Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 07 - Làm dụng cụ nào (2)

18 Bình luận - Độ dài: 1,564 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 07

Sau khi đã tinh chế xong tất cả chỗ quặng đó. Ngay sáng hôm sau tôi định sẽ làm vài dụng cụ cần thiết, bắt đầu với một cây cuốc chim và cái xẻng để đi đào mỏ, một cái rìu để đốn củi, sau đó là một cái nồi, một con dao bếp, một con dao tiện lợi để dùng sau này nữa.

“Giờ nên bắt đầu làm thép nhỉ?”

Trộn một lượng nhỏ cacbon với một thỏi sắt, tôi tạo ra vài loại hợp kim. Tuy ít nhưng cũng đủ làm tôi cạn kiệt ma lực, vậy nên tôi phải nghỉ ngơi hai tiếng. Nhưng có lẽ là do vô số lần bị như thế rồi nên tôi cũng đã quen nên tôi không còn bất tỉnh như lần đầu nữa.

Sau khi hồi phục xong ma lực, tôi biến đổi thanh thép bằng ma thuật Rèn, [Tạo hình]. Hình như tôi cũng có thể biến đổi kim loại bằng ma thuật Đất, nhưng mà ma lực khi dùng ma thuật Rèn tất nhiên là ít hơn. Tôi có thể tạo hình chỉ với một ít ma lực.

Đầu tiên tôi sẽ làm cuốc chim, sau đó là xẻng và cuối cùng là rìu. Trong lúc làm những thứ đó, tôi chắc rằng nghề Rèn và kỹ năng Rèn sẽ thăng cấp. Và sau khi làm xong cây Rìu, cấp nghề và cấp kỹ năng của tôi đã tăng đến mức tôi có thêm sắt vào lõi và làm cho bên ngoài cứng hơn.

Từ lúc cấp nghề của tôi qua 30 thì càng khó để lên cấp dù tôi vẫn chăm chỉ làm việc. Tuy vậy ngay khi tôi vừa hoàn thành cây rìu thì nó lại tăng lên 40 vậy nên tôi thực sự cảm thấy mọi việc lại quá thuận lợi.

Nhiều thứ như búa, đinh, một cây xà beng, một cái đục, và một con dao bếp cũng làm xong.

“Mình không thể làm nhanh hơn nếu thiếu ma thuật à.”

Khi cấp kỹ năng tăng lên, tốc độ sản xuất cũng tăng theo. Nó đã chạm tới cấp độ mà tôi chỉ cần vài phút để tạo hình và luyện chế.

Đây là một tốc độ khó tin với một thợ rèn ở thế giới này, và ngoài kỹ năng Rèn và Giả kim thuật, tôi còn có thể dùng Ma thuật Đất, vậy nên tôi đoán là tôi có thể thay thế toàn bộ quá trình luyện kim loại bằng ma thuật.

Khác với những thợ rèn khác của thế giới này, tôi đoán là cái cách dùng ma thuật để tạo nên thép không gỉ khi tôi kim loại chắc bị coi dị giáo mất.

Sau khi tôi làm xong một cái nồi, một cái muôi, và một số đồ dùng bằng bạc, thì trời cũng đã tối.

***

Từng tiếng kim loại vang lên đều đều.

“Takumi, khi rèn Sắt ma thuật và thép, điều quan trọng là cần phải liên tục truyền ma lực khi vung búa.”

Ngày hôm sau khi tôi làm xong dụng cụ, tôi đến xưởng của Bobon-san.

Lý do là tôi muốn nhờ anh ấy chỉ cho cách xử lý Sắt ma thuật vì không dùng được Ma thuật Đất.

Bobon-san thực sự, hoan nghênh tôi đến.

Nhưng sự thật là, Bobon-san có rất ít ma lực nên anh ấy phải mất mấy lần ma lực mới rèn xong Sắt Ma thuật.

Những người không có nghề nghiệp ma thuật thường hiếm khi chiến đấu, nên họ rất khó có cơ hội để thăng cấp, ma lực của họ thường không đến 100. Bản thân Bobon-san cũng chỉ khoảng 50 mà thôi.

Vậy nên với yêu cầu được học về Sắt Ma thuật của tôi có lẽ hơi quá sức của Bobon-san.

Điều tôi cần chú ý khi rèn Sắt Ma thuật là lượng ma lực tôi cần truyền vào khi rèn nó. Khi một thợ rèn truyền ma lực trong lúc rèn, kim loại sẽ trở nên vô cùng dẻo. Khi dùng [Tạo hình], [Mài] và Giả kim thuật sẽ dễ hơn.

Kan!Kan!Kan!

Tôi vung chiếc búa đã được truyền ma lực vào điểm mà Bobon-san chỉ vào.

Khi tôi rèn Sắt Ma thuật, tôi thực sự không cần dùng đến lò, đe và búa, nhưng từ khi tôi nhận ra kỹ năng Rèn của mình và nghề Rèn ngày càng khó lên cấp, tôi quyết định rèn thủ công. Việc vung cây búa nặng nề này với tôi không thành vấn đề nhờ kỹ năng bị động mà tôi đã học được [Sức mạnh siêu nhiên].

Bobon-san định hình nó bằng một cái vồ và đặt nó vào trong lò.

“Được rồi! Takumi! Tăng nhiệt độ nưng lên bằng ma thuật Lửa đi! Tôi sẽ xem chừng cho! Nhớ quan sát kỹ màu sắc đó!”

Tôi dùng [Thẩm định] để kiểm tra điều kiện cần thiết trong khi tôi quan sát Thép ma thuật trong lò rèn.

“Okay! Ngay bây giờ!”

Jyuuuu!!!

Bobon-san tôi một món đồ mà anh ta vừa lấy ra.

Nó là thanh kiếm ngắn bằng Thép Ma thuật màu đen.

“Nó thực sự quá đẹp. Nhưng mà để nó lại cho tôi như vậy có ổn không?”

“Yeah, Sắt ma thuật là thứ gì đó quá tầm của tôi. Vậy nên Takumi, cậu đã mang quặng về giùm tôi, vậy là đủ rồi.”

“Cảm ơn anh nhiều.”

“Thanh kiếm ngắn này là thứ tốt nhất mà tôi từng làm ra. Nếu đúng thì, ít nhất là hai, thanh kiếm cấp này có thể được yểm hai hoặc ba, năng lực, tuy nhiên, Takumi cũng biết đấy tôi không giỏi ma thuật lắm, vậy nên Phù phép là không thể.”

“Phù phép?”

“Yeah, Ma thạch và tinh thể Ma thuật có thể làm chất xúc tác để yểm năng lực và tăng sức mạnh của vũ khí.”

Phù phép hình như làm một kỹ năng ma thuật của một nghề có tên là Yểm thuật sư. Về phần kỹ năng thì có một kỹ năng gọi là Phù thuật, chỉ có được khi một pháp sư dùng một thuộc tính ma thuật đến một cấp độ nào đó thì mới có được nghề nghiệp này. Đó là lời của Bobon-san.

“Cậu có thể hỏi chi tiết khi đến Guild Pháp sư ở thị trấn. Tuy giá có hơi chát nhưng họ vẫn bán sách viết về Phù thuật.”

Tôi thực sự muốn một cuốn.

Tôi cũng dùng Giả kim thuật không qua bài bản, nhưng mà nếu có chắc tôi cũng sẽ được dạy về cách dùng ma lực thôi. Nên có khi cách này cũng có tác dụng trong nhiều trường hợp.

“Bây giờ, nhớ quan sát cẩn thận khi tôi mài nó bằng tay nhé. Tưởng tượng là mấu chốt khi cậu dùng ma thuật Rèn, [Mài].”

Bobon-san mài thanh kiếm ngắn bằng Thép ma thuật bằng cách mài thô -> mài vừa -> hoàn tất bằng việc đánh bóng, tất cả công đoạn dùng vài loại đá mài.

Sau đó gắn chuôi cầm và đai bảo vệ, Bobon-san bảo tôi thử vung kiếm.

“Thử làm vài đường xem độ cân bằng đi.”

“Tôi không có kỹ năng dùng kiếm.”

“Không sao cả cứ vung đại vài đường là được.”

Theo lời anh ấy tôi miễn cưỡng múa may lung tung.

“Un, không tệ. Được rồi, nó sẽ hoàn thành sau khi tôi làm xong bao kiếm. Takumi, cậu giúp tôi nhé.”

Bởi vì nó rất quý giá, tôi đã gia cố đầu bao kiếm bằng bạc và cố gắng tô vẽ thêm một tý.

<Nhận được kỹ năng [Gia công kim loại]>

<Kỹ năng [Ma thuật Đất] đã thăng cấp>

<Kỹ năng [Điều khiển Ma lực] đã thăng cấp>

Bảng trạng thái

Tên:Takumi Iruma

Chủng tộc :Con người

Tuổi : 15 tuổi

Nghề nghiệp : Giả kim thuật sư Lv33, Thợ rèn Lv40

Cấp Độ :3

Tình trạng :Khỏe mạnh

Sinh lực :150

Ma lực :180

Sức mạnh :64

Nhanh nhẹn :40

Năng lượng : 75

Khéo léo :72

Hiểu biết : 80

Độc nhất kỹ :

Giám định EX

Hộp vật phẩm EX (Ẩn )

Kỹ năng bị động :

Sức mạnh siêu nhiên Lv1

Kỹ năng chủ động :

Thương kỹ Lv3

Kỹ thuật dùng Rìu Lv2

Tìm kiếm kẻ thù Lv1

Nhận biết Lv1

Nhận diện ma thuật Lv2

Điều khiển Ma lực Lv5

Ma thuật ánh sáng Lv1

Ma thuật lửa Lv1

Ma thuật nước Lv1

Ma thuật gió Lv1

Ma thuật đất Lv5

Ma thuật thời-không Lv1

Thuật giả kim Lv4

Rèn Lv5

Thu hoạch Lv2

Chế tác gỗ Lv3

Mộc nghệ Lv3

Đốn gỗ Lv2

Lột da Lv2

Đào mỏ Lv3

Gia công kim loại lv2

Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn (Ẩn)

Xem lại bảng trạng thái của mình, cả cấp độ và kỹ năng liên quan đến Rèn đều đã ngang với một thợ rèn bình thường. Tôi muốn làm Giả kim thuật sư nhưng mà... chưa được.

Vì tôi không có đi săn nữa nên cấp độ của tôi không tăng, nhưng có thể do tôi đã làm khá nhiều việc thủ công và dùng ma lực hơi quá độ nên chỉ số của tôi cũng tăng một ít.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

muốn giả kim thì thiếu luyện dược nữa :v phần luyện kim ok rồi nh phần luyện dược còn chưa tới đâu
Xem thêm
Cái bảng status chiếm hết cụ nó gần 1 chương truyện r :v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Bọn cày chay ko thích điều này
Xem thêm
Bộ này bảng trạng thái ngày càng dài
Xem thêm
trị liệu sư khi sống bình thường
Xem thêm
Mecha, máy bay, xe tăng??? No học sản xuất lam gi??
Xem thêm