Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 09 - Chế thuốc cũng là việc của một Giả Kim Thuật sư? (2)

9 Bình luận - Độ dài: 1,221 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 09

Sau khi các bước chuẩn bị đã hoàn tất, tôi dùng phép [Nghiền] lên cỏ Hirukuku và sau đó cho nó vào một cái nồi lớn đã được rửa sạch và để khô. Trong nồi chứa đầy nước được tạo bởi ma thuật Nước, tôi bắt nó lên lò và khuấy đều. Hơn nữa, phép [Tổng hợp] khiến hỗn hợp nước và cỏ Hirukuku hoàn toàn được hòa vào nhau.

Tôi cẩn thận điều chỉnh lửa để không để hỗn hợp này bị cháy khi nấu nó. Một giây sau đó, bên trong nồi sáng lên. Tôi vội vàng tắt lửa, và xem xét nó.

Thật bại sao?

Thuốc hồi phục cơ bản

Chất lượng: Cao cấp

Cỏ Hirukuku + nước phép ( 2 :8 )

Thuốc hồi phục được được điều chế từ một Giả kim thuật sư

Thuốc hồi phục cơ bản có chất lượng cao nhất, có tác dụng hồi phục gần giống với thuốc hồi phục trung phẩm.

<Kỹ năng [Thuật giả kim] đã thăng cấp>

<Giả kim thuật sư đã thăng cấp>

<Giả kim thuật sư đã thăng cấp>

“.......Um, vậy là thành công rồi nhỉ?”

Tôi bắt đầu đổ thuốc từ nồi vào trong lọ .

Cuối cùng, tôi là được 100 lọ thuốc Hồi phục cơ bản.

“Màu sắc của nó khá quá nhỉ.”

Lọ thuốc Hồi phục cơ bản của Vanga-san cho tôi xem cũng có màu xanh, nhưng thuốc của tôi có màu sẫm hơn.

“Hơn nữa, mình có thể cảm nhận được ma lực. Chắc do mình dùng nước được tạo bởi ma thuật Nước. Nước đã trở thành nước phép rồi.”

Sự khác biệt giữa thuốc của Dược sĩ chế thủ công và thuốc của tôi dùng giả kim thuật là nước dùng để chế thuốc, quá trình nghiền và hòa trộn điều được thay thế bằng ma thuật.

“Mình cũng muốn có công thức của Thuốc hồi phục trung phẩm và cấp cao nữa. Còn phải làm Thuốc năng lượng và Thuốc Mana nữa.”

Tôi cân nhắc việc mình nên chuẩn bị đi đến nơi khác. Tôi cần phải rèn luyện cho cấp nghề và kỹ năng thêm một chút nữa, luyện tập thêm ma thuật, cũng như cần chuẩn bị trang bị kỹ lưỡng. Và khi tôi nghĩ đến chuyện đó tôi chợt nhận ra tôi chẳng có một cái giáp nào tử tế cả.

Bởi vậy, tôi quyết định lập ra một mục tiêu ngắn hạn và một tiêu dài hạn.

Đầu tiên, tối thiểu, phải chuẩn bị để đối phó được với bọn quái vật. Chính xác, cần chuẩn bị giáp, làm một vũ khí khác ngoài giáo và thuần phục nó.

Kế đó, đi đến một thị trấn lớn hơn. Một nơi có thể tìm được sách ma pháp và công thức về thuốc ma thuật.

Sau khi quyết định xong, tôi đi thẳng tới con sông để lấy thêm nguyên liệu để làm lọ thuốc, đi tìm chỗ có cây Kork và lấy thêm nguyên liệu để làm nút lọ, và đúc một lượng lớn lọ thủy tinh.

Tôi cảnh giác với bọn quái vật, dùng [Nhận biết] và [Tìm kiếm kẻ thù] khi vào rừng, lúc đó tôi cũng nhận ra rằng, tuy có một số giới hạn với quái vật nhưng [Nhận diện Ma thuật] cũng có tác dụng tìm kiếm quái vật. Những quái vậy có ma thạch, so với động vật bình thường, chúng điều có sở hữu ma lực, tôi tin chắc rằng kỹ năng [Nhận diện Ma thuật] có khả năng cảm nhận được.

Thuốc năng lượng và thuốc mana bị thất bại vài lần vì tôi phải tự mò công thức, nhưng tôi vẫn có thể chế ra được 100 lọ thuốc năng lượng cơ bản và 100 lọ thuốc mana cơ bản.

Thuốc năng lượng cơ bản

Chất lượng: Cao cấp

Có Kurupopo + nước phép ( 2 :8 )

Thuốc năng lượng được điều chế bởi một Giả kim thuật sư.

Thuốc năng lượng cơ bản có chất lượng cao nhất, có tác dụng hồi phục gần giống với thuốc năng lượng trung phẩm.

Thuốc Mana cơ bản

Chất lượng: Cao cấp

Có Maryl + nước phép ( 3 :7 )

Thuốc Mana được điều chế bởi một Giả kim thuật sư.

Thuốc Mana cơ bản có chất lượng cao nhất, có tác dụng hồi phục gần giống với thuốc Mana trung phẩm.

Cấp độ của Giả kim thuật sư đã lên khá cao. Vanga-san nói rằng qua cấp độ 40 thì sẽ chậm lại. Từ lúc này, nó đã đặt được một tầm cao mới của nghề.

“Oh yeah, mình có thể tự nâng cấp thuốc Hồi phục theo cách của mình không nhỉ?”

Khác với Dược sĩ, Vanga-san nói rằng thuốc của Giả kim thuật sư điều chế là một phiên bản hoàn toàn khác do Giả kim thuật sư tự nghĩ ra. Vậy nên, từ công thức mà tôi nhận được khi làm thuốc hồi phục, tôi quyết định biến đổi nước phép trong quá trình điều chế thành nước phép được truyền thêm ma thuật Ánh sáng vào trong đó.

Tôi sẽ thử truyền vào trong nước được tạo bởi ma thuật Nước một phép [Hồi phục].

Chuyện này hơi phức tạp và mất thời gian để truyền [Hồi phục] vào.

<Nhận được kỹ năng [Phù thuật]>

Đây là Phù thuật ?

<Kỹ năng [Phù thuật] đã lên cấp>

Nước bắt đầu biến đổi thế là tôi tiếp tục truyền [Hồi phục] vào. Ánh sáng từ nước nhạt dần.

Thuốc hồi phục trung phẩm đặc biệt

Chất lượng: Cao cấp

Cỏ Hirukuku + nước phép ( 2 : 8 )

Thuốc hồi phục trung phẩm được điều chế bởi một Giả kim thuật sư lành nghề với một cách thức đặc biệt.

Thuốc hồi phục trung phẩm có chất lượng cao nhất, có tác dụng hồi phục gần giống với Thuốc hồi phục cấp cao. Không thể chữa được khuyết tật.

Un, cái thứ này nên được cất trong Hộp vật phẩm. Để bừa trên bàn sẽ rất phiền phức.

Bảng trạng thái

Tên:Takumi Iruma

Chủng tộc :Con người

Tuổi : 15 tuổi

Nghề nghiệp : Giả kim thuật sư Lv44, Thợ rèn Lv42

(Thợ mộc Lv7, Chiến binh Lv7, Pháp sư Lv26)

Cấp Độ :4

Tình trạng :Khỏe mạnh

Sinh lực :180

Ma lực :240

Sức mạnh :74

Nhanh nhẹn :45

Năng lượng : 85

Khéo léo :77

Hiểu biết : 88

Độc nhất kỹ :

Giám định EX

Hộp vật phẩm EX (Ẩn )

Kỹ năng bị động :

Sức mạnh siêu nhiên Lv2

Kỹ năng chủ động :

Thương kỹ Lv3

Kỹ thuật dùng Rìu Lv2

Kiếm thuật Lv1

Tìm kiếm kẻ thù Lv2

Nhận biết Lv2

Ẩn Thân Lv2

Nhận diện ma thuật Lv2

Điều khiển Ma lực Lv5

Ma thuật ánh sáng Lv3

Ma thuật lửa Lv4

Ma thuật nước Lv1

Ma thuật gió Lv1

Ma thuật đất Lv5

Ma thuật thời-không Lv1

Phù thuật Lv1

Thuật giả kim Lv6

Rèn Lv5

Chế tác gỗ Lv4

Mộc nghệ Lv3

Thu hoạch Lv3

Đốn gỗ Lv2

Lột da Lv2

Đào mỏ Lv3

Gia công kim loại lv2

Bảo hộ thần thánh của Nữ thần Norn (Ẩn)

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Khi m lv cực thấp nhưng nghề m lại cực cao. Móe có hack exp ko thế
Xem thêm
Là do cái bảo hộ thần thánh ấy, thấy ghi là điều chỉnh lại mức đọ tăng trưởng và phá vỡ giới hạn tăng trưởng nên mấy nghề nó mới tăng nhanh
Xem thêm
Vẫn chưa có dấu hiệu harem xuất hiện
Xem thêm
Chắc vài chap nữa main chế được Thần dược luôn quá :))
Xem thêm
Nhiều nhưng khá thấp nhỉ
Xem thêm
hóng cảnh 3 năm sau gặp 3 anh hero :D
Xem thêm