• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 161 - Dungeon mới (4)

16 Bình luận - Độ dài: 1,789 từ - Cập nhật:

Max: Có bomb nhé =))) t xả bomb dần dần hàng ngày thôi xD .

---------------------------------------------------------

Trans: Kumiso - Cá Thác Lác

Edit: Maxmalefic9x - Cá Chình điện

Chương 161 - Dungeon mới (4)

Sáng hôm sau, chúng tôi lại tiến đến hầm ngục mới từ nhà của mình bằng cách sử dụng [Ma thuật độc nhất - Không thời gian]. [note14105]

Do hôm qua vì đã thu thập khá nhiều [Physical Damage Nullifier], nên đã làm cho chúng tôi tốn khá nhiều thời gian của cuộc thám hiểm, vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ quết tâm chinh phục Dungeon này càng sớm càng tốt để bù lại những khoảng thời gian đã mất.

Cho dù Bố vợ- Sama (a.k.a Đức Vua) rộng lượng không giới hạn thời gian về việc chinh phục dungeon ấy, nhưng nếu chúng tôi cứ trên đà như thế này thì chẳng biết bao lâu mới có thể xong việc chinh phục cái Dungeon này mất.

Nếu có những nơi có thể bỏ qua, chúng tôi sẽ bỏ qua nó ngay.

Chẳng cần phải nói, nhờ [Ma thuật độc nhất - Không thời gian] giúp chúng tôi dịch chuyển tức thời, nên nó đã giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Không ở lại trong Dungeon, thay vào đó lại đi về nhà và làm một giấc đến sáng hôm sau rồi lại vào chinh phục tiếp thì nghe chả chả giống một tổ đội chinh phục tý nào cả.

So với các tổ đội hay Clan khác thì tôi nghĩ rằng chúng tôi may mắn hơn họ rất nhiều. [note14106]

Những sự mệt mỏi và căng thẳng tích lũy dần trong Dungeon khi ở trong đó suốt một thời gian dài sẽ chẳng ảnh hưởng đến chúng tôi.

「Nếu như thế thì hôm nay chúng ta hãy ít nhất cũng phải chinh phục được tầng đầu tiên. 」

Sau khi nói với họ như thế, họ hét lớn (Ohh!!). Hmm..., tôi tự hỏi nếu trở về nhà sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ của chúng tôi không.

Họ đã tỏ ra một tâm trạng thật Yomost.

Được rồi, mục tiêu hôm nay không phải là thu thập [Kháng sát Thương vật lý] như hôm qua nữa, mà chỉ là đánh bại Slime trắng khi chúng xuất hiện.

Thay vì cố gắn tìm và săn chúng, thì mục tiêu của chúng tôi là tiến thẳng đến phòng Boss.

Dungeon mới nay khác hẳn với Dungeo của Cây Thế Giới, do đó Waffle không cần sử dụng kỹ năng của em ấy để vạch đường đến phòng boss.

Vì em ấy không thể cảm nhận được nguồn mana của Dungeon lẫn quái vật trong đấy cho nên dù có giỏi đến mấy thì em ấy cũng không sử dụng kỹ năng ấy được.

Cho nên hiện giờ chúng tôi đang đi lang thang trong Dungeon trong khi cố xác định vị trí của phòng Boss. [note14107]

Do đó, để tăng tốc độ chinh phục Dungeon dù chỉ một chút, Aisha đã đi trước và mua một vài thứ để vạch ra bản đồ trong khi đang đi.

Đúng như kì vọng vào một cựu mạo hiểm giả hạng B, cách hành động và suy nghĩ của của em ấy thật là xuất sắc.

Khi tôi hỏi cô ấy về nó, hình như cũng có một kỹ năng gọi là [Bản đồ].[note14108]

Vì có kỹ năng ấy cho nên Aisha sẽ dễ dàng hơn trong việc dẫn đường.

「 Nó ở đằng kia à? Có lẽ chúng ta nên đi về phía bên phải, hoặc đi thẳng đên nơi đó, nơi mà có lũ Slime trắng bây giờ đang tập hợp lại.

Khi Aisha đang nhìn vào tấm bàn đô do tự tay cô ấy vẽ, nó đa cho chúng tôi thấy hướng mà chúng tôi đã đi qua.

Khả năng định hướng của chúng tôi gần như bị tê liệt do đi quá lâu, tốt nhất điều này nên giúp ích chút gì đó còn hơn là không có gì.

