• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 151 – Tại lâu đài Hoàng gia (4)

17 Bình luận - Độ dài: 2,172 từ - Cập nhật:

Tuyder: Bom nhẹ :v

Giờ bắt đầu tích bom cho dịp tết. Chúc mọi người đọc vui vẻ !!!

Max: Các bạn vui vẻ ăn tết

Mình cb thi giữa kỳ ???? (Ít ra năm nay kiếm được bánh trưng rồi xD)

----------------------------------

Trans: Tuyder - Cá Hắc Long

Edit: Maxmalefic9x - Thanh niên lạc lõng nơi đất khách quê người :V

Chương 151 – Tại lâu đài Hoàng gia (4)

「Myne…..khi cậu đã đề cập đến những thông tin quan trọng về Vương quốc Quỷ. Liệu cậu có thể nói cho tôi thêm về những gì mà Jormungandr-sama đã nói với cậu được không?」

Bệ hạ và anh vợ nhìn tôi với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Vì vậy tôi đã kể cho bọn họ nghe toàn bộ câu chuyện mà không sót một chữ nào, tôi tự hỏi liệu họ có theo kịp câu chuyện của tôi không?

「……Etto.」

Sau khi một Quỷ Vương mới được chọn, chúng sẽ bắt đầu cuộc chiến và tiêu diệt những đất nước nằm xung quanh Vương Quốc Quỷ.

Rất nhiều con người bị bắt làm nô lệ được đưa về Vương Quốc của chúng.

Có nhiều ngôi làng bị tàn phá bởi Quỷ tộc…….Và có vẻ như có một nhân tộc đang chỉ huy Quỷ tộc và lãnh đạo chúng.

Với những điều mà Jormungandr-sama đã nói với tôi, tôi nói lại với họ một cách ngắn gọn về những gì tôi đã nghe được.

「Cái gì? Có cả con người ở đó hả….chuyện gì đang diễn ra vậy?」

「…..Thần cũng không rõ lắm, bởi vì Jormungandr-sama bay rất cao phía trên cuộc chiến. Tuy nhiên….」

「…..Tuy nhiên thế nào? Chuyện gì tiếp theo? Nếu có điều gì khiến cậu lưu ý, xin hãy nói cho chúng tôi nghe về nó.」

「Đó là về một sinh vật nhìn giống con người, nhưng khi thần bay trên cao, thần đã để ý một điều.

Vì một lí do nào đó mà kỹ năng nhận diện của thần không hoạt động, thần không nhìn thấy việc gì đang diễn ra bên dưới…..」

Đúng vậy, lần đó…..Gã ta đã nhìn mình và mỉn cười. Mình chắc chắn rằng hắn ta đã để ý đến mình.

Nếu mình không có kỹ năng【Cường hóa thị lưc・M】 hẳn mình đã không chú ý tới điều đó.

「Kỹ năng của cậu? Chờ đã, cậu không thể sử dụng kỹ năng 【Thẩm định】sao?」

「…… Jormungandr-sama bay với tốc độ rất nhanh, khi thần kích hoạt kỹ năng 【Thẩm định】,chúng ta đã bay qua khỏi ngôi làng đó.」

Đúng vậy, có thể nói là kém may mắn khi tôi bỏ qua cơ hội sử dụng 【Thẩm định】.

Tuy nhiên, một ngày nào đó tôi sẽ đối mặt với gã đó……Tôi có linh cảm về điều đó.

「Fumu, Ta hiểu rồi. Cái gã mà cậu nhắc đến chắc chắn sẽ được ta lưu ý.」

Anh vợ-san đưa tay lên cằm của mình và bắt đầu suy nghĩ.

「Cậu có chắc gã đó là nhân loại?……kể cả đó là cậu, nó vẫn có thể là cậu đã nhìn nhầm.」

Đức vua hỏi tôi thêm về vấn đề này.

「Hmmm, thần không chắc hắn ta hoàn toàn là một nhân loại….Nhưng, theo những gì mà thần nhìn thấy, hắn mang hình dáng của một con người.」

Sau khi tôi trả lời, Bệ hạ cũng làm một tư thế suy nghĩ tương tự như ông anh vợ của tôi.

Họ thật đúng là cha với con. Nhắc mới nhớ, Sylphy cũng có biểu hiện suy nghĩ đó vài lần.

「…..Nó chỉ là khả năng, nhưng hắn ta….hắn ta có thể là một trong những thủ lĩnh phía sau Quỷ tộc?」

Bệ hạ bất ngờ lên tiếng nói với tôi.

