• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 154: Lễ Khánh Thành Clan House(3)

14 Bình luận - Độ dài: 1,412 từ - Cập nhật:

Max: Hellu ae, t đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa :VSố là sau 1 tg ko ngồi viết OLN của bản thân vì bận , khi quay lại đọc lại thấy cảm hứng lên hương vl. Phải viết tiếp thôi xD

----------------------------

Trans: Meteor - Cá Đá

Edit: Maxmalefic9x - Cá Chình điện

Chương 154: Lễ Khánh Thành Clan House(3)

「Fuu, và thế là xong màn chào hỏi nhỉ…」

Sau khi chào hỏi lẫn nhau với những người mới, Aisha và Amy-san mang Waffle và Kuu đến chỗ của tôi.

「Vậy thì, mọi người của Clan【Eternal Sunflower】đã tập hợp?」

Đội trưởng Franz, Gantz-san và Melissa-san là những người Kỵ Sĩ của nhà Fortuna, nên họ không hẳn là một phần của Clan [note13413] .Nhưng đương nhiên, nếu như có điều khì khó khăn trong Clan, họ sẽ đến giúp, nghĩa là cho mượn sức mạnh của mình bất cứ khi nào Clan cần.

Mặc dù họ là nhân viên chính thức, chị em Iczer đã được đăng ký làm nhân viên dưới quyền của 【Eternal Sunflower】….Ờ thì, họ cũng chỉ là người ngoài. [note13414]

Kết quả là, chúng tôi chỉ tùy cơ ứng biến nên những thứ như 【Eternal Sunflower】+【Fortuna’s Konoe Knights】sẽ hợp tác với nhau như là một đội.

【Thành Viên của Eternal Sunflower】

Myne・Fortuna

Sylphid・Fortuna

Aisha・Fortuna

Amy

Aerial・Augusta

Kate

Leon・Iczer

Waffle

Kuu

【Fortuna’s Konoe Knights】

Franz・Works

Gants・Forum

Melissa・Virus [note13415]

.

「Myne-kun, Hoàng Tử Lewis đã hỏi anh đi đến trước cổng của Clan House để bắt đầu buổi lễ.」

Trong khi ôm Waffle, Aisha quay qua và nói với tôi.

Aah, sắp tới giờ rồi nhỉ… Tôi thấy khá phiền nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức.

Sau khi mời mọi người ngồi vào chỗ, chúng tôi bắt đầu di chuyển tới đúng chỗ.

…Tuy nhiên vào thời điểm đó, tôi không nhận ra rằng có một người mà tôi chưa chào hỏi. Và trong khi chúng tôi đi đến một chỗ rộng rãi hơn, thì người đó nhìn chằm chằm vào chúng tôi, lặng lẽ quan sát chúng tôi trong bóng tối. [note13416]

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Buổi lễ cuối cùng cũng bắt đầu. Bây giờ, người đang đứng trên bục phát biểu đó chính là Thị Trưởng.

「…Nói tóm lại, nơi mà chúng ta sống ngay bây giờ, Lucas, đã chính thức khai sinh ra một Clan mới. Clan Eternal Sunflower, tôi rất vui khi thấy mọi người ở đây hôm nay, để ghi nhớ cái tên này. Chỉ một vài ngày trước, chúng ta đã có lễ cưới của Sylphid-sama và cựu tiếp tân của Guild, Aisha-dono nên cũng có phần rắc rối… Tuy nhiên, đây là những thứ mà chúng ta, cư dân của Thị Trấn Lucas, nên biết về nó.」

Bài phát biểu của Thị Trưởng tiếp tục. [note13417]

「Hãy chú ý lời của tôi, hỡi mọi người đang ở đây hôm nay. Người lãnh đạo của Clan không thực sự là Sylphid-sama. Đúng vậy, người lãnh đạo của Clan không ai khác đó chính là người chồng của Sylphid-sama và Aisha-dono, Myne-dono. Mọi người có biết về Myne-dono? Với chúng tôi,người dân của Thị Trấn Lucas, thì cậu ấy là người hùng. Đứa trẻ đã được để lại boiwre Dyne-dono và Yukin-dono đó chính là Myne-dono. Và Myne-dono chính là người lãnh đạo của Clan. Vì thế, chúng ta hãy chúc cho anh ấy từ tận tấm lòng!!」

Người dân nghe bài phát biểu của Thị Trưởng và bắt đầu vỗ tay hoan hô.

Và, mọi người liền nhìn về phía chúng tôi,… tuy nhiên, ánh nhìn của họ không hề có ác ý. Đó là ánh mắt của sự chấp nhận và thân quen… và cảm giác ấm áp đến từ những ánh mắt của những người đang hướng đến chúng tôi.

Mặc dù Cha và Mẹ đã ra đi hơn 5 năm rồi… Tuy nhiên, tôi biết được rằng, cư dân của Thị Trấn Lucas cực kỳ tôn trọng họ.

「Cảm ơn mọi người vì nhớ đến Cha Mẹ của tôi! Họ là niềm tự hào và hạnh phúc của tôi!」

Đối diện trước mọi người đang tập trung trước tôi, tôi cúi đầu với họ.

Và trong đám đông đang nhìn tôi, một người hét lên.

「Chúng tôi cũng tự hào về Dyne-san và Yukin-san, người hùng của chúng tôi! Làm sao mà chúng tôi có thể quên được họ chứ! Hãy vui lên đi Myne! Với họ, cậu cũng là niềm tự hào và hạnh phúc của họ luôn đấy! Và còn nữa Myne! Với tất cả người dân Thị Trấn Lucas, cậu cũng là người con trai đáng tự hào của chúng tôi! Hiểu chứ! Cho nên là hãy cố gắng hết sức đi nhé! Bọn tôi ở đây là vị cậu mà!」

Đám đông còn hoan hô to hơn. Mọi người tập hợp lại cười và hoan hô tên tôi, ủng hộ cho tôi.

Người mà đã nói lên suy nghĩ của mình. Tôi đã gặp hầu như mọi người trong thị trấn, nhưng tôi chưa thấy anh ta bao giờ.

…Tuy nhiên, tôi đã nhận được những lời thật ấm áp từ anh ta, tôi cũng nhớ ra rằng, vào lúc mà tôi trở về từ lễ cưới, tôi thật là một người may mắn. Mọi người trong Trị Trấn Lucas đều là người tốt cả.

Sau đó, sự hoan hô vẫn tiếp tục đến khi Anh rể-san đi lên bục là tiếp tục. Đúng như mong đợi từ con trai của Nhà Vua. Khoảnh khắc mà anh ta mở miệng, mọi người đều trở nên im lặng lắng nghe. Gia Đình Hoàng Gia của đất nước này thật là được lòng dân.

「…Theo những gì ta thấy, không còn gì cho ta có thể nói nhiều nữa. Tuy nhiên, có một thứ ta muốn nhắc đến.」

Anh rể-san từ từ nhìn tất cả mọi người.

Niềm hân hoan đã dịu lại, và người dân bắt đầu chuyển hướng sang Anh Rể-san.

Thực sự đúng như tôi dự đoán, anh ấy đã quen với việc phát biểu trước đám đông. Tôi nghĩ dù có cố đến đâu, tôi cũng không thể noi gương điều mà anh ấy vừa làm.

Anh rể-san bắt đầu bằng lời chúc mừng đến chúng tôi, và nói về vấn đề Gia Đình Hoàng Gia mong đợi về Clan của chúng tôi.

…Tiếp theo, là bài phát biểu của tôi.

Uurg, tôi thực sự lo lắng bây giờ… nó cũng như lúc mà làm lễ cưới, nhưng lần này lại là trước một đám đông lớn, điều mà tôi rất tệ khi phải đối mặt.

「Xin chào mọi người! Cảm ơn rất nhiều về lúc nãy! Tôi cực kỳ hạnh phúc với những lời động viên, khuyến khích! Một lần nữa, tôi là lãnh đạo của Clan, Myne. Tôi rất yêu sự thân thiện và trái tim nhân hậu của người dân Thị Trấn Lucas. Vì thế, tôi muốn làm việc thật chăm chỉ để có thể biến nơi đây thành một thị trấn tuyệt với cùng với Clan và gia đình của tôi, nên nếu còn gì khác mọi người muốn nói, làm ơn hãy nói lên! Và một lần nữa, làm ơn hãy chăm sóc tôi!」

Bằng cả trái tim, tôi cảm ơn họ.

Giữa bài phát biểu, tôi đã hoàn toàn quên mất những gì mà tôi nói, nhưng khi tôi bước xuống, cả Sylphy lẫn Aisha đều cho tôi một nụ cười ngọt ngào, có nghĩa là tôi có lẽ tôi đã nói những điều mà tôi cần phải nói, tôi thực sự thoải mái trong lòng.

Sau đó, một vào quý tộc bước lên sân khấu, cũng như Gia Đình Hoàng Gia, họ cũng mong đợi những thành tựu to lớn đến từ Clan của chúng tôi, và buổi lễ kết thúc trong an bình.

「…Fuu, mình biết là mình tệ trong khoản này mà.」

Clan, cùng với cái Kỵ Sĩ, chúng tôi đang thư giãn trong tầng đầu của Clan House, thì có một người giống như chiến binh với một ánh mắt rất tệ và một người với giáp mỏng đi vào Clan House. [note13418]

「Tôi xin lỗi nhưng, hôm nay Clan không có hoạt động nào cho ngày hôm nay」

Một trong những Kỵ Sĩ, Melissa-san nói với người bước vào.

「『Wafu! 』『Kyuu!』Chính họ!」

Waffle và Kuu đột nhiên la lên ngay khi bọn họ bước vào. Hm? Cả hai đứa đều biết họ à.

Ghi chú

[Lên trên]
(Meteor: phũ thế :v)
(Meteor: phũ thế :v)
[Lên trên]
(Meteor: rồi thành người nhà cả thôi :v)(Max: Thấy nó phần biệt đối xử chưa, gái đơn thân là cho vào clan ( ͡° ͜ʖ ͡°), trai thì miễn =))))
(Meteor: rồi thành người nhà cả thôi :v)(Max: Thấy nó phần biệt đối xử chưa, gái đơn thân là cho vào clan ( ͡° ͜ʖ ͡°), trai thì miễn =))))
[Lên trên]
(Meteor: toàn tên “độc” nhỉ :v)(Max: Phải tên “Poison” mới đúng là “Độc” nhé =))))) Dad-pun in bounded xD)
(Meteor: toàn tên “độc” nhỉ :v)(Max: Phải tên “Poison” mới đúng là “Độc” nhé =))))) Dad-pun in bounded xD)
[Lên trên]
(Meteor: gì đây lại có crush à =))))(Max: Crush hay là yan đây ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Meteor: gì đây lại có crush à =))))(Max: Crush hay là yan đây ( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
(Meteor: trời đựu cứu t =))))(Max: chân trời mới của việc nghe bài khai giảng hàng năm là gì? Là dịch cmnr từ eng sang =)))))
(Meteor: trời đựu cứu t =))))(Max: chân trời mới của việc nghe bài khai giảng hàng năm là gì? Là dịch cmnr từ eng sang =)))))
[Lên trên]
(Meteor: cướp vợ à =))))
(Meteor: cướp vợ à =))))
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Chắc là thanh niên có pet chim.
P/s: Thanks nhóm dịch ...
Xem thêm
Ta tưởng amy có họn fortuna chứ :v
Xem thêm
Cảm ơn teammmm
Xem thêm