• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 155: Một gã tên Tales

24 Bình luận - Độ dài: 1,616 từ - Cập nhật:

Max: Chẹp, khi bạn bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy thi cử :) Mà thôi, cố sống qua ngày vậy :V

------------

Trans: Tuyder - Cá Hắc Long

Edit: Maxmalefic9x - Cá Chình Điện.

Chương 155: Một gã tên Tales

「Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không còn bất kì hoạt động nào của Clan diễn ra trong ngày hôm nay.」

Một trong những hiệp sĩ của đội cận vệ hoàng gia, Melissa-san nói với chàng trai đang tiến vào.

『『Wafu!(KyuKyu!) Chính là họ!』』

Hmm? Hai em ấy biết về họ à??

Tôi không nghĩ mình từng thấy họ, trừ phi hai em ấy đã gặp họ trong chuyến đi phiêu lưu ở khu rừng bên ngoài thị trấn.

Hầu như mọi lúc, Waffle và Kuu đều ở bên tôi hay những thành viên khác trong gia đình, nên nếu hai em ấy nhận ra một người mà tôi chưa từng gặp bao giờ, hẳn là sẽ vào lúc đó.

『Cả hai em đều biết về họ à?』

『Người đầu tiên bước vào thì chúng em không biết về anh ấy—–』

『Nhưng người còn lại, chính là chủ nhân của Chunsuke, Kyu.』

Chunsuke? Chủ nhân sao? Hai em ấy đang nói về cái quái gì vậy…..

Bỏ qua chuyện đó, vấn đề là sao bọn họ lại đến đây? Tôi khá chắc rằng chỉ có những khách mời mới có thể bước vào nhà Clan.

「Tôi xin lỗi eh, nhưng tôi có chuyện cần phải giải quyết với Clan này…..xin hãy tránh đường.」

Mặc kệ lời nói của Melissa-san, họ bước thẳng tới nơi mà chúng tôi đang đứng.

…..Melissa-san không thể ngăn cản họ bằng vũ lực vì cô ấy chưa chắc họ có phải là khách của Clan không. Đặc biệt là khi mà chúng ta vẫn chưa biết gì về họ, tốt nhất không nên thuyết phục họ bằng vũ lực.

「…….Hm?」

「Eh?」

Sylphy và Aisha bất ngờ lên tiếng khi nhìn thấy hai người họ. Hm? Hai em ấy nhận biết họ sao?…..Nhưng, người tiết lộ về thân phận của họ cho tôi lại chẳng phải là hai nàng dâu của tôi mà lại chính là đội trưởng Franz.

「Oh, Có chuyện gì vậy? Ngài Tales của 「Clan: Tamers Ring」, điều gì đã mang ngài đến tận đây?」

……「Clan: Tamers Ring」Aah, tôi hiểu rồi. Nằm trong Top 3 Clan đứng đầu, họ khá nổi tiếng, họ được biết chủ yếu bởi khả năng thuần thú của họ.

Gần đây, có vẻ họ đang tiến hành thu phục những quái vật hiếm và sưu tập chúng?

Đúng là tôi có mời đến đại diện của 3 Clan đứng đầu trong vương quốc.

「Clan: Alchemist Library」là Hoàng tử Lewis.

「Clan: Soaring Dust」là Cashew-san.

Và cuối cùng, đại diện của 「Clan: Tamers Ring」là anh chàng này huh…..Vì lí do nào đó, anh ta thuộc dạng người mà tôi cảm thấy rất khó nói chuyện cùng…..

「Hou, đây chẳng phải là quý ngài đội trưởng Franz sao, thật lấy làm tiếc làm sao? Bị giáng chức và đuổi khỏi lâu đài Hoàng gia, và đến sống ở một ngôi làng rách nát như vậy.」

Gã đàn ông tên Tales này, đã lảm nhảm và bởn cợt đội trưởng Franz một lúc rồi. Ngay lúc này, Đội trưởng Franz người đã im lặng lắng nghe hắn nãy giờ, nhẹ nhàng bắt lấy tay hắn, khóa ra phía sau và hạ đo ván hắn trên mặt đất.

