• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 179 : Dungeon mới ( 21)

12 Bình luận - Độ dài: 1,616 từ - Cập nhật:

Max: khi bạn tưởng rằng bạn đã hết bận :) ĐM PROJECT!!!!

---------------------------------

Trans: Kumiso - Cá Thác Lác

Edit: Maxmalefic9x - Cá chình Điện

Chương 179 : Dungeon mới (21)

_______________________________________________

Ngay cả khi chúng tôi đã cố gắng đuổi theo họ, chúng tôi lại để họ trốn thoát.

Tôi chắc chắn rằng lần sau khi tôi đối mặt với hắn ta, khi tất cả các con át chủ bài của tôi dã được phời bày, hắn ta sẽ mạnh mẽ hơn trước.

「Myne-kun! Tệ thật rồi! ! ! ! 」

Trong khi suy nghĩ về thực tế là tôi đã để Xanadu và Rosalie trốn thoát, Aisha đã đến thúc tôi. Cô ấy có vẻ khá nôn nóng ..Aah!? Đó là Tales!? Ồ đúng rồi, thật tệ! [note18189]

Tôi vội vàng chạy đến Tales, và những gì tôi thấy là một lỗ hổng lớn trên cơ thể anh ta, máu chảy ra lại có lẫn thêm 1 loại sương. Sương mù màu đen này .. là nọc độc à!?

「Lúc đầu anh ta đã gần hấp hối rồi, nhưng lại bị tấn công thêm bởi đòn tấn công vừa nãy ..」[note18191]

「Onii-sama, anh ta đã vượt quá khả năng cứu chữa. Tốt hơn là chỉ cần cắt kỹ năng của anh ta trước khi anh ta chết. 」[note18192]

Kuu đã đề nghị với tôi như thế. Thật vậy, với một vết thương nghiêm trọng như vậy, không còn thời gian cho phép thuật cứu chữa, và không có cách nào để điều trị nọc độc ngay cả khi vết thương đã lành. Đó là trường hợp tương tự với Kappore.[note18193]

Nếu tôi sử dụng 【Tái sinh】, anh ta có thể được cứu, nhưng tôi không có trách nhiệm phải cho anh ta biết về kỹ năng [Cắt & Dán] của tôi, và không nên để người ngoài phát hiện bí mật của tôi. [note18194]

Vì vậy, bất kể người khác nói gì, hãy là lạnh lùng boy, không có lý do gì để sử dụng [Tái sinh] lên Tales. [note18195]

Tôi tự hỏi liệu tôi có thể sử dụng kỹ năng [Death pupet] mà tôi đã nhận được từ Rosalie trước đó và hồi sinh anh ta như một linh hồn đã chết. Tuy nhiên, nếu tôi đưa anh ta trở về từ cõi chết, anh ta sẽ không bao giờ là anh ta nữa, nên cuối cùng, không có cách nào để giúp anh ta. [note18196]

Bây giờ, sức sống của anh ta ngày càng mờ nhạt.

Vì anh ta ở trong trạng thái này, tốt hơn hết là chỉ cần đánh cắp kỹ năng của anh ta, nhưng tôi vẫn lưỡng lự ngay cả khi tôi đang cố làm lạnh lùng boy .. Nhưng dù sao đi nữa, tôi thích làm theo những gì Kuu nói.

.

Tên: Tales

LV: 34

Chủng tộc: Hume

Nam giới

Tuổi: 39 tuổi

Công việc: Thuần thú sư

【Kỹ năng】

Thuần hóa ・ Lớn

Nhìn Xuyên thấu [note18197]

Rìu một tay ・ Cực đại

.

Còn bây giờ, chúng ta hãy [Cắt] chúng đi ..

Hmm, tôi tự hỏi liệu có phải nhờ vào [Thuần hóa ・ Lớn] mà anh ta có thể thuần hóa được một tinh linh.

Oh phải, Hắc tinh linh của anh ta đã đi đâu rồi?

