• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 158: hầm ngục mới (1)

13 Bình luận - Độ dài: 1,552 từ - Cập nhật:

Max: HEllo ae, t hiện hồn về đây.

Đang có "khoảng lặng trước cơn bão" cuối kỳ nên t thò đầu lên đăng luôn chương này :V Dạo này lắm thứ đổ lên đầu vkl

Chuẩn bị tinh thần chiến đấy nào~! (Chika-dance 10h)

-------------------

Trans: Meteor - Cá Đá

Edit: Maxmalefic9x - Cá CHình điện

Chương 158: hầm ngục mới (1)

「Vậy thì, con sẽ đi ngay giờ.」

Chúng tôi hiện tại đang ở lâu đài hoàng gia, viếng thăm Nhà vua để thông báo về yêu cầu mà ông ấy đưa ra về việc khám phá hầm ngục vừa mới xuất hiện. Đó là một chuyện quan trọng phải nói trực tiếp với người yêu cầu công việc cho chúng tôi trước khi đi, và cộng với việc đi đến lâu đài hoàng gia khá là dễ nhờ【Ma Thuật Độc Nhất・Không Gian】. [note13829]

「Được rồi, hãy cẩn thận khi các con vào trong đó. Kể cả khi đó là các con, nếu như các con bất cẩn trong một giây thôi, thì có thể sẽ bị thương đấy [note13830] Đôi khi cẩn thận là tốt nhất.」

「Vâng, con sẽ không ép mình và sẽ cẩn trọng ạ.」

Sau khi báo cáo với Nhà Vua, chúng tôi leo lên xe hàng được cung cấp bởi những Kỵ Sĩ Konoe và hãy tiến đến Dungeon nào!

「…Và rồi, chúng ta đã tới và …..Công chúa có nghe không vậy Syphid-sama!」

Khi đang cưỡi xe hàng, bên trong xe, một người đang làm ầm lên với Syphy trong xe là một trong những Kỵ Sĩ mới được bổ nhiệm, Carl-san. Anh ấy được giao đi chung với tổ đội của chúng tôi đến khi đến được Dungeon mới.

Có vẻ như Carl-san có cảm tình với Sylphy trong thời gian dài nhất, và ngay cả khi Sylphy đã kết hôn với nhau, cảm xúc của anh ấy vẫn không tay đổi dù chỉ một chút. Và tiếp tục, cuộc nói chuyện chỉ ở mức “muốn nói chuyện” với người mà mình thích. [note13831]

Và kể cả người đó có là Sylphy,em ấy cũng khá là khó xử trong tình huống này.

Mặc dù không có cảm xúc gì khó khăn, nhưng không có vẻ như là em ấy quan tâm đến vấn đề chút nào.

5 đến 10 phút đã trôi qua, thậm chí còn chưa được nửa ngày đi đường. Kể cả đó là em ấy cũng đã thấy mệt mỏi vì nghe quá nhiều [note13832] .

「Này Carl. Tôi xin lỗi nhưng tôi muốn được nghỉ thêm một chút nữa. Cậu có thể im lặng cho đến khi chúng ta đến được địa điểm cần đến không.」

Ahh, vậy là em ấy đã đến ngưỡng chịu đựng. Khá là hiếm thấy khi ma Sylphy đi thẳng vào vấn đề như vậy…

「Ah? Tôi thực sự xin lỗi. Cũng được một lúc rồi khi mà tôi vui vẻ nói chuyện về mọi thứ, đến nỗi tôi quên mất về việc đó.」

Đúng thật là ngay sau khi người tiến vào dungeon, người phải sẵn sàng cho các trận chiến. Nên nó là điều tự nhiên khi mà người phải minh mẫn khi tiến tới đó!

Sau khi Sylphy nói thế, Carl-san trả lời bằng giọng nói tràn đầy năng lượng nhưng rõ ràng là bạn có thể thấy anh ta sẽ không dễ dàng gì đánh mất đi cái sức mạnh đó đâu.

Hmm, mình có nên cảnh báo anh ta không nhỉ? [note13833]

「Carl-san, anh biết là Sylphy đã trở thành vợ tôi rồi chứ. Tôi sẽ không nói rằng anh không thể nói chuyện với em ấy, nhưng cứ nói chuyện liên tục không ngừng nghỉ, nó thật sự là không thoải mái đâu. Nên tôi sẽ rất vui khi mà anh có thể giữ mình không nói quá nhiều…」

Về phía Sylphy,tôi chú ý đến anh ta rất đúng lúc, và anh ấy trở nên dỗi hơn khi nghe thấy. Tôi không thể tưởng tượng rằng anh ấy có vẻ mặt như vậy.

