• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 166 - CASE: Tales

22 Bình luận - Độ dài: 2,231 từ - Cập nhật:

Max: bình thường mình sẽ chém gió một chút, nhưng cái phần ghi chú của tác giả kia là cũng đủ vui rồi =))))

------------------

Trans: Kumisoo – Cá Thác Lác

Edit: Maxmalefic9x – Cá chình điện

CHƯƠNG 166 -CASE:TALES

Ghi chú của tác giả: chap này có một vài tình huống bạo lực hoặc gây ức chế cho người đọc, đọc giả nên cân nhắc trước khi xem. Chống chỉ định cho trẻ em mang thai và đàn ông đang cho con bú :V (Kumiso: ông tác ghi ít thôi nhưng thích thêm mắm muối, nên nếu cả nhà ko thích thì hôm sau dịch sát ghi chú của ổng luôn, không dài dòng nữa.)

P.S : mình dịch cho đúng cách nói của thằng này pha thêm chút ngôn ngữ của mình nên sẽ có vài đoạn khá khó chịu đối với một số người, mong thông cảm.

(Max: chưa bằng Gobin slayer đâu nên yên tâm đi)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tên tôi là Tales.

Là một cựu mạo hiểm giả hạng B trở thành người đứng đầu Clan: Tamers Ring, được thừa nhận bởi Quốc vương Augustus.

Mục tiêu chính của Tamers Ring là đi vòng quanh thế giới và chế ngự bất kỳ quái vật quý hiếm nào tồn tại.

Trên thực tế, chúng tôi đã thuần hóa thành công khá nhiều quái vật quý hiếm. Và những con quái vật thuần hóa mà chúng tôi đã bắt được, hóa ra khá hữu ích.

Có nhiều trường hợp thiếu người hoặc nếu bạn ở một nơi nguy hiểm, bạn có thể làm một pha lật kèo high light bằng những con quái vật này.

Đó chính là lý do tại sao nhiều người muốn có một bộ sưu tập khổng lồ về những con quái vật được thuần hóa này.

Bên cạnh việc tìm kiếm và thu thập tất cả những con quái vật quý hiếm này, thì những thứ như Clan hay lập tổ đội chẳng liên quan gì đến Tamers Ring.

Đó là lý do tại sao các quý tộc và gia đình hoàng gia nghĩ rằng chúng tôi hữu ích.

Trong một thời gian khá dài, Tamers Ring đã từng là một trong 3 Clan lớn nhất trong vương quốc.

Và bây giờ, tôi đang rời thủ đô để chiêu mộ một anh chàng mới ở trong Thị trấn Lucas.

Rõ ràng tên của anh chàng mới là Kappore, và đã tốt nghiệp từ Thị trấn Lucas.

Kế hoạch ban đầu là hướng dẫn anh ấy. Nhưng anh chàng này có một số câu chuyện khá thú vị đang chờ tôi.

Rõ ràng, ở phía sau của Lucas, có một khu rừng nơi một con quái vật chưa từng thấy trước đây trú ngụ.

Một con sói màu tím và một con cá màu hồng bay xung quanh rõ ràng rất kỳ lạ.

Nó chắc chắn là quái vật hiếm khi theo mô tả. Và chúng tôi phải có được chúng trong tay càng sớm càng tốt. [note14389]

Thuận tiện thay, tôi cũng có một số công việc ở Thị trấn Lucas.

Có một Clan mới được thành lập, địa điểm của CLan đó lại ở tại Thị trấn Lucas.

Hơn nữa, người đứng đầu là chồng của Công chúa đầu tiên Sylphid, vì vậy tôi đoán anh ta được hoàng gia ủng hộ. Vì vậy, với tư cách là đại diện của một trong 3 Clan lớn nhất vương quốc, tôi phải đến thăm nơi đó mà không có vấn đề gì.

「Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến đó vào ngày mai ngay lập tức. 」

Hửm! Không phải đó là Aldo à. Sắp trở thành Vua, tại sao anh lại đến một khu vực ngoại ô như vậy.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Cho dù người đó có bao nhiêu mối quan hệ với hoàng gia, thì không phải đây là một sự ưu ái quá mức ư?

Thêm vào đó, Clan đó chỉ mới được thành lập mà lại được tiếp đón như 3 Clan lớn nhất vương quốc ư?

…..Và đó là ai? Aldo đang nói chuyện với ai vậy?

「Tuy nhiên, anh tự hỏi liệu yêu cầu lần này có an toàn không. Ngay cả khi đó là các em, để chiếm được một dungeon .. đây không phải là một mức độ hơi khó sao? 」

「Không sao đâu, Anh vợ-san! Cảm ơn anh rất nhiều vì đã lo lắng cho tụi em. 」

Chinh phục một dungeon, và cũng là anh-vợ-san? [note14390]

Để gọi Aldo là anh vợ-san.. Tôi hiểu rồi, vậy đó là Myne, người vừa mới kết hôn với Sylphid. Cái quái gì thế, không phải nó chỉ là một thằng nhóc thôi ư. [note14391]

Thằng ất ơ này là hôn phu của Sylphid? Đến tao còn xứng đáng với cô ấy hơn. [note14392]

「Cha cũng nói rằng nếu nó cách xa thủ đô một chút, thì sẽ không nguy hiểm cho lắm. 」

Hmm tôi thấy rồi

Dó là một yêu cầu trực tiếp từ nhà vua đến {Eternal Sunflower} bảo họ hãy chinh phục một dungeon.

Tsk, F*cker. Bọn chúng có điểm tốt gì mà được yêu cầu trực tiếp thế này. [note14393]

Nhưng, nghe nói có một dungeon mới gần thủ đô, tôi tự hỏi nó ở đâu? Nếu chúng ta đang nói về dungeon gần nhất, thì đó là Dungeon Of Power.

「Tales-sama! Tôi đã có thông tin về nó! Một dungeon đã được phát hiện ở phía tây thủ đô và phải mất khoảng nửa ngày để đến đó. 」

Sau khi nghe Aldo nói về dungeon, có vẻ như hội mạo hiểm giả cũng đã công khai tiết lộ nó, vì vậy chúng tôi đã nhận được thông tin ngay lập tức.

「Hừm, vậy là có một dungeon mới được tạo ra. Đúng là đối với những mạo hiểm giả thông thường, nó không có ý nghĩa gì cả. 」

Vì không có nhiều thông tin để có về dungeon mới đó, nên không có nhiều người hứng thú trong việc khám phá nó.

Mặc dù có khả năng trở nên giàu có nhanh chóng tại dungeon đó, nhưng đối với quan điểm của các mạo hiểm giả, tốt hơn hết là mặc kệ thay vì tự đâm đầu vào nguy hiểm.

Tuy nhiên, dù sao chúng tôi cũng là Tamers Ring, đối với chúng tôi đây là một cơ hội lớn. Một Dungeon mới được tạo ra, với chúng tôi là cơ hội cao hơn để gặp gỡ những quái vật mới.

Ngay cả khi đó không phải là một loài mới, chúng tôi cũng có thể bán chúng cho những người giàu có với giá cao hơn nếu có bất kỳ phân loài nào.

Nói cách khác, nếu thằng nhóc đó cũng đến đó tôi có thể giết nó một cách bất ngờ. Vâng, đó là một câu chuyện thường tình khi các nhà thám hiểm chết vì tai nạn khi họ đang khám phá trong dungeon. [note14394]

Vì chúng tôi đã quyết định như vậy, chúng tôi phải khẩn trương hành động.