Một con quỷ sao? Aah, điều này có thể. Nơi đó là một vùng nằm trong vương quốc Quỷ, khi Bệ hạ nói đến điều đó, hắn rất có thể một thành viên của Quỷ tộc.

「Trong quá khứ, ta đã từng gặp một con Quỷ, Ta…..không, cả đội của ta đều chạm trán với nó 」

Ban đầu, Nhân loại không có hiểu biết nhiều về Vương Quốc Quỷ, chứ đừng nói tới cả Quỷ tộc.

Và cũng là đều bình thường khi cả hai chưa bao giờ tiếp xúc với nhau.

Những thông tin về những con Quỷ cấp cao hay những loài Quỷ sống thành bầy đàn với nhau (Orc, Goblin, etc..) thường rất bí ẩn.

Và chính những con quỷ đó đã chiến đầu chống lại Tổ đội của Đức vua trước đây.

「Nên gã mà thần đã thấy, chính là một con quỷ biến hình sao?」

「Rất có khả năng này. Ngay từ ban đầu, Loài quỷ không chịu được việc con người sống xung quanh, chớ nói chi đến việc bị lãnh đạo bởi con người.

Và cũng chẳng mất mát gì khi ta giả định gã đó là một con quỷ biến thành. Hơn nữa, ngoài những kỹ năng, loài Quỷ còn có những sức mạnh kỳ lạ mà chúng ta rất khó đề phòng.

Thông qua cách hắn ta có thể nhìn thấy cậu ở trên bầu trời, đó có thể là một trong những sức mạnh của hắn.」

Tôi hiểu rồi, khi đó tôi không hề biết bất cứ thông tin gì về chúng, tôi chỉ nghĩ hắn ta là một con người…..

Nếu cuộc chiến này liên quan đến Vương Quốc Quỷ, thì không có gì lạ khi một Quỷ đóng vai trò chỉ huy sẽ lãnh đạo đội quân của chúng.

Những điều mà Bệ hạ đã giả thiết rất có thể chính xác.

「Dù gì, bây giờ tôi đã nghe được thông tin từ Guild và câu chuyện của Myne, sự thật rằng Vương Quốc loài Quỷ đang chuẩn bị một cuộc xâm chiếm về phía chúng ta là không thể nghi ngờ.

Kể cả chúng ta cách xa vương quốc Augusta, chúng ta hiện không có mối đe dọa, nhưng chúng ta cần phải nghĩ một số biện pháp đối phó cuộc xâm lăng của Vương Quốc Quỷ.」

「Thưa cha, có một suy nghĩ bất chợt trong đầu con…..về phía của Grand Dutchy Cleo thì sao…..?」

Hm? Đây là lần đầu tiên tôi được nghe về đất nước này…..

Bệ hạ, khi nghe về cái tên này, có một biểu hiện cực kỳ khó chịu.

「…..Ta không biết, nhưng ta hi vọng không có điều gì xấu xảy ra với họ.」

◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆◆◇◆

Câu chuyện về Vương Quốc Quỷ, việc nó có thể sẽ mang lại một rắc rối lớn trong tương lai đã kết thúc, nên chúng tôi thư giản với trà. Sau đó cuộc nói chuyện tiếp tục về vấn đề cửa không gian.

「Dù gì thì ta cũng rất bất ngờ với cánh cửa mà Myne đã tạo ra. Ta biết rằng ta đã nhờ cậu chế tạo ra nó, nhưng nó thật sự ngoài sự mong đợi của ta.」

Bệ hạ nói với tôi với một khuôn mặt đầy nét vui cười.

Kể cả có lỗi trong đó, có thể tìm thấy phương pháp sửa lại khuyết điểm vẫn là một điểm cộng.

「Nếu như có cách nào đó chúng ta có thể sử dụng nó ngay lúc này…..」

Sau khi anh vợ đã nói thể, vì một lí do nào đó Airy đứng dậy, nhìn chúng tôi và bắt đầu nói.

「Thưa cha, về vấn đề mà con không thể gia nhập vào Clan của Myne Onii-sama, liệu cha có thể cân nhắc lại không.」

Aah, đúng rồi. Có vẻ như Airy vẫn chưa đạt được sự đồng ý từ Đức Vua và Hoàng Hậu.

Kể cả việc tôi không hề đề cập về việc này, tôi vẫn đang đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra….

