• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 163: Dungeon Mới (6)

12 Bình luận - Độ dài: 1,555 từ - Cập nhật:

Max: Yahoo, cá tháng tư nhưng năm nay lười không phá =)))

mà, bắt đầu lại một kỳ mới nữa rồi nên cb tinh thần nào - fight-tou~

---------------------------------------------------------------

Trans: Kumisoo - Cá Thác Lác

Edit: Maxmalefic9x - Cá chình điện

Chương 163: Dungeon Mới (6)

[ Sao rồi, em có nghe được không, Kuu? ]

Sau khi đã tiêu diệt bầy sư tử, tôi và Waffle quyết định quay về với các cô vợ của tôi.

Khi tôi thấy Kuu đang nhảy múa trên không trung, tôi có cảm giác rằng cuộc đối thoại bằng các sử dụng [Thần giao cách cảm]đã thành công chăng ?

「 Đúng vậy, nó đã thành công, mặc dù em nghĩ rằng sẽ chẳng sao miễn chúng ta vẫn sống cùng nhau, nhưng vẫn tốt hơn khi có thể nói chuyện được với nhau, Em cảm thấy càng gần gũi với Kuu hơn! 」

Sylphy hào hứng trả lời tôi như thế.

Chà, tôi hiểu niềm vui của Sylphy. Vì Kuu và Sylphy thường tắm chung vì cả hai đều thích tắm nước nóng.

Nếu thắc mắc rằng liệu Syphy hay Aisha có mối quan hệ tốt với Kuu hay không, thì đó chắc chắn sẽ là Sylphy. Nhưng điều đó không có nghĩa là Aisha không thân với Kuu.

Mặc dù họ không thể nói chuyện với nhau, nhưng họ vẫn tốt với nhau, vì vậy tôi rất vui vì cuối cùng họ cũng có thể nói chuyện với nhau.

Tuy nhiên, đúng như tôi đã dự đoán, tôi không thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Kuu và Sylphy.

Tất nhiên là tôi đã không dán [Thần giao cách cảm] lên chính mình.

Vì vậy, tôi không thể hiểu những gì vợ tôi đang nói gì.

Nhưng, vì tôi có [Sự bảo hộ của Cetus] trên người tôi.

Nói các khác, tôi có thể nói chuyện với Kuu bằng thần giao cách cảm. Điều đó có nghĩa rằng bằng cách có thần giao cách cảm giống nhau, chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với Kuu? Đó là một điều bất ngờ thú vị, dường như suy nghĩ của tôi hơi quá hạn hẹp rồi. [note14229]

Nên bây giờ cuối cùng tôi cũng biết được cách sử dụng kỹ năng [Thần giao cách cảm] này thậm chí còn tốt hơn.

Tôi muốn thu thập thêm nhiều kỹ năng này nếu có thể. [note14230]

Như sau khi chúng tôi chinh phục được Dungeon này, tôi có thể không còn cơ hội nữa.

May mắn thay, chủng loại Sư tử không di chuyển trong đơn độc như Slime Trắng.

Chúng sẽ luôn di chuyển theo bầy đàn, vì vậy nếu giống như bây giờ, sẽ dễ dàng hơn để có được 3 đến 5 kỹ năng cho mỗi lần chạm tráng với chúng, vì vậy sẽ không tốn nhiều thời gian như ngày hôm qua.

◆◇◆◇◆

[Phew, cuối cùng chúng tôi cũng đến phòng Boss]

Ngay khi Aisha hoàn thành bản đồ, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến phòng Boss của tầng B1.

Giống như tầng 1, sau khi vẽ toàn bộ bản đồ, liệu chúng ta có thể tìm thấy Boss không .. chúng ta thực sự không may mắn sao? [note14231]

Tuy nhiên, vì đã thu thập được rất nhiều kỹ năng, nên thực ra tiến độ cũng xem là nhanh hơn ngày hôm qua.

[Như dự đoán, cánh của phòng Boss đang mở]

Nhìn thấy cánh của lớn ấy mở toang ra trước mắt, tôi chỉ biết thở dài.

[Này, Myne-Kun có phải là chúng ta đang gặp vận rủi hay thực sự là do Quỷ tộc gây ra?]

Cùng nhìn vào cánh cửa với tôi, Aisha đột nhiên thay đổi suy nghĩ?