Chúng tôi đã hạ được vài con Slime Trắng dọc đường đi, sau đó tiếp tục vạch bản đồ trong Dungeon và khi gần đến bữa trưa thì chúng tôi đã tìm thấy cánh của lớn dẫn vào căn phòng của Boss.

Tuy nhiên, có gì đó không được ổn cho lắm, tôi không thể nhấc ngón tay của mình lên. Ah, đúng rồi tôi cảm thấy rất khó chịu.

Tôi tự hỏi tại sao, sự khó chịu ấy bắt nguồn từ đâu?

「...Myne-kun... con Boss hình như đã bị đánh bại rồi. 」

Ehh!!, tôi thấy rồi..... hóa ra là vậy. Cái cảm giác khó chịu khi tnh mở cánh cửa từ lần đầu tiên.

Về cơ bản, nó là cơ chế của phòng Boss trong Dungeon. Cánh của đóng khi có Boss bên trong và nó sẽ lập tức tự khóa lại khi chúng ta tiến vào trong đấy.

Sau khi đánh bại Boss, cửa sẽ tự động mở khóa và mở ra cho chúng ta.

Và khi boss hồi sinh nó sẽ một lần nữa đóng lại.

Tuy nhiên, nếu cánh cửa hiên giờ đang mở chúng tỏ nó Boss đã bị đánh bại , cho nên có thể kết luận rằng đã có một người nào đó đến trước chúng tôi.

「Chính xác là ai đã đến đây đầu tiên nhỉ? 」

「...Chúng ta còn không thể điều tra đó là ai được nữa... 」

Trong khi đang lẩm bẩm một mình thì Aisha trả lời

「Tất nhiên, đây là một Dungeon hoàn toàn mới, cho nên không ai ngoài chúng ta có thể đi vào đây.

Tuy nhiên, Dungeon này mới được tạo ra gần đây và thông tin về nó chưa được lan ra rông rãi.

Hơn nữa, chua ai biết mức độ nguy hiểm của Dungeon này, thực tế mà nói khả năng các nhà thám hiểm bước vào Dungeon này là rất thấp. 」

Ít nhất, đó là những gì Đức vua- sama nói.

Thêm nữa, độ nguy hiểm của Dungeon đã được Clan khuyến nghị, và các mạo hiểm giả cũng nên hiểu về điều đó như một lẽ thường tình.

Không có bất cứ sự hiểu biết nào về mức độ nguy hiểm và lượng phần thưởng họ sẽ nhận được khi đi vào một Dungeon mới được tạo ra như vậy, vì vậy họ chẳn có lý do gì để đi đến đây cả.

「...Đừng nói với tôi là, đó là quỷ tộc nhá !!!! 」

Đột nhiên Aisha lên tiếng, mặc dù chỉ là thì thầm nhưng cũng đủ để vang vọng khắp chỗ này.

Nếu đây là do Quỷ Tộc làm, tôi sợ nếu muốn chinh phục Dungeon này thì chúng tôi sẽ phải chiến đấu chống lại NÓ.

「Vì boss đã bị đánh bại, tôi băng khoảng mất bao lâu thì nó sẽ lại hồi sinh nhỉ? 」

Phải, thực chất đấy là một thông tin rất quang trọng vì chúng ta nên biết thơi gian hồi sinh sau khi Boss bị đán bại là bao lâu.

Ví dụ: nếu đó là 5 phút, .. và cánh cửa đóng lại, điều đó có nghĩa là Quỷ Tộc sẽ cách chúng ta 5 phút.

Điều đó có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ tình huống nào mà chúng ta có thể phải đối mặt sau trận đấu với Boss, có khả năng chúng ta sẽ phải đối mặt với Quỷ Tộc.

「Hmm,...Nó phụ thuộc vào từng Dungeon, nhưng em nghĩ Dungeon sẽ phải lâu hơn. 」

Với kinh nghiệm dày dạng hơn nhiều trong việc khám phá Dungeon, Aisha nói cho chúng tôi biết ý kiến của cố ấy.

「Tại sao em lại nghĩ như thế, chẳng lẽ nó khác với các Dungeon khác à? 」

「Hiển nhiên rằng, lượng mana được tích lũy trong Dungeon sẽ quyết định Boss phải tốn bao lâu mới có thể hồi sinh được. Lượng manna càng nhiều thì boss sẽ hồi sinh càng nhanh... Vì Dungeon này chỉ mới được tao ra gần đây đúng không? Cho nên lượng mana được tích lũy trong đây sẽ không nhiều, nên ngay cả Waffle cũng không thể cảm nhận được nguồn mana ấy đúng không nào? 」

Tôi hiểu rồi, có nghĩa là Boss cần phải thu thập đủ lượng mana trong Dungeon để hồi sinh nhỉ.