Tôi có vẻ như đã phá tâm trạng của anh ta, tuy nhiên đâu còn cách nào khác…

Tôi không thường bị làm phiền bởi sự lãng mạn, nhưng đây là một vấn đề hơi khó để bỏ qua.[note13834]

「Không, đây cũng là lỗi của tôi. T thừa nhận là tôi có nói hơi nhiều. Làm ơn hãy thứ lỗi cho tôi.」

Có vẻ như anh ấy đã hiểu ra vấn đề. Là một lính mới của Kỵ Sĩ Konoe, anh ta nên trở nên nghiêm túc với bản thân hơn... tuy nhiên, có vẻ như tôi không thích anh ấy… [note13835]

Kể cả Sylphy khi thấy Carl-san tự kiểm điểm mình, cũng thấy an tâm hơn.

Mặc dù nó khá tốt kho mà Carl-san cuối cùng cũng dừng nói, nhưng trước khi chúng tôi đến nơi, bên trong xe hàng trở nên khó xử trong suốt chuyến đi.

…Không chờ đã, tôi xin lỗi, chỉ có chúng tôi trở nên khó xử. Waffle và Kuu đi với tốc độ riêng của hai đứa trong suốt chuyến đi.

Khi mà tôi hỏi về điều đó lúc sau, hai đứa nói như『chả có việc gì làm với hai tụi em cả, Wafu!』

Như vậy, sau một chuyến đi “dài như vô tận” phía sau xe hàng, chúng tôi cuối cùng cung đến được dungeon mới. Chúng tôi rời khỏi Cung Điện Hoàng Gia vào buổi sáng, và lúc này vậy chưa quá trưa.

Sau khi nhìn chúng tôi với ánh mắt lưỡng lự, anh ấy cuối cùng cũng quay về Cung Điện cùng với xe hàng.

「Vậy đây chính là Dungeon vừa được xuất hiện hả.」

Những Dungeon mà tôi đã đi qua chính là “Dungeon of Power”[note13837] và “Dungeon of the World Tree”[note13838] . Trong chuyến khám pha hai dungeon trước, tôi có thể cảm thấy được một luồng mana lạ bất cứ khi nào tôi bước chân vào cổng.[note13839]

…Tuy nhiên, dungeon lần này không hề có cảm giác đó hay tương tự như vậy.

Có lẽ nhưng nó chỉ vừa xuất hiện nên mới như vậy.

…Bất ngờ thay, không có cảm giác bất thường đó, tôi không hề cảm thấy có điềm xấu về dungeon này.[note13836]

「Myne-kun, trước khi chúng ta đi vào, có một điều em muốn anh phải cẩn trọng. Đúng thật là dungeon mới sẽ cực kỳ dễ so với những dungeon khác, nhưng đó là vì nó ít tầng hơn những dungeon hiện thời. Tuy nhiên, lũ quái vật có lẽ sẽ không dễ dàng gì đâu.」

Sau khi Aisha cảnh báo tôi, trong đầu tôi vang lên「Anh hiểu rồi.」

Có lẽ, sẽ có quái vật cấp S sẽ xuất hiện ngay tầng đầu tiên… Không chờ đã, có thể là cấp Thảm Hoạ có thể xuất hiện luôn. Đúng thật là nếu ta bất cẩn, chúng ta có thể sẽ bị đánh bạn ngay từ đầu.

Sau khi nghe Aisha nói, lần này đến lượt Sylphy lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc.

「…Nó cũng không thường xuyên lắm đâu, chỉ là đã có trường hợp tương tự xảy ra ở quá khứ…」

Hm? Lời tuyên bố của Sylphy có vẻ lạ. Thường thì em ấy sẽ như ‘supaa~’ rồi nói nó ra…[note13840]

Ehh, kể cả Aisha cũng thế ư? Với cái biểu cảm đó… Chuyện gì đang xảy ra vậy?

