• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Clan chính thức và Dungeon mới

Chương 153 – Lễ khánh thành Clan House(2)

26 Bình luận - Độ dài: 2,480 từ - Cập nhật:

Tuyder: Yo, chào mọi người!

Lời đầu xin gửi lời chúc tết tới toàn thể mọi người và gia đình một năm mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe, may mắn và thành công nha !!!

Tiếp theo, cho phép xin lỗi vì thất hứa vụ bom, vì một số lí do cá nhân nên bom sịt T.T ....xin phép cho Tuyder nợ, sẽ làm bom bù lại sau cho anh em.

Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :D

P/s: Chúc bác Max sớm bình phục nha :D

Max: hello ae, sr nhà vì dạo này t hơi bị bận tý :V mới thi giữa kỳ xong.

À và còn them 1 vụ nữa là trật cả 2 chân cùng 1 lúc luôn =)))) định quẩy tý mà thành ra…..

Mà phải thông báo tin buồn cho anh em cái.

Tác giả của bộ này (Cut&Paste) vừa qua đời vào cuối tháng 1 vừa rồi. (1 phút mặc niệm :( )

Tất nhiên, team mình vẫn sẽ cố dịch đến khi nào hết eng thì thôi, nhưng bộ này sẽ còn giang giở :V.

Đến lúc đó thì?? Fanfic-time xD. Nhưng cho đến lúc đó đã, giờ bản gốc jap có hơn 300 chương cơ nên còn lâu.

Vẫn hy vọng bộ này như Zero no tsukaima, tác giả mất nhưng được người kahsc viết nốt cốt truyện bộ đó end đẹp :V

--------------------------------------------

Trans: Tuyder - Cá Hắc Long

Edit: Maxmalefic9x - Cá chình chịch.

Chương 153 – Lễ khánh thành Clan House(2)

Sau khi chia tay với Cashew-san, những vị khách lần lượt bước vào nhà tôi.

「Xin chào, Myne-dono.」

Người chào đón tôi là đội trưởng Franz.

Và đằng sau ông ấy là một nam hiệp sĩ cao to mặc giác và một cô gái với làn da hơi rám nắng…….nữ hiệp sĩ ấy có lẽ cùng tuổi với Sylphy. Họ có lẽ chính là hai hiệp sĩ mà đội trưởng Franz đã kể, người sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong khoảng thời gian tiếp theo.

Vì họ được chính đức vua tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ cho Amy-san, tôi sẽ không có bất kỳ nghi ngờ gì về sức mạnh và nhân cách của họ. Tôi chắc chắn cả hai điều là những người rất xuất sắc.

…..Eh? Khi tôi nghĩ về nó, chẳng phải chúng ta còn có thêm hai nhân viên quản lý Clan sao. Khi không thấy hai người họ xuất hiện, tôi chợt nghĩ đừng nói rằng họ sẽ chán ghét Lucas tới mức không bao giờ bước vào thành phố à!?

N, Nếu như vậy thì sẽ thật phiền! Chúng ta không thể để Amy-san làm cả công việc tiếp tân và cả việc văn phòng…..

Tôi tự hỏi liệu đội trường Franz có đoán được về những gì mà tôi đang nghĩ không, khi anh ấy tiếp tục nói chuyện trong khi vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt.

Mà có lẽ, chúng ta không nên để câu chuyện đi xa, chúng ta nên quay trở lại với vấn đề anh ấy đang nói. Nó sẽ rất tệ nếu tôi không chú tâm lắng nghe.

「…..Vâng, hãy để tôi giới thiệu về họ.」

Nghe thấy anh ấy nói, hai hiệp sĩ ở đứng sau bước về phía trước.