Nên cô ấy đã đưa ra kết luận tại sao cho việc không thể cảm nhận mana trong Dungeon này.

Có lẽ một ai đó (có thể là quỷ tộc) đã đánh bại Boss nên hiện giờ Dungeon phải tập trung tích luy lượng mana để hồi sinh Boss một lần nữa, nhưng tại sao chúng ta lại không cảm nhận được nguồn mana ấy?

Nhưng đợi đã, hình như có gì đó hơi sai sai

Tại sao chúng ta không thể cảm nhận được nguồn mana bên trong các quái vật đang trú ngụ nơi này?

Không ổn rồi, tôi không thể nghĩ ra được gì tại thời điểm này.

Tôi phải thật nghiêm túc để nghĩ ra một kế hoạch ngăn chặn Quỷ tộc dù hắn có thể đang hoặc chưa ở nơi này.

Theo lời của Aisha, chung ta tạm thời sẽ không gặp phải Quỷ tộc sớm.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cụ thể nào chứng minh điều đó, có lẽ trong lúc chúng ta nói chuyện thì chúng đã tiến đến gần hơn.

「Hãy giả sử rằng đang có một tên Quỷ Tộc trong đây, nếu chúng ta gặp hắn thì mọi người hãy nhớ cố giữ khoảng cách với hắn nhé, tôi sẽ dốc toàn lực để đối đầu với hắn. 」

「Wafu! Myne, em cũng sẽ chiến đấu với anh. 」

「Onii-sama, em nữa! Kyu~」

Sẽ tốt hơn nếu có Waffle và Kuu giúp đỡ.

Nhưng nếu là đấu với người đó thì có thể hai em ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi muốn hai em ấy cũng phải giữ khoảng cách và để tôi mội mịnh đối đầu với hắn.

「 !!! Wafu!? 」

「 !!!! Kyu Kyu Kyu!? 」

Hai em ấy rất ngạc nhiên vì chúng nghĩ rằng chẳng bao giờ tôi sẽ từ chối chúng.

「Đừng lo, đây chỉ mới là sự khởi đầu, anh sẽ gọi khi nào cần giúp đỡ. 」

Sau đó, khi đã trình bày sự nguy hiểm có thể sẽ đến từ Quỷ tộc khi ngồi trên lưng Jormungandr-sama tôi nhờ ông ấy thuyết phục bọn chúng bằng một cách nào đó.

Liệu rằng Quỷ tộc có xuất hiện? Hoặc không? [note14109]

Hãy cẩn thận ngay từ bây giờ. [note14110]

Ghi chú

[Lên trên]
( Kumisoo: mong có cái teleport kiểu này để đến trường cho đỡ nhọc :))))(Max: t muốn tele về vn quá :V)
( Kumisoo: mong có cái teleport kiểu này để đến trường cho đỡ nhọc :))))(Max: t muốn tele về vn quá :V)
[Lên trên]
(Kumisoo: hack đến thế, may mắn cái loằn :V)
(Kumisoo: hack đến thế, may mắn cái loằn :V)
[Lên trên]
(Kumisoo: bảo anh Zổ dắt đi, có khi lên tầng boss cao nhất không chừng :))(Max: anh tồ nhờ bug game thắng boss ấy hả =))))
(Kumisoo: bảo anh Zổ dắt đi, có khi lên tầng boss cao nhất không chừng :))(Max: anh tồ nhờ bug game thắng boss ấy hả =))))
[Lên trên]
(Max: mini map ở gốc dưới bên phải màn hình à =)))
(Max: mini map ở gốc dưới bên phải màn hình à =)))
[Lên trên]
(Kumisoo: Đón xem tập sau của Bi Rồng Z :)))(Max: má cliff-hanger)
(Kumisoo: Đón xem tập sau của Bi Rồng Z :)))(Max: má cliff-hanger)
[Lên trên]
(Kimisoo: thế nãy h nó đi chơi à?)(Max: Nẫy h là đi thăm quan =)))
(Kimisoo: thế nãy h nó đi chơi à?)(Max: Nẫy h là đi thăm quan =)))
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Nó ra cho chú hốt hết skill ah
Xem thêm
Nó ra cho chú hốt hết skill ah
Xem thêm
Bi rồng ????
Xem thêm
Chào chú
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời