• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 169: Dungeon mới (11)

27 Bình luận - Độ dài: 1,504 từ - Cập nhật:

Max: dạo này tema bận quá, t cũng bận nữa, nên mệt thật :V

Se ae nhé. Chắc sau đợit thi cử thì team sẽ quay lại tiến độ bthg.

-------------------------------

Trans + Edit: Maxmalefic9x

Chương 169: Dungeon mới (11)

Đây là Gargoyle huh .. Nó trông khá mạnh mẽ.

Đó là một con quái vật to như một bức tượng đá, và cũng xuất hiện trong truyện cổ tích [Câu chuyện về anh hùng Alexandrite 」.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ có thể nhìn thấy nó ngoài đời thật, khi tôi thấy nó trong quyến truyện mẹ đọc cho tôi trước khi ngủ. Thế giới thực sự hoạt động theo những cách kỳ lạ.

Nó có khuôn mặt như một con chó, và một chiếc răng dài và nhọn với móng tay nhọn.

Đôi cánh khổng lồ đang mọc trên lưng nó và nó được làm từ những viên đá chắc chắn, vì vậy, nó sẽ rất khó để hạ gục nó.

Tuy nhiên, Gargoyles không có vũ khí trong tay.

Những vũ khí của chúng tôi .. dù đó là một thanh kiếm hay một cây giáo, những chiếc răng nanh sắc nhọn và mạnh mẽ của nó dường như có thể nghiền nát nó.

Khi tấn công, nó tận dụng toàn bộ cơ thể cứng cáp của mình. Ngoài ra, chúng có thể tự do bay trong không trung với đôi cánh lớn mọc trên lưng.

Với khả năng chiến đấu từ trên trời, nó đã mang lại cho Gargoyle một lợi thế rất lớn trong một trận chiến.

Tuy nhiên, tôi cũng có những vật phẩm mà tôi có thể sử dụng để bay trên không.

Và tôi đang trang bị nó ngay bây giờ.

Phải, đó là Ciel Sourie, mà tôi đã thu được trong Dungeon of Strength

Tên: Ciel Sourie

Nhanh nhẹn: +25

Lớp: Siêu hạng

Thuộc tính: Gió

Hiệu ứng đặc biệt: tăng 3% tốc độ di chuyển

Đi trên không

Với khả năng đi bộ trên không, và có hiệu suất tăng 3% tốc độ di chuyển, ngay cả khi đối thủ là Gargoyles tôi cũng có thể cận chiến

Thêm vào đó, tôi cũng có [Cắt & Dán].

Như thường lệ, tôi sẽ lấy đi các kỹ năng của Gargoyles và chuyển chúng thành của mình.

Trong những trận chiến trước đây, tôi biết điều này sẽ có hiệu quả với các đối thủ như Gargoyles.

Đó là lý do tại sao .. Hãy rút đi các kỹ năng của chúng trước.

Thứ có vẻ là kỹ năng nguy hiểm nhất là [Mắt Quỷ: Sợ hãi] này.

【Mắt quỷ: sợ hãi】: Chủ động hướng tới bất kỳ đối thủ nào vào thời điểm mong muốn. Các đối tượng bị gây ra bởi kỹ năng này sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn và có cơ hội bị choáng trong vài chục giây.

Có cảm giác như tôi đã thấy hiệu ứng này ở đâu đó trước đây, và sau khi suy nghĩ một lúc, nó trông giống như một phiên bản xuống cấp của [Sát Khí của Đế Vương].

[Sát Khí của Đế Vương] sẽ luôn gây hoảng loạn với kẻ địch có cấp độ thấp hơn mình, cộng với nó có thể ảnh hưởng đến nhiều đối thủ nên tôi đoán đây có phải là một kỹ năng rất cần thiết cho tôi không?

Tôi đoán nó sẽ tốt hơn nếu tôi [Dán] kỹ năng này lên vợ hoặc Waffle hoặc Kuu.

Chà, không có vấn đề gì nếu nó là một phiên bản xuống cấp, một kỹ năng có khả năng tương tự như [Sát Khí của Đế Vương] rất nguy hiểm. Khi chiến đấu với nhiều đối thủ như lần này, nếu bạn bị ảnh hưởng bởi nó từ một điểm mù, có thể nói rằng tử vong là chắc chắn

Dù sao đi nữa, nếu bạn bị ảnh hưởng bởi nó, bạn sẽ mất khả năng di chuyển trong vài chục giây.

Điều đó có nghĩa là bạn đã thắng được khi có thể sử dụng các kỹ năng Phòng thủ trong lúc này.

Do đó, tại sao, phải【Cắt】 kỹ năng này trước.

Tuy nhiên, Kỹ năng Chủng loài thực sự cũng rắc rối hơn rất nhiều.

Mạnh mẽ. Tôi thực sự vui mừng khi [Thẩm định Hoàn hảo] của tôi đã tăng cấp.

Nếu không, tôi sẽ không thể xác nhận các kỹ năng chủng loài, trận chiến này sẽ rất khó khăn

Được rồi, cắt nó đi nào, cả và kỹ năng [Ma thuật độc nhất: Sấm sét], nữa. (Max: cắt hết thì ai chơi :V)

Nói về điều này, đây sẽ là phép thuật độc nhất thứ hai của tôi.