「Có chuyện gì thế, hiếm khi thấy em nói lắp bắp như vậy?」

「Ahh, em xin lỗi, về Dungeon, Danna-sama có biết cách một dungeon, cách nó sản sinh quái vật, anh có biết lý do không?」

Tại sao một dungeon lại sản sinh quái vật?... Trước đó, Aisha đã có dạy mình cái này rồi! Để tôi nhớ lại xem… nếu như tôi nhớ không lầm, một lượng lớn mana sẽ ngấm vào các phế tích hoặc hang động, và nếu bạn đặt một một viên đá mana lớn, cái mà họ gọi là lõi, vào trong đó, viên đá mana sẽ hút mana bên ở môi trường xung quanh và sẽ tạo ra môi trường mà quái vật có thể sinh sản… và nó dẫn đến sự hình thành của dungeon. [note13841]

「Đúng vậy, tương tự như thế đó. Rồi, bây giờ hãy tưởng tượng nó có ý nghĩa gì.」H~~mm.

Đó là gì nhỉ, Sylphy đã rất chu đáo về việc này, nên nó chắc chắn sẽ có ý nghĩa.

…Ahh!! Ehh!! Đừng nói là!?

「Sylphy, đứng nói với anh là!?」

「Công chúa, có phải là!?」

Biểu cảm của tôi lẫn Aisha đều thay đổi, và Sylphy đưa ra câu trả lời cuối cùng.

「…Khi mà đây là dungeon vừa được xuất hiện gần đây, có khả năng là chả có một con nào xuất hiện bên trong cả.」

Tôi đúng cmnr!... Nếu như ta nghĩ về điều đó, thì nó có thể áp dụng vào trường hợp này.

Trong đầu tôi, có một khuôn mặt nổi lên,… đó chính là cái người mà tôi nhìn thấy khi mà tôi ngồi trên lưng Jormungand-sama! Nhớ lại nụ cười lạnh như tiền đấy, bất giác làm tôi rùng mình.

Tôi chắc chắn rằng, hắn biết đến sự hiện diện của tôi, kể cả khi mà tôi ngồi trên lưng của Jormungandr-sama với cái tốc độ đó.

Ghi chú

[Lên trên]
(Meteor: cheat be like)(Max: có cheat mà ko dùng thì mới là ngu =)))
(Meteor: cheat be like)(Max: có cheat mà ko dùng thì mới là ngu =)))
[Lên trên]
(Meteor: Super heal cất đâu rồi nhỉ :v)(Max: Mundo R be like)
(Meteor: Super heal cất đâu rồi nhỉ :v)(Max: Mundo R be like)
[Lên trên]
(Max: RIP)
(Max: RIP)
[Lên trên]
(Meteor: làm phiền vợ main nó cắt skill hết giờ =)))).
(Meteor: làm phiền vợ main nó cắt skill hết giờ =)))).
[Lên trên]
(Meteor: “Cắt” nó đi main =)))))(Max: cắt skill hay cắt gì đấy :V Triệt sản à :V)
(Meteor: “Cắt” nó đi main =)))))(Max: cắt skill hay cắt gì đấy :V Triệt sản à :V)
[Lên trên]
(Meteor: vợ chú mà thg nào dám ntr là “cắt”)
(Meteor: vợ chú mà thg nào dám ntr là “cắt”)
[Lên trên]
(Meteor: trai là auto ghét =)))))
(Meteor: trai là auto ghét =)))))
[Lên trên]
(Meteor: cứ có gì thì cướp sạch thôi :v)(Max: chú thấy hầm ngục toàn rồng rồi còn gì, cái hầm này có là gì =))))
(Meteor: cứ có gì thì cướp sạch thôi :v)(Max: chú thấy hầm ngục toàn rồng rồi còn gì, cái hầm này có là gì =))))
[Lên trên]
(Hầm ngục sức mạnh)
(Hầm ngục sức mạnh)
[Lên trên]
(hầm ngục cây thế giới)
(hầm ngục cây thế giới)
[Lên trên]
(Max: có lý do mà t để hay cái tên này full eng - vì dịch ra nghe dị vl :V)
(Max: có lý do mà t để hay cái tên này full eng - vì dịch ra nghe dị vl :V)
[Lên trên]
(Meteor: chịu :v)(Max: Ý là việc vợ giảng đạo là chuyện bthg rồi =))) hôm nay lại ko thấy =))))
(Meteor: chịu :v)(Max: Ý là việc vợ giảng đạo là chuyện bthg rồi =))) hôm nay lại ko thấy =))))
[Lên trên]
( Meteor: có vẻ dễ hiểu nhỉ) (Max: Dễ hiểu so với mở philosophy của t là cái chắc :V)
( Meteor: có vẻ dễ hiểu nhỉ) (Max: Dễ hiểu so với mở philosophy của t là cái chắc :V)
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Tks team
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm
Phê.... tks ad nhiều
Xem thêm