Nếu chúng tôi không đi trước họ, chúng tôi không thể bất ngờ tấn công họ. [note14395]

「Được rồi, mọi người! Chúng ta sẽ sớm đến hầm ngục mới. Hãy sẵn sàng trong 5 phút! 」

Kukuku, điều này đang trở nên khá thú vị. Mày sẽ nhận được nó, Myne. [note14396]

Tao sẽ cho mày thấy chính xác ý nghĩa của việc trở thành một người lãnh đạo Clan trong một trận chiến thực sự.

「Tsk, cái gì đây. Tất cả đều có màu trắng, nhưng không phải là Ong Chúa. 」

Bọn chúng chắc chắn có một số phương pháp tấn công rất khó chịu. Chúng có một cây kim chứa chất độc khá mạnh. Và lại là một bầy [note14397]

Điều này thật tệ, thường thì chúng là những con quái vật gặp phải ở những nơi có nhiều chướng ngại vật cho chúng như trong một khu rừng.

Tuy nhiên, không có bất kì thứ gì cả, nên khu vực chiến đấu của chúng rất thoáng.

Hơn nữa, nó là một con quái vật thuộc loại hiếm.

Ngay cả khi có [ Thuần phục - Cao cấp], tôi phải làm yếu nó trước khi tôi có thể thuần hóa nó.

「Ganda, Uppek! Sử dụng bọn chuồn chuồn và sử dụng [Phong thuật] từ xa! Kappore! Hãy đến bên cạnh tôi! Con chim sẻ của cậu cũng vậy! 」

Những con quái vật mà tôi mang theo chỉ có Tinh Linh Bóng Đêm và Đại Hắc Lang. Đại Hắc Lang rất yếu thế trước Ong Chúa khi nó di chuyển với tốc độ cao trong không trung.

Hơn nữa, Tinh Linh Bóng Đêm cũng không thể làm gì nhiều trong tình huống này. Các cuộc tấn công của Tinh Linh Bóng Đêm chủ yếu hấp dẫn các Tinh Linh khác. Vì vậy, nó không hiệu quả cho lắm khi đối đầu với quái vật dạng côn trùng.

Ru ngủ có thể sẽ hoạt động trong tình huống này, nhưng tôi không chắc liệu nó có hiệu quả không khi bọn chúng di chuyển quá nhanh.

「Kiriji, sử dụng Thạch Điểu và Nhân Sâm của cậu. Sử dụng [Sóng ru ngủ] lên đống chết tiệt trên không trung đó đi! Làm tương tự với mấy con còn lại! Nếu có cơ hội chúng ta sẽ chiến đấu! 」

Để bây giờ chúng tôi phải sử dụng mọi thứ để chiến đấu với bọn chúng.

Tôi cũng sẽ sử dụng Tinh linh Bóng Đêm để di chuyển xung quanh và cố gắng làm cho Ong Chúa ngủ.

「Nó không hoạt động Tales-san! Nó đang di chuyển quá nhanh! Con chuồn chuồn không thể theo kịp nó! 」

Ganda bắt đầu than vãn.

「Đồ ngu! Đừng có rên rỉ nữa, cứ di chuyển và tấn công chúng đi! 」

Đợi đã. Điều này thật tệ, điều này thực sự tồi tệ!? Tư thế đó!!!

「Kiriji, Po ~ n, tránh xa khỏi đó! ! ! 」

「Ơ? 」

….Đã quá muộn…..

Một lượng lớn ngòi (có thể là có độc), đã rơi xuống hướng Kiriji và Pon.

Đương nhiên, không có cách nào để tránh nó, vào lúc mưa ngòi ong kết thúc. Họ bị bao phủ trong máu, hai người ngã xuống và lăn qua lăn lại.

Trong khi chúng tôi sững sờ trước cái chết kinh hoàng của Kiriji và Pon, Ong Chúa bay xuống và đâm bọn họ bằng mông.

「 Sao có thể ?? !!!! 」[note14398]

Kappore đang nhìn từ bên cạnh, rồi nôn mửa.

