Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 34 - Trận chiến kết thúc

16 Bình luận - Độ dài: 1,381 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 34

Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc, hơn 300 xác Goblin cùng với nhiều ổ Goblin bị phá hủy, sau khi xác nhận không còn sót một con nào chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bỏ qua chuyện chỉ số của tôi không còn là của một thợ thủ công, chỉ số của Sophia, Maria, và Kaede cũng tăng không ít.

Chỉ số của Maria đã ngang với một mạo hiểm giả kỳ cựu.

Trong số đó, người thay đổi nhiều nhất là Kaede.

“Chủ nhân, Kaede đã tiến hóa xong.”

Kaede bước ra từ trong Không gian Con, cơ thể nhện to ra gần 1 mét, trên cơ thể đó là thân hình một bé gái trắng trẻo.

Hình như chủng tộc của em ấy được gọi là Arachne[note16237]. Sophia và Maria cũng rất bất ngờ vì đều đó.

Da trắng, tóc bạch kim, mắt đỏ.

“Kaede-chan dễ thương quá đi~”

“Đúng vậy, nếu chỉ nhìn phần trên thì em ấy không khác con người mấy.”

Maria và Sophia rất thích em ấy thì phải.

Mình cần phải may một cái áo cho em ấy sau khi về mới được.

----------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Sophia Sylphide

Chủng tộc : Elf

Tuổi : 80 tuổi

Nghề nghiệp : *Vu Hồn sư Lv74, *Hiệp sĩ Lv46

(Chiến binh Lv80, Thợ săn Lv67)

*Cấp Độ : 70

Tình trạng : Khỏe mạnh (Khế ước nô lệ : Takumi)

*Sinh lực : 450

*Ma lực : 550

*Sức mạnh : 300

*Nhanh nhẹn : 410

*Năng lượng : 350

*Khéo léo : 240

*Hiểu biết : 380

Độc nhất kỹ :

Nhãn hồn

Kỹ năng bị động :

Sáng suốt Lv3

Kỹ năng chủ động :

Kiếm thuật Lv7

Kỹ thuật dùng khiên Lv5

Thương kỹ Lv6

Bắn cung Lv6

Thể Thuật Lv4

*Tìm kiếm kẻ thù Lv3

*Nhận biết Lv3

*Ẩn Thân Lv3

*Cường hóa sức mạnh Lv5

Nhận diện ma thuật Lv6

Điều khiển Ma lực Lv5

Vu hồn thuật Lv8

Ma thuật nước Lv5

Ma thuật gió Lv6

Ma thuật đất Lv5

----------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Maria

Chủng tộc : Con người

Tuổi : 15 tuổi

Nghề nghiệp : *Chiến binh Lv56, *Đạo tặc Lv48

(Đầu bếp Lv32, Hầu gái Lv20)

*Cấp Độ : 44

Tình trạng : Khỏe mạnh (Khế ước nô lệ : Takumi)

*Sinh lực : 210

*Ma lực : 220

*Sức mạnh : 140

*Nhanh nhẹn : 200

*Năng lượng : 210

*Khéo léo : 212

*Hiểu biết : 240

Độc nhất kỹ :

Kỹ năng bị động :

Kỹ năng chủ động :

*Thương kỹ Lv4

Kỹ thuật dùng dao Găm Lv4

*Thể Thuật Lv3

Tìm kiếm kẻ thù Lv2

*Nhận biết Lv3

*Ẩn Thân Lv3

Cường hóa Sức mạnh Lv1

*Nhận diện ma thuật Lv2

*Điều khiển Ma lực Lv3

Ma thuật Lửa Lv2

Ma thuật nước Lv2

Ma thuật đất Lv3

May vá Lv3

Nấu ăn Lv3

----------------------------------------

Bảng trạng thái

Tên: Kaede (Ma thú của Takumi Iruma)

Chủng tộc : Arachne

Tuổi : 5 tuổi

Cấp Độ : 1

Tình trạng : Khỏe mạnh

*Sinh lực : 240

*Ma lực : 260

*Sức mạnh : 360

*Nhanh nhẹn : 280

*Năng lượng : 170

*Khéo léo : 210

*Hiểu biết : 160

Độc nhất kỹ :

Tạo tơ nhện

Kỹ năng bị động :

*Kháng độc Lv6

*Kháng Tê liệt Lv6

*Thấu hiểu Không gian Lv4

*Sáng suốt Lv2

Kỹ năng chủ động :

*Điều khiển tơ Lv7

Điều chế độc Lv5

*Nhận biết Lv5

Cảm nhận Ma thuật Lv5

*Ẩn thân Lv6

----------------------------------------

“Được rồi, hai người lại đây, [Hồi phục] [Hồi phục]”

Họ không bị thương nhưng tôi vẫn Hồi phục cho họ, sau đó tôi lấy ra 3 lọ thuốc Năng lượng trong Hộp vật phẩm của tôi và cho mọi người uống.

Fuu~~, mọi người có muốn uống Thuốc Mana không?”

“Ma lực của em một lát là hồi phục bình thường thôi.”

“Em cũng vậy.”

Sau khi dùng Thuốc Năng lượng mệt mỏi cơ thể được giải quyết ngay.

Sau khi nhìn lại thì từ đầu đến chân của chúng tôi dính đầy máu. Cả mái tóc vàng óng của Sophia cũng như làn da trắng trẻo của Maria đều dính đầu máu Goblin.

[Thanh tẩy]

[Thanh tẩy]

[Thanh tẩy]

Tôi niệm ma thuật thanh lọc lên người chúng tôi.

“Bây giờ, có hơi nhiều nhưng chúng ta vẫn phải lấy bằng chứng, nên mọi người cố lên nhé.”

“Takumi-sama, em nghĩ tốt nhất ngài nên mang cả cơ thể của Goblin Tướng và Goblin Hiệp sĩ về cùng luôn.”

“Ngài vẫn phải báo cáo với công hội thì mang cả cơ thể sẽ dễ nói chuyện hơn.”

Tôi cất cơ thể con Goblin Tướng và Goblin Hiệp sĩ vào trong Hộp vật phẩm theo lời Sophia.

Thu thập tai phải Goblin và ma thạch mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa còn nhiều con trong đợi tấn công bằng ma thuật cơ thể đã không còn nguyên vẹn, nếu cảnh này mà ở Nhật Bản chắc chắn tôi sẽ nôn mất.

“Takumi-sama, chúng ta làm gì với vũ khí của chúng ?”

“Hmm, vũ khí của con Goblin Tướng và Goblin Hiệp sĩ trong rất tốt nên giữ lại. Anh nghĩ là mấy thanh kiếm gỉ và chùy kia thì không cần đâu.”

“Thanh đại kiếm của con tướng tốt thật.”

Maria hỏi ý tôi xem có nên thu vũ khí của chúng, nhưng vũ khí của bọn Goblin con chỉ là chùy gỗ và kiếm gỉ sét. Tuy nhiên, theo lời của Sophia thanh đại kiếm của con Goblin Tướng là hàng tốt.

Hấp thụ đại kiếm

Một thanh kiếm ma thuật có thể hấp thụ ma lực của kẻ thù khi chém trúng.

Hấp thụ được càng nhiều ma lực, sức mạnh càng lớn.

Theo những gì Giám định nhìn thấy, đây là một thanh Ma kiếm.

“Mình mà bị chém trúng thì nguy hiểm lắm.”

Trong suốt cuộc chiến với Goblin Tướng, tôi may mắn không bị thương, nhưng cả người tôi không ngừng rung lên khi nghĩ tới mình mà bị chém trúng một nhát thì không biết sức mạnh của thanh kiếm sẽ tăng tới mức nào.

“Thanh kiếm này, Sophia, em không dùng được đúng không?”

“Vâng, em không quen dùng đại kiếm.”

Nhưng cũng phải nói là bán thanh kiếm này đi thì thật lãng phí.

“Hay mình rèn lại nó nhỉ?”

Chắc chắn việc này không hề dễ dàng nhưng tôi tin chắc là không gì mình không thể làm được. Tôi chắc chắn có thể rèn lại nó thành một thanh kiếm dài mà Sophia có thể dùng được. Cất nó vào trong Hộp Vật phẩm tạm đã, mình sẽ nghiên cứu kỹ hơn sau.

“Rồi, nên dọn dẹp sạch sẽ, phải chắc chắn không để lại rắc rối gì.”

Chúng tôi không thể để cơ thể bọn Goblin như thế được. Nếu là xác chết, kể cả là quái vật, nếu được để trong một nơi tối tăm có khả năng sẽ biến thành Undead, có thể là Zombie hoặc là Skeleton. Nên bình thường mạo hiểm giả sẽ đốt xác chúng sau khi đánh bại và chỉ lấy những phần dùng được.

Ba người chúng tôi phân chia công việc và gom xác chúng lại vào một chỗ.

Kaede đã tiến hóa thành Arachne, điều khiển những sợi tơ của mình và cuộn mấy cái xác Goblin lại.

Trên mặt Kaede phấn khích đến nỗi chỉ thiếu điều viết lên mấy chữ ‘khen em đi, khen em đi’, và rồi Sophia và Maria xoa đầu em ấy rồi khen em ấy.

“Kaede có giỏi không?”

“Đúng rồi, anh tự hào lắm, Kaede giỏi lắm.”

Tất nhiên tôi cũng xoa đầu rồi khen em ấy.

Maria và tôi đốt một núi xác Goblin bằng Ma thuật lửa.

Sau khi mọi thứ cháy thành tro, chúng tôi dập lửa để lửa không lan ra làm cháy rừng và rồi trở về thị trấn Volton.

Tuy có không bình thường thật sau khi nghĩ lại, nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành, nhưng không ngờ lúc trở lại Hội Mạo hiểm giả chúng tôi lại bị Hội trưởng mắng cho một trận.

Ghi chú

[Lên trên]
Arachne (Tiếng Hy Lạp: ἀράχνη) là tên một cô thợ dệt tài hoa trong thần thoại Hy Lạp - La Mã, người đã dám thách thức nữ thần trí tuệ Athena đọ tài thêu dệt và cuối cùng bị biến thành một con nhện, đời đời đi giăng tơ.
Arachne (Tiếng Hy Lạp: ἀράχνη) là tên một cô thợ dệt tài hoa trong thần thoại Hy Lạp - La Mã, người đã dám thách thức nữ thần trí tuệ Athena đọ tài thêu dệt và cuối cùng bị biến thành một con nhện, đời đời đi giăng tơ.
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

K có minh hoạ à ông Trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mình họa là cái gì đó rất xa xỉ :))))))
Xem thêm
@Ma Thiết Tâm: mà thôi ông ơi,tôi xem đc ảnh của bé Nhện sau tiến hoá ở mấy chap sau của ông rồi <3
Xem thêm
Kaede-chan~naiwa~~~
Xem thêm
ảnh đâu rồi......
Xem thêm
Dm tag minh hoạ vào nào
Xem thêm
Ok kumo tái xuất và hiện chưa lên cấp thần
Xem thêm
Đợi ngày em học được biến hình và hoá thành loli :3
Xem thêm