「Ta thấy cậu chẳng thay đổi gì mấy…..Sao, không trả lời ta à?」

……Aah, anh ấy chắc chắn rất tức giận….. Franz thật sự rất tức giận…..Bình thường, một người bình tĩnh và ít nói như anh ấy, khi mà họ tức giận, điều đó thật sự rất đáng sợ…..[note13582]

Tôi tự hỏi tại sao gã ấy lại có thể nói những điều vô nghĩa đó với đội trưởng Franz, và thực sự thì anh ấy không hề bị giáng cấp như thế. Anh ấy đã được Đức vua đưa ra nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó hộ tống và bảo vệ thành viên cuối cùng của tộc Efl, Amy-san. Nếu Đức vua không tin tưởng Đội trưởng Franz, tôi nghĩ sẽ không đời nào ông ấy giao một nhiệm vụ như thế cho đội trưởng Franz.

Theo quan điểm người ngoài cuộc, nó có vẻ là như thế. Nhưng nếu bạn bình tĩnh lại một chút mà suy nghĩ, mọi thứ có thể đi theo một chiều hướng khác. Đại diện Đức vua yêu quí của mình và hai người anh trai, Hoàng tử Lewis cố tình dành thời gian và đến chúc mừng sự thành lập Clan chúng tôi tại một nơi như thế này. Rõ ràng đó không phải là thứ đơn giản đối với người bị hạ cấp như vậy . Đối với một người thậm chí không thể nhìn thấy thứ gì đó đơn giản như thế này, hmm có lẽ hắn ta đang cố gắng khiêu khích anh ấy ..…..

Hơn nữa…..Nếu tôi không nhầm…..So với thủ đô, thì làng Lucas được coi là một vùng ngoại ô. Tôi không thể phủ nhận điều đó.

Tuy nhiên, tôi tự tin bằng khả năng của mình. Tôi sẽ khiến cho không một ai có thể khinh thường nơi đây nữa.

Người dân nơi đây tràn ngập lòng tốt, và đó là một ngôi làng tuyệt vời! Thêm vào đó, cha .. và mẹ đã liều mạng để bảo vệ ngôi làng này, nơi này đã nuôi lớn tôi trưởng thành được một cách an toàn. Hắn ta không chỉ làm trò cười cho Đội trưởng Franz, mà còn là chính ngôi làng. Tôi sẽ tuyệt đối không tha thứ cho hắn ta về điều này.

「Hehehe, không cần phải nổi nóng. Anh biết mà, không phải điều đó rất tuyệt sao, được chuyển đi và tất cả mọi thứ. Không phải như anh đã bị đuổi việc hay bất cứ điều gì như thế? Hay có thể? Anh muốn chúng tôi thuê anh sao? Để coi nào, anh không hề có bất kì kỹ năng thuần thú nào, nên tất cả những gì mà anh có thể làm bưng nước pha trà mà thôiii, uhyahyayhahya.」

…..Thật là lũ khốn. Làm sao chúng có thể đại diện cho một Clan như thế?

Nếu tôi không nhầm, vương quốc sẽ đánh giá liệu một người có đủ khả năng lãnh đạo một Clan hay không.

「Đi đến Clan của một người khác, và nói bất cứ điều gì anh muốn sao? Tôi đã không gặp anh một khoảng thời gian, và giờ anh đã nắm quyền cao chức trọng….Tales…..Anh đến đây làm gì?」[note13583]

Sylphy lên tiếng cắt đứt hành vi thô lỗ của Tales.

Không hề thể hiện ra bản năng sát thủ của mình, cô ấy nói chuyện với Tales.

「Ooh! Đây chẳng phải đóa hoa xinh đẹp của vương quốc Sylphy-sama sao! Tôi đã nghe nhiều về cô! Nghe nói cô đã kết hôn rồi…..Làm sao có thế! Đợi đã, tôi hiểu rồi! Đúng vậy, mọi chuyện chắc chắn là như vậy!! Có người đã nắm lấy điểm yếu và ép buộc cô đúng không! Mọi chuyện ổn rồi! Đã có tôi ở đây!」[note13584]

……Cái quái gì thế. Lũ khốn này…..hắn không thể ngừng trò nhảm nhí này và bắt đầu trò chuyện đàng hoàng được sao. [note13585]

Và hắn ta nói gì! Hắn có ý kiến về cuộc hôn nhân của chúng tôi sao.

…..Gã này chẳng hề có ý định trả lời đội trưởng Franz hay Sylphy mà chỉ nói những điều mà hắn muốn sao. Rốt cuộc tên khốn này đến đây làm gì?

「Kể cả anh không có ý định trả lời câu hỏi của tôi, chả phải anh cần phải trả lời câu hỏi của điện hạ Sylphy sao? Nếu anh cứ khăng khăng như vậy, đừng trách tôi ra tay với anh như một tên phản quốc.」

Trong khi nắm chuôi kiếm bên hông, Đội trưởng Franz đe dọa tên Tales.

Tuy nhiên, kể cả với lời đe dọa đó, Tales rất tỉnh và cười to. [note13586]

「……Tales-san, là chúng. Con sói và con thú hồng đang lơ lững trên không.」

Gã đi cùng (Người mà Kuu gọi là “chủ nhân của Chunsuker”) chỉ vào Waffle và Kuu trong khi thì thầm với Tales.

Sau đó, một nụ cười ghê tởm xuất hiện trên mặt hắn, khi ánh mắt hắn nhìn về hướng Waffle và Kuu.

「Ou, Có vẻ như Clan các cậu có một vài con thú khá quý hiếm nhỉ? Chúng tôi, 「Clan: Tamers Ring」sẽ mua lại chúng với giá cao, hãy ra giá đi.」

…..Giờ tôi hiểu rồi, mục tiêu của chúng là Waffle và Kuu sao. Clan của chúng có mục tiêu chính là thu thập những con quái thú hiếm có. Và chúng không hề biết Waffle và Kuu đều là những con của Cự Thú…..

「Hai tên các ngươi đang nói điều ngu xuẩn gì vậy? Các ngươi mất trí rồi hả?」[note13588]

Tôi đã lao vào. Muốn mua gia đình của tôi bằng đồng tiền các người sao? Cút xuống địa ngục đi! [note13587]

「Huuh?…..Ooh? Vậy mày là thằng khốn Myne chủ trì nơi này hả huh.」

……Chà, có vẻ tôi lại rơi vào tình huống rắc rối rồi .

.

Vài lời của Trans Eng :

Nếu có một người mà tôi ghét nhất trong bộ này này, chắc chắn đó sẽ là Clan này và người của họ. Trời ạ, tôi ước mình có thể bóp chết họ ngay bây giờ. Xin lỗi nếu tôi phải sử dụng một số từ khá mạnh, không thể dừng được nó :3 [note13589]

Ghi chú

[Lên trên]
(Max: Hell is when good mans go to war – Địa ngục là khi người tốt đứng lên chiến đấu.)
(Max: Hell is when good mans go to war – Địa ngục là khi người tốt đứng lên chiến đấu.)
[Lên trên]
(Tuyder: Gây chiến ak, nhào vô :v)
(Tuyder: Gây chiến ak, nhào vô :v)
[Lên trên]
(Tuyder: Gặp ta bay zo đánh nó sml trước rồi nói chuyện sau :v)(Max: thùng rỗng kêu to~ )
(Tuyder: Gặp ta bay zo đánh nó sml trước rồi nói chuyện sau :v)(Max: thùng rỗng kêu to~ )
[Lên trên]
(Tuyder: Nóng máu rồi:v)
(Tuyder: Nóng máu rồi:v)
[Lên trên]
(Tuyder: Điếc không sợ súng mà :v)
(Tuyder: Điếc không sợ súng mà :v)
[Lên trên]
(Tuyder: Vợ bị chọc không nói gì, pet bị mua …)(Max: thg Blackslime nhảy xổm lên h :V)(Max: mà nói chính xác hơn, trong lúc chọc vợ hắn chủ yếu nhắm vào Myne để chửi rủa nên lần này nó kahsc :V)
(Tuyder: Vợ bị chọc không nói gì, pet bị mua …)(Max: thg Blackslime nhảy xổm lên h :V)(Max: mà nói chính xác hơn, trong lúc chọc vợ hắn chủ yếu nhắm vào Myne để chửi rủa nên lần này nó kahsc :V)
[Lên trên]
(Tuyder: Anh trai à! Xuân này, anh không về Clan rồi :v)
(Tuyder: Anh trai à! Xuân này, anh không về Clan rồi :v)
[Lên trên]
(Max: chẹp, ngoài đời có nhiều lắm :V Cough flat earther Cough white-supermacy cough anti-vax :V)
(Max: chẹp, ngoài đời có nhiều lắm :V Cough flat earther Cough white-supermacy cough anti-vax :V)
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Herobaby
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
cắp kĩ năng của nó là nó thành phế nhân ngay
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Thằng này làm tôi nhớ đến kouki bên arifureta
Xem thêm
TRANS
Bản năng sát thủ ?
Xem thêm
Ko check bọn nó à :))
Xem thêm
Đập chết mẹ thằng mặt lồn này đi!giết ngay đừng để nó lảm nhảm thêm nữa!
Xem thêm