Dù sao đi nữa, tôi không thể nhìn thấy hắc tinh linh, nên không có cách nào để xác nhận.

Đợi tí? Có một kỹ năng kỳ lạ mà anh ta sở hữu. Cái này [Nhìn Xuyên Thấu]?

.

【Nhìn Xuyên Thấu】: Có thể nhìn thấy những thứ ẩn giấu. [note18198]

.

Eh ?? '.. Để xem những điều bị ẩn đi?

Aah, vậy đó là cách anh ta phát hiện ra lối đi bí mật trở lại phòng của Gargoyle!?

Điều đó có nghĩa là, không phải ngẫu nhiên mà họ tìm thấy căn phòng, là vì nhờ kỹ năng này.

Tôi nên thử nó lần sau.

「C...ứ...u...t...ô...i...v...ớ...i...t...ô...i...k...h....ô...n...g...m...u...ố...n....c...h...ế...t......!!!! 」[note18199]

Mặc dù rất yếu, nhưng tôi biết anh ta đang khóc để được giúp đỡ .. Giọng nói anh ta nhỏ đến mức tui lờ mờ nghe thấy. [note18200]

Cuộc sống của Tales từ từ bị dập tắt.

Mặc dù anh ta là một tên khốn nạn và độc ác, và là điều tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ nhất .. nhưng hãy vẫn cầu nguyện cho anh ta chỉ trong khoảnh khắc này. [note18201]

Với điều này, tôi không biết liệu anh ta có thể lên thiên đàng hay không.

Tôi đã thảo luận với Sylphy và cuối cùng thu hồi xác chết của Tales bằng cách nhét anh ta vào trong túi lưu trữ. Người này vẫn là người lãnh đạo của một trong 3 clan lớn. Tốt hơn là báo cáo lại cho Nhà Vua. [note18202]

Chà, tôi tự hỏi liệu trường hợp này có khiến cho Tamers Ring Clan bị giải tán không? [note18203]

「Chà, anh đã làm rất tốt.」

Tôi chắc chắn rằng...Sylphy cố tình nói thế. Cô ấy thản nhiên nói điều đó với mọi người.

「Đúng rồi. Các mối đe dọa của Dungeon này đã được xóa bỏ? Chà, vì nó vẫn còn ở đây, đã đến lúc chúng ta lên tầng cuối cùng .. và đó là một khả năng cực kỳ cao là tên Quỷ tộc kia là người tạo ra Dungeon này. 」

Aisha sau đó trả lời .

「Myne, Myne, chúng ta nên làm gì bây giờ?」

Waff chỉ vào Pillow bằng bàn chân của em ấy khi hỏi tôi.

Aah, đúng vậy! Tôi đã hoàn toàn quên mất cô ấy.

Vì Xanadu không còn ở đây nữa, tôi có thể [Cắt] hợp đồng nô lệ từ cô ấy.

.

Tên: Pillow

LV: 49 + 16

Chủng tộc: Chủng tộc Elf rơi vào bóng tối】

Nữ giới

【Kỹ năng】

không

【Sự bảo hộ của cây thế giới】

không

.

Uhm, bây giờ chúng ta hãy [Cắt] nó ra.

Vì tôi có thể [Cắt] 【Sự bảo hộ của cây thế giới】, tôi nghĩ rằng tôi có thể cắt hợp đồng nô lệ của cô ấy.

Vấn đề là, tôi dán [Slave] 【Xanadu】] ở đâu?

Nếu tôi chỉ cần dán nó, thì kẻ bị dán sẽ là nô lệ của Xanadu.

Nếu tôi dán nó xuống đất, toàn bộ Dungeon này có thành nô lệ của hắn không?

Vì điều đó chính nó đã là rắc rối.

Tôi đoán tôi chỉ nên dán nó vào viên sỏi thông thường của tôi?

Tuy nhiên, tôi không thể không cảm thấy lo lắng khi mang hòn sỏi như vậy xung quanh mình

Tôi nên kiểm tra nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn [Cắt] một kỹ năng và dán nó vào một thứ gì đó, sau đó ngay lập tức 【Cắt】 một kỹ năng khác và dán nó vào kỹ năng đầu tiên. [note18204]

Nó sẽ bị ghi đè và biến mất ?, và điều gì xảy ra nếu tôi sử dụng [Cắt] hai lần?.

Nếu kỹ năng biến mất, tôi sẽ gặp rắc rối, vì vậy tôi đã sử dụng [Constant: Power] làm vật hy sinh vì tôi có rất nhiều.

Được rồi, [Cắt]】. Sau đó lại dán nó vào viên sỏi.

Sau đó sử dụng Thẩm định giá. Được rồi! Đó là [Constant: Power】! Điều đó có nghĩa là【Slave【Xanadu】】 đã bị ghi đè!

Tuy nhiên, tôi sẽ không bất cẩn. Nếu tôi làm điều đó với một số kỹ năng thực sự quan trọng, nó sẽ bị ghi đè.

Tôi đã dán [Ma thuật hỗ trợ . Phục hồi】 và nghĩ về điều gì đó, nếu không có thiệt hại vật lý, bạn sẽ tỉnh lại và có thể nói chuyện bình thường chứ?

Vì vậy, tôi giao Pillows cho Sylphy, và thử nghiệm thêm một điều nữa.

『Myne, anh đang làm gì vậy ~?』

『KyuKyu ??』

Rời khỏi Pillow, tôi đi đến xác chết của Chimera.

Waff và Kuu tò mò về lý do tại sao tôi đến con quái vật mà họ đánh bại và hỏi.

Phải, tôi muốn thử nghiệm [Death pupet] mà tôi đã đánh cắp từ Rosalie về điều này.

Nói về linh hồn Ác ma, bạn có thể tưởng tượng điều gì đó tồi tệ, nhưng nó có thể được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc như một lá chắn nếu bạn sử dụng đúng.

Có lẽ tôi có thể làm gì đó về [Summoning the dead] nếu có chuyện bất ngờ xảy ra?

「Được rồi, chúng ta hãy thử nó!」

Sau khi sử dụng [Death pupet], Chimera đã chết bắt đầu tỏa sáng màu tím.

「!? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?? 」

Aisha đột nhiên nhìn thấy tình hình và cao giọng.

Sylphy và Pillow nghe thấy cô ấy nhìn về phía tôi.

Gyooooooo

Một tiếng gầm mạnh được nghe thấy và Chimera đứng dậy.

Cơ thể đã từng có màu trắng chuyển sang màu tía đậm hơn Waff.

Sau đó, sau khi biến thành màu đen, đầu của nó hướng về phía tôi và rơi xuống.

「Myne-kun, chuyện gì đang xảy ra vậy?」

Aisha quay lại và hỏi, sau đó tôi giải thích những kỹ năng mà tôi đã đánh cắp từ Rosalie.

「Gì!? Một kỹ năng chết tức thì? '. Và, để có thể hồi sinh người chết thành một linh hồn xấu xa như Chimera đằng kia, đó .. Emkhông biết phải nói gì .. Nếu phải chống lại Danna-sama, em không nghĩ rằng chúng ta có cơ hội. 」

Như họ đã nói.

Tôi rất vui vì tôi có [Cắt & Dán].

Nhân tiện, Waffle và Kuu? Họ có thể ngừng chơi đùa với xác của Chimera không?

Ghi chú

[Lên trên]
(Kumiso: tệ gì mà tệ :))
(Kumiso: tệ gì mà tệ :))
[Lên trên]
(Kumiso: vừa ăn hành xong, ko bá lên tý nào mà còn ăn hành thêm 1 cú chót để xong xui việc chuẩn bị hành lý chầu ông bà :))(Max: Karrma =))))
(Kumiso: vừa ăn hành xong, ko bá lên tý nào mà còn ăn hành thêm 1 cú chót để xong xui việc chuẩn bị hành lý chầu ông bà :))(Max: Karrma =))))
[Lên trên]
(Kumiso: vừa ăn hành xong, ko bá lên tý nào mà còn ăn hành thêm 1 cú chót để xong xui việc chuẩn bị hành lý chầu ông bà :))(Max: Karrma =))))
(Kumiso: vừa ăn hành xong, ko bá lên tý nào mà còn ăn hành thêm 1 cú chót để xong xui việc chuẩn bị hành lý chầu ông bà :))(Max: Karrma =))))
[Lên trên]
(Kumiso: Kuu nói rất đúng :))(Max: khỏi cứu cho đỡ nhức lòng)
(Kumiso: Kuu nói rất đúng :))(Max: khỏi cứu cho đỡ nhức lòng)
[Lên trên]
(Kumiso :đen vâu :))
(Kumiso :đen vâu :))
[Lên trên]
(Max: thg đấy ko đáng cứu ấy chứ mà lo, tốt ít ra main ko kiểu ngu ai cũng giúp )
(Max: thg đấy ko đáng cứu ấy chứ mà lo, tốt ít ra main ko kiểu ngu ai cũng giúp )
[Lên trên]
(Max: thg trans nó chen vào nhg mình cứ để đó =)))
(Max: thg trans nó chen vào nhg mình cứ để đó =)))
[Lên trên]
(Kumiso: jinwoo isekai ? )(Max: Hmmm có thể)
(Kumiso: jinwoo isekai ? )(Max: Hmmm có thể)
[Lên trên]
(ENG: Một cái gì đó giống như con mắt thứ ba?) (Max: ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(ENG: Một cái gì đó giống như con mắt thứ ba?) (Max: ( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
(Max: đm combo, mấy skill mà main ko nhìn được để Cut h thấy hết =))))
(Max: đm combo, mấy skill mà main ko nhìn được để Cut h thấy hết =))))
[Lên trên]
(Kumiso: nói lê thê, nhấn muốn gãy tay :V)(Max: giết ng cho đã vào , h chết thì cầu xin =))))
(Kumiso: nói lê thê, nhấn muốn gãy tay :V)(Max: giết ng cho đã vào , h chết thì cầu xin =))))
[Lên trên]
(Kumiso: tối nghĩa vcl, cứu đi :))(Max: I got chu)
(Kumiso: tối nghĩa vcl, cứu đi :))(Max: I got chu)
[Lên trên]
(TLN: NOPE)(Kumiso: Confirm) (Max: Xuống địa ngục mà gào tiếp =)))
(TLN: NOPE)(Kumiso: Confirm) (Max: Xuống địa ngục mà gào tiếp =)))
[Lên trên]
(Kumiso: tận cùng của nghiệp quật:))
(Kumiso: tận cùng của nghiệp quật:))
[Lên trên]
(Kumiso” sure kèo :))(Max: ko, thg Hoàng tử lãnh đạo cướp luôn ghế chủ tịch xD =))))
(Kumiso” sure kèo :))(Max: ko, thg Hoàng tử lãnh đạo cướp luôn ghế chủ tịch xD =))))
[Lên trên]
(Kumiso: ý là ghi đè ấy :V)(Max: tối nghĩa vkl)
(Kumiso: ý là ghi đè ấy :V)(Max: tối nghĩa vkl)
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
vcloz ko chỉ là assasin caster healer mà bh còn là necromancer,chịu!!
Xem thêm
TRANS
Ngày càng bá :v
Thanks~
Xem thêm
Vâng hack như thé mà ko chịu sửa lỗi gì cả
Xem thêm
Nghiệp quật nghe con
Xem thêm
Bá quá rồi ai chơi :))
Xem thêm
Nối bước Vandalieu
Xem thêm
Vandalieu bá hơn, tội hơn
Xem thêm
@ColonelGhost: ý mình là tạo undead
Xem thêm
thanks~
Xem thêm