• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 171: Dungeon mới (13)

21 Bình luận - Độ dài: 1,655 từ - Cập nhật:

Max: Hellu ae, dạo này bị dí đít khá căng, mà có vẻ ở vn cx ăn đòn nhỉ =))) Thấy nhiều truyện cx ko được update nhiều lắm là biết ae đang đồng cảnh ngộ rồi

Hy vọng thi xong thì sẽ ổn hơn (4 tuần nữa)

-------------------------------------------------

Chương 171: Dungeon mới (13)

Trans: Kumisoo - Cá Thác Lác

Edit: Maxmalefic9x - Cá chình điện

---------------------------------------------

「Chúng ta nên đi tiếp thôi. 」

Tôi nói với họ như thế khi thấy vết máu dọc theo cầu thang.

Mọi người, nhất là Kuu và Waffle, hai em ấy di chuyển trong im lặng với vẻ mặt nghiêm túc.

Sau đó, Sylphy, với thanh Kiếm Linus .. và tôi với thanh Lighting Edge và Dao găm thép cầm trên cả hai tay, chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào cần thiết.

Aisha cũng có cây cung treo trên vai và một con dao găm trên tay.

Mặc dù tôi muốn nói, như mong đợi của Aisha với [Cung thủ - Thần thánh] của cô ấy, nhưng trong lối đi hẹp này, thật khó để cô ấy sử dụng cây cung của mình trong tình huống này. [note15316]

Vì vậy, khi tình huống phát sinh, cô ấy sẽ chuẩn bị một con dao găm cho tình huống như vậy, và cô ấy cũng được đào tạo tốt về cách sử dụng dao găm.

Với sự chuẩn bị như vậy về trang thiết bị và đào tạo, không có gì lạ khi cô ấy là cựu mạo hiểm giả hạng B.

Bây giờ tôi nhớ, cha tôi không có kỹ năng [Dao găm], nhưng từ những gì tôi nhớ, ông thường có thể sử dụng dao găm. Tôi đoán đối với một thợ săn hoặc một cung thủ, có một thanh dao gắm về cơ bản giống như vũ khí thứ hai của họ.

「Chúng ta đã đến tầng 4. Nhưng chuyện gì đang xảy ra với tầng này! 」

Sylphy nhìn thấy một khu vực rộng lớn ngay trước mắt cô và nói trong khổ sở.

Tôi đã nghĩ về nó khi chúng tôi ở tầng hầm tầng 3. Nhưng cho đến nay tôi chưa bao giờ thấy các cấu trúc như vậy trong bất kỳ Dungeon nào khác mà tôi đã từng đến.

Tầng thứ tư này, có thể nói rằng nó đã thay đổi .. và đó là đối cực của tầng trước.

Tôi suy nghĩ về nó, có lẽ lý do tại sao Dungeon trông rất kỳ lạ là bởi vì một Quỷ đi qua và làm rối tung nơi đây?

Có một cảnh ngay trước mắt tôi.

Và một khung cảnh rộng lớn mà thậm chí mục tiêu không thể được nhìn thấy, một, một đường thẳng, đi từ đầu này sang đầu kia.

Điều duy nhất tồn tại trên tầng này, là lối đi này. Không có gì khác ngoài điều này.

Có lẽ, có một cánh cửa ẩn ở đâu đó trên tầng này, tương tự như cách chúng tôi tìm thấy cánh cửa ở tầng ba tầng hầm.

Nhưng, khi chúng tôi đi phía bên kia, thì nó chỉ dẫn đến một ngõ cụt.

Đó chỉ là một lối đi thẳng, đưa chúng ta về phía trước mãi mãi.

Và, trên bề mặt của lối đi, con đường tiếp tục từ tầng ba, vết máu vẫn đang trải dài trước mặt chúng tôi. Như thể nó đang mời chúng tôi theo nó đến cuối con đường. [note15317]

「Cậu nghĩ gì về điều này? 」

「Mình không có ý tưởng gì cả .. dù sao đi nữa, có vẻ như nó vẫn đang dẫn chúng ta đi tiếp. 」

Sylphy hỏi và Aisha trả lời.

Chúng tôi sẽ không biết những gì đang ở phía trước chúng tôi, nhưng những gì tôi biết là trong khi tôi đánh bại Gargoyle, họ đã có cơ hội để đi trước.

Nếu điều đó xảy ra, rõ ràng chúng tôi sẽ phải thận trọng với bất kỳ kẻ thù nào đang rình rập xung quanh.

Có lẽ .. ý nghĩa của nó là dòng máu này có thể hoàn toàn dẫn chúng tôi vào một cái bẫy.

Theo một cách nào đó, đây chỉ là một dự đoán.

Và rõ ràng, nó có thể là một cái gì đó quá xa vời.

Tuy nhiên, bất kể là kẻ thù hay đó là gì, chúng tôi phải đề phòng điều tồi tệ nhất trong số đó.

Cứ như vậy, khi nghĩ về nó như đang mời chúng tôi đi tiếp, chúng tôi sẽ phải hành động cẩn thận.

「Mọi người, xin hãy cẩn thận. 」

Sau khi quan sát kỹ xung quanh, kiểm tra xem có gì hay bất cứ ai không, chúng tôi di chuyển với tốc độ rất chậm.

Sau khi đi bộ khoảng 50 phút hoặc lâu hơn, chúng tôi nghe thấy một âm thanh lạ từ phía trước chúng tôi.

「.....Ứu.....tôi..... 」[note15318]

「Đó là!?」

Khi tôi cao giọng, Waff cũng 「Wafu! 」 một cái.

「Myne! Có gì đó, trước mặt chúng ta !! 」

Đồng thời khi Waff lên tiếng, tôi cũng đã sử dụng [Cảm nhận ・ L] của mình!

Ở đó, tôi cảm thấy một sự hiện diện khá yếu. Ngoài ra, một sự hiện diện rất đáng ngại cũng có.

Sự hiện diện đáng ngại đó rất lớn. Đã gợi cho tôi về vị Vua Orc mạnh mẽ mà tôi phải đối mặt trước đây. [note15319]

Sau đó, một cảm giác kỳ lạ và kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đó, có tận hai con. [note15320]

「Mọi người, rất cẩn thận. Có vẻ như có một kẻ thù tương tự như cấp độ của Vua Orc. 」

Khi tôi nói tương tự như Vua Orc, điều đó có nghĩa là có một kẻ thù đang ở Cấp độ Thảm họa.

Cho dù Sylphy và Aisha tăng cấp bao nhiêu, không có cơ hội chiến thắng trong một cuộc chiến trực tiếp.

Tôi phải chiến đấu một mình.

Tuy nhiên, bên cạnh quái vật Cấp đô thảm họa, còn có hai sự hiện diện khác. Tôi cũng có thể cảm thấy điều gì đó tồi tệ từ chúng.

「Cái gì, anh vừa nói có một con Vua Orc」

Sylphy cau mày khi cô nghe thấy một cái tên đầy bất ngờ.

「Anh chắc chắn đó không phải là Vua Orc thực sự, mà là một đối thủ tương tự mạnh như Vua Orc. 」

Trong khi nhìn thẳng về phía trước, tôi đã đính chính lại sự hiểm nhầm của Sylphy.

「 Một con quái vật cấp thảm họa, là những gì anh đang nói, .. Thành thật mà nói, để chiến đấu với loại quái vật đó có thể quá khó đối với cả em và Công chúa. 」

Aisha sau đó bình tĩnh phân tích tình hình.

Tuy nhiên, tôi chưa nói với họ về điều còn lại mà tôi cũng lo lắng.

「Còn nữa, về điều đó .. Nó không chỉ có một con quái vật cấp thảm họa. Cũng có hai sự hiện diện mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây. 」

Sau khi nói với hai người họ, cả hai nuốt nước bọt.

Sự hiện diện của hai người .. đó có thể là bạn.

「Gurururururuuuu! ! ! 」

Đột nhiên, có tiếng chim hú vang vọng xung quanh chúng tôi. Sau đó, chúng tôi nghe thấy một giọng nói rên rỉ bao gồm một âm thanh chói tai, làm chững lại những suy nghĩ của chúng tôi.

Tôi chắc chắn chủ sở hữu của âm thanh chói tai đó .. là quái vật cấp thảm họa.

「..C....ó....ai.....đó.......c.....cứu......t....ôi......ới....... 」 [note15321]

Sau đó, tôi có thể nghe thấy giọng nói của người đó rõ hơn.

「Sylphy, Aisha, sử dụng kỹ năng phòng thủ của hai em ngay bây giờ! Về cơ bản chỉ cần tập trung vào việc bảo vệ chính mình! Waffle, Kuu và anh sẽ tham gia vào trận chiến! 」

「Biết rằng chúng em không thể giúp được, anh cũng đã từng yêu cầu chúng em trốn đi khi anh chiến đấu với Vua Orc. Nhưng kể từ đó, chúng em cũng đã tập luyện để cải thiện để phần nào bảo vệ chính mình. 」

Sylphy nhún vai, sau đó sử dụng các kỹ năng phòng thủ của mình.

Aisha cũng hiểu và sử dụng các kỹ năng phòng thủ của mình.

「Nếu thực sự tồi tệ, anh cũng có thể yêu cầu hai người trốn thoát. 」

Tôi nắm chặt Lightning Edge, rồi chạy về phía trước.

Đằng sau tôi là Waff và Kuu đang chạy / nổi cùng tôi. Phía sau là Aisha và Sylphy cũng rất thận trọng.

Sau đó, thứ bay lên trước mắt tôi là

Một con chimera khổng lồ.

.

Tên: Faithfulness・ Chimera

LV: 96

Chủng tộc: Sinh vật ma thuật (sinh vật thí nghiệm)

Giới tính: -

[Kỹ năng]

Ma thuật độc nhất ・ Cực quang

Ma thuật độc nhất ・ Bão

Mắt quỷ ・Độc

[Khả năng]

Nhai

.

「…..Thứ này. 」

「Một con Chimera !! 」

Lần đầu tiên nhìn thấy một con quái vật to lớn như vậy vô tình áp đảo tôi.

「Myne-kun! ! !Đằng kia! Trên miệng của Chimera! ! ! 」

Aisha đột nhiên hét lên và khi tôi nhìn vào miệng Chimera.

Bị giữ trên miệng là.. một cơ thể người!?

「….Giúp tôi. 」

Một lần nữa, tôi có thể nghe thấy âm thanh của người đó!

Tuy nhiên, âm thanh mà tôi vẫn nghe thấy, thực sự phát ra từ dưới chân Chimera.

Rồi tôi từ từ nhìn từ miệng Chimera xuống chân.

Khi tôi đang tìm kiếm, ở đằng kia, cánh tay phải và bàn chân trái bị rách, và toàn bộ cơ thể dính đầy máu, và người đó là Tales. [note15322]

Ghi chú

[Lên trên]
(Kumisoo: dán thêm cái skill chuẩn xác vào là ok ngay)
(Kumisoo: dán thêm cái skill chuẩn xác vào là ok ngay)
[Lên trên]
(Kumiso: mất máu thế này chưa chết mới tài này)(Max: Máu chảy như nhân vật anime =)))
(Kumiso: mất máu thế này chưa chết mới tài này)(Max: Máu chảy như nhân vật anime =)))
[Lên trên]
(Kumiso: thực ra là cứu tôi, nhưng theo nguyên văn của 1 thằng ất ơ đang hấp hối thì mình sẽ để như vậy)(Max: từ dịch TA thì chú dịch tiếng người sắp chết à =))))
(Kumiso: thực ra là cứu tôi, nhưng theo nguyên văn của 1 thằng ất ơ đang hấp hối thì mình sẽ để như vậy)(Max: từ dịch TA thì chú dịch tiếng người sắp chết à =))))
[Lên trên]
(Kumisoo: cut hết skill con nhỏ rồi hành nó ra bã, nói nó hùng mạnh, không biết đang mỉa hay khen nữa)
(Kumisoo: cut hết skill con nhỏ rồi hành nó ra bã, nói nó hùng mạnh, không biết đang mỉa hay khen nữa)
[Lên trên]
(Kumisoo: pha này lời lớn quá trời, cut hết)
(Kumisoo: pha này lời lớn quá trời, cut hết)
[Lên trên]
(Kumisoo: chắc hẳn cũng biết là ai rồi nhỉ)(Max: :thinking:)
(Kumisoo: chắc hẳn cũng biết là ai rồi nhỉ)(Max: :thinking:)
[Lên trên]
(Kumisoo: ối giời làng nước ơi, con gà mấy tập trước gáy rất to kìa, h nó nằm đó đang thoi thóp nữa chớ:))(Max: =))) thùng rỗng kêu to xD)
(Kumisoo: ối giời làng nước ơi, con gà mấy tập trước gáy rất to kìa, h nó nằm đó đang thoi thóp nữa chớ:))(Max: =))) thùng rỗng kêu to xD)
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Ki!
2 skill độc nhất, nghe vẻ Bão có nhiều tác dụng
Xem thêm
Thanks team
Xem thêm
Á hahaha *cười ra nước mắt* thằng main ko phải anh hạ cũng ko phải anh trị liệu sư nào đó nên cũng chưa thỏa mãn
Xem thêm
“chết mày chưa cho m chừa “
Xem thêm
“chết mày chưa cho m chừa “
Xem thêm