Phải, bọn Ong Chúa đang hút chất lỏng từ cơ thể của họ.

Mỗi lần nó bị hút, cơ thể họ dần khô cứng.

Sau đó, sau khi hoàn toàn thành hài cái xác khô, Ong Chúa một lần nữa bay lên .

Chết tiệt! Nhưng, cuối cùng tôi đã hiểu được điểm yếu của bọn chúng.

Lần tiếp theo nếu anh ta sử dụng đòn tấn công đó, nó sẽ kết thúc lỗi chết tiệt này.

Sau khi xem Kappore vẫn còn nôn, tôi đưa ra hướng dẫn cho các thành viên trong Clan.

「Nghe đây! Nếu nó ở tư thế đó một lần nữa, cuộc tấn công đó sẽ trở lại! Vì vậy, ngay lập tức rời khỏi vị trí đó! 」

Bởi vì họ nghe lệnh của tôi, bọn ong chết tiệt đó bắt đầu cuộc tấn công đó một lần nữa.

Đệt, mục tiêu rõ ràng là tôi.

Kappore vẫn nôn mửa như điên và dường như không chú ý đến hành động nào. Xin lỗi, xin hãy chết vì tôi. [note14399]

Tôi chộp lấy Kappore và ném cậu ta vào giữa tôi ngay trước khi Ong Chúa phát hành cuộc tấn công.

「A, cái gì!? Cậu đang làm gì Tales-san!? 」

Tôi đã nhìn thấy nó một phút trước, bọn chúng sẽ sử dụng ngòi độc để bắn vào người đầu tiên hạ cánh trước.

Nói cách khác, nếu Kappore ăn phát đầu tiên, thì tôi sẽ có thể trốn thoát.

「Guaaaaaaaa! ! ! ! Sao lại thế này! ! ! ! ! Đồ khốn Talessss !!! 」

Sau khi kim độc được thả ra, con ong đó sẽ dừng lại.

「Tiến lên! Tinh linh bóng đêm! Làm cho bọn ong ngủ thiếp đi! ! 」

Hửm, con chim sẻ của Kappore, tại sao nó lại lao vào mưa ngòi độc?

Aah, nó đang cố gắng cứu chủ nhân. Một mối quan hệ chủ nô đẹp đẽ, Kukuku.

Kappore và con chim sẻ nằm bất động dưới đất, và khoảnh khắc đó. Tinh Linh Bóng Đêm của tôi đã thành công trong việc khiến Ong Chúa ngủ thiếp đi.

「Tốt lắm, cậu đã không bị bọn chúng hút, Hahaha.」

Được rồi, bây giờ nó đã ngủ, đã đến lúc để chế ngự nó.

Nếu tôi thuần hóa con ong này, tôi sẽ có thể có sữa ong chúa của nó, nó có giá cao trên thị trường.

Không có nhiều sự hy sinh, nhưng nó không thể giúp được. Không có gì bù đắp cho bất cứ điều gì, và không có phần thưởng có sẵn. [note14400]

Được rồi, bây giờ tôi đã thuần hóa được boss, bọn chúng sẽ bị đánh bại?

Giờ thì, hãy xuống tầng tiếp theo.

[note14401]

Ghi chú

[Lên trên]
(Kumisoo: thằng này chán sống)(Max: thì nó biết gi về main đâu =)))
(Kumisoo: thằng này chán sống)(Max: thì nó biết gi về main đâu =)))
[Lên trên]
(Kumisoo: nhà mặt phố bố làm to, quan hệ với thánh thú các kiểu, còn j nữa ko nhỉ?)(Max: Cheater có khác :V)
(Kumisoo: nhà mặt phố bố làm to, quan hệ với thánh thú các kiểu, còn j nữa ko nhỉ?)(Max: Cheater có khác :V)
[Lên trên]
(Kumisoo: pha này ko xanh cỏ thì cũng bị nát ass :))(Max: làm nhớ lại một bộ mà thg main nét gậy vào lỗ @ss một thanh niên và phóng to thanh gậy lên =))))))))))
(Kumisoo: pha này ko xanh cỏ thì cũng bị nát ass :))(Max: làm nhớ lại một bộ mà thg main nét gậy vào lỗ @ss một thanh niên và phóng to thanh gậy lên =))))))))))
[Lên trên]
(Max: vâng, một thanh niên ảo tưỡng nữa)
(Max: vâng, một thanh niên ảo tưỡng nữa)
[Lên trên]
(Kumisoo: ghi trên kia rồi, dưới đây khỏi nói nữa)(Max: tn mà nặng ấy hả, t đi qua trường tiểu học thấy chúng nó còn chửi ghê hơn @@.)
(Kumisoo: ghi trên kia rồi, dưới đây khỏi nói nữa)(Max: tn mà nặng ấy hả, t đi qua trường tiểu học thấy chúng nó còn chửi ghê hơn @@.)
[Lên trên]
(Kumisoo: dăm ba thứ chán sống chết mọe đi)(Max: cứ để nó đấy, xử nó trước toàn dân để răn đe =))
(Kumisoo: dăm ba thứ chán sống chết mọe đi)(Max: cứ để nó đấy, xử nó trước toàn dân để răn đe =))
[Lên trên]
(Kumisoo: đập gì nổi cut hết mấy cái skill là về làm nông dân ngay)(Max: chưa biết mèo nào cắn mỉu nào =)))
(Kumisoo: đập gì nổi cut hết mấy cái skill là về làm nông dân ngay)(Max: chưa biết mèo nào cắn mỉu nào =)))
[Lên trên]
(Kumisoo: tới đây éo muốn dịch nữa nhưng vì cả nhà nên cố chịu)(Max: pat-pat, nhưng chia buồn với chú, tn thôi thì chưa là gì cả với đời đâu :V có những thằng khi thua lý luận sẽ sẵn sàng cầm súng dí vào đầu chú đó :V)
(Kumisoo: tới đây éo muốn dịch nữa nhưng vì cả nhà nên cố chịu)(Max: pat-pat, nhưng chia buồn với chú, tn thôi thì chưa là gì cả với đời đâu :V có những thằng khi thua lý luận sẽ sẵn sàng cầm súng dí vào đầu chú đó :V)
[Lên trên]
(Kumisoo: chết mọe đi :))
(Kumisoo: chết mọe đi :))
[Lên trên]
(Kumisoo: một phút bốc đồng là cả hội đồng bốc shit là có thật)(Max: yep)
(Kumisoo: một phút bốc đồng là cả hội đồng bốc shit là có thật)(Max: yep)
[Lên trên]
(Kumisoo: thứ bỏ bạn thế này thì chết cũng chả ai tiếc)(Max: yep, để nó chết nhanh thì chả còn gì vui nữa, hành hạ từ từ cho nó muốn chết cũng ko được vui hơn , phải ko ae?)
(Kumisoo: thứ bỏ bạn thế này thì chết cũng chả ai tiếc)(Max: yep, để nó chết nhanh thì chả còn gì vui nữa, hành hạ từ từ cho nó muốn chết cũng ko được vui hơn , phải ko ae?)
[Lên trên]
(Kumisoo: ức chế thằng này vl)
(Kumisoo: ức chế thằng này vl)
[Lên trên]
(Max: t cảm giác rằng kênh comment lần này đầy những thanh niên kích động đây :V chửi cũng đừng có quá đà nhé)
(Max: t cảm giác rằng kênh comment lần này đầy những thanh niên kích động đây :V chửi cũng đừng có quá đà nhé)
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Yare Yare Daze :v
Xem thêm
cảm ơn nhóm dich
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Ko biết nói j
Xem thêm
yolo
Hóng thanh niên lên bảng đếm số
Xem thêm