Mặc dù không gian thời gian là một phép thuật khá đặc biệt, tôi cũng có thể mong đợi một thứ gì đó với [Ma thuật độc nhất ・ Sấm sét].

Được rồi, tôi đã chuẩn bị xong.

Ngay bây giờ, tôi phải đánh bại 4 Gargoyles đó.

Gargoyles xuất hiện trong [Câu chuyện về anh hùng Alexandrite 」, ma thuật dường như không hiệu quả với chúng.

Nhưng, liệu chúng có giống như cuốn sách không? Hmm, để thử xem nào.

Tôi nhắm vào Gargoyle với [Đại ma thuật : Phong], và bắn.

Những cơn gió từ từ hình thành từ tay tôi, và lưỡi kiếm của gió bay thẳng đến Gargoyles.

[Sao? Thế nào rồi! 」

Trái ngược với cuộc tấn công ác liệt, dường như nó không gây sát thương cho Gargoyles. (Max: lol, lấy gió chọi đá =))))

[Đúng như câu truyện đó thật 」

Thế thì tôi phải tấn công trực tiếp rồi.

Tuy nhiên, Gargoyles đã vô cùng tức giận sau khi bị ma thuật gió tấn công.

Bốn người họ bay đến cùng một lúc.

Trong khi quan sát tình huống một cách bình tĩnh, tôi trang bị Lightning Edge bên phải và Dao găm thép bên trái, và kích hoạt kỹ năng tăng cường thể chất.

Ngoài ra, vì là 1 đánh 4, tôi cũng không quên kích hoạt các kỹ năng Phòng thủ.

[Ăn cái này đi! 」

Tôi đã sử dụng [Mắt quỷ: Chấn động] trên 4 Gargoyles đang nhắm vào tôi. Đây không gây sát thương ma thuật, mà là vật lý! Và tôi sẽ có thể làm rung chuyển đội hình của chúng.

Gargoyle ở phía trước sụp đổ với một âm thanh bốc đồng khô khan ngăn cả ba người đang tiến lại từ phía sau.

[Ngay bây giờ! ! ! 」

Mặc dù mất vị trí, động lực của chúng bay vẫn không biến mất.

Sau đó, tôi cắt thân đá của nó làm đôi với [Võ thuật: Shark Glow] từ bên cạnh. Tôi đoán động lượng của chúng đã giúp tôi rất nhiều.

Gargoyle ở phía trước đã tạo ra một âm thanh rất lớn trước khi vỡ tan.

Bây giờ, có một điều tôi phải nhận thức được.

Những sinh vật ma thuật như Gargoyles hay Golems sẽ hồi sinh theo thời gian trừ khi bạn phá hủy hoặc cô lập lõi của chúng.

Vì vậy, tôi nhanh chóng kích hoạt 【Nhận thức ・ Lớn】 và ngay lập tức tìm thấy lõi

[Tìm thấy rồi! 】

Sau đó tôi chộp lấy một hòn đá hình cầu phát ra một lượng lớn ma thuật trên tay, rồi nhanh chóng ném nó vào túi đựng thời gian của tôi. Đây có thể là vật liệu tốt cho giả kim thuật, vì vậy tôi không muốn phá hủy nó mà chỉ để nó cách ly.

[Trong khi đội hình của chúng còn hỗn loạn! ! 」

Tôi đã nghiền nát Gargoyle khác một lần nữa với [Võ thuật: Shark Glow].

[Còn hai con nữa! 」

◆ ◇ ◆ ◇ ◆

[Vùi .. Mới, tôi bằng cách nào đó đã đánh bại họ. 」

Tôi đã chém cả 4 Gargoyles bằng [Võ thuật: Shark Glow] và cũng đã thu thập được 4 lõi, tôi lẩm bẩm như vậy.

Có lẽ đó là do hành trình của tôi từ lúc bắt đầu đến ông chủ B3.

Có một số vật phẩm bị rơi, nhưng tôi đã có được một thứ quý giá là lõi Gargoyle.

Theo một nghĩa nào đó, cái này cũng coi là đồ rớt được

Ngay cả khi tôi thành công đánh bại họ, tôi cảm thấy như mình quên mất thứ gì đó. Đó là cảm giác như vậy.

! ! !

Phải, Tales và Clan của hắn đã đi đâu! ?

Truy tìm lại suy nghĩ của tôi. Rất có thể họ vẫn bị mắc kẹt ở tầng này.

Thêm vào đó, Gargoyle tồn tại khi tôi đến, điều đó có nghĩa là họ chưa đánh bại ông chủ.

Sôi .. Sau đó, có thể có một khả năng.

Có lẽ, Tales và đồng đội của anh ta đã thua Gargoyles? (Max: chết hết rồi à, chán thế :V ko có cơ hội tra tấn nó rồi.)

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Main cứu bọn nó t nghỉ đọc
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Thank !
Xem thêm
erm, sao tui đọc thấy giống gg dịch vậy? hình như có vài đoạn chưa edit nên có thể vài người sẽ hơi thấy khó hiểu đó, dù sao thì tks trans đã chăm chỉ
Xem thêm
Chắc có một số đoạn xài gg dịch rồi chỉnh lại ý mà, tui cũng có bạn dịch truyện nên cũng có biết sơ sơ
Xem thêm
Đọc khá nhiều sạn. Hình như chưa edit. TFNC
Xem thêm