Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 31 - Giả Kim thuật sư

8 Bình luận - Độ dài: 1,432 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 31

Ngồi trong phòng làm việc của công hội, ba người chúng tôi ngồi đối diện với Hội trưởng.

“Vậy cậu đã làm gì họ?” <Hội trưởng>

Cầm cặp tài liệu trên tay, Hội trưởng đột nhiên hỏi tôi.

“Hội trưởng, ngài ít nhất nên giới thiệu bản thân mình trước.” <Hans>

“Hans, cậu phiền quá đi. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi là Hội trưởng của Hội Mạo Hiểm giả Volton, Barack. Chỉ là đùa chút thôi, cậu đã làm gì Devuel Hạng D và đồng bọn của cậu ta?” <Barack>

“Không trả lời có được không vậy?” <Takumi>

Tôi không muốn bị nhiều người biết bí mật của mình.

“Ít nhiều thì Hội Mạo Hiểm giả sẽ không làm lộ thông tin cá nhân của hội viên. Hơn nữa, tôi tin rằng nếu công hội biết rõ hơn về năng lực của Mạo Hiểm giả đã đăng ký sẽ thuận tiện hơn trong công việc. Sự việc vừa rồi cho chúng tôi thấy rằng Takumi-kun, vừa mới thăng hạng F chỉ với nhiệm vụ thu thập dược liệu, có năng lực đối đầu với Devuel và bạn của mình. Cũng dễ hiểu nếu cậu dùng kiếm hay võ kỹ nhưng mà tôi đã cảm nhận được có dấu vết dùng ma lực, tôi tin chắc cậu đã dùng ma thuật.” <Hans>

Người này thật đáng sợ. Có thể cảm nhận được ma lực còn sót lại, cấp độ của [Nhận diện Ma lực] chắc hẳn phải rất cao. Tôi bất ngờ vì Hans-san chỉ là một lễ tân bình thường.

Tất cả những thứ tôi làm lúc đó là như thế này.

Khi Devuel bắt đầu tung nắm đấm, tôi đã bí mật lấy ra một cục than trong Hộp vật phẩm ra. Sau đó tôi phủ toàn bộ nữa trên cơ thể mình bằng than. Cùng lúc đó tôi đã biến đổi than thành Kim cương.

Nếu Devuel và đồng bọn đều cường hóa nắm đấm của mình bằng ma lực khi tấn công tôi, tôi đã nghĩ mình cũng sẽ bị thương. Kim cương đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng độ cứng Mohs, nhưng độ giòn của nó thì tương đương với thủy tinh nên tôi nghĩ mình sẽ không chịu được những đòn tấn công bằng ma thuật.

“............Takumi-kun, cậu là một Giả kim thuật sư? Không đúng, nhưng mà dùng biến đổi trong chiến đấu và còn thuần thục như thế nữa?” <Hans>

“Chờ chút đã Hans! Giải thích lại cho dễ hiểu tí nào!” <Barack>

“Cậu ấy đã bọc cơ thể mình bằng một kim loại cứng, sát thương mà bọn họ nhận là từ việc phòng thủ. Chà, nói dễ hiểu là sát thương tự phản lại đám Devuel và những người khác.” <Hans>

Fumu, cũng đáng lắm.” <Barack>

“Nhưng mà Takumi-kun, cậu đăng ký là Pháp sư mà đúng không? Chà, nhìn cậu chả giống Pháp sư tí nào.” <Hans>

Khi nghe Hans-san nói thế tôi mới chợt nhận ra.

Tôi mặc giáp lụa còn mang kiếm bên hông nữa.

Ừ, nhìn mình giống chiến binh hay là lính thì đúng hơn.

Nhờ anh ta nhắc tôi mới nhớ là mình không dùng trượng. Sau này tôi hỏi Sophia thì mới biết, trang bị dùng để kích hoạt ma thuật cũng không hẳn là nhất định phải có, nhưng nó giúp cho việc điều khiển ma lực và lập Ma thức trở nên dễ dàng hơn. Ước gì mình biết sớm hơn.

“Tôi cũng mới nhận ra là mình nhìn không giống Pháp sư lắm.” <Takumi>

Fumu, và còn hai Onee-chan này là thành viên trong tổ đội của Takumi à?” <Barack>

Barack đảo mắt qua Sophia và Maria.

Do đó Sophia cởi mũ trùm ra. Maria cũng bắt chước theo cởi mũ trùm.

“..........hou, một nô lệ Elf. Cô ấy không phải là nô lệ phạm tội đúng không? Theo năng lực của Elf-neechan này, một nô lệ chiến tranh nhỉ. Neechan còn lại nhìn cũng rất thanh tú.” <Barack>

“Tôi có thể hiểu vì sao hai người lại giấu mặt. Mấy tên thiểu năng như Devuel sẽ đến hết lần này tới lần khác. Năng lực của Takumi-kun vẫn chưa ai biết nhưng nếu cậu thăng hạng D thì sẽ khác.” <Hans>

“Đúng vậy, nếu cậu làm vậy những tên đó sẽ ít gây chuyện hơn.” <Barack>

Tôi thở dài.

“Vậy thì tôi đề nghị thế này, trước khi ba người thăng hạng D, các cậu có thể ưu tiên làm những nhiệm vụ mà tôi chọn không? Tôi sẽ lựa chọn để cậu phát huy hết khả năng của mình để thăng hạng.” <Hans>

“Có thể cho chúng tôi bàn bạc một lúc không?”

Tôi bàn bạc với Sophia và Maria khi Hans-san cho phép.

“Hai người nghĩ sao?” <Takumi>

“Em nghĩ thế cũng tốt. Thời gian sắp tới, em sẽ dành cả tình mạng mình để bảo vệ Takumi-sama, nhưng em vẫn ủng hộ việc thăng hạng và trao dồi năng lực của chúng ta.” <Sophia>

“Em cũng muốn giúp Takumi-sama nữa.” <Maria>

Tôi muốn bảo vệ Sophia và Maria.

Tôi cần sức mạnh để làm điều đó.

“Hans-san, chúng tôi đồng ý.” <Takumi>

“Được rồi. Cũng chỉ có mấy nhiệm vụ thảo phạt để các cậu có thể dễ dàng thăng cấp, và trong đó có vài nhiệm vụ thu thập nguyên liệu trong thời gian rảnh để các cậu có thể thăng hạng nhanh nhất có thể.”

“Quyết định vậy đi, Duvuel và đồng bọn sẽ bị phạt và nhận hình phạt thích đáng.” <Barack>

“Vậy xin hãy đợi một lát. Tôi sẽ chọn nhiệm vụ cho các cậu.” <Hans>

Hans-san đứng dậy và rời khỏi phòng.

“Takumi, Giả kim thuật sư là một nghề sản xuất đúng không? Theo ý tôi cậu nên tìm thêm một người nữa, nhưng mà có hai người đẹp này thì tìm một gã đàn ông thì không ổn kể cả có là nô lệ đi nữa.”

“Vậy làm cần thêm một người nữa à.” <Takumi>

“Một tổ đội ba ngươi thì cũng không có gì lạ nhưng trường hợp của cậu, tổ đội này thiếu một người tiên phong thực sự đúng không?

Một tổ đội bình thường sẽ như thế này. Một người ở vị trí tiên phong và một người yểm trợ, một người làm trinh sát, cuối cùng là một người ở phía sau tấn công nên sẽ có ít nhất bốn người. Lý tưởng nhất mà nói nếu có một người đảm nhận vị trí hồi phục thì là tuyệt nhất, nhưng mà chắc cậu cũng biết, người dùng được Ma thuật Hồi phục trong Ma thuật Ánh sáng đều bị Thánh Quốc Sydnia bắt giữ hết rồi, Khốn kiếp! Cái bọn tham lam đó!” <Barack>

Tôi đã nghe Nữ thần-sama nói rồi, nhưng mà Thánh Quốc Syndria thực sự không phải là thứ tốt lành gì nhỉ? Tôi tự hỏi số phận của ba người được triệu hồi đến đó sẽ như thế nào.

Lúc này tôi vẫn chưa biết rằng mình đã được triệu hồi đến trước thời điểm các anh hùng được triệu hồi ba năm.

“”Dù tôi có tìm người thì không phải ai cũng làm nên đành phải cố hết sức chỉ với ba người vậy.” <Takumi>

Một lúc sau, Hans-san trở lại với một tập tài liệu.

“Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Tôi sẽ giải thích chi tiết những nhiệm vụ mà tôi đã chọn ngay đây.” <Hans>

Những nhiệm vụ Hans-san mang tới gồm có:

Thảo phạt Goblin

Nhiệm vụ cố định với mọi Hạng

Giết 5 Goblin để hoàn thành

Phần thưởng: 5 xu bạc

***

Thảo phạt Kobold

Nhiệm vụ thảo phạt Hạng G

Giết 3 Kobold để hoàn thành

Phần thưởng: 6 xu bạc

***

Thu thập Cỏ Maryl

Nhiệm vụ thu thập Hạng G

Thu thập 5 bụi để hoàn thành

Phần thưởng: 5 xu bạc

***

Ngoài ra còn có Cỏ Hirukuku và cỏ Kurupopo trong nhiệm vụ cố định với phần thưởng 2 xu bạc mỗi 5 bụi, vậy nên chúng tôi sẽ thu thập nếu tìm được.

“Sophia-san có thể lo được bọn Goblin và Kobold nên tôi tin sẽ ổn thôi. Takumi-kun và mọi người có trang bị khá tốt đấy.” <Hans>

“Đúng vậy, mọi người sẽ sớm lên được Hạng F thôi.” <Barack>

“Tôi biết rồi. Vậy chúng tôi sẽ lên đường ngay.” <Takumi>

Chúng tôi xem qua vị trí của bọn Goblin và Kobold và quyết định một lượt cho xong.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Thanks team :3
Xem thêm
hóng 3 năm sau :D
Xem thêm