Hmmm, với Hiệp sĩ hơi lớn tuổi …..đem lại cho tôi một áp lực lớn khi ông ấy bước lại gần tôi…..Nó không chỉ bởi vì bộ giáp của ông ấy, chính bản thân ông ấy tỏa ra bên mình một áp lực làm kinh sợ những kẻ xung quanh.[note13344]

Dù sao, ông ấy có một cơ thể mạnh mẽ với một bộ râu trắng khá nổi bật. [note13345]

「Tên của ta là Gantz! Myne-dono, thật là một vinh dự khi được gặp cậu ! Gahahahahaha.」

…..Gantz-san hành động giống hệt như anh rể khi ông ấy vỗ mạnh vào lưng tôi liên tục với một lời chào mạnh mẽ và vang dội. Từ vẻ ngoài, có vẻ ông ấy là một người rất thân thiện.

「Xin chào, tên mình là Melissa. Xin hãy chăm sóc cho mình từ bây giờ !!! 」

Cô gái ấy chính là hiệp sĩ Melissa-san.

Nếu để diễn tả cô ấy bằng một từ thì, cô ấy rất đẹp…..Nó là vẻ đẹp khác biệt so với Sylphy và Aisha, có thể nói cô ấy đẹp với nét đẹp năng động, bạn có thể thấy một vẻ ngoài đầy năng lượng…..ít nhất thì đó là những gì mà tôi cảm nhận được. [note13346]

Từ những gì mà đội trưởng Franz đã nói, có vẻ hai người họ đều có quá khứ đầy tự hào.

Hãy cùng bắt đầu với Gantz-san đầu tiên. Có vẻ như ông ấy đã từng là thành viên của đội cận vệ hoàng gia. Mặc dù với tính cách khá sôi nổi ấy, nhưng tôi chắc rằng kinh nghiệm chiến đấu của ông ấy sẽ không thua kém ai.

Vũ khí ông ấy sử dụng là, Rìu hai tay. Hơn nữa, không hề giấu giếm những kỹ năng của mình, ông ấy tự hào nói với chúng tôi ông ấy sở hữu kỹ năng 【Rìu hai tay・Holy】 và 【tấn công trực diện】.

Và phải nói, trước đây ông ấy đã từng kề vai chiến đấu cùng với Đức vua-sama.

.

Tên: Gantz・Forum

Chủng tộc: Nhân tộc

LV: 51

Giới tính : Nam

Tuổi: 62 tuổi

Nghề nghiệp: Cựu đội trưởng của đội cận vệ hoàng gia

【Kỹ năng】

Rìu hai tay・Holy Lv8

Tấn công trực diện Lv10

Khéo tay Lv7

.

Hmm, Tôi hiểu tại sao ông ấy tự tin nói với chúng tôi về kỹ năng của ông ấy nhưng ……【Khéo tay】?

Hơn nữa, Lv của nó lại khá cao…..đó là một kỹ năng mà tôi không nghĩ một ngoại hình đồ sộ như thế…..

…..Và tiếp theo, về Melissa-san. Bản thân cô ấy cũng có một quá khứ đáng kinh ngạc.

Có vẻ như cô ấy là Phó đội trưởng quân đoàn thứ hai của đội cận vệ hoàng gia. Có thể nói cả nhân cách lẫn kỹ năng của cô ấy điều đứng top đầu những hiệp sĩ, ngay cả đội trưởng Franz cũng không ngớt lời ca ngợi về tài năng xuất sắc của cô ấy khi anh ấy lần đầu nhìn thấy cô tập luyện.

Ban đầu, Đội trường Franz muốn giao lại chức đội trưởng quân đoàn số một cho cô ấy, nhưng sẽ không cách nào để Melissa-san, phó đội trưởng của quân đoàn số hai có thể tiếp nhận chức vị của đội trưởng Franz bởi vì đội trưởng quân đoàn số hai không chấp thuận.

Khi mà tên đội trưởng ấy có một sở thích đặc biệt với những cô gái có vẻ ngoài ngây thơ, có vẻ hắn ta thường hay quấy rối tình dục những cấp dưới như Melissa-san. [note13347]

Kể cả hắn ta có vấn đề về méo mó nhân cách, nhưng khả năng chiến đấu, tài năng và cách lãnh đạo của hắn là không thể bàn cãi. Cho dù là vương quốc cũng phải công nhận hắn là một đội trưởng thực thụ.

Tuy nhiên, có vẻ như Melissa-san đã đạt đến giới hạn cuối cùng của cô ấy, và cô ấy đã nói với anh rễ của tôi xin rút khỏi đội cận vệ Hoàng gia. Dù vậy, kể cả lí do của cô ấy có là bị quấy rối tình dục bởi cấp trên, thì họ vẫn không thể để một tài năng hiếm có như vậy rời đi vương quốc…..

Vì vậy, anh rễ đã có cuộc thảo luận với đội trưởng Franz để thuyết phục cô ấy ở lại, và cuối cùng đã đi đến cách mời cô ấy ở lại với tư cách là một hiệp sĩ cận vệ của tôi.

Mọi chuyện diễn ra khá suông sẻ khi cô ấy đã có mong muốn được phục vụ cho Sylphy, và với sự tin tưởng dành cho Đội trưởng Franz, nên cô ấy chấp nhận lời mời.

.

Tên: Melissa・Virus [note13348]

Chủng tộc: con người

LV: 34

Giới tính: Nữ

Tuổi: 20 tuổi

Nghề nghiệp: cựu đội phó của quân đoàn số 2

【Kỹ năng】

Giáo hai tay・Holy Lv5

Giáo một tay・Extreme Lv4

Ma thuật hỗ trợ・Làm chậm Lv7

.

Wow! Về mặc kỹ năng, cô ấy vượt trội hơn cả anh rễ và đội trưởng Franz.

Vậy cô ấy là một chuyên gia sử dụng giáo. Cô ấy còn có cả ma thuật hỗ trợ…..

Quả thật là một mất mát lớn nếu để một tài năng như vậy rời đi.

Fumufumu, Tuổi của cô…….lớn hơn Sylphy một tuổi.

Hơn nữa cô ấy khá thần tượng Sylphy, chắc chắn hai người họ sẽ có nhiều chủ đề để nói cùng nhau.

Vâng, đây là những thành viên mới sẽ phục vụ cho gia đình Fortuna.

「Thật là niềm vinh hạnh khi được gặp hai vị! Tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm, và như mọi người có thể thấy tôi đến từ vùng nông thôn. Vì vậy có thể có sự bất tiện cho mọi người không như ở hoàng cung. Tuy nhiên, tôi sẽ làm hết sức để mọi người có thể có khoảng thời gian tốt đẹp ở đây!」

Sau khi nói vậy, tôi cúi đầu về phía họ, kể cả Gantz-san và Melissa-san có một biểu cảm trống rỗng trên mặt họ.

Aah, gương mặt họ giống y như trong lần đầu tiên mà tôi giới thiệu mình với Aisha và Trưởng Guild.

「Gahahahahah! Thì ra là vậy. Đây chính là những điều mà điện hạ đã nói với tôi!」

「My, Myne-dono, xin ngài đừng làm vậy! Chúng tôi là thuộc hạ của ngài,…..」

Sau đó đội trưởng Franz thở dài và nói rằng.

「…..Melissa, tính cách của Myne-dono là như vậy. Và ta cũng thấy rằng có vẻ Gantz-dono cũng đã nghe ít nhiều về cậu ta từ Điện hạ.」

「Hm? Chính điều đó. Đó là lí do mà dù đã nghỉ hưu nhưng ta vẫn mang cơ thể già nua này quay trở lại …..Hơn nữa, ta rất mong chờ những điều thú vị mà cậu ấy sẽ mang lại trong tương lai....」

「…..Haah...haha.」

Khi chúng tôi đang bàn tán với nhau, thì Sylphy tiến về phía tôi, cùng với một người nam và một người nữ.

「Danna-sama, thì ra anh ở đây à?…..Oh? Đây chẳng phải là chị Melissa sao. Thật vui khi chị có thể đến đây.」

「Nn? Ah xin chào Hime-sama, chú cũng ở đây đấy, cháu biết không?」

「Chú Gantz, chú không cần nói cháu cũng đoán được là chú. Chú không nghĩ cháu sẽ nhầm lẫn ai khác với một cái thân hình thế à?…..Dù gì, nhìn thấy chú Gantz quay trở lại, cháu cũng rất vui mừng.」

Đúng như tôi nghĩ, Sylphy không chỉ biết Melissa-san, mà cả Gantz-san.

Thì cũng phải, bọn họ đều đã từng là thành viên xuất sắc của đội cận vệ hoàng gia, nên hẵn sẽ rất lạ nếu cô ấy không biết về họ.

「Sylphy, hai người này là ai?」

Tôi hỏi Sylphy về hai người đang khá căng thẳng đứng sau lưng cô ấy.

「Aah, em xin lỗi vì quên giới thiệu. Đây chính là hai nhân viên quản lý mới cho Clan 「Eternal Sunflower」của chúng ta.」

Sau khi Sylphy giới thiệu họ, hai người họ đồng loạt bước về phía trước và cúi đầu chào tôi.

「 「 Rất vui được gặp ngài-syuuu! 」 」

…..Ah có vẻ như họ đã cắn nhầm lưỡi mình mất rồi. Và kì lạ hơn, làm thế nào để cả hai người họ cùng cắn nhầm lưỡi mình vào cùng thời điểm….. [note13349]

Eh?? Mà để ý mới phát hiện hai người họ khá giống nhau……Đừng bảo là….. [note13350]

「 「R, Rất vui được gặp ngài! Hai chúng tôi là hai nhân viên mới, xin hãy chăm sóc cho chúng tôi nhiều hơn.」 」

「Tên của tôi là Leon・Iczer.」

「Còn tôi là Mira・Iczer.」

Aah, nếu họ có chung một họ, chẳng phải họ là hai chị em sao? …không, có thể họ là sinh đôi.

…..Dù gì thì, nhìn họ rất giống nhau.

「Như anh có thể thấy, cả hai người họ là sinh đôi. Leon là người anh còn Mira là cô em.」[note13351]

Khi Sylphy giải thích, họ đã từng sống ở một thị trấn nằm phía bắc sát với vương quốc Brine.

Gia đình họ, gia tộc Iczer thuộc tầng lớp quý tộc trung lưu, và họ đạt được sự hoan nghênh từ Hoàng Thất điều đó tạo nên danh tiếng tốt cho họ. Tuy nhiên, Leon-san và Mira-san là người con thứ ba và thứ tư trong gia đình, nên họ không cần thiết phải kế thừa sự nghiệp gia đình, cho nên họ được đưa sang nhà họ hàng của gia tộc Iczer đều là những thương gia trong vương quốc, trong suốt thời gian họ làm việc ở đó, họ đã hoc tập tất cả những gì có thể về cách quản lí. [note13352]

Trùng hợp thay, vợ của đội trưởng Franz thường hay bắt gặp họ nên cô ấy biết rõ những nổ lực và cố gắng của họ. Kể cả họ là những quý tộc, nhưng dựa trên cách nói chuyện của họ, có vẻ như họ là những người có phẩm chất tốt.

Đội trưởng Franz, người đã nghe về câu chuyện đã bí mật quan sát hai người họ, và sau khi đánh giá tính cách và hiệu quả công việc của họ, đã quyết định tìm tới họ.

「Cả hai cậu có biết về Amy-san không?」

Mặc kệ họ có là quý tộc hay không, tôi vẫn rất không yên tâm khi nói ra bí mật của Amy-san.

「Vâng họ biết. Đừng lo, tôi chắc chắn rằng họ sẽ không nói với người khác.」

Đối với câu hỏi của tôi, Đội trưởng Franz trả lời một cách đầy tự tin.

Tôi không nghĩ chắc chắn 100% rằng họ sẽ không nói…..

Khi tôi đang bân khuân về vấn đề ấy, Sylphy thì thầm với tôi.

Cha đã nhờ nhà giả kim chế tạo một chiếc vòng tay bằng kỹ năng của ông ấy, cấm người đeo có thể nói về một chủ đề nhất định. [note13353]

Whaat, Tôi không hề biết rằng có một ma pháp như thế có thể được bởi nhà giả kim……

Tôi rất mong chờ được gặp họ một lần nữa.

Dù gì, nếu như vòng tay ma thuật ấy tồn tại, thì có lẽ tôi sẽ có thể bớt lo lắng về vấn đề này.

「Xin chào, Leon-san, Mira-san! Thật là niềm vinh hạnh của tôi được gặp hai người!!」

Cuối cùng, những thành viên ban đầu của Clan 「Eternal Sunflower」 đã chính thức có mặt đầy đủ.

Ghi chú

[Lên trên]
(Tuyder: Haki bá vương :v)
(Tuyder: Haki bá vương :v)
[Lên trên]
(Tuyder: Giống Râu trắng của Op :v)
(Tuyder: Giống Râu trắng của Op :v)
[Lên trên]
(Max: tia thêm gái à main ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Max: tia thêm gái à main ( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
(Max -_- mình phản ứng tn vì biết mấy đứa bạn mình ở nhật hay bị lắm -_-)(P/s muốn biết thêm thì spam comment mình sẽ trả lời)
(Max -_- mình phản ứng tn vì biết mấy đứa bạn mình ở nhật hay bị lắm -_-)(P/s muốn biết thêm thì spam comment mình sẽ trả lời)
[Lên trên]
(Tuyder: họ Virus, ông tác đặt họ không bao giờ bị đụng hàng :v)(Max =)))) lấy họ gì nữa, họ HIV à =)))))
(Tuyder: họ Virus, ông tác đặt họ không bao giờ bị đụng hàng :v)(Max =)))) lấy họ gì nữa, họ HIV à =)))))
[Lên trên]
(Tuyder: OMG :v)
(Tuyder: OMG :v)
[Lên trên]
(Tuyder: Harem sẽ thêm hai chị em sinh đôi ak :v)(Max: ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Tuyder: Harem sẽ thêm hai chị em sinh đôi ak :v)(Max: ( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
(Tuyder: =.=! )(Max: ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°) x2)
(Tuyder: =.=! )(Max: ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°) x2)
[Lên trên]
(Tuyder: theo truyền thống Nhật thì thường con trai trưởng sẽ phải tiếp nối nghiệp gia đình)(Max: thực ra nước nào cũng có một thời gian trọng nam khinh nữ mà, cả vn vẫn còn đó :V)
(Tuyder: theo truyền thống Nhật thì thường con trai trưởng sẽ phải tiếp nối nghiệp gia đình)(Max: thực ra nước nào cũng có một thời gian trọng nam khinh nữ mà, cả vn vẫn còn đó :V)
[Lên trên]
(Tuyder: Wow :v)(Max: Hmmm, muốn cho vài đứahay tự sướng cấm nói về chính nó quá =)))) cho nó chừa =)))))
(Tuyder: Wow :v)(Max: Hmmm, muốn cho vài đứahay tự sướng cấm nói về chính nó quá =)))) cho nó chừa =)))))
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch :)
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Chia buồn...
Xem thêm
Cảm ơn team!!!
Xem thêm
Tks Team :))
Song sinh mà 1 trai 1 gái (khi quan hệ khác giới đứa bên kia có nhột không ta?) :))
Xem thêm
Song sinh có thể có trai gái mà(trường hợp này rất hiếm)
Mà cái đoạn trong ngoặc,ý chú là gì zợ?
Xem thêm
@Astral: thì ở đây ta có phản đối đâu :))
ta chỉ nói 1 trai 1 gái thôi mà... Còn đoạn trong ngoặc không hiểu thì thôi đi. Cứ trong sáng như Myne đi cho bớt khổ :D
Xem thêm
Mặc niệm :((
Xem thêm
còn tuyển edit không bác còn vụ trans thì em cũng chỉ mới kha khá thôi ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nếu bạn muốn thì nhắn tin cho mình qua fb nhé.
link fb của mình ở trang chính ấy.
Glhf =))
Xem thêm