• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 165: Dungeon mới (8)

16 Bình luận - Độ dài: 1,757 từ - Cập nhật:

Max: Hmmm, thời gian mình bay đâu hết rồi nhỉ?

Nhìn lại lịch : matlab + solidworks + fusion + volunteering 3D printers + Essay + Lmht

Haizz...... *đặt mua kính mới* chuẩn bị tăng độ cmnr.

--------------------------

Trans: Kumisoo - Cá Thác Lác

Edit: Maxmalefic9x - Cá chình điện

Chương 165: Dungeon mới (8)

「Nà ní, quát đờ heo...?」

Khi mới bước vào căn phòng, chúng tôi thấy có hình dáng một người toàn thân thể nhuốm đầy máu và đã ngã quỵ khi thấy chúng tôi [note14356]

「Myne-kun, mau chóng chữa cho anh ta đi! 」

Aisha đã nói như thế trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, cô ấy lập tức chay đến chổ mạo hiểm giả đó.

Sau khi bộ não tôi đã tiếp thu xử lý những lời nói của Aisha, tôi cũng liền chay ngay tới anh ta [note14357]

「Hãy có lên, tôi sẽ phục hồi cho anh! 」

Aisha sử dụng [Ma thuật phục hồi L ] lên anh ta, tuy nhiên nó lại không hề có tác dụng, thậm chí vết thương nhỏ nhất của anh ta cũng không phục hồi.

Nếu thế thì tôi sẽ dán [ Tăng cường ma thuật] lên cô ấy.

.

[ Tăng cường ma thuật] : khi xài ma thuật thì nó auto kích hoạt, tăng sức mạnh ma thuật đó lên 5 lần.

.

Tôi thường chỉ sử dụng nó khi ra đòn tấn công bằng ma thuật, nhưng nó cũng sẽ có tác dụng với ma thuật phục hồi.

Ít nhất tôi cũng sẽ giúp.

「Myne, sao anh lại không dùng [Regeneration] ? 」

Nhớ lại lúc đánh nhau với Hắc long, tôi cũng sử dụng [Regeneration] lên Waffle khi em ấy đang ở vực thẳm của cái chết, em ấy hỏi thế khi thấy chúng tôi sử dụng [Ma thuật phục hồi L].

「Sẽ rất rắc rối khi anh giải thích về [Regeneration] với một người mà chúng ta không hề có bất cứ quan hệ nào. Dúng là chúng anh muốn cứu người ấy thật, nhưng ưu tiên của anh là giữ bí mật về những kĩ năng này. 」「

Có thể nói rằng thật lạnh lùng khi tôi nói thế, tuy nhiên tôi không thể mà bỏ mặc được.

Nếu sử dụng [Regeneration] hay [Ultra Regeneration] ở đây, tôi sẽ cứu sống người này ngay.

Nhưng sẽ có vấn đề sau khi cứu người này.

Bây giờ, tôi chắc chắn sẽ cứu người này.

Vết thường trên người khá là nghiêm trọng.

Và hiển nhiên tôi và Aisha hiểu điều đó [note14358]

Nếu đây là người tốt, người đó sẽ không kể với bất cứ ai về điều này, nhưng sau khi rời dungeon , không thể kết luận chắc chắn người này sẽ không tiết lộ cho gia định hay bạn bè của người đó.

Có lẽ đó chỉ là một cách nói cảm ơn

Tuy nhiên, với chúng tôi, nó sẽ vô cùng rắc rối. Mặc dù tôi đã nói rằng tôi sẽ giúp ai đó, nhưng cuối cùng tôi không thể tự hào về bản thân mình vì vấn đề nan giải này.

Mặt khác, nếu là người xấu, ví dụ như một người nham hiểm, thì mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn nữa.

Người đó chắc chắn sẽ muốn tìm hiểu sâu hơn, và nghe nhiều hơn về các kỹ năng này.

Rõ ràng chúng tôi sẽ không nói cho người đó bất cứ điều gì. Tuy nhiên, đối với những loại người này, nếu mọi thứ không diễn ra như mong muốn, họ sẽ cố gắng tìm những cách khác để tìm hiểu về nó.

Mặc dù chúng tôi muốn cứu người đó, nhưng vì gánh nặng chết tiệt này, nó đã đẩy chúng tôi vào một tình huống khó xử.

Do đó, để không xảy ra điều này trong tương lai, tốt hơn hết là không sử dụng [ái sinh] hoặc [Siêu tái sinh] cho bất kỳ ai khác ngoài bạn bè và gia đình tôi.

Vì vậy, sau khi giải thích cho Waffle một cách đơn giản

Waffle chỉ trả lời :「Có những con người xấu. 」

Và bằng cách nào đó em ấy đã bị thuyết phục. Tôi chắc rằng em ấy đã nhớ lại thời gian khi bị những nhà thám hiểm bắt trong Khu rừng tinh linh.

「Uuu...

Oh, anh ta tỉnh rồi, hình như tôi đã gặp anh ta ở một nơi nào đó, anh ấy là ai nhỉ?

Khi tôi đang lục lại trí nhớ thì đôt nhiên Kuu la lớn.

「Ahhhhh, Onii-sama, đây là Chunsuke, Chunsuke là ~~~ Làm ơn hãy giúp anh ấy ! 」 [note14359]

Chunsuke? hình như tôi đã nghe cái tên này ở đâu thì phải.

「Wa....Wafu, đây là, anh ta chủ nhân Chunsuke. 」

Tôi không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cứ nghe theo lời Kuu đi đã.

Khi đến chỗ Kuu, tôi thấy một con chim sẻ giống quái vật đang nằm trên sàn đầy máu.

Nó vẫn còn thở và cử động, nên tôi vẫn có thể cứu nó.

Khi đang dùng siêu tái tạo lên nó, tôi lấy ra một vật từ túi.

Nó là một hòn sỏi có kĩ năng [Ultra Regeneration], tôi liền dán nó vào con chim sẻ bị thương đó.

Nếu người đó là quái vật, thì không có vấn đề gì khi cho nó biết về kỹ năng của tôi.

Nếu họ không có kỹ năng [Thần giao cách cảm], thì họ không thể nói ra được cho con người.

Chà, để chắc chắn, tôi đã sử dụng [Thẩm định], và có vẻ như nó không có kỹ năng [Thần giao cách cảm].

Hơn nữa, với tình trạng của con quái vật này, nó thậm chí còn tồi tệ hơn người kia nếu như tôi không sử dụng [Ultra Regeneration] trên nó, nó có thể sẽ chết. Thấy vẻ mặt lo lắng của Kuu, tôi lập tức sử dụng mà không cần suy nghĩ gì thêm.

Với khói trắng bao phủ cơ thể, cho thấy quá trình tái sinh đang bắt đầu, vùng bị thương của Chunsuke bắt đầu hồi phục.

「Đúng như Onii-sam đã dự đoán, Chunsuke vẫn còn sống」[note14360]

Sau khi xác nhận rằng vết thương đã được chữa lành, tôi [Cắt] [Ultra Regeneration] từ nó và dán nó trở lại viên sỏi.

Chỉ trong trường hợp tôi vẫn sử dụng [Ma thuật phục hồi L] trên nó, trước khi nó bắt đầu vỗ “cánh” và bay lên trên. [note14361]

「Chun, Chu ~ n! 」

Được rồi, có vẻ như nó đã được chữa lành hoàn toàn!

「KyuKyuKyu! 」

「ChunChunChun. 」

「Wafu, Wafufu, Wafu? 」

「Chun, chun, chuchu ~ n! ! 」[note14362]

Tôi đang không biết họ đang nói gì nếu tôi không có thần giao cách cảm.

Bây giờ, tôi sẽ đi về phía nhà thám hiểm và xem mọi thứ đang diễn ra ở đó như thế nào.

「Anh ấy như thế nào? 」

Sau khi hỏi Aisha, cô ấy trả lời với tôi {Em chỉ có thể cứu mạng anh ấy}

Chỉ cứu mạng anh ấy, là sao nhỉ?

「Bên trong cơ thể anh ta bị nhiễm độc ..? Em không thể phân tích rõ ràng, nhưng cảm giác như có thứ gì đó không nên ở trong cơ thể anh ta? Và có một số phần mà ma thuật phục hồi không có hiệu quả, vì vậy em không thể chữa lành hoàn toàn cho anh ta. 」

Vào thời điểm đó, một nhà thám hiểm đã gọi một Mục sư là người quen biết với Aisha, người mà cô đang chữa bệnh. Aisha cũng đã sử dụng [Ma thuật phục hồi L] cho cô ấy, nhưng Mục sư-san có kỹ năng phục hồi ở cấp độ cao hơn thế nhiều.

「Uuu, vậy các bạn đã cứu tôi 」

Aah, anh ấy đã hồi phục đến mức có thể nói được.

Đợi một phút, tôi biết anh ta là ai rồi!? Anh ta không phải là một trong những anh chàng của Clan Tamer Rings sao!? Anh ấy đã ở cùng với Tales khi anh ấy bước vào Clan House của chúng tôi.

Bây giờ tôi nghĩ về nó, Waff và Kuu cũng đã nói điều gì đó như 'Đó là chủ nhân của chunsuke

Cái gì, tại sao anh chàng này ở đây, hơn nữa còn ở bờ vực của cái chết! ? [note14363]

Không, đợi một chút. Đừng nói với tôi, những người đi trước chúng tôi. Đó không phải là những nhà thám hiểm của Guild, mà là Clan Tamer Ring!?