Có khả năng đó không phải là Quỷ tộc, có khả năng rằng một hay một nhóm mạo hiểm giả vô tình đi lạc vào nơi này? [note14232]

[Hửm... Aisha à, liệu cậu phát hiện điều gì đó chằng?]

Sylphy hỏi Aisha về điều đó.

[Myne-kun, Công chúa-sama, đây chỉ là theo dự đoán thôi, nếu đây là hành động của Quỷ tộc, thì tại sao hắn lại muốn đi thám hiểm một Dungeon như thế này chứ?]

Hmm... ý của Aisha là sao nhỉ? Vì Dungeon hướng xuống dưới nên hắn cũng phải xuống dưới đúng chứ?

Khi tôi đang suy nghĩ thì túc đó Sylphy hiểu ý.

[Em thấy rồi, như Aisha đã nói, nó thật kỳ lạ]

Hmmm, gượm đã, thế là như thế nào?

Chờ một chút đã, đi xuống.....đi xuống à? Àhh, có lẽ đây là những gì mà Aisha muốn nói.

Đúng rồi, nó thật kỳ lạ!! Nếu đây là do Quỷ tộc thì việc hắn đi xuống đấy quả là rất kỳ lạ.

Một Dungeon sẽ được tạo ra khi một tên Quỷ tộc đặt vào đó một cái lõi.

Và nơi đặt cái lõi đó là ở... nơi sâu nhất.

Có nghĩa rằng bạn phải đi lên đó bằng mọi cách.

Thế nên có khả năng rất cao là có mạo hiểm giả đã đánh bại boss từng phòng và tiến ra khỏi đây.

Tuy nhiên, có thể là ai chứ? Tôi chỉ mới đăng ký hội mạo hiểm giả đước 1 ngày thôi nên chẳng biết ai đã vào nơi này.

Thành thật mà nói, những người mà tôi chỉ có Fjord và Lyle. Nhưng ban đầu họ vốn không phải là những mạo hiểm giả nên họ chẳng có lý do gì để đến đây.

[Aisha, theo em suy nghĩ thì có thể là ai?]

Vì Aisha vốn đã là một nhân viên tiếp tân trong Hội mạo hiểm giả, có thể cô ấy sẽ biết.

Có thể cố ấy đã có một vài dự đoán về người có thể đến đây.

[Hmm, em cũng không biết, các mạo hiểm giả thường là những người có đầu óc suy nghĩ đơn giản và cũng khá là tính toán, nên ngoại trừ những người đảm nhận nhiệm vụ trực tiếp như chúng ta thì em chắc chắng sẽ chẳng có ai hứng thú mà đến đây.]

Tôi biết mà, đến cả Aisha cũng không biết nữa.

Vậy nên nó khá khó để dự đoán mục đích của họ là gì.

Chỉ cần biết ai đến đây, chúng tôi có thể sẽ đoán được ý định của bọn họ.

[Dù sao, đó cũng là điều tốt. Tuy xác suất đó là Quỷ tộc không phải là không có, nhưng nó cũng mang đến một sự nhẹ nhõm khá lớn cho chúng ta. Nếu đó không phải là Quỷ tộc mà là Mạo hiểm giả thì chúng ta sẽ không cần lo lắng quá nhiều.]

Sylphy nói cũng có lý.

Tuy nhiên, nó cũng không có nghĩa rằng chúng tôi sẽ lơ là mất cảnh giác khi biết điều đó.

Dù sao đi nữa, vì Boss đã bị đánh bại nên chúng tôi sẽ dễ dàng chinh phục Dungeon này hơn và không cần đánh nhau với Quỷ tộc nếu như đó là mạo hiểm giả, trong trường hợp đó chúng tôi có thể sẽ có thêm một người bạn mới.

Tôi không biết khi nào họ sẽ liên lạc với chúng tôi, cho dù nếu chúng tôi có gặp họ, tốt nhất chúng tôi nên chuẩn bị trước cho cẩn thận.

Mặc dù tôi dã cố gắn tập luyện nghiêm túc thì tôi vẫn thua Ạnh vợ-san [note14233]

Ngoài ra tôi cũng đã huấn luyện với đội kỵ sỹ hoàng gia, tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều.

Sức mạnh từ kinh nghiệm và giác quan chiến đấu nếu được rèn luyện thì có thể sẽ vượt qua cả sức mạnh kỹ năng.

Bởi vì thế, dù cho khả năng Quỷ tộc xuất hiện thấp hơn mạo hiểm giả, chúng tôi vẫn phải có một vài biện pháp đối phó sẵn.

[Un, anh nói đúng. Tuy nhiên chúng ta vẫn nên cẩn thận, đúng là Dungeon chỉ mới xuất hiện gần đây nhưng không có nghĩa rằng là sẽ không có Quỷ tộc xuất hiện, cộng thêm vào đó chúng ta cũng không nên mất cảnh giác dù đó có là mạo hiểm giả]

Sau tất cả, khi đi qua tầng đầu tiên và tầng B1 chúng tôi chỉ chiến đấu với suy nghĩ rằng có quỷ tộc đang đi lang thang trong đây nhưng bây giờ sẽ có khả năng cao gặp phải nhà thám hiểm đang đi xung quanh tầng tiếp theo.

Bây giờ, hãy vào phòng Boss trong khi nó vẫn mở và xem những gì bên trong.

[Yup, quả nhiên không có Boss, anh tự hỏi liệu Boss có phải là quái cấp cao của bọn sư tử chăng?]

Có lẽ tôi sẽ thủ chiến đấu với nó vào ngày mai, sau khi mọi người đã về nhà.

Bằng một lẽ nào đó, tôi có dự cảm rằng nó sẽ rớt ra vật phẩm có giá trị nếu bị đánh bại. [note14234]

Tất cả chúng tôi đều chạm vào tượng đá trong phòng boss.

Giống như tầng đầu tiên, chúng tôi cảm thấy lạ vì chúng tôi chỉ có tiến về phía trước mà không cham tráng với bất cứ thứ gì.

Vậy, hướng tới tầng tiếp theo, tầng B2 sẽ là nơi chúng tôi hướng đến. [note14235]

Ghi chú

[Lên trên]
(Kumisoo: Não phẳng đúng hơn :))
(Kumisoo: Não phẳng đúng hơn :))
[Lên trên]
(Max: gắn vào đồ vật thì sao nhỉ :thinking: )
(Max: gắn vào đồ vật thì sao nhỉ :thinking: )
[Lên trên]
(Kumisoo: Một thánh nhọ như t nghe đau lòng vl )(Max: đã nghe đến huyền thoại nhọ của t chưa? Kỷ lúc 9 trên 10 lần chọn 50/50 khác nhau sai liên tục =)))))) mình bị nguyền rủa à :V)
(Kumisoo: Một thánh nhọ như t nghe đau lòng vl )(Max: đã nghe đến huyền thoại nhọ của t chưa? Kỷ lúc 9 trên 10 lần chọn 50/50 khác nhau sai liên tục =)))))) mình bị nguyền rủa à :V)
[Lên trên]
(Kumisoo: sặc mùi Flag:))(Max: rõ cmnr ràng vãi)
(Kumisoo: sặc mùi Flag:))(Max: rõ cmnr ràng vãi)
[Lên trên]
(Kumisoo: win cho end truyện sớm à:V)(Max: chú chưa bật cheat thôi =))) tung 1 đống ma pháp vào mặt xem ai chịu đc nổi ko :V)
(Kumisoo: win cho end truyện sớm à:V)(Max: chú chưa bật cheat thôi =))) tung 1 đống ma pháp vào mặt xem ai chịu đc nổi ko :V)
[Lên trên]
(Kumisoo: Có hết skill của nó rồi còn có đồ ngon, giá như cái game ất ơ nào đó cũng được như vậy :V)(Max: chú được admin phù hộ là có được hết ngay xD)
(Kumisoo: Có hết skill của nó rồi còn có đồ ngon, giá như cái game ất ơ nào đó cũng được như vậy :V)(Max: chú được admin phù hộ là có được hết ngay xD)
[Lên trên]
(Kumisoo: tới đi rồi gặp thêm cái phòng trống trơn cho vui :))(Max: nà, gặp quỷ tộc cho nó thú vị xD)
(Kumisoo: tới đi rồi gặp thêm cái phòng trống trơn cho vui :))(Max: nà, gặp quỷ tộc cho nó thú vị xD)
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Yolo
Thanks trans
Xem thêm
Kỉ lục của t ép đồ 98% tạch 3 lần liên tiếp :))
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm
Thanks team
Xem thêm