• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 147 – CASE: Airy

20 Bình luận - Độ dài: 2,000 từ - Cập nhật:

Hey, chào tất cả các bạn. Tuyder đây!

Thế là tôi đã bước vào khoảng thời gian đáng sợ nhất đối với mỗi người học sinh, đó là mùa thi. Huhu

Nay tôi xin nói vài lời trước khi lặn sâu trong 1-2 tuần trong kì thi. Chap này là quà tạ lỗi cho lần chậm trể lần rồi. Một lần nữa xin lỗi tới tất cả các bạn.

Và có lẽ sau khi tôi trở lại sẽ hạ nhiệt lại một chút, để chuẩn bị tích bom cho dịp tết âm lịch này. Các bạn thấy sao hả! Về lượng bom chắc sẽ bàn lại với bác Max, có thể sẽ tổ chức một Mini game thú vị nhỉ, hehe.

Lời cuối: xin một ít lời chúc may mắn và lời cổ vũ để tôi có thể vượt ải thành công và trở lại trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn mọi sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người dù tôi chỉ là mem mới, vẫn còn nhiều thứ để học hỏi và cải thiện. Cảm ơn mọi người rất nhiều! Tuyder out !!!

Max: và h, với việc 2 thanh niên kia out, ta lại cb phải solo rồi :V

----------------------------------------- Trans: Tuyder – Cá Hắc Long

Edit: Maxmalefic9x – Cá chình điện

Chương 147 – CASE: Airy

「Airy, là chị! Syphid~ đây」

Sau khi nghe tiếng gõ cửa, tôi có thể nghe thấy giọng của Sylphy Onee-sama từ đằng sau cánh cửa.

「Onee-sama!」

Tôi nhanh chóng chạy tới và mở cửa

...Tuy nhiên, bởi vì tôi quá chạy quá nhanh nên không thể thở một cách bình thường được và tôi bắt đầu hơi đau ở ngực

Lần trước khi tôi đến nhà của chị ấy chơi, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là bồn tắm ở nhà chị ấy giúp tôi giảm nhẹ căn bệnh của mình trong một khoản thời gian dài. [note12614]

Nhưng sau một thời gian trôi qua, cơ thể tôi lại trở nên yếu ớt như lúc trước.

Tôi nhanh chóng mở cửa và mời chị ấy vào phòng mình.

「…..Airy! Chuyện gì xảy ra vậy! Chả phải chị đã nói với em bao nhiêu lần là không được chạy giỡn rồi sao!」

「…..Em rất xin lỗi, em quá phấn khích khi chị đến thăm, nên em quên mất…..」

Chị Sylphy nhìn vào tôi với một khuôn mặt đầy lo lắng.

Thấy hối hận quá, mình không hề muốn làm chị ấy phải lo lắng cho mình.

「Này Airy, nắm lấy tay chị.」

Sylphy giơ tay mình ra và nắm thật chặt lấy tay tôi, tôi bắt đầu bình tĩnh lại và hít thở sâu đều đều.

Huu, Haa, Huu, Haa…… [note12615]

May thay, việc hít thở sâu giúp làm dịu đi triệu chứng của bệnh. Nhờ vậy, chị Sylphy sẽ không phải lo lắng thêm về tôi nữa.

「Được rồi, Em đã khỏe rồi! Và em cũng rất xin lỗi vì liên tục làm chị phải lo lắng.」

「Đừng lo về điều đó, chỉ cần em giữ mình không quá trớn…..thì chị sẽ không phải lo lắng cho em.」

Vẫn là chị Sylphy dịu dàng như ngày nào. Đó là lý do tại sao tôi muốn nhanh chóng chữa trị cho cơ thể yếu ớt của mình càng sớm càng tốt để chị ấy không phải buồn phiền lo lắng nữa.

Như những gì anh rể Mine đã nói thì có vẻ như cơ thể tôi thiếu mana trong cơ thể so với người khác và vì thế điều đó khiến làm cho cơ thể tôi trở nên suy yếu.

Ngược lại, nếu như không sử dụng năng lượng vượt qua giới hạn thì nó sẽ không khiến cơ thể tôi suy yếu, vì vậy có vẻ như sẽ chẳng có vấn đề gì phải lo lắng quá cả.

Tuy nhiên, mặc dù không biết lý do nhưng hiện tại vẫn chưa có phương pháp chữa trị cho căn bệnh của tôi hiện tại.

Nhưng nhờ có anh rể Myne, chúng ta có thể tìm ra được nguồn gốc bệnh.

Nói về phương pháp chữa trị....Khi mà tôi ở với anh rể Myne và chị Sylphy ở dinh thự Fortuna, tôi có thể sự dụng bồn tắm của mọi người.

Và tôi cũng đang tự hỏi nguyên nhân bồn tắm ấy lại có thể chữa trị cho cơ thể mình?

Có vẻ như nó không phải là một chiếc bồn tắm thông thường. Nếu tôi không nhằm nguồn nước được sử dụng trong đó được chế tạo một cách đặc biệt.

Có vẻ như thứ nước kì diệu ấy được tạo ra từ kỹ năng của anh rể Myne, vì anh ấy là người chuẩn bị nước tắm cho chúng tôi hằng ngày.

Tôi tự hỏi anh ấy làm thế nào để nước trong bồn tắm luôn được giữ ở nhiệt độ cao. …..Có lẽ một lượng ma thuật lớn đã được sử dụng để duy trì nhiệt độ ấy, chính điều đó đã tạo nên thứ nước kì diệu này.

Ngay cả khi cơ thể tôi được chẩn đoán là thiếu mana bẩm sinh, khi tôi vào phòng tắm này, mana trong cơ thể tôi tạm thời được phục hồi.

Thật ra vào ngày đó, khi tôi đến ở tại nhà anh rể Myne, tôi đã có thể xác định được mức độ hiệu quả của nó.

Đó là lý do tại sao mà tôi quyết định sẽ ở tại Clan được lập bởi anh Myne và chị Sylphy.

Nếu tôi trở thành một phần của Clan, tôi có thể đi tới Lucas và ở bất cứ khi nào tôi muốn.

Điều đó có nghĩa là tôi có thể đến bồn tắm kì diệu ấy và tận hưởng mỗi ngày.

Khi tôi nói ý tưởng đó với anh rể Myne, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy có thể tạo ra một bồn tắm dành riêng cho tôi ở lâu đài hoàng gia.

Tuy nhiên, mục đích thật sự của tôi là đi đây đi đó một cách tự do, bù lại khoảng thời gian mà tôi phải giam mình trong căn phòng ở lâu đài.

Nếu được như vậy tôi có thể rời khỏi cung điện, và tận hưởng tuổi thanh xuân của mình qua những chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm và niềm vui.

Đó là lý do tại sao khi anh rể Myne đề nghị làm một bồn tắm cho tôi tại cung điện, tôi đã nhanh chóng từ chối điều đó.

Tôi thà đi đến nhà anh ấy và được tắm tại đó hơn.

May thay, anh rể Myne cũng dễ mủi lòng như chị Sylphy. Đó là lý do tôi đã khóc trước mặt anh Myne.[note12616]

…..mình tự hỏi liệu anh ấy có ghét mình không ?

….Sau đó, tôi phải hoàn thành điều kiện của anh rể để có thể gia nhập vào Clan

Cản trở đó là….”lấy được sự chấp thuận của cha và mẹ”.

Có thể nói, cả bố và mẹ đều rất nuông chiều tôi nên tôi chắc chắn rằng vấn đề đó sẽ nhanh chóng được tôi giải quyết….tuy nhiên tôi lại nhận được một thông báo bất ngờ.

「Không. Ta sẽ không bao giờ đồng ý」

「Ta cũng sẽ không cho phép con làm điều đó.」

Khi tôi hỏi hai người lần đầu tiên, cả hai người nói với tôi như thế

Thời gian để họ suy nghĩ và đưa ra câu trả lời chỉ là 0,5 giây. [note12617] Đó thật sự là một câu trả lời khiến tôi không thể ngờ tới.

「Tại sao không! ?Nếu con có thể ở lại chỗ của anh rể, con có thể chữa trị cho căn bệnh của con!」

Tôi ngay lập tức lên tiếng nói với bố và mẹ.

「Nó nghe như một lời đề nghị khá hấp dẫn. Tuy nhiên, việc trị liệu ấy chỉ là tạm thời, đúng không?

Trong trường hợp đó, điều gì sẽ xảy ra nếu như con căn bệnh trở lại đối với con? Có sự khác biệt khi con không ở trong cung điện, sẽ chẳng có người hầu gái nào ở đó để giúp con, con có biết chuyện đó không?

Hơn nữa, nếu ta hỏi Myne về cách chế tạo một bồn tắm ở tại cung điện, thì chuyện đó sẽ không có rắc rối, khi đó vấn đề sẽ được giải quyết.」

Kuh, nó giống hệt như những gì anh rể Myne đã nói….

Sau đó, tôi cố gắng thuyết phục họ nhiều lần nhưng chẳng có tý tác dụng nào, có vẻ cả hai người đều rất kiên quyết với quyết định đó.

「…..Có chuyện gì vậy? Airy, có phải cơ thể em lại bị đau không?」

Aah, tôi không thể….tôi không ngừng chìm sâu trong những suy nghĩ mê man.

「Dạ không ạ, chẳng có vấn đề gì cả, em chỉ vừa nghĩ về một chuyện khá tệ…..」

「Fumu? Có vấn đề gì vậy? Nếu em không phiền, liệu em có thể chia sẻ với chị không?」

Tôi không thể để Chị Sylphy phải lo lắng thêm nữa, tôi phải nghĩ ra một cách nào đó để chuyển đề tài này!

「…..Chẳng có vần đề gì nghiêm trọng đâu chị! Mặt khác, sao chị lại ở đây ngày hôm này? Thật lạ khi chị đột nhiên đến thăm em.」

「…..Vậy à? Được rồi, nếu em không muốn nói về điều đó, chị sẽ không ép em.

Về lí do chị đến đây ngày hôm nay, đó là bởi vì Danna-sama có việc cần bẩm báo với Vua cha, nên chị đi cùng theo và đến thăm cô em gái Airy dễ thương của chị.

Đương nhiên, Clan House sẽ sớm được hoàn thành, em đã được bố mẹ cho phép rồi chứ?

Hơn nữa, khi mà em không nhắc về vấn đề đó nữa, chị cũng gần như quên bén về nó, mọi chuyện thế nào rồi? Liệu bố và mẹ đã chấp thuận chưa?」

Nó như những gì mà tôi đã nghĩ đến. cho dù nó có là sự tình cờ hay không, nhưng chị Sylphy đã nhắc đến vấn đề đó.

「…….Đúng như em nghĩ. Thật lòng, em cũng đang suy nghĩ về những gì chị sẽ nói.」

Đã như vậy, hãy nói chuyện đó với chị ấy. Có thể chị ấy sẽ nghĩ ra một cách giải quyết tuyệt vời nào đó chăng!

「Nn, chị nghĩ rằng cả hai đều phản đối quyết định của em nhỉ?」

「…..Đúng như những gì chị nói.」

「Ừ thì, cả bố và mẹ đều đã quá bảo bọc Airy mà. Chị có thể hình dung ra việc đó, đó là bởi căn bệnh bẩm sinh của em, chị có thể hiểu tại sao họ lại phản ứng vậy.」

Em không cần chị nói, em cũng có thể hiểu được tại sao.

Chờ đã, điều mà tôi muốn là chị Sylphy có thể nghĩ ra một cách để tôi có thể gia nhập vào Clan cơ!

「Chị đã nghĩ ra cách nào để thuyết phục bố và mẹ chưa?」

「Fumu…..chị cũng chẳng có ý tưởng gì, nhưng chị chắc chắn rằng chị có thể giải quyết nó.」

Không có ý tưởng nhưng có thể giải quyết vấn đề này sao!? Điều đó có nghĩa là gì!?

Nếu có cách như vậy, tôi rất mong chị ấy có thể giải quyết vấn đề này!!

「O, onee-sama!! Chị có ý gì!? Chị có cách để thuyết phục cả bố và cả mẹ sao!?」

「Ừ, điều đó còn phụ thuộc vào những gì Danna-sama sẽ nói với cha, chính nó là thứ mấu chốt nhất. Bây giờ chị sẽ trở lại chỗ của Danna-sama, Airy có muốn đi cùng không?」

Anh rể sao!? Liệu anh ấy sẽ nói gì với Vua cha đây?

Dù gì đi nữa, nếu tôi có thể gia nhập vào Clan, tất nhiên tôi sẽ đi cùng rồi!

「Dạ vâng! Chị hãy đưa em đi cùng với chị.」

Ghi chú

[Lên trên]
(Tuyder: Chỗ “chị ấy”, bản Eng là “onee-sama”, do đọc thấy không được hay nên mình sẽ sửa hết onee-sama nếu nó không ảnh hưởng nghĩa câu)
(Tuyder: Chỗ “chị ấy”, bản Eng là “onee-sama”, do đọc thấy không được hay nên mình sẽ sửa hết onee-sama nếu nó không ảnh hưởng nghĩa câu)
[Lên trên]
(Tuyder: tiếng thở của Airy :v)(Max: ( ͡° ͜ʖ ͡°)?)
(Tuyder: tiếng thở của Airy :v)(Max: ( ͡° ͜ʖ ͡°)?)
[Lên trên]
(Max: đòn tấn công hiệu quả nhất của con gái – nước mắt lưng tròng (200% hiệu quả nếu bạn là loli))
(Max: đòn tấn công hiệu quả nhất của con gái – nước mắt lưng tròng (200% hiệu quả nếu bạn là loli))
[Lên trên]
(Max: inhuman reaction ~ =))))
(Max: inhuman reaction ~ =))))
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Sylphid quay qua Ariel, nói: "Vậy em kết hôn vs Danna-sama luôn đi"
Đó cx là 1 cách ;)
Xem thêm
Cảm ơn teammm!!!
Xem thêm
Tuyệt , thuốc bổ ghê :))
Xem thêm
thanks và chúc trans thi tốt
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm
Trans thi cố lên rồi có mini game cho độc giả nữa!
Hóng nha!!!!!!!
Xem thêm
cảm ơn 2 bác cá đã tài trợ chương này :v. thi tốt nha ad :v /
Xem thêm