuất hiện vấn đề trong một số trường hợp đặc biệt.」[note12931]

Hoạt động của nó dựa vào cách nó được sử dụng? Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt sẽ xuất hiện vấn đề…..? Điều này còn làm tôi khó hiểu hơn.

「Để xem nào, trong trường hợp cậu cho gia đình cậu và những người chịu ràng buộc bởi hợp đồng của Fenrir-sama sử dụng cánh của này, nó sẽ không thành vấn đề.

Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra khi những người khác như Morc cũng có thể sử dụng nó, như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?」

Lần này thì anh vợ đã cho tôi một lời giải thích dễ hiểu hơn rất nhiều.

……Tôi hiểu rồi, bất kỳ ai đều có thể sử dụng một vật phẩm này.

Hơn nữa, tôi có thể bị nghi ngờ nếu có ai đó có thể sử dụng và muốn tìm ra người chế tạo.

Tôi, người muốn những kỹ năng của mình được che dấu, thì cánh cửa này như thể bằng chứng lộ liễu về năng lực của tôi vậy.

Nếu nghĩ như vậy, đúng là việc cho người khác sử dụng cánh cửa này sẽ mang lại những kết quả không mong muốn.

Trong trường hợp đó, bất kỳ ai sử dụng cánh cửa này sẽ hỏi chi tiết về nó mọi lần sử dụng khi họ nghi ngờ về chức năng của nó.

Khi đó, chúng tôi lại không thể tìm ra cách để đánh lừa họ được, điều đó sẽ gây những ảnh hưởng xấu trong tương lai.

「Lẽ ra tôi nên nói điều này sớm hơn, việc này có thể được ngăn chặn được bằng cách kiểm soát xem ai có thể sử dụng nó.

Ví dụ như, nó có thể được đặt trong phòng làm việc hoặc một căn phòng riêng biệt …..Tuy nhiên, nó hẳn sẽ không thể đảm bảo 100% rằng nó sẽ an toàn.

Giống như Morc trước đây, bất kỳ ai cũng đều có thể vô tình bước vào. Sẽ có những người đến gặp Đức vua để nói về những vấn đề bình thường, và chúng ta hẳn không thể đuổi họ về, bởi vì điều đó khá bất thường đối với những người đến lâu đài.」

Đúng vậy. Cho dù là phòng làm việc hay phòng riêng của Bệ hạ, không có một nơi tuyệt đối không có người vào và ra.

Và so sánh với những nơi khác, số lượng người vào và ra mặc dù giảm đi rất nhiều về số lượng, nhưng nó vẫn không phải là không có. [note12932]

Có thể thấy, những cô hầu làm việc trong lâu đài. Họ vẫn cần làm hoàn thành công việc của mình khi lau dọn hai căn phòng nói trên. [note12933]

Lau dọn tất cả căn phòng, giặt giũ quần áo và những tấm ga trải giường phải được làm hằng ngày mà không có sai sót.

Nói cách khác, nếu chúng ta đặt cánh cửa vào hai nơi trên, thì chắc chắn họ sẽ thấy cánh cửa.

Đương nhiên, với quan điểm của những cô hầu gái, tôi đoán họ sẽ chẳng bao giờ chạm vào những thứ nội thất bên trong hai căn phòng trên khi chưa được cho phép.

Nếu không họ sẽ gặp rắc rối lớn và họ có thể bị cách chức, nhưng như vậy cũng sẽ là một phiền phức cho Đức vua khi ngài phải thuê lại một cô hầu gái khác.

Hơn nữa, chúng ta không thể mệnh lệnh họ hoàn toàn không thể chạm vào cánh cửa, nếu nó đã được gọi là “một cánh cửa” thì nó hẳn là thứ phải được lau dọn nhỉ.

Kể cả nó chỉ là một đồ nội thất bình thường, nó hẳn là thứ cần phải được lau dọn. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra khi họ cố gắng lau mặt sau cánh cửa……?

Nhưng nếu là cô hầu gái đã chỉ đường cho tôi, tôi không nghĩ sẽ có vấn đề khi cô ấy phát hiện ra nó.

Dù gì, cô ấy đã biết được việc tôi bất ngờ xuất hiện tại lâu đài.

Cô ấy thậm chí còn làm ra một cái chuông ở trong phòng tôi phòng khi tôi bất ngờ xuất hiện.

Tôi không nghĩ cần phải như vậy, nhưng tôi đoán cái chuông ấy được sử dụng để biết được khi tôi đến lâu đài.

Tuy nhiên, kể cả việc cô ấy mở cánh cửa, tôi đoán mọi chuyển sẽ chẳng có gì thay đổi khi cô ấy có lẽ chỉ nghĩ cánh cửa này có liên quan đến khả năng di chuyển bất cứ nơi đâu của tôi.

Khi Aisha và Sylphy đã biết về kỹ năng của tôi, cô ấy hẳn chỉ nghĩ “Oh họ hẳn có một bí mật” và sẽ hiểu được mà không cần biết quá nhiều chi tiết.

Trong trường hợp đó, mọi chuyện sẽ ổn. Tuy nhiên, nếu đó là thủ tướng Morc, vậy thì chuyện này sẽ khác biệt so với các cô hầu gái. [note12934]

Well, theo như Sylphy và anh vợ, thì có vẻ ông ấy không phải người xấu.

Kể cả khi tôi nghe rất nhiều kế hoạch được tạo ra bởi ông ấy, nhưng tất cả chúng đều vì lợi ích đất nước, và cả gia đình hoàng gia.

Nhưng nếu nó làm bí mật của tôi bị lộ ra, thì câu trả lời sẽ là một chữ KHÔNG.

Rõ ràng là chúng ta không thể nói về nó một cách bất cẩn.

「……Việc này hẳn là một khuyết điểm lớn của nó……」

「Aah, vậy là cậu cuối cùng đã hiểu rồi chứ? Oh hơn nữa, nó chỉ xảy ra trong một số trường hợp…..tuy nhiên, nó vẫn có khả năng……」

Ah, Thần nhớ Bệ hạ đã nói nó sẽ chỉ được dùng cho những mục đích sử dụng cụ thể.

Liệu nó là gì, mục đích sử dụng từ ban đầu nhỉ…..?

「Khi gia đình chúng ta phải từ bỏ Vương quốc và chạy trốn.」

……Eh?

「Đâu có gì phải ngạc nhiên đâu? Vương quốc chúng ta vẫn có những cuộc chiến với những Vương quốc bên cạnh, vì vậy rất có khả năng lâu đài sẽ trở thành một chiến trường.

Khi việc đó xảy ra, làm sao để những cô con gái ta có thể chạy trốn? Nhưng với cánh cửa này, khả năng trốn thoát sẽ tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, sau khi đã thoát được, nếu có ai đó để ý tới cánh cửa này……Đương nhiên, cậu đã biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Khi đó, nó sẽ là rắc rối khi ai đó bước vào, rõ ràng đây là trường hợp hết sức đặc biệt.」[note12935]

…..Tôi thấy rồi, nó sẽ thật là rắc rối nếu điều đó xảy ra.

Tuy nhiên, nếu cánh cửa được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ rất vui để nó được sử dụng.

Tuy nhiên, hiện tại, khi nó có thể được sử dụng cả hai chiều.

「Thần đã hiểu ý của Bệ hạ. Hãy để thần suy nghĩ thêm về cách giải quyết.」

Khi tôi nói vậy, cả Bệ hạ và anh vợ cùng cổ vũ tôi

「Aah, Chúc may mắn với nó.」.

Bây giờ, phải tìm ra một cách cải tiến về việc sử dụng nó .

「…..Và bây giờ, qua vấn đề tiếp theo, đó là về cuộc xâm lược của Vương Quốc Quỷ?」

Ghi chú

[Lên trên]
(Max: có còn ở lâu đài nữa đâu :V)
(Max: có còn ở lâu đài nữa đâu :V)
[Lên trên]
(Tuyder: tự tin thế, chưa hiểu lỗi mà đòi chế đồ sửa lỗi :v)(Max: đây gọi là cheat quen rồi)
(Tuyder: tự tin thế, chưa hiểu lỗi mà đòi chế đồ sửa lỗi :v)(Max: đây gọi là cheat quen rồi)
[Lên trên]
(Tuyder: có ai đoán được chưa :v)(Max: cái này gọi là……………..)
(Tuyder: có ai đoán được chưa :v)(Max: cái này gọi là……………..)
[Lên trên]
(Tuyder”: cung điện rộng thế, kiếm 1 căn phòng đặt cánh cửa vào, khóa phòng ai, ai vào được! =.=)(Max: Maid thì sao? Mấy ng bảo vệ thì sao?)
(Tuyder”: cung điện rộng thế, kiếm 1 căn phòng đặt cánh cửa vào, khóa phòng ai, ai vào được! =.=)(Max: Maid thì sao? Mấy ng bảo vệ thì sao?)
[Lên trên]
(Tuyder: hầu gái zo phòng riêng của ông Vua ( ͡° ͜ʖ ͡°) )(Max: nghe thì hay đấy như mà bà vợ vs ma thuật băng kia thì…… YANDERE_TIME)
(Tuyder: hầu gái zo phòng riêng của ông Vua ( ͡° ͜ʖ ͡°) )(Max: nghe thì hay đấy như mà bà vợ vs ma thuật băng kia thì…… YANDERE_TIME)
[Lên trên]
(Tuyder: thà cho gái biết bí mật chứ ai thèm cho lãnh đạo biết :v)(Max: chuẩn ta rồi, chình quyền là phù du, neko-maid là bất tử =)))
(Tuyder: thà cho gái biết bí mật chứ ai thèm cho lãnh đạo biết :v)(Max: chuẩn ta rồi, chình quyền là phù du, neko-maid là bất tử =)))
[Lên trên]
(Max: thg main cheat thế đứa nào muốn lên bảng đếm số sớm à :V)
(Max: thg main cheat thế đứa nào muốn lên bảng đếm số sớm à :V)
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
cảm ơn nhóm dich
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn team!!!
Đọc truyện từ những bài đăng năm 2017. Mới 2 ngày mà đã 2019 rồi. Còn vài chương nữa là hết truyện. Buồn quá.
Xem thêm
Thêm chức năng nhận diện vào, quét vân tay quét võng mạt để nhận diện chính xác những người được phép qua cửa :))
Có là hên rồi còn đòi hoàn hão à Lão vua Khốn nạn - Myne Said :D
Tks Team :D
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm