Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 02 - Takumi độc hành trên mặt đất

20 Bình luận - Độ dài: 1,584 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 02

Khi tôi lấy lại được ý thức, tôi cảm thấy mình đang nằm trên một nền đất cứng.

“U, ugh, kinh khủng thật.”

Tôi cảm thấy mất bằng ngay lúc tôi đứng dậy.

“Bụng mình nhỏ lại thì phải?”

Khi tôi đứng vững lại được thì tôi nhanh chóng xem lại cơ thể mình.

Un, bụng mình rõ ràng đã nhỏ lại.

Một cơ thể của ông già bụng bia 40 tuổi do một lối sống lười biếng đã được reset lại là tôi cảm thấy khá vui khiến tôi không nhận ra được sự thay đổi lớn nhất ngay lúc này.

Nhìn xung quanh, tôi nhận ra là tôi đang ở trên một ngọn đồi cỏ.

“Có một khu rừng ở phía sau và một đồng cỏ ở phía trước mặt, có thể có một con sông ở phía bên kia. Bên phải thì là một dốc núi còn bên trái thì là một đồng cỏ rộng mênh mông, huh ............. Mình chắc không còn lựa chọn nào hướng thẳng về phía con sông rồi.”

Trước khi tôi đi, tôi kiểm tra lại một lần nữa.

Trang phục của tôi là một chiếc áo sơ mi cứng chưa nhuộm và một cái quần màu nâu nhật, một đôi giày da cứng, một thanh kiếm ngắn ở hông và còn có một túi da khoách vai ở kế bên chân tôi.

“Không biết có gì trong túi nhỉ?”

Khi tôi kiểm tra chiếc túi

Dao

Dao gặt

Thịt khô

Túi nước

Khăn tay

Áo khoác

Một túi tiền nhỏ

(1 xu vàng, 10 xu bạc, 10 xu đồng )

Giá trị xấp xỉ các loại tiền ở lục đị Asgard rộng lớn như sau

1 xu bạch kim = 100 xu vàng = 10,000,000 yen

1 xu vàng = 100 xu bạc = 100,000 yen

1 xu bạc = 10 xu đồng = 1,000 yen

1 xu đồng = 10 sắt = 100 yen

1 sắt = 10 yen

“Cảm ơn vì số tiền này. Đúng rồi mình nên kiểm tra lại chỉ số của mình luôn.”

[Status]

Tên:Takumi Iruma

Chủng tộc :Con người

Tuổi : 15 tuổi

Nghề nghiệp :

Cấp Độ :1

Tình trạng :Khỏe mạnh

Sinh lực :100

Ma lực :100

Sức mạnh :50

Nhanh nhẹn :30

Năng lượng : 50

Khéo léo :50

Hiểu biết : 70

Độc nhất kỹ :

Giám định EX

Hộp vật phẩm EX

Kỹ năng bị động :

Kỹ năng chủ động :

Ma thuật ánh sáng Lv1

Ma thuật lửa Lv1

Ma thuật nước Lv1

Ma thuật gió Lv1

Ma thuật đất Lv1

Ma thuật thời-không Lv1

Thuật giả kim Lv1

Rèn Lv1

Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn

“Vậy nữ thần-sama được gọi là Norn. Mà mình có nhiều thuộc tính ma thuật quá nhỉ.”

Vì không có ai hướng dẫn kỹ càng nên trong lúc tôi đang xem những thứ kỳ lạ khác và chú ý vào [Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn]. Khi tôi nhìn kỹ vào nó, kỹ năng [Giám định] hoạt động và một bảng thông tin chi tiết hiện ra.

Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn

Điều chỉnh lại mức độ tăng trưởng Phá vỡ giới hạn tăng trưởng

[Lúc này đây Takumi là người duy nhất được sự bảo hộ của ta, hãy biết ơn đi chứ!]

“............ Mình biết là mình sẽ bị kéo vào rắc rối kiểu vậy mà. Mà có nghĩ nữa thì cũng vô ích, mình nên thử ma thuật của mình vậy.”

Trong bảng trạng thái của tôi có nhiều loại ma thuật nhưng tôi không biết dùng chúng thế nào.

Tôi quyết định là dùng thử một cái.

Vì nếu gây ra hỏa hoạn với ma thuật lửa thì hơi nguy hiểm nên tôi sẽ thử dùng ma thuật nước trước.

“Coi nào, Water Ball!” (Thủy cầu)

Sau khi tôi đưa tay phải mình ra phía trước và niệm chú, một cảm giác như là có cái gì đó đang tuôn ra từ cơ thể tôi sau đó một cục nước hình thành ở phía trước.

Tôi đoán là cảm giác vừa rồi là do ma lực trong cơ thể tôi đang lưu chuyển. Ngay khoảnh khắc tôi cảm nhận được nó, một thông báo được gửi vào đầu tôi.

<Nhận được kỹ năng [Nhận diện ma thuật]>

Ngay khi tôi nhận được kỹ năng [Nhận diện ma thuật], tôi có thể cảm nhận được có thứ gì đó tương tự ma lực của tôi trong cơ thể và trong tự nhiên.

Sau đó, hiểu rõ được hoạt động tôi thử dùng Water Ball một lần nữa.

*Shuba!*

So với lần đầu thì quả cầu được bắn ra hoàn toàn mạnh hơn.

“Vậy mấu chốt ở đây là “tưởng tượng ” chứ nhỉ?”

Sau đấy, tôi thử với các loại ma thuật khác.

Mỗi loại ma thuật ở cấp độ 1 đều tiêu hao 5 ma lực mỗi lần sử dụng.

“Được rồi, vậy là đủ rồi. Những gì còn lại là kiểm tra [Hộp vật phẩm] thôi.”

Khi tôi nghĩ về hộp vật phẩm, một cái lỗ đen xuất hiện từ trong không khí , tôi cẩn thận đưa tay vào và đặt một hòn đá mà tôi nhặt được.

“Un, mình có thể xem các vật phẩm trong nó theo danh sách trong đầu mình được không nhỉ? Xem như vậy thì sẽ thuận tiện hơn.”

Tôi xem qua thông tin chi tiết về hộp vật phẩm.

Hộp vật phẩm EX

Một ma thuật thời-không khác với ma thuật lưu giữ. Độc nhất kỹ này do Nữ thần Norn tạo ra. Mở hay đóng không gian, đặt vào hay lấy các vật phẩm trong đótra không tiêu hao ma lực.

Trữ lượng vô hạn Ngưng động thời gian Không cho phép lưu giữ vật sống

“Ooh cái này mà lộ ra thì tệ lắm đây.”

Ngay lúc tôi tự nhủ với bản thân mình như thế, một thông báo khác được gửi vào đầu tôi

<[Hộp vật phẩm] được chuyển thành [Hộp vật Phẩm](Ẩn),

[Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn] được chuyển thành [Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn](Ẩn)>

“Cảm ơn Norn-sama”

Tôi nhặt thêm một ít đá vừa tay và cất chúng trong [Hộp vật phẩm] để đề phòng. Tôi sẽ dùng chúng để ném vì một phần tôi không thể cảm nhận được nguy hiểm xung quanh, một phần là không thể nào dùng một thanh kiếm ngắn để đánh với một con dơi được. Dùng đá để ném sẽ khá hữu dụng trong nhiều hoàn cảnh..

Sau đó tôi tìm thêm một cây gập vừa tay ở trong khu rừng phía sau lưng tôi.

Cũng là một cách để tự vệ, tôi nghĩ là một cây giáo sẽ tốt hơn so với kiếm đối với một người mới như tôi. Vì lý do đó tôi dùng [Giám định] trong khi tìm kiếm một cây gậy tốt.

Tôi không vào sâu trong rừng mà chỉ tìm ở phía ngoài bìa rừng và một cái cây ngã khiến tôi chú ý.

Theo bản năng tôi dùng [Giám định]

Gỗ Treant

Một loại gỗ thượng hạng có được từ Treant, một thụ quái.

Dẫn ma lực cực kỳ tốt, thường được dùng làm gậy pháp sư hay các dụng cụ ma thuật.

“Oooh, mình may mắn đến vậy à?”

Tôi lấy dao ra và cắt một đoạn đủ dùng.

“Mình không thể để nó như vậy rồi dùng được. Không biết kỹ năng [Rèn] có tác dụng không?”

Rèn Lv1

Phù hợp với công việc rèn

Ma thuật Rèn (Tạo hìnhMài Nung Làm lạnh ) điều có thể dùng.

Un, có lẽ tôi sẽ phải tưởng tượng ra cái gì đó nữa. Tôi cầm đoạn gỗ Treant trong tay và tưởng tượng ra một thanh giáo, truyền ma lực vào và sau đó kích hoạt [Ma thuật Rèn Tạo hình]

Không biết có phải là do gỗ Treant tương tác với ma lực quá tốt hay là do hình dáng của thanh giáo quá đơn giản, thanh giáo thành hình giống như tôi đã tưởng tượng chỉ trong giây lát.

Kế tiếp tôi bóc lớp vỏ trên cây Treant đã ngã và tạo một sợi dây thừng.

<Nhận được kỹ năng [Chế tác gỗ]>

“Mình học kỹ năng chỉ với nhiêu đây ư?”

Mặc dù tôi đã khá bối rối bởi tôi vừa nhận được kỹ năng [Chế tác gỗ] một cách không thể đơn giản hơn, mọi việc trở nên đơn giản quá rồi.

Tôi gắn lưỡi dao đã được tháo ra khỏi cán vào mũi của cây gậy mà tôi tạo ra trước đó và cố định nó bằng dây thừng.

“Un, không biết nó ổn chưa?”

Tôi đứng dậy và thử vung vài đường với tác phẩm mà tôi vừa tạo ra.

“Được rồi, mình nghĩ là mình nên thẳng tiến về phía con sông trước.”

Sau vài tiếng đi lang thang vì tôi vừa được nữ thần Norn gửi đến nơi này. Vì không muốn phải ngủ ngoài trời, tôi đi về hướng con sông. Tôi tin rằng nếu đi xuống hạ nguồn của con sông tôi có thể đến được nơi mà có người sinh sống.

Tôi rời khu rừng và bắt đầu đi về phía con sông ở phía xa bên ngoài đồng cỏ.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Khả năng học skill y hệt anh đường
Xem thêm
tưởng độc nhất là unique :v EX là đặc kĩ mà
Xem thêm
OK thank you
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tưởng tượng ma thuật bay luôn cho ez =))
Xem thêm
Thằng này là satou chắc
Xem thêm