Tôi khá chắc rằng Sylphy người đã mang Airy đến đây hôm nay đã có kế hoạch về vấn đề này.

Và bây giờ, Bệ hạ….Người sẽ quyết định thế nào đây?

「Ta nhớ rằng mình đã nói rõ ràng rồi, kể cả đó là Myne hay Sylphy, và cho dù là Aisha sống cùng với con, họ sẽ không thể luôn bên con mọi lúc, mọi nơi được? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều tệ nhất diễn ra khi căn bệnh con bất chợt tái phát? Vì vậy hãy bỏ cuộc đi.」

Một câu trả lời đã được đoán trước. Nếu đặt mình vào vị trí làm một người bố, một người mẹ, mình hẵn sẽ rất lo lắng khi đưa cô con gái mình tới một nơi có điều kiện không được tốt trong một khoảng thời gian dài.

「Thưa cha, liệu con có thể nói vài lời về chuyện này được không?」

Hm? Sylphy đang tính làm gì vậy? Tôi tự hỏi liệu em ấy có đang giúp sức cho Airy không.

Tôi khá chắc em ấy đã nói với Airy về rất nhiều thứ……

「Nó là về “cánh cửa” mà Danna-sama đã chế tạo nên, nếu chúng ta sử dụng nó thì vấn đề của Airy sẽ được giải quyết. Thay vì ở lại lâu dài tại Lucas, em ấy có thể đến chơi mỗi ngày từ lâu đài và cha sẽ không phải lo lắng cho em ấy nữa….Cha thấy thế nào?」[note12971]

…..Tôi hiểu rồi. Nếu em ấy có thể dịch chuyển đến đây ngay lập tức thì em ấy có thể vào bồn tắm và hồi phục lại lượng năng lượng của em ấy mỗi ngày và em ấy có thể sống cuộc sống như những người khác, sau một khoảng thời gian thì em ấy có thể quay lại là nạp lại năng lượng một lần nữa. [note12972]

Nó sẽ rất tàn nhẫn khi bắt em ấy ngồi xe ngựa đi một quảng đường dài từ lâu đài đến Lucas, nên nếu em ấy sử dụng cửa không gian, thì em ấy có thể đến đây mỗi ngày.

「Muu……Không, Ta vẫn không cho phép. Nếu trong trường hợp khẩn cấp, và không có người hiểu cách sử dụng cánh cửa ở gần bên thì nó sẽ chẳng phải vẫn rất nguy hiểm như trước đây sao.」

「Mumumu, Thưa cha….Cha thật sự rất cứng đầu, cha biết chứ.」[note12973]

Tôi khá hiểu cảm giác của Airy, nhưng nó là bởi vì Đức Vua quá lo lắng cho em ấy, cho nên ông ấy mới nói như thế, ông ấy không hề cứng đầu, tôi nhắc lại, không hề cứng đầu…… [note12974]

「Trong trường hợp đó, chúng ta có thể yêu cầu Kate (nữ hầu gái) đi theo Airy thế nào?」[note12975]

Sylphy đưa ra một ý kiến khác, mà Kate hả? Tôi tự hỏi đó là ai nhỉ…..

Đừng nói với tôi là, đó là nàng maid-san luôn quan tâm đến tôi? Tuy nhiên, cô ấy không thể theo Airy đến Clan House mỗi ngày nhỉ? Chả phải maid-san rất bận rộn mà? [note12976]

「…….Nếu Kate đồng ý, vậy thì chuyện này tạm thời quyết định như vậy…..」

Kể cả anh vợ, người đang đứng im lặng lắng nghe hồi lâu cũng tỏ ra có hứng thú.

Nếu đây là một trò chơi, chắc hẵn Airy đã chiếu bí Đức Vua.

「Vâng ạ! Nếu Kate đi theo con thì sẽ chẳng có vấn đề gì! Thưa cha! Xin hãy để con đi! Con muốn gia nhập Clan của Onii-sama!!!」

Thật là một cuộc chiến đấu nảy lửa và đầy căng thẳng giữa các thành viên gia đình. Waffle, Kuu, và tôi chỉ đứng ngoài quan sát……Mà nói đến thì, Waffle hiện đang nằm thoải mái trên đầu tôi, còn tôi đang ôm lấy Kuu, nhưng xem ra hai em ấy đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. [note12977]

Tôi hiểu cảm xúc của Airy và cả Bệ hạ, nên tôi ước gì mình có thể thuyết phục họ cùng đi đến một câu trả lời thống nhất.

「…….Ta hiểu sự mong chờ của mọi người. Ta sẽ thảo luận lại với Garnet vào ngày mai, đến lúc đó ta sẽ ra quyết định.」

Cuối cùng, khi họ rời khỏi nhà tôi, họ vẫn chưa đi đến kết luận nên Sylphy quay trở về lâu đài. Hơn nữa, cánh cửa mà tôi chế tạo được đặt ở trong phòng của Garnet-sama cho đến khi tôi có thể cải tiến nó.

Khi mà nó được đặt ở phòng Garnet-sama, người duy nhất được phép sử dụng chỉ là Đức Vua và gia đình, và kể cả nàng hầu gái Kate. Cho dù là đệ nhị Hoàng Hậu và hoàng tử Lectar người không kí kết “Hợp đồng của Cự Thú” với Fenrir-sama cũng không được đi vào. Nên tôi đoán rằng về mặt an ninh sẽ ổn cho đến hiện tại.

…….Và, vào buổi sáng hôm sau, thưởng thức bữa sáng ngon tuyệt của Aisha, và không cần phải hỏi kết quả thế nào khi Airy nở nụ cười rạng rỡ và Kate đang mặc một bộ trang phục hầu gái cùng ngồi vào bàn với chúng tôi. [note12978]

Ghi chú

[Lên trên]
(Tuyder: Ta mà có cánh cửa làm cái dịch vụ vận chuyển kiểu này thì hốt bộn bạc :v)(Max: t muốn có một cái :V nhiều nơi t muốn đi, muốn về, và muốn đến thắp nhang đúng dịp lắm :V)
(Tuyder: Ta mà có cánh cửa làm cái dịch vụ vận chuyển kiểu này thì hốt bộn bạc :v)(Max: t muốn có một cái :V nhiều nơi t muốn đi, muốn về, và muốn đến thắp nhang đúng dịp lắm :V)
[Lên trên]
(Tuyder: nghe giống sạc pin thế :v)(Max: Sạc chất lỏng màu…( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Tuyder: nghe giống sạc pin thế :v)(Max: Sạc chất lỏng màu…( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
(Tuyder: What the ....Mumumu?)(Max: má em phình ra, mặt nhìn như cái bánh bao =))))
(Tuyder: What the ....Mumumu?)(Max: má em phình ra, mặt nhìn như cái bánh bao =))))
[Lên trên]
(Tuyder: nghe giống khẳng định ông vua cứng đầu quá :v)(Max: chứ chú nghĩ là gì =))))
(Tuyder: nghe giống khẳng định ông vua cứng đầu quá :v)(Max: chứ chú nghĩ là gì =))))
[Lên trên]
(Max: 1 + 1 à ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Max: 1 + 1 à ( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
(Tuyder: Dàn Harem phải có 1 em Maid mới đúng chuẩn nhỉ :v)(Max: Nah, how abt toàn bộ là maid tai mèo xD… đùa thôi, nhưng ÍT NHẤT phải có 1, t nhượng bộ thế thôi *Hmm*)
(Tuyder: Dàn Harem phải có 1 em Maid mới đúng chuẩn nhỉ :v)(Max: Nah, how abt toàn bộ là maid tai mèo xD… đùa thôi, nhưng ÍT NHẤT phải có 1, t nhượng bộ thế thôi *Hmm*)
[Lên trên]
(Tuyder: Y chang mình trong những buổi họp, nghe giọng truyền cảm như tiêm thuốc ngủ vậy :v)(Max: Mặt trời của đảng (aka lớp triết) ru em ngủ trên những quả đồi ngô =)))))))))))
(Tuyder: Y chang mình trong những buổi họp, nghe giọng truyền cảm như tiêm thuốc ngủ vậy :v)(Max: Mặt trời của đảng (aka lớp triết) ru em ngủ trên những quả đồi ngô =)))))))))))
[Lên trên]
(Max: xong, pp những buổi tối vui vẻ ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Max: xong, pp những buổi tối vui vẻ ( ͡° ͜ʖ ͡°))
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
P/s: hầu gáiiiii *thở gấp*
Xem thêm
Cảm ơn team!!!!! Hốt gái nữa rồi.
Xem thêm
Hốt lắm vãi
Xem thêm
Nhà thì cũng vừa phải mà gái thì tha về ngày càng nhiều Update Home thôi :))
Tks Team :D
Xem thêm
Thanks mà sau thấy main ngây thơ trong sáng vlin vậy hay đầu óc tui âm mưu quá
Xem thêm