Tôi hiểu rồi, mấy giờ ta có thể cảm nhận mana, vì có những con quái vật cùng với họ!Nếu tôi nghĩ về chúng như những con quái vật thuần hóa của bọn họ, thì nó không có gì lạ cả. Tuy nhiên, tại sao Clan Tamer Ring này có liên quan gì đến việc khám phá Dungeon mới? Và King-sama chỉ bổ nhiệm chúng tôi thực hiện yêu cầu này.

Bây giờ, hãy tự hỏi người đó.

「Uhmm, anh có phải là một thành viên trong Clan Tamer Ring không? 」

Khi tôi hỏi, chủ nhân của chunsuke gật đầu mạnh mẽ.

Vì vậy, thực sự chính là người từ hôm đó.

「Tại sao anh lại ở đây? Và các đồng đội khác của anh đã đi đâu? Mặc dù anh gần như đã chết, vậy bọn họ đang ở nơi nào? 」

Vâng, tôi đã xác nhận rằng các đồng đội của anh ấy đã đi xuống một tầng với [Cảm nhận – Lớn].

Tuy nhiên, tôi không thể tiết lộ cho anh chàng này.

Tốt hơn là hành động như thể tôi không biết gì.

「Nếu là họ, họ đã đi lâu rồi, họ bỏ tôi ở đây và đi tiếp. 」

Với lòng căm ghét, chủ nhân của chunsuke nói và nhổ nước bọt khinh bỉ.

Fumu, tôi tự hỏi nếu Clan họ đã tan rã. Ý tôi là với thái độ của Tales, tôi chắc chắn rằng nó hoàn toàn có thể xảy ra [note14364]

Rõ ràng, chủ nhân của Chunsuke được gọi là Kappore. Và mặc dù tôi sẽ lịch sự nói chuyện với anh ta vì anh ta lớn tuổi hơn tôi, nhưng sau sự cố Clan House, tôi quyết định từ bỏ sự lịch sự.

Sau khi nghe Kappore kể lại câu chuyện này, cò khá nhiều điều đáng ngạc nhiên đã được tiết lộ.

Ghi chú

[Lên trên]
(Kumisoo: khá ngầu, bao h t mới dc như vậy nhỉ:))(Max: khi chú đi qua isekai =)))))
(Kumisoo: khá ngầu, bao h t mới dc như vậy nhỉ:))(Max: khi chú đi qua isekai =)))))
[Lên trên]
(Kumisoo: ít ra não nó cũng nhanh hơn IE :) )
(Kumisoo: ít ra não nó cũng nhanh hơn IE :) )
[Lên trên]
(Kumisoo: không muốn dịch câu sau đâu, câu sau thanh niên nói 1 câu “max” thừa thãi) (Max: đứa nào gọi t à? =)))
(Kumisoo: không muốn dịch câu sau đâu, câu sau thanh niên nói 1 câu “max” thừa thãi) (Max: đứa nào gọi t à? =)))
[Lên trên]
(Kumisoo: chỗ này hơi khó hiểu)(Max: chắc là Kuu nói thì phải)
(Kumisoo: chỗ này hơi khó hiểu)(Max: chắc là Kuu nói thì phải)
[Lên trên]
(Kumisoo: nó dự đoán hồi nảo nhỉ ?)(Max: nó dự đoán trong đầu tác giả =))))
(Kumisoo: nó dự đoán hồi nảo nhỉ ?)(Max: nó dự đoán trong đầu tác giả =))))
[Lên trên]
(Kumisoo: nguyên Eng là vỗ “chim”, hình như ông Eng hút nhầm weed hàng tàu :V)(Max: Hút cỏ nhiều quá thì có =)))
(Kumisoo: nguyên Eng là vỗ “chim”, hình như ông Eng hút nhầm weed hàng tàu :V)(Max: Hút cỏ nhiều quá thì có =)))
[Lên trên]
(Kumisoo: Pokemon Cmnr :))(Max: Pi cà chú~)
(Kumisoo: Pokemon Cmnr :))(Max: Pi cà chú~)
[Lên trên]
(Max: có mỗi pet chim mà lao vào dungeon, chả biết là ngu hay dại nữa :V)
(Max: có mỗi pet chim mà lao vào dungeon, chả biết là ngu hay dại nữa :V)
[Lên trên]
(Kumisoo: tan đi cho đời nó khỏe) (Max: thì nó coi mạng thằng này như cỏ rác ấy mà :V)
(Kumisoo: tan đi cho đời nó khỏe) (Max: thì nó coi mạng thằng này như cỏ rác ấy mà :V)
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Bẫy đấy tml main ngu
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
T đã nghi ngay từ